4
Em đã từng yêu anh.
Không phải yêu mến, yêu quý hay những thứ thuộc về tình bạn. Em nghĩ là em đã thực sự yêu anh. Em khi đó chưa từng nghĩ chúng ta là bạn thân, hiện giờ cũng không. Em có cảm giác mình gần nhau hơn thế, mà cũng xa nhau hơn thế.
Đồ M. M. M. M. M nên mới chịu được em sau chừng đó thời gian. M nên mới giữ được mối quan hệ với em lâu như vậy. M nên cứ cười hoài dù em nói mấy thứ điên khùng ngu ngốc.
*cạp*
Nhưng, em thấy anh mạnh mẽ lắm. Em nghĩ, có lẽ do môi trường sống của anh, hoặc cũng có thể do tính anh M như vậy, nên anh mạnh mẽ lắm. Thỉnh thoảng có hơi khùng khùng lên nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, nhanh tới mức em choáng váng cả mặt mày - thông cảm, đời em gặp nhiều drama queen quá anh ạ. Đôi khi em ghen tị với anh bỏ mợ, vì thế íu nào lại có người vừa viết giỏi vừa vẽ giỏi vừa ôn nhu vừa xinh gái thế tồn tại hả? *đá* Em thậm chí còn ứ tưởng tượng được cảnh anh cưới chồng, vì ứ thấy con trai Việt Nam có đứa nào xứng đáng với anh.
Mà tốt nhất anh cũng đừng lấy chồng, em mà đi dự đám cưới chắc sẽ khóc mất. Không gửi thiệp em cũng tới tặng quà nên tránh không được đâu ihihihi
Em có cảm giác tình cảm của mình với anh là bất biến, từ sau khi lòng em lặng sóng, mọi thứ cứ như vậy, không tăng lên tới mức bùng chái như trước cũng không giảm đi thành hờ hững. Đôi khi em nghĩ, nếu như anh không thuộc về bất cứ ai, có lẽ em vẫn yêu anh và chúng ta vẫn ở bên nhau như thế này.
Em hiếm khi nhớ mốc kỉ niệm nào, nhưng em luôn nhớ ngày chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Thỉnh thoảng vẫn tự kỉ niệm ngày đó _( ;3 J Z )_ Em muốn tới sang năm nếu anh vẫn chưa bay thì cùng nhau đi ăn đi chơi ở đâu đó, được không?
.
Thương anh nhiều nhiều nhiều, ngoại lệ của em.
Đánh dấu