theo post này thì Sandy được cộng 755 rep
post này thì numbuh1 được cộng 75 rep
nhờ cậu sửa lại giúp mình TT.TT
Lí do: ấn nhầm thành rep thanks chứ không phải rep cộng TT.TT ----
Done
Xin cho hỏi, hình như 4rum bị lỗi. Vừa nãy mình +rep cho một bạn, mình nhấn số 3, hoặc có thể mình bấm lộn thành số 2, nhưng nói chung mình là mem bình thường, max +rep là 3, nhưng không hiểu sao vừa nãy mình coi lại thì bạn này được mình cộng tới 25rep, một con số thiên văn chỉ mod mới làm được @@
Nay mình sang đây báo cáo, mong các sếp check lại giùm.
p/s: Ngoài lề một xíu, ngay từ khi regnick vào 4rum ở mục Cài đặt chung mình đã chọn chế độ 'theo dõi chủ đề mặc định' 'thông qua bảng điều khiển', nhưng từ ngày 6 phát hiện bài mình post không được theo dõi tự động. Hôm nay vào ngó Cài đặt chung thì thấy . . . 'theo dõi chủ đề mặc định' trở lại hiện tượng 'không theo dõi', làm mình phải cài đặt lại. Xin hỏi là chẳng lẽ lâu lâu nó sẽ bị reset như vậy sao? Mỗi lần lại phải đi cài một lần nữa à?
----
Đã check và fix lại số rep, cám ơn bạn đã báo
Về phần ngoài lề, đã sửa lại mặc định nha, chỉ cần chỉnh lại là bình thường lại, nếu còn lỗi bạn vm giúp mình
Sửa lần cuối bởi :Moka; 08-12-2014 lúc 22:39.
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Trừ 40 rep bạn này giúp mình.
Lí do: Báo rep hai nơi, lúc đầu mình xem không kỹ.
Cám ơn ----
Done
Sửa lần cuối bởi :Moka; 28-12-2014 lúc 00:20.
there was a love so profound that
neither HEAVEN nor HELL nor DESTINY could stand in its way...
they ripped up the ending and wrote their OWN.
-------------------------------------------------
as children we are ALL naturally CREATIVE, yet by the time we
reach adulthood, our creativity has been "educated out of us" by
the barriers of school, society and corporate business
Đánh dấu