oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Sequel and Oneshot] [Kuroshitsuji] Kuroshitsuji's oneshot and Sequel collection

      Author: AlicePhantomhive


      Disclaimer: Kuroshitsuji và toàn bộ các nhân vật trong fic đều không phải của tôi, họ thuộc về tác giả Toboso Yana. Tôi viết theo cảm nghĩ của riêng mình và mượn họ để viết, không có sự cho phép nên hi vọng các readers sẽ không dùng những lời lẽ không phù hợp khi nhận xét fic. Fic tuyệt đối không viết để thu lợi nhuận cho cá nhân hay người khác.
      Pairing: Sebastian Michaelis x Ciel Phantomhive.
      Genre :Fantasy , Romance , Action, Tragedy,...
      Rating: T
      Warning: sẽ có cảnh 18+ trong fic
      Status: Sequel and One shot

      Spoiler: Xảy ra sau khi Kuroshitsuji- Everlasting future kết thúc (một fanfic chưa hoàn thành của Alice). Lúc này Sebastian và Ciel đang sống hạnh phúc ở biệt thự nhà Phantomhive vào thế kỉ 21. Đó là Sequel

      Phần Oneshot có nhiều oneshot khác nhau. Chủ yếu là về các nội dung ở bìa trước và sau của quyển Kuroshitsuji-Hắc quản gia được TVM Comics tái bản. Mình sẽ đánh dấu riêng Oneshot và Sequel, cái trước tên fic sẽ màu đỏ, còn lại là xanh

      Notes: Không có beta reader nên rất mong mọi người thông cảm vì lỗi đánh máy.

      Chủ yếu là về tính cách của nhân vật-đặc biệt là Ciel Phantomhive, phần đầu của fic các reader sẽ thấy khác xa với trong manga (anime) nên sẽ có nhiều ý kiến , nhưng nếu đọc toàn bộ fic sẽ thấy được nhân vật vẫn như vậy, một phần thay đổi là do mong muốn của tác giả viết fic, tương tự với nhân vật Senastian Michaelis.

      Thứ hai là cách xưng hô khác (anh-em), tác giả lợi dụng cách đọc trong Tiếng Anh chỉ có hai ngôi I-you, khi dịch ra tiếng việt thì tùy theo hoàn cảnh mà là anh-em, mày-tao, cậu-tớ,..v...v
      Một số cảnh trong fic là 18+, đề nghị reader cân nhắc trước khi xem. Một số khoảng không gian-thời gian trong fic cũng như thông tin có thể không chính xác nên hi vọng các readers góp ý.

      Tôi viết fic để thỏa mãn trí tưởng tượng và mong muốn cá nhân, chứ không có mục đích tra tấn nhân vật hay làm anti-fan , tôi muốn họ được hạnh phúc, cái kết mà cuối cùng anime, manga,..v..v không có.





      Aishiteru!



      Hắn quyết định sẽ ngỏ lời

      Thật sự với tư cách là một quản gia hoàn hảo, thì Sebastian Michaelis của chúng ta đáng lẽ chẳng có gì khó khăn khi muốn cầu hôn một con người cả, nói đúng hơn là vị chủ nhân mà hắn đã trải qua bao nhiêu đấu tranh mới được ở bên cậu. Hắn đi tới đi lui trong khi đang chuẩn bị mang trà vào, làm cho Finian phải đi bảo Brad là hình-như-anh-Sebastian-bị-làm sao-đấy...

      Một con quỷ có thể làm bất cứ kẻ nào ngã gục trước vẻ ngoài của hắn, hoặc đơn giản khi ngỏ lời thì chẳng ai có thể từ chối cả, nên đáng lẽ hắn phải tự tin khi cầu hôn Ciel Phantomhive mới phải, hoặc thậm chí cao ngạo đến mức để cậu nói trước hắn.

      Vậy mà...

      Làm thế nào bây giờ?

      Lúc này thì hắn không khác gì một cậu bé đang lớn chuẩn bị tỏ tình với cô gái mình thích...

      Đành phải vào vậy, không thể cứ đứng đây

      Hắn đẩy thật nhẹ cửa. Thông thường thì quản gia phải gõ cửa trước khi vào phòng chủ nhân, nhưng hắn hồi hộp đến nỗi thậm chí quên luôn cả cách cư xử hoàn hảo, chứng tỏ việc này sẽ rất cam go (!)

      Ciel đang ngồi yên lặng đọc sách, xem chừng không nhận thấy sự hiên diện của hắn. Lúc chưa kịp nhìn xuống thì mặt hắn đã được hai cánh tay mềm mại thon thả ấn xuống môi cậu, làm hắn không kịp phản ứng. Hắn chỉ biết đắm chìm theo nó, rồi theo phản ứng luồn xuống eo và gáy cậu. Trong lớp áo ngủ mỏng manh ấy cơ thể cậu càng quyến rũ, hắn chỉ muốn đè cậu sâu vào trong chiếc ghế, và hắn sẽ vào thế chủ động...

      "Anh đi đâu mà lâu vậy?"

      "Pha chút trà cho em thôi, thật may là nó chưa nguội" hắn nở nụ cười ranh mãnh

      Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, trông lúc này thật đáng yêu, và chắc chắn sẽ càng tuyệt vời hơn trong chiếc váy cưới màu trắng và khăn voan, nếu như cậu chịu mặc nó...

      Bây giờ cậu ngồi trong lòng hắn, ngồi đọc sách trong lúc hắn xem lại mấy bản báo cáo về công việc và ôm eo chủ nhân, nhiều lúc hắn lại tháo kính, rồi cọ cọ vào má khiến cậu lại đỏ lên rồi vùng vẫy trong tay hắn. Thật dễ thương, lúc này hắn cảm giác có thể làm gì với cậu này tùy thích, nhưng hắn chưa nghĩ ra cách cầu hôn cậu, đành phải để sau vậy...

      "Há miệng ra nào..."

      Lúc đầu cậu không chịu, nhưng cũng chịu ăn miếng bánh mà hắn định đút cho cậu. Việc này làm hắn nhớ đến lúc cậu bị ốm trong vụ án về rạp xiếc Noah Ark Circus, khi hắn định làm vậy cậu đã bảo điều đó làm cho cậu thấy buồn nôn.

      Cầu hôn thế nào?
      Hắn đã đọc và thấy rất nhiều cách mà con người bày tỏ tình cảm của mình với đồng loại, hoặc không-phải-đồng-loại, nhiều cách rất ấn tượng, nhưng chủ nhân không phải là người ưa màu mè hay thích cầu kì.

      "Mấy giờ rồi anh?"

      "Sắp đến bữa tối, ta đi tắm đi..."

      Cứ nhắc đến việc đó là cậu lại đỏ mặt cả lên, làm hắn phải bật cười. Lúc đó cậu đấm vào ngực hắn khiến hắn phải cười nhiều hơn, giống như một con mèo đang cào cấu người khác khi giận dỗi. Ngày trước, làm cậu cười đã là một việc rất khó khăn, bây giờ khi hắn châm chọc thì chỉ thấy cậu càng dễ thương hơn, không còn mấy cái lườm sắc như dao nữa...

      Hắn cởi nhẹ nhàng từng chiếc cúc áo của chủ nhân, lúc này cậu đang cố gắng nhìn ra hướng khác để khỏi phải thấy mặt hắn, không cậu lại ngượng nữa mất. Sebastian cười thầm. Hắn thấy rằng mình vẫn chưa nói được điều đó với cậu, nhưng hắn vẫn chưa có đủ can đảm. Theo phản ứng thì Ciel chợt quay đi khi hắn thật cởi đồ, mặc dù đã tắm rất nhiều lần cúng nhau nhưng xem chừng cậu không thể quen được với việc này.

      Điều đầu tiên mà hắn làm khi vào với cậu là áp môi hắn lên môi cậu, lúc này thì cậu chợt lúng túng nhưng sau đó cũng chịu hợp tác, thả lỏng cơ thể nhiều hơn. Sau đó thắn luồn bàn tay vào mái tóc màu xám tro, sau đó thì trượt dần xuống gáy và ôm lấy eo cậu, sau đó thì hắn bắt đầu để tay ôm lấy cặp đùi nhỏ rồi kéo cậu vào gần hơn nữa. Thật sự lúc đó cậu như bức tượng gỗ bất động, không biết phản ứng hay nói thế nào, vì miệng cậu đã bị hắn chiếm hữu hết...

      Hắn bế cậu ra ngoài, lúc này Ciel đang cuốn mình trong chiếc khăn tắm như 1 đứa trẻ đang bị lạnh nên đành để hắn dụi vào má rồi đến tai cậu, không thể biết được đôi bạn trẻ đang nói gì với nhau nhưng mỗi lần Sebastian thì thầm vào tai Ciel là mặt cậu lại đỏ bừng lên, sau đó lại vùi mặt vào tấm khăn, mặc kệ hắn chuyển từ tai xuống môi cậu.

      "Em ngồi trên giường nhé, anh sẽ mang bữa tối lên..."

      Cậu không nói gì, mặt úp vào chăn sau khi hắn mặc đồ cho cậu

      Lúc nào cũng đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy thì tốt hơn không, hắn sẽ không bắt cậu phải làm-một-số-thứ-phải-làm vào buổi tối nữa (!) chỉ cần nhẹ nhàng hơn thôi. Sau đó khi đang múc món súp, hắn chợt thấy cốc trà ông Tanaka cầm trên tay. À, phải rồi, hắn đã dạy cậu tiếng Nhật đâu nhỉ, vậy là có cách cầu hôn cậu rồi, không cần phải do dự nữa...

      Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, khi Ciel sắp chìm vào giấc ngủ, hắn nói với cậu:

      "Watashi wa watashi to kekkon shimasu ?" ( Em sẽ lấy anh chứ ?)

      Ciel nghe thấy bèn ngạc nhiên, rồi nhìn hắn không chớp mắt

      "Thôi, ngủ đi em..."

      "Sebastian..." cậu thì thầm với hắn, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào đến kì lạ

      "Anata ga dōi shimasu" (Em đồng ý)

      "Sao..." hắn không thể tin vào tai mình

      Cậu hiểu hắn nói gì, nhưng hắn bất ngờ nhất là khi cậu đồng ý

      "Sao anh lại phải làm vậy?"

      "Anh... uhm... anh nghĩ em sẽ không đồng ý..." hắn ngập ngừng

      "Anh thật là ngốc..." cậu cười như đứa trẻ vừa được cho kẹo

      "Cho dù có phải xuống địa ngục, em sẽ không bao giờ bỏ anh cả..."

      Hắn không thể nói được gì nữa


      "Oyasumi, Sebastian" (Chúc ngủ ngon)

      "Ciel này..."

      "Vâng?"

      "Aishiteru, Ciel" (Anh yêu em)

      "Aishiteru..."

      Rồi cậu ngủ ngon như chú mèo con



      Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hạnh phúc thực sự, thứ mà một con quỷ như hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có


      Bây giờ Ciel đang nằm trong tay hắn, và hắn sẽ không bao giờ đánh mất cậu lần nữa


      Ngày mai còn có một đám cưới đang cần hắn chuẩn bị.



      Chap này hơi ngắn, chắc để dành cho chap sau





      Sửa lần cuối bởi AlicePhantomhive; 12-07-2015 lúc 23:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.