-
Chuyển Túy Sinh Mộng - Húc Thần Khải Hạo
Chuyển Túy Sinh Mộng
Tác giả: Húc Thần Khải Hạo
Tình trạng: Hoàn (29 chương)
Văn án
Một người tửu phường thiếu gia, một người đương triều công chúa
Sinh mệnh vốn không nghĩ giao hai người gặp nhau
Sẽ có như thế nào chuyện xưa đây
Nội dung nhãn:
Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: hạ vũ hân huyền tửu ┃ phối hợp diễn: hứa tòng yên hứa lang an ┃ cái khác:
Link Raw + QT
**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 15.**
Sửa lần cuối bởi Riryu; 18-06-2015 lúc 13:31.
-
cho mình xin spoil với! truyện này HE phải không bạn!
-
Gửi bởi
Tiểu Tường
cho mình xin spoil với! truyện này HE phải không bạn!
Truyện này HE đó bạn
Sửa lần cuối bởi Riryu; 18-06-2015 lúc 12:47.
-
Sau khi không chịu nổi con sâu tò mò, mình đã đọc xong rồi hahahaha
E hèm! cho mình góp ý chút nha, không biết mình có bị lỗi download không mà đọc đển khúc giữa giống như bị mất mấy chương vậy. Khi đến thị trấn đầu tiên lúc đưa dong quận chúa về nhà (quên tên thị trấn rồi) thì tự nhiên mạch truyện chuyển thành 3 năm sau. Mặc dù sao đó Huyển Tửu (ah đúng ra là Tô Lượng) và Vũ Hân công chúa vẫn đến được với nhau, nhưng có cảm giác tác giả viết để kết thúc câu chuyện vậy. Còn chuyện tình giữa Vân Diễm quốc Cửu và Dong quận chúa thì mở đầu hơi lờ mờ rồi tự nhiên kết thúc với cái chết của quốc cửu còn quận chúa thì lấy người khác. Nói chung là mình cảm thấy hụt hẫng quá đi!!!!!
-
Gửi bởi
Tiểu Tường
Sau khi không chịu nổi con sâu tò mò, mình đã đọc xong rồi hahahaha
E hèm! cho mình góp ý chút nha, không biết mình có bị lỗi download không mà đọc đển khúc giữa giống như bị mất mấy chương vậy. Khi đến thị trấn đầu tiên lúc đưa dong quận chúa về nhà (quên tên thị trấn rồi) thì tự nhiên mạch truyện chuyển thành 3 năm sau. Mặc dù sao đó Huyển Tửu (ah đúng ra là Tô Lượng) và Vũ Hân công chúa vẫn đến được với nhau, nhưng có cảm giác tác giả viết để kết thúc câu chuyện vậy. Còn chuyện tình giữa Vân Diễm quốc Cửu và Dong quận chúa thì mở đầu hơi lờ mờ rồi tự nhiên kết thúc với cái chết của quốc cửu còn quận chúa thì lấy người khác. Nói chung là mình cảm thấy hụt hẫng quá đi!!!!!
À, cậu có thể nói rõ giúp mình chương nào hay trang thứ mấy thiếu chương không, có thể là do mình sai sót =•= Cảm ơn bạn đã góp ý.
-
Gửi bởi
Riryu
À, cậu có thể nói rõ giúp mình chương nào hay trang thứ mấy thiếu chương không, có thể là do mình sai sót =•= Cảm ơn bạn đã góp ý.
là từ trang 223-224 bắt đầu của chương 21. Trích:"Cáp, công tử này khả hỏi đúng rồi, thượng đến trăm năm không đợi, hạ đến vài năm cũng có dư."
"Nga ~ "
Nhị thập nhất
Nhoáng lên một cái mắt liền qua hai năm..."
bạn xem lại thử nha!
-
Gửi bởi
Tiểu Tường
là từ trang 223-224 bắt đầu của chương 21. Trích:"Cáp, công tử này khả hỏi đúng rồi, thượng đến trăm năm không đợi, hạ đến vài năm cũng có dư."
"Nga ~ "
Nhị thập nhất
Nhoáng lên một cái mắt liền qua hai năm..."
bạn xem lại thử nha!
Hơi phũ phàng khi mà phải nói điều này: Raw không có vấn đề.
Bản gốc trên JJ cũng vậy thôi, nếu bạn không tin thì xin dẫn bằng chứng tại link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1701894
Câu cuối cùng của chương 20 với nội dung của QT bạn đưa nhé:
“哈,公子这可问对了,上到百年不等,下到几年也有余。”
“哦~”
-
oh, vậy à ! đa tạ GoSnow
không ngờ tác giả cũng cho ta lọt hố
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:56.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu