oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706

      Pretty Cure Allstar x Mahou Shoujo : Death War And Betrayal

      Tác giả: Lord Bá Đạo
      Thể loại: Comedy, Sci-fi, Twisted,Mahou Shouja
      Đánh giá theo độ tuổi: 16+
      Lời giới thiệu:
      Trái đất là nơi sinh sống của con người và được các Mahou Shoujo bảo vệ.Cuộc sống của các Mahou Shoujo rất vui tui và hồn nhiên nhưng liệu sau hôm nay nó có được như vậy
      Warning:Nếu các bạn được biết qua các Series Mahou Shoujo với những hình ảnh trẻ con vui nhộn và ngây thơ ( Trừ Madoka ) thì tôi xin nói trước rằng những gì do tôi viết sẽ không có những thứ đó mà sẽ có giết chóc máu me Gore, Lemon......

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Prologue:Clown Reed Tử, Incubator dịêt
      Clown Reed là 1 phù thủy huyền thoại trong giới ma thuật và là người tạo ra vũ khí của Sakura là thẻ bài Clown ma thuật của ông đều thuột loại tối cường 1 trong số đó là phép du hành xuyên vũ trụ và dịch chuyển xuyên không.
      Clown ( Vẻ mặt lo lắng )
      Yuuko: Chuyện gì mà khiến cho nhà pháp thuật tài ba của chúng ta lo lắng vậy
      Clown: Ta phải đi nói chuyện với loài Incubator
      Yuuko: Cái lũ lừa đám nhóc trở thành Puella Magi đó à
      Clown: Đúng
      Nói xong Clown và Yuuko dịch chuyển đến thế giới của Incubator
      Khi vừa đến nơi vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện khi họ thấy thế giới của các Incubator không như họ nghĩ
      Một biển xác của Incubator giống hệt nhau và 1 con Incubator to tổ chảng đang ăn 1 đống xác của đồng loại mình
      Incubator: Biến đi chúng ta đánh nhau với quân đội 1 vị thần !
      Clown: Thần nào ! ( Mặt nghiêm túc )
      Incubator:
      Clown:???????
      Yuuko: ????????
      vừa nói xong tên Incubator lập tức bị 1 tia sáng bắn nát đầu và kỳ lạ thay nó không tái sinh nữa mà bị diệt luôn và 1 giọng nói phát ra từ 1 thanh niên
      ???: Tên của ta tiếng loài người của các ngươi không thể nào hiểu được đâu cứ gọi ta là C-001
      ???:Các người dù gì cũng không được rời khỏi đây chúng ta cũng chơi đủ rồi
      Clown: Chơi! Chơi chơi cái gì
      ???: Thì trò "Thằng nào giết nhiều Incubator nhất ấy"! CMN bọn nó cứ nghĩ bọn nó cất nhiều cơ thể trong Hắc Động cá nhân là ngon ăn à
      Clown: ( Bình tĩnh ) thế làm sao mà mày giết các Incubator được
