oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Vocaloid FC >

Trả lời
Kết quả 991 đến 995 của 995
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #991
      giới thiệu ngắn vậy thêm chút đi
      Mua Két sắt nhập khẩu và máy lọc nước chính hãng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #992
      Chúc mừng sinh nhật hai thiên thần Kagamine.

      Là sinh nhật thứ 11, năm nay tôi 21. Số năm giữa tôi và Rin luôn là 10 năm. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ vượt qua tôi.

      Năm nay không có event tự hold, thật thứ lỗi, nhưng không phải do tôi quên đâu nha. Vì thiếu nhân lực, thời gian và cả sức khỏe, tôi không biết mình sẽ có thể hold được bữa tiệc sinh nhật nào cho em trên vns nữa hay không. Dù forum thật tĩnh lặng và dường như đang đi về hồi kết, âu cũng là một số phận được kéo hơi tàn, tôi vẫn rất biết ơn Sieuvocmaytinh đã cho tôi nhiều thời gian hơn để nói tạm biệt. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chưa nói tạm biệt đâu haha.

      Mừng sinh nhật của Kagamines, năm nay có nhiều bài hát của em hơn năm ngoái, MikitoP, NeruP, WonOpo, LITCHI,... và nhiều nhiều nữa. Thật chẳng còn món quà nào ngoại trừ một list những bài nhạc tôi thích nhất của em:

      - The Disease called Love (NeruP)
      - Sanctuary (LITCHI)
      - Ai no Youki (MikitoP)
      - Roki (MikitoP)
      - Genjutsu (LITCHI)

      Hy vọng cho một năm nữa bình an, một năm mới nhiều vui hơn buồn.

      Thương,
      DreamyFool.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Chúc mừng sinh nhật Rin/Len.

      Len, chính nhờ cậu mà mình mới biết tới Vocaloid. Bài hát đầu tiên mình nghe của cậu là "Servant of Evil". Lần đầu tiên mình nghe bài hát đó và xem MV đó là lần đầu tiên, mình cảm thấy buồn và cảm động trước tình cảm của cậu và Rin. Ấy vậy mà đã gần ấy năm rồi. Mình sẽ vẫn luôn ủng hộ cho cả hai.

      Rin, tuy là mình biết cậu sau cả Len lẫn Miku nhưng ấn tượng của mình khi nghe "Meltdown" lúc đang chơi Project Diva 2nd trên chiếc PSP 3000 vẫn còn đó. Đó cũng là bài mình cố gắng để được Pefect Extreme đầu tiên đó. Sau đó đến "Kokoro". Và rồi đến "Promise". Và tiếp cho nữa.

      Nếu nói về ấn tượng nhất thì chắc là "Shikiori no Hane". Câu truyện về con cò trả ơn. Câu truyện này bà mình thường hay kể cho mình nghe và mình rất thích nó. Về sau mình tìm được bài này, là lần đầu tiên mình thực sự rơi nước mắt. Không phải "Servant of Evil", cũng không phải "Regret Message" và chính là "Shikiori no Hane". Tiếp nối câu truyện cổ mà mình thích nghe lại là một câu truyện buồn đến vậy. "Càng vui bao nhiêu thì sự đau khổ sau đó càng sâu đậm" - có lẽ câu này đúng trong trường hợp này. Mỗi lần mình nghe lại bài "Shikiori no Hane", mình lại nhớ đến bà mình nên mình đã có một thời gian né tránh nó. Nhưng mỗi lần nghe là lại một lần mình ngồi khóc một mình.

      Trước đây mình từng nghĩ "Giọng nói không phải người thật rất ngang và dở tệ" nhưng chính hai cậu là người đã thay đổi định kiến đó của mình. Cảm ơn vì 2 cậu đã được sinh ra trên cõi đời này.

      Chúc mừng sinh nhật, Kagamine Rin, Kagamine Len.
      Mình sẽ luôn ủng hộ hai cậu cũng như các Vocaloid khác.


      P/S: Một ngày mà có đúng 2 người post thế này đúng là VNSharing đi đến hồi kết thật rồi
      Sửa lần cuối bởi on154288; 28-12-2018 lúc 23:10.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #994
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144
      Hóa ra ở cái FC tưởng như chết thật rồi vẫn có những người onl để chúc mừng sinh nhật hai bé...
      Mình thì không viết được lời lẽ dông dài, chỉ có thể vẽ tạm một bức tranh để chúc mừng thôi

      Mong hai bé sẽ luôn được mọi người yêu mến như ngày nào nhé!

