A) Giới thiệu chung:
* Sono Hanabira ni Kuchizuke wo - A kiss for the petals - tạm dịch là "Nụ hôn dành cho những cánh hoa" (những cánh hoa ám chỉ cái gì thì để dành cho khả năng tưởng tưởng của bạn
) là 1 series visual novel theo hướng Yuri thuần khiết, nhẹ nhàng:
- Không dính dáng tới bi kịch, sự phản bội, bạo lực,...
- Nói không với bất kỳ chi tiết heterosexual(nam-nữ) nào thậm chí sextoy cũng không bao giờ được phép xuất hiện.
- Chỉ có những cô bé dễ thương yêu nhau một cách ngây thơ, trong sáng và lãng mạn.
* Sau sự thành công rực rỡ, Sono Hanabira ni Kuchizuke wo phát triển thêm mạch chuyện khác song song với mạch chuyện chính, với một số nét giống nhau cơ bản về bối cảnh nhưng nói chung là độc lập và được làm bởi người viết kịch bản và họa sĩ khác. Trong bài review này, mình xin chỉ đề cập đến series chính và spin off của series chính (Hanahira!).
* Ngoài visual novel, Sono Hanabira ni Kuchizuke wo còn có rất nhiều Light Novel, Drama CD, Youtube playlist, cũng như 1 vài Web series, Nhạc, 1 tập Anime(OVA), Art book.
Có thể tìm thấy link download cho cả Visual Novel, Light Novel,... ở đây:
https://listlessink.wordpress.com/so...uke-wo-series/
Trailer/ OP (của phần Michael no Otome-tachi và Shirayuki no Kishi)
B) Đánh giá - nhận xét chung:
1) Cốt truyện
Với tiêu chí nhẹ nhàng, thuần khiết, cốt truyện của SonoHana khá đơn giản, đặc biệt là trong những phần đầu của series. Những phần sau có đôi chút phát triển yếu tố kịch tính, gọi là có sự "thử thách tình yêu" nhưng nói chung vẫn là cái phong cách nhẹ nhàng, thuần khiết đấy. Với một số người, có thể đây là một điểm trừ vì cốt truyện như thế này quá nhạt nhẽo, nhưng với mình thì đây lại là một điều vô cùng tuyệt vời bởi mình là một người đã
đủ mệt mỏi, đau đầu quá mệt mỏi, đau đầu vì cuộc sống thực và tìm đến thế giới ảo để thư giãn tâm hồn.
2) Gameplay
Gameplay là 1 điểm trừ vì các lựa chọn thực tế chỉ thay đổi 1 đoạn hội thoại nhắn rồi lại như nhau, chỉ có nếu chọn sai đủ nhiều thì sẽ bị "half-way ending" tức dừng giữa chừng (không có bad ending đâu). Với cả theo ý kiến riêng của mình thì cái "đúng-sai" nhiều khi khá mơ hồ và không hợp lý. Lựa chọn có ý nghĩa nhất chắc chỉ có cái lựa chọn đi tiếp visual novel với câu chuyện của cặp nào (ý là trong 2 phần Michael no otome-tachi với Shirayuki no Kishi thôi, các phần khác mỗi phần chỉ nói về một cặp).
3) Hình ảnh
Hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của series.
Những CG của họa sĩ Peko có thể nhận xét nhắn gọn bằng 2 từ: xinh đẹp và dễ thương.
Có khi là vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng
Có khi lại là vẻ tsundere ngại ngùng dễ thương
Hay nét dễ thương của tsundere hung dữ
Cũng như vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên
* Nét vẽ trong H-scene cũng rất tuyệt vời
cơ mà không dám đăng ảnh 18+.
4) H-scene
Thôi bỏ qua phần này
5) Âm thanh
Cái này rất phụ thuộc vào thị hiếu riêng, chuẩn riêng của mỗi người nên mình không dám khen chê nhiều. Mình chỉ có nhận xét là:
- Sự biểu cảm, khả năng ăn nhập với hoàn cảnh của lời lồng tiếng khá tốt.
- Có nhiều nhạc nền khác nhau để phù hợp hoàn cảnh, nhưng nói chung là nhạc nền không có gì đặc sắc.
C) Review / Thông tin riêng về các phần
I) Thông tin chung
Trong 10 phần đầu thì không hoàn toàn xếp theo thứ tự, mỗi cặp (5 cặp) có 2 phần, chỉ cần xem đúng thứ tự của 2 phần đấy là được.
Hanahira là 1 bản spin-off all-age "ultimately-cute".
Phần 11 (Michael no Otome-tachi) là phần đầu tiên có quy mô đồ sộ, trong phần này có cả 5 cặp đầu và 1 cặp mới (Miya x Risa), trọng tâm là cặp mới nhưng khoảng nửa sau visual novel có thể chọn đi theo góc nhìn của cặp khác.
Phần 12 chỉ tập trung vào cặp Miya x Risa.
Phần tiếp theo, Shirayuki no Kishi, lại là 1 phần đồ sộ như phần 11, cũng giới thiệu 1 cặp mới (Rikka x Sayuki), có điều không có đủ cả 7 cặp mà thiếu mất 2 cặp (Takako x Runa và Shizuku x Erisu) không có route riêng.
Ngay sau đó lại có phần Anata ni Chikau Ai tập trung vào cặp Shizuku x Erisu, được coi như là "missing route" của Shirayuki no Kishi.
Sắp ra thêm phần Deatta Koro no Omoide ni tập chung vào Miya x Risa.
Đến giờ đã có bản dịch tiếng Anh cho phần 1 đến phần 10, Hanahira về cơ bản đã dịch xong nhưng chưa làm thành patch, phần 11 đã được dịch tầm 1 nửa.
Ý kiến cá nhân của mình là phần 1 chất lượng không tốt lắm nên mình không nghĩ nên bắt đầu với phần 1.
Hanahira là spin-off nên chưa hề xem series chính cũng hiểu được.
Phần 11 có giới thiệu lại nên không nhất thiết phải xem các phần 1->10 trước.
II) Cụ thể
Note:
- FYI, ở phía dưới mình có dúng từ "protagonist", protagonist thường được tạm dịch là nhân vật chính nhưng protagonist ám chỉ chính xác nhân vật được nhập vai
- Mình review theo từng cặp, nói chung thấy thích cặp nào thì chơi các phần của cặp đấy
1) Nanami x Yuuna:
Sono Hanabira ni Kuchizuke wo (SH 1) và Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Kuchibiru to Kiss de Tsubuyaite (SH 6)
phía trước: Nanami (protagonist), phía sau: Yuuna
Protagonist của cặp này là Nanami, một nữ sinh cấp 3 năm nhất không có gì nổi bật, có một "tình yêu sét đánh" với Yuuna, có điều cái vụ "tình yêu sét đánh" này nói thẳng ra là phần 1 theo kiểu Nukige, cốt chuyện khá là vô duyên vô cớ (-.-¿).
Yuuna là một nữ sinh năm 2, với một hình mẫu "honor student": thông minh, học giỏi, tháo vác, lịch sự, ... nhưng những lúc một mình với Nanami thì lộ rõ bộ mặt dâm dãng "ero-otome".
Sau 2 phần này (SH1 và SH6), sang đến phần Michael no Otome-tachi và Shirayuki no Kishi thì cách tạo hình tượng của cặp này thay đổi, Yuuna bớt dê đi còn Nanami trưởng thành hơn.
Nói chung mình không có ấn tượng nào đặc sắc với cặp này.
2)Kaede x Sara:
Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Watashi no Ouji-sama (SH 2) và Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Aishisa no Photograph (SH 4)
bên phải: Kaede (protagonist), bên trái: Sara
Kaede và Sara là 2 chị em họ (Kaede hơn Sara 1 tuổi), hồi bé rất thân nhau, nhưng sau đó gia đình Sara chuyển đi. Kaede là một người điềm tĩnh nhưng dè dặt. Trong thời gian dài không gặp, Sara trở nên năng động và là một người mẫu nổi tiếng. Khi lên cấp 3, Sara đã đến học ở trường nữ sinh St.Michael's để gặp lại Kaede, và chuyện tình nhanh chóng diễn ra.
Sara sau đó cũng làm Kaede năng động hơn, phát hiện ra "vẻ đẹp thầm kín" của Kaede, cho rằng Kaede có body rất chuẩn nhưng do quá dè dặt nên tự tạo cho mình vẻ ngô ngố với cái kính to và cách tết tóc như vậy. Và đây là Kaede sau khi trang điểm:
và sau này bị Sara rủ rê làm người mẫu thực thụ
Cặp này mình cũng không có ấn tượng mạnh lắm trừ việc Kaede sau khi trang điểm trông cũng khá xinh.
3) Mai x Reo:
Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Anata to Koibtito Tsunagi (SH 3) và Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Anata wo Suki na Shiawase (SH 5)
bên phải: Mai (protagonist), bên trái: Reo
Dấu ấn của cặp này là nét dễ thương của nhân vật Reo với tính cách tsundere hung dữ cũng như khá trẻ con. Reo được ví như "pet lion" ("Reo" có thể cố tình đọc lái/chơi chữ thành "Leo") và tất nhiên Mai là một "lion tamer".
Nếu bạn là một fan của thể loại ferocious-tsundere cuteness thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua cặp này.
Và xin được đưa thêm một số hình ảnh:
4) Takako x Runa:
Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Amakute Hoshikute Torokeru Chuu (SH 7) và Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Amakute Otona no Torokeru Chuu (SH 9)
bên phải: Takako (protagonist), bên trái: Runa
Đây là một cặp
cô giáo - học sinh! (cụ thể Runa là học sinh năm cuối ...
tiểu học! (lớp 6) !!! )
Nếu bạn là 1 lolicon thì chắc chắn không thể bỏ qua cặp này.
Tất nhiên đã là Sono Hanabira thì sẽ không có thể loại protagonist lolicon đi dụ dỗ trẻ con, mà ở đây chính Takako của chúng ta là một giáo viên trẻ vừa vào nghề lại bị bé Runa loli dụ dỗ:
5) Shizuku x Erisu:
Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Tenshi no Hanabira Zome (SH 8) ; Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Lily Platinum (SH 9)
và Sono Hanabira ni Kuchizuke o - Anata ni Chikau Ai (được coi là "missing route" của Sono Hanabira ni Kuchizuke o - Shirayuki no Kishi)
phái trước: Shizuku (protagonist), phía sau: Erisu
Làm nên sự thành công của cặp này là nét tsundere ngượng nghịu vô cùng dễ thương của Shizuku. Đặc biệt với việc Shizuku là protagonist, chúng ta còn được đọc những dòng suy tư thầm kín của một tsundere - một thiếu nữ Nhật truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch cũng như đảm đang tài hoa, nhưng cũng chính vì luôn cố gắng giữ hình ảnh thanh lịch đứng đắn đó mà thường xuyên trở nên rối bời ngượng nghịu với cảm xúc thật của bản thân cũng như sự "tấn công không ngừng nghỉ" của Erisu.
Shizuku luôn được mọi người yêu mến kính trọng (và thường được các học sinh khác gọi là Shizuku-gozen (Gozen=Lady) (một cách gọi thể hiện sự kính trọng)).
Chuyện tình bắt đấu khi Erisu chuyển đến trường nữ sinh Michael's. Erisu là một cô gái lai Á - Âu với mái tóc và làn da đẹp như thiên thần, cùng những cử chỉ "sát gái". Shizuku được nhận trách nhiệm hướng dẫn Erisu và dần dần có những lay động, những tình cảm với Erisu. Với tư tưởng đứng đắn của một người Á Đông truyền thống, Shizuku đã cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là một cái gì đó như chút ghen tị vì Erisu hút mất fan của mình. Tuy nhiên, Shizuku đã không thể tiệp tục lừa dối bản thân. Và rồi chuyện phải đến cũng sẽ đến.
6) Risa x Miya
Là cặp chính trong Sono Hanabira ni Kuchizuke wo - Michael no Otome-tachi và Sono Hanabira ni Kuchizuke o - Atelier no Koibito-tachi
bên phải: Risa (protagonist), bên trái: Miya
Có thể gới thiệu ngắn gọn như trong đoạn PV(trailer)/OP của Sono Hanabira ni Kuchizuke wo - Michael no Otome-tachi
Risa: "A class representative who can't be upfront about feelings because of her excessive formality."
Miya: "A genius on campus; the only thing she doesn't know is how to say "I like you."."
Mình lấy tên nick là Miya bởi nhân vật này có một hình mẫu thông minh tài giỏi, thanh lịch trầm tính, những cũng rất thích "flirt" Risa bất kỳ khi nào có cơ hội ... nói chung là có nhiều nét giống mình.
7) Rikka x Sayuki
Sono Hanabira ni Kuchizuke o - Shirayuki no Kishi
bên phải: Rikka (protagonist), bên trái: Sayuki
Điểm khác biệt của cặp này (cũng có thể nói là của phần Shirayuki no Kishi này so với các phần khác) là cốt truyện đã pha thêm những nét kịch tích, những điểm lắng, những thách thức của tình yêu, ...
Ngoài ra, ít nhất là theo thị hiếu riêng của mình, thì Sayuki khá xinh, đặc biệt là trong H-scene
(cơ mà mình không định post ảnh 18+ đâu)
8) Hanahira!: Kaori x Amane (cặp chính) và Makoto x Koharu (cặp phụ)
Từ phải sang trái: Kaori (protagonist), Amane, Makoto, Koharu
Note:
- Hanahira! là 1 spin off(phần phụ), nên không cần xem phần chính vẫn hiểu được nội dung
- Ngoài Visual Novel, Hanahira! còn có 1 Light Novel, 1 Youtube playlist "Hanahiranime!" (không biết gọi nó là gì, xem thì biết)
Vì đã làm anchor - moc đến phần này dành riêng cho các bạn 18- nên mình xin viết review riêng luôn, có nhiều thứ nhắc lại ở trên.
a) Cốt truyện
Với tiêu chí nhẹ nhàng, thuần khiết, cốt truyện của Sono Hanabira khá đơn giản, đặc biệt là trong những phần đầu của series. Những phần sau có đôi chút phát triển yếu tố kịch tính, gọi là có sự "thử thách tình yêu" nhưng nói chung vẫn là cái phong cách nhẹ nhàng, thuần khiết đấy. Với một số người, có thể đây là một điểm trừ vì cốt truyện như thế này quá nhạt nhẽo, nhưng với mình thì đây lại là một điều vô cùng tuyệt vời bởi mình là một người đã
đủ mệt mỏi, đau đầu quá mệt mỏi, đau đầu vì cuộc sống thực và tìm đến thế giới ảo để thư giãn tâm hồn.
Hanahira! lại càng nhẹ nhàng, thuần khiết, chỉ đi sâu vào việc khắc họa những cô bé đáng yêu.
Đúng như cụm từ "totemo kyutto" ("ultimately cute") trong poster của Hanahira!, ít nhất là đối với mình, Amane đã trở thành "định nghĩa của sự dễ thương": Với một con người đã quá mệt mỏi, đau đầu như mình thì hình ảnh hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch của Amane dường như có thế xoa dịu những căng thẳng đeo bám trong tâm trí; Mặt khác, sự vô tư hồn nhiên này cũng làm cho Amane trở nên bé bỏng, mỏng manh, làm một con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm như mình cảm thấy muốn được bảo bọc che chở cho Amane, đặc biệt với việc protagonist (nhân vật được nhập vai) là Kaori (người yêu của Amane), mình lại càng có cảm giác này.
Tất nhiên, mỗi người có cách nhìn nhận riêng về sự dễ thương, nhưng nếu bạn muốn xem một bộ Yuri/Shoujo-Ai nhẹ nhàng, vui tươi, dễ thương thì chắc hẳn bạn không nên bỏ qua Hanahira!.
b) Gameplay
Gameplay là 1 điểm trừ vì các lựa chọn thực tế chỉ thay đổi 1 đoạn hội thoại nhắn rồi lại như nhau, chỉ có nếu chọn sai đủ nhiều thì sẽ bị "half-way ending" tức dừng giữa chừng (không có bad ending đâu). Với cả theo ý kiến riêng của mình thì cái "đúng-sai" nhiều khi khá mơ hồ và không hợp lý.
c) Hình ảnh
Hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của series. Những CG của họa sĩ Peko có thể nhận xét nhắn gọn bằng 2 từ: xinh đẹp và dễ thương. Trong Hanahira!, phong cách vẽ lại càng tập trung vào nét dễ thương. Sau đây là một vài hình ảnh minh họa:
d) Âm thanh
Cái này rất phụ thuộc vào thị hiếu riêng, chuẩn riêng của mỗi người nên mình không dám khen chê nhiều. Mình chỉ có nhận xét là:
- Sự biểu cảm, khả năng ăn nhập với hoàn cảnh của lời lồng tiếng khá tốt.
- Có nhiều nhạc nền khác nhau để phù hợp hoàn cảnh, nhưng nói chung là nhạc nền không có gì đặc sắc.
e) Link download
Với Visual Novel, bạn có thể tìm được link ở đây
https://listlessink.wordpress.com/so...uke-wo-series/
Visual Novel về cơ bản đã được dịch xong nhưng chưa được làm thành patch. Có thể xem phần dịch ở đây:
http://wiki.yuriproject.net/wiki:hanahira
cũng ở link yuriproject bên trên có thể tìm thấy Light Novel (đã được dịch) và link Youtube của "Hanahiranime!" (rất tiếc là chưa được dịch).
Bài review của mình đến đây xin hết, chúc các bạn có những phút giây thư giãn với Sono Hanabira ni Kuchizuke wo
Đánh dấu