      ???: Ơ! cái trò hắc động cá nhân thằng nào trong bọn tao chả biết dùng
      Nói xong người thanh niên liền đưa tay ra mở 1 hắc động nhỏ triệu hồi 1 khẩu súng và hợp thể tay mình với khẩu súng
      Clown: SHIELD !
      Lập tức 1 lá chắn xuất hiện trước mặt Clown
      ???:Ion Pháo
      1 Phát đạn xuyện thủng Shield và Clown liền niệm chú
      Clown: Sword
      ???: Động Năng Phủ ( Rìu )
      1 phát rìu từ ??? làm gãy kiếm của clown
      Clown liền dùng pháp thuật di chuyển liên tục qua các không gian khác để tránh né và chờ hội tấn công và trong đầu nghĩ mình đã an toàn
      ???: Ê "Tiểu Đệ" chú mày núp đây nãy giờ à! Hứm ! Evoluuuuuuuutionnnnnnnnnnnnn
      Tên "Tiểu Đệ" liền chạy tới trèo lên vai ??? và truyền năng lượng vào tay anh
      ???: Ma trận đạn
      1 phát bắn xuyên qua các không gian và bắn xuyên vào tim Clown Reed nhưng Clown Reed do pháp thuật cao nên không chết
      Clown: Sword ( Giọng yếu đi )
      Sau đó Clown liền dùng kiếm đâm vào tim Yuuko:
      Phẹt thanh kiếm có tẩm 1 chút pháp thuật còn lại của Clown đã tạo ra 1 làn khói đen che mắt kẻ địch
      Clown: Anh xin lỗi Yuuko! nhưng nếu anh không diệt thằng này trái đất sẽ gặp họa lớn! Yuuko tha cho anh!
      Yuuko bị Clown Reed đâm chết lại còn bị hút toàn bộ ma lực và sinh lực vào kiếm
      ???:Chú cũng tới xem hài "Đâm bạn gái để có công lực" của thằng hề này à "Nhị Tiểu Đệ"! Cho anh mượn sức nhé
      ???: Linkupppppppp!
      Clown: Chết mẹ đi
      Từ thanh kiếm bắn ra 1 tia đạn lớn
      ???: Ma trận Pháo
      2 tia pháo khác mạnh hơn lập tức bắn vào Clown và hoàn toàn nuốt chửng tia sáng của Clown
      BOOOOOOOM
      1 vũ nổ phá hủy cả thành phố và 10 thành phố lân cận khác trong vụ nổ đó Clown đã bị bắn thành hư vô "Vĩnh bất trùng sinh"
      và sau đó lần lượt các tiếng la của các sinh vật bán Cơ Giới bán Sinh Học đồng loại của tên đã giết Crown
      1 loạt vụ nổ sảy ra san bằn nhà của Incubator
      và 1 loạt người nữa cơ giới nữa sinh học bay ra khỏi tinh cầu Incubator và tiến vào lãnh địa của mình.Lãnh địa cúa họ là 1 người khổng lồ bằng kim loại với kích thước to hơn cả hành tinh mà họ đang xâm chiếm. Sau đó người khổng lồ liền bóp nát hành tinh của các Incubator
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 24-06-2015 lúc 21:01.