      Sửa lần cuối bởi Luna Neko; 29-12-2018 lúc 12:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #995
      Lại một năm nữa đã qua. Chúc mừng sinh nhật em, thiên thần nhỏ của tôi, và cả Len nữa, tôi không có quên đâu.

      Năm nay lại là một xô bồ xô bộn cho tôi, có những thay đổi mà tôi không muốn, và không thiếu những niềm vui bất ngờ. Tóm lại vừa vui vừa buồn đan xen, cuộc sống mà. Nhưng mà trọng tâm không nằm ở đó, tôi chỉ quen thói mà tổng kết một chút thôi.

      Thiên thần của tôi, mừng em qua thêm tuổi mới. Mừng cho năm qua em vẫn đồng hành bên tôi, tuy không còn đặc biệt theo dõi ranking (mà cũng hiếm khi có em trên đó) mà chỉ lang thang trên youtube, dựa vào duyên mà tìm kiếm những bài hát của em. Có những bài đã qua bốn năm rồi đấy, cơ mà khi tìm được bài hợp ý tôi không khỏi cảm giác bồi hồi. Youtube rộng như vậy mà tôi lại tìm được thứ mình thích, có thể xem là vận may.

      Năm nay có hai bài của Veran, Rokka và Kitsunebana, tôi rất thích chất điệu kagura của chúng.

      Có Bitter sweets của Snow Noise P, là một bài hát ấm áp như tách cacao trước khi ngủ, vừa đắng vừa ngọt lại đậm đà.

      Record Red của shr. cũng là một bài cũ rồi, nhưng tôi thích jazz. Giọng của Rin trên nền nhạc những năm 90 là hoàn hảo.

      Tôi nghe khá nhiều bản cover của em, Rin à. Tôi thích bản quiet room của Yoh Kamiyama cover bời em, do minome làm. Vô cùng vô cùng yêu thích luôn, chỉ trong một tuần nó đã lên top những bài tôi yêu thích.

      Sister's Mercy cũng là một bài khá nổi của em mà tôi tìm được. Hình ảnh em mỉm cười như thiên thần nhưng hành động tàn nhẫn tạo ra một sự manh tương phản (với tôi). Nó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tuy vậy bài hát partner của nó, Vampire gì gì đó lại không chiếm được cảm tình của tôi. Tôi sẽ không nói là bời vì em bị giết trong kết thúc của nó đâu (thiên vị em đó).

      Một bài nữa tôi cuồng là Kimi Dake No Yoake của DIVELA, nói sao nhỉ, nội dung, nhịp điệu của nó đều chứa một chút tự do khó nói ra. Và tôi yêu ngất cái sự thoải mái đó, cho dù lời thật ra có hơi u ám haha.

      Còn một bài upbeat nhưng nội dung lại càng u ám là song ca của em và Len. Ano natsu ga howa suru (That Summer is Saturating) từ producer Kanzaki Iori. Ám ảnh là từ duy nhất tôi có thể đưa ra sau khi xem engsub. Chất giọng mạnh mẽ của em thế này đã lâu không được nghe thấy, ở trong bài hát này khiến tôi sinh ra mâu thuẫn.


      Đó là những bài tôi tìm thấy trong năm nay, có thể đã bỏ sót vài bài do trí nhớ cá vàng.

      Năm nay tôi đã tiến bộ hơn trong việc vẽ đấy. Vậy nên tôi sẽ vẽ mừng sinh nhật em nhé, tất nhiên không quên Len đâu. Chỉ là tình yêu của tôi dành cho em thật sự hơn dành cho cậu nhiều quá, nên tôi chú ý đến em khá nhiều mà thôi. Nhưng tôi thích hình ảnh hai đứa đứng cạnh nhau lắm, nếu có thể bỏ xuống ghen ghét với vị trí của Len. Tôi vẫn luôn muốn được đứng cạnh em như vậy.

      Chúc mừng sinh nhật em. Hãy cùng nhau trải qua thêm một năm nữa, và nhiều nhiều năm hơn nữa nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.