Một đời phiêu bạt ngược xuôi.
Tưởng đã êm ấm lại là bắt đầu của bi kịch
Bị ném xuống Loạn Táng Cương, khí đan chẳng còn.
Ba tháng ăn nằm cùng thây người, mắt sáng cũng lu mờ.
Miệng lưỡi thế gian như dao sắc,
Ta ngoái đầu lại nhìn nghìn năm lịch sử,
Há có ai tay không dính máu tươi?
Tà ma đạo không cầu được thấu hiểu,
Rốt cuộc người đã lạc lối tự khi nào?
Con người bị nói là vô tâm kia,
Lại là kẻ nặng nhân nghĩa không ai sánh bằng.
Di Lăng lão tổ bị phản phệ bỏ xác,
Người đời hả hê.
Luân hồi vẫn tiếp tục,
Nhưng hồn người ngủ yên mãi không về.
Bia vô danh trầm mặc, không ai nhang khói.
Công tội mặc người phán xét, tâm không thẹn.
Dân gian tùy kẻ truyền miệng, không cần thấu hiểu.
Nếu thực có thể luân hồi kiếp khác,
Nguyện chỉ làm người bình thường,
Mái nhà đơn sơ có người thương bên cạnh,
Một trái tim bình dị yêu người cho tới bách niên giai lão.
- phổ nhạc: Bia vô tự (OST: Võ Tắc Thiên 2014)
- biên lời lại: DreamyFool
-vMa Đạo Tổ Sư
- Ngụy Vô Tiện
Có nhiều thứ cảm xúc khi đọc. Dù có bao nhiêu kẻ đáng thương đáng trách. Không hiểu sao tâm ta lại mãi vương một bóng hình. Hắn nói bản thân vô lại, tâm tính vô tư thích cười, nhưng kẻ đáng thương nhất trong mắt ta vẫn mãi là Ngụy Vô Tiện, không phải Tiết Dương, Kim Quang Dao hay Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện, bên người hắn có bao nhiêu bóng đen, đôi vai trĩu nặng vui buồn nhân thế. Ta bị ám ảnh bởi những kẻ hay cười, giấu mọi đau khổ sau cái nhếch môi tươi tắn. Hắn không sợ chết, linh hồn hắn không thù oán, là một kẻ không có tâm cơ. Một người như vậy lnằm trong Thập Đại Ác Ma, không biết nên vui hay buồn.
Thứ hắn làm trong lịch sử không phải chưa ai từng, vật hắn tạo người người tận dụng hắn không oán. Tự theo ma đạo, tự biết cái chết của mình. Hắn đã từng chủ ý làm ai bi thương đâu, hắn chỉ muốn trả thù. Nhưng hắn không bị thù oán làm cho mờ mắt. Ngụy Vô Tiện đáng thương, ta biết ngươi có đáng trách nhưng ta không nỡ trách ngươi.
Ta có thể dễ dàng buông câu:"Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Nhưng với ngươi ta thật không thể thốt ra như vậy.
May quá, có một Lam Vong Cơ yêu ngươi, có một người ít nhất sẽ không buông tay ngươi ra nữa.
Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định là như thế.
Vì ta tin cầu như thế, Ngụy Anh.
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 15-10-2017 lúc 21:47.
Xin lỗi chứ đừng đùa, làm ta tưởng ngươi đang nói ai khác chứ! Ngụy Vô Tiện của ta là thánh mẫu? Ngươi thấy hắn lúc Liên Hoa Ổ bị sát hại chưa? Ngươi thấy lúc hắn chọc tức sư đồ Cô Tô rồi bỏ chạy về Giang Thị? Ngươi biết rõ mà, Ngụy Vô Tiện của ta chỉ có thiện ác phân minh, chứ không có thánh mẫu? Mà cũng chẳng hiểu em ấy thánh kiểu gì mà bị người người chém giết, nhà nhà oán hận hahaha. Em cũng có ghét mà, ghét Kim con công ấy.
Ngụy Anh của ta không có thánh mẫu, hắn phóng khoáng thì đúng, nhưng không rộng lượng đâu. Hắn biết rõ hận và thù, không bị oán làm mù mắt mà hồ đồ, lúc hắn giết Mạc gia hay giết Ôn thị, không hề có một chút ngập ngừng. Hắn thích người tài, thích làm gì thì làm, đó mới là Ngụy Anh của ta, còn thánh...gì gì đó, không biết mi lôi đâu ra, xin nhớ là nhân vật nào trong truyện cũng sợ và ghét hắn, mà cái nụ cười treo trên khuôn mặt kia, ta đã nói rồi, nó che giấu một trái tim đau khổ mệt mỏi.
Hận là một chuyện rất mệt mỏi, Ngụy Anh lười thế làm gì có năng lượng mà đi hận. Huống chi...hắn thật sự có lỗi lầm trong việc người ta hận hắn. Tà giáo mạnh ta biết chứ, ta không nghĩ tác giả buff hắn quá, nếu phá bỏ luật lệ thiện quyền thì những điều hắn làm, rất xứng danh tà giáo. Hắn thông minh, điều này không ai chối cãi được, nhưng đi kèm với điều đó là vô số tai họa.
Hắn không hận...chỉ là không nghĩ mình có tư cách để hận, như ta không có tư cách nói hắn đáng trách. Hắn sống tụ do tự tại, vô tư chứ không vô tâm. Nếu hắn mà là một người bên phe thiện, có phải ngươi sẽ không nói hắn thánh mẫu không?
Nhưng mà biết sao được, Ngụy Anh của ta tu ma cơ mà. Hắn không thẹn, không cần thấu hiểu. Ai ai ai, cơ mà ta đây lại lo cho hình tượng của hắn chết đi được. Ai ai ai
.....không có đáng ghét, thật sự không có. Nhu nhược hay quá thánh mẫu, cũng không có gì đáng ghét. Không làm hại ai thì làm sao đáng ghét cho được.
Tại sao tới bây giờ ta mới hiểu ra, rằng yếu đuối nhu nhược không có gì là sai cả. Nếu không làm hại ai, thì sao có thể sai?
Sao có thể sai được?
Cơ mà....chắc liên quan tới giác quan thứ sáu. Kẻ mà thứ gì cũng có thể có mà không cần phải trả bất kì giá nào hẳn là quá sai đi...he he he....nhưng mà nè, cái này không phải vậy a.
Nghi Nhi, có phải không?
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 13-10-2017 lúc 23:11.
Cậu biết không, có lẽ do ảnh hưởng từ mặt trời, cậu muốn thế giới lắng nghe mình và sợ bị ghét bỏ.
Nhưng mà nè, tớ vĩnh viễn không ghét bỏ cậu. Cậu muốn tìm sự đồng tình hay một người để chia sẻ sở thích, có tớ ở đây không đủ sao?
Cậu dường như quên mất, chúng ta là một quái vật. Sẽ có người suy nghĩ giống ta, có người không.
Nghe tớ, lắng nghe tớ thôi.
Tớ yêu cậu. Tớ cần cậu. Chỉ mình cậu là đủ rồi.
Vì vậy nè, chỉ cần tớ thôi nhé.
Đánh dấu