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      14
      tôi đọc 2-3 lần và tui đang thắc là mình đọc cái gì
      văn phong và cách dùng từ gì thế????

      PJ: DanMachi | Digimon Adventure Tri

    4. #4
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Đã sữa lỗi văn phạm
      sorry bạn

    5. #5
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Tóm tắt: Clown đang định đi nói chuyện với incubator thì phát hiện hành tinh các incubator đang đánh với 1 vị thần khác đang xâm lược hành tinhh của họ clown đánh với 1 tên của đám xâm lược và bị thông nên anh phải chạy sang không gian khác nhưng qua không gian khác rồi vẫn bị nó thông nên anh đành đâm chết yuuko để lấy công lực nhưng vẫn bị thông cho chết cmnl và hành tinh incubator cũng bị tiêu diệt

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 1 ( Part 1 ): Kẻ thù bí ẩn! Cyberoid
      Công viên Fairy Park là nơi vui chơi nổi tiếng trên cả nước nhật,nơi này cũng là nơi tụ tập của các Mahou Shoujo. Trụ sở sờ chính của các Pretty Cure cũng nằm ở đây.
      Thế nhưng vào đám tang của Clown Reed thì không có ai đến đây vui chơi cả.Gần như toàn bộ các Mahou Shoujo đều đến dự để chia buồn cho Sakura,Kero,Yue.
      Sakura: Là ai chứ ai đã làm chuyện này chứ?
      Yue: Anh mà biết thằng nào nó có mười cái mạng cũng éo đủ chết với anh.....
      Keroberos: Đậu móa thằng chó!
      Tất cả mọi người: Tên khốn nạn đó sẽ bị quả báo
      Ở công viên tối trời lạnh
      Thằng giết Clow Reed: Achoo!...Achoo!....Achoo!....ACHOO!...Đụ má thằng nào chửi tao dữ vậy
      ???: ( Một thằng mặt đồ bảo vệ đang mân mê cầm bãi 1 shit chó ở dưới đất lên ăn ngon lành ): Nhoàm! Đại ca à! Nhoàm! Bộ máy đều hòa của anh có vấn đề à!Nhoàm! Để em ăn xong bãi shit này rồi em sửa cho đại ca nhe
      Thằng giết Clow Reed: Mày mới cầm bãi shit lên ăn tay dính shit tởm bỏ mẹ! Vào vấn đề chính
      Thằng ăn Shit: ( Vừa ăn xong ): Vấn đề gì anh?
      Từ giờ xin gọi thằng giết clown reed là Đại ca
      Đại ca: Có 2 vấn đề
      1:Tối nay tao kéo Band đi "Chơi Lớn" với bọn Labyrinth!
      2:Mày bỏ tật ăn shit giùm tao nhìn gớm bỏ mẹ
      Thằng ăn shit: Thôi em không đi đâu! Mà tật ăn shit của em là do bẩm sinh em là bọ hung ( Bọ hung thích ăn Shit ) mà! ( Từ giờ xin gọi nó là bọ hung )
      Đaị ca: Éo đi thì Thôi!
      Bọ Hung:Anh tính kéo đi bao nhiêu thằng thế!
      Đại ca: Tao kéo mười bảy thằng đi chơi chết mẹ chúng nó
      Bọ Hung: Em chúc anh may mắn! C-001
      Đại ca:mẹ cái Codename mày gọi tùy tiện thế
      2 Tiếng sau tại Labyrinth ( 1 thế giới khác và là đồng minh của nhóm Fresh Precure )
      18 huynh đệ đi band đến đáp xuống Labyrinth đi bộ thẳng đến cổng thành:
      Đại ca: Đụ má chúng bay! thằng nào đứng Top Band ra đây cho bố bảo
      Thằng trẻ nhất band là 1 thằng có mái tóc vàng mặt đồ vàng sọc đen liền bước ra mượn oai hùm của Đại ca bước ra bép xép
      Thằng Tóc Vàng: Đậu móa các em trong thàng đâu ra Blow Job cho anh đê! Hú Hú! Bọn đàn ông cả cái thành đều là bọn Khoai bé éo có gan ra chơi Blow Job cho nó có gì sướng! Ye! Thằng nào Khoai to nếu muốn chứng tỏ thì ra đây!
      Westar: Đậu má mày thằng Ku ngon ra đọ Khoai với anh này!
      Sau khi chửi xong đàn ông cả thành bị động đến kích thước con trym nhỏ bé của mình nên nổi máu
      Soular ( Thành chủ Labyrinth ) "Suy Nghĩ Trong Đầu: Đụ má! Đụ má!Đụ má!Đụ má! Nhờ Khoai tau nó nhỏ nên Miki mới bỏ tau đụ má nó! Thế mà bọn này dám đụng đến chỗ ngứa của Tau"
      Soular:Đậu móa chúng bay là ai! Người lịch sử éo được chửi thề nhá
      Đại ca: Chúng tao là Cyberoid! Rãnh quá éo có gì làm nên ra đọ khoai với chúng bay đây
      Đại ca: Anh em! CHIẾN
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 16-06-2015 lúc 08:40.

    7. #7
      Mình... đang đọc tuyệt tác gì thế này...? Ơ _ Ơ)

    8. #8
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Tuyệt tác Precure đấy

    9. #9
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 1 (Part 2):Cyberoid đại chiến Labyrinth
      Chỉ sau 1 giây sau lời phát động được phát ra cả quân đội Labyrinth liền ném thẻ tạo ra 1800 Nakewame nhép và 20 super Nakewame nhép và 20000 thằng lính mỗi thằng cầm 1 khẩu súng Lazer và mỗi con Nakewame nhép có chiều cao 60 m
      2000 con Nakewame và binh lính tiến hành phát động tiến công bắn cả nghìn tia beam vào các Cyberoid
      Soular:Có 18 thằng mà dám bố láo với bố à! Đợt này anh cho khoai chúng bay thành tổ ong hết!
      Đại Ca: "Nam châm hút gái" dùng chiêu "Hút Máng" đi mày
      "Nam châm hút gái" tên thật là "Charger" là biệt danh dành cho thằng đẹp zai nhì bang nhưng có nhiều bạn gái nhất.Tuyệt chiêu thằng này gồm 2 cái là biến tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình thành 1 cái nam châm hút vật cứng.Tuyệt chiêu thứ 2 llà sử dụng cái miệng của mình như 1 cái máy hút bụi hút Lazer và các chiêu thức Beam,Chưởng của địch nhưng anh lại dùng chiêu này với bạn gái của mình mỗi đêm nên anh em hay gọi chiêu này là "Hút Máng"
      sau đó "Nam châm hút gái" dùng chiêu "Hút Máng" hút toàn bộ Lazer vào phía mình và bắn ngược lại phe labyrinth nhưng do hụt nên chỉ giết được 50 nakewame và 500 lính và sau đó ra hiệu cho đại ca
      Quân Labyrinth sau đợt đầu ra oai thì liến tục bắn phủ đầu quân Cyberoid
      Đại Ca: Ê "Trail" mày muốn mình còn có khả năng có con trong 2 ngày à!Sao ko ra chiêu
      "Trail" là tên cũng như là biệt danh của 1 thành viên trong bang hội sở hửu tài tạo ra ảo ảnh siêu thực vai trò của anh là Tanker trong cả bang khi sở hửu 1 "Force Field" siêu mạnh
      "Trail": Yes đại ca!Kim Chung Trạo Đệ Thập Nhị quan công lực
      Đại ca: WTF ! Mày đặt tên lồng gì thế
      Chó Săn:"Force Field" Nghe chán quá nên em đổi tên lại theo phong trào ấy mà
      Rắc
      cả bọn bị chuột rút chỉ trừ thằng Trail do tối qua thằng "Trail" mới tập "Thể Dục" với bạn gái nên éo bị chuột rút
      Đaị Ca: Đụ má! sáng quên tập thể dục CMNR
      Trail: Anh em cứ tập thể dục tại chổ CMNĐ đạn nó bắn em dùng "Kim Chung Trạo" đỡ cho
      Cả đám đứng tập thể dục được 5 phút thì hết bị chuột rút và quân Labyrinth do bị "Phản đạn" nên chết 100 nakewame và 1000 lính
      Soular: Móa! Lên Melee đập bỏ bu chúng nó
      Đại ca:"Da trâu"
      "Da Trâu" là biệt danh dành cho "Hide" ( Da ) thằng trâu nhì nhất bang và là thằng có vũ khí nhiều nhất bang
      "Da Trâu" lập tức tạo 1 Hắc động lớn và gọi 1 kho súng đạn Beam đủ kiểu và trên kho súng đạn có 1 cái bệ đứng sau đó anh đứng lên bệ giơ khoai của mình ra tự dùng tay bẻ khoai mình ra rồi bẻ đôi cũ khoai phần đầu thì tái cấu trúc lại thành Cannon phần đuôi thì tái cấu lại thành sáu nòng và tất cả diễn ra trong vòng 1 giây
      Da Trâu: Anh em tản ra!Coi chừng bị "Bắn Bồ"
      cả đám tản ra 8 hường
      Sau đó 1 loạt 1 loạt đạn sáu nòng,tên lửa,Beam và 1 loại đạn đặc biệt có hình như con nòng nọc bắn như mưa vào các Nakewame và lính Labyrinth và giết đúng 2000 lính và 200 nakewame và đạn lạc bắn trúng 1 thằng quân Cyberoid
      thằng quân ta đó biệt danh là "Tàng Hình" vì nó lúc nào cũng tàng hình và trong lúc đang tàng hình thì thằng này đã xữ được 50 Nakewame và 500 lính Labyrinth
      Tàng Hình: Oh!Fắc! Buff máu,Buff máu,Buff máu
      "Buff máu" bác sĩ của bang là bạn thân của "Tàng Hình" vì "Tàng Hình" là 1 tên hay lợi dùng sự "Tàng Hình" của mình mỗi đêm đều đi "Luyện Công" với mấy em tiểu thư nhà giàu.nên thường bị "Đuối Sức" và mỗi lần anh đuối sức thì "Buff máu" luôn đến đưa "Xuân Dược" cho anh
      Buff Máu:OK! Người anh em
      Buff Máu: liền gấp rút chạy đến gặp người anh em của mình nhưng trên đường thì gặp bọn Nakewame chặn đánh.
      Buff Máu: Tái cấu trúc 2 tay mình thành 2 cái cưa máy dài 10 m
      Rồi sau đó làm 1 đường chém chết 20 con nakewame sau đó mọc ra 3 quả tên lửa to tổ bố trên lưng và bắn ra mỗi quả tên lửa sau đó tách ra thành 10 quả bắn chết thêm 30 con Nakewame nữa
      Buff Máu:Chờ Tao!
      Buff Máu sau đó bị 500 thằng lính bắn mai phục Buff Máu liền tái cấu trúc tay trái cùa mình thành 1 khẩu súng ba nòng nòng giữa là cannon 2 nòng phải và là súng 6 nòng nòng bắn ra 1 tổ hợp Beam và đạn nổ điện bắn chết 500 thằng lính xấu số
      Buff Máu:Mày bị bắn ở đâu
      Tàng Hình: Ở "Khoai"
      Buff Máu liền cõng Tàng Hình đi xa chiến tuyến để chữa trị cho củ "Khoai" Của anh
      Westar: Đậu móa thằng tóc vàng!
      vừa nói anh vừa cho tóc vàng 1 đấm
      Đại Ca: Ỷ lớn hiếp nhỏ! Ra đánh với bố
      nói xong Đại Ca liến nào vô đấm Westar 1 phát
      còn về "Ong Vàng" (Thằng Tóc vàng) thì bị đấm văng ra 1 nhóm nhỏ của địch tách ra để núp rừng chờ Farm địch và sau đó anh dùng tay trái cấu trúc thành 1 cây kiếm làm bằng Plasma lao vào chém địch phút chốc đã chém chết được 500 tên lính và sau đó đấm 50 con Nakewame bay lên trời và tái cấu trúc tay phải thành pháo Plasma bắn nổ 50 con Nakewame và ở gầni anh là "Tóc đỏ" anh em song sinh của anh vừa mới móc ra 1 khẩu phảo to tổ bố từ hắc động và dùng nó để bắn nát 500 lính và 50 con Nakewame nhưng lập tức anh liền bị 100 nakewame và 1000 lính dồn vào góc Lag nên anh đành ra hiệu cho "Sáng Chói" vào Support
      "Sáng Chói" tên cúng cơm là Sun là người luôn để cái đầu sáng chói và cũng là chuyên gia dùng lửa của băng do trong người anh là 1 cái máy phát nhiệt công xuất lớn
      "Sáng Chói" liền nhào vô Support cho "Tóc Đó
      Sáng Chói: Tóc Đỏ! Jump!
      Tóc Đỏ liền nhảy lên cao
      Sáng Chói: Liệt "Khoai"..!Chết mẹ! nhầm Liệt Dương Song Huy
      anh liền dùng phát nhiệt năng trong người ra ngón tay bắn xuống đất làm mặt đất phát nhiệt đốt cháy toàn bộ địch
      Do thấy anh nguy hiếm nên vừa mới ra chiêu xong anh bị địch tụ lực bắn sau lưng nên bị thương
      Sáng Chói:Nii San! Cứu
      Anh trai của "Sáng Chói" là "Chém Ngang (Trong Ngang Ngược)" tên là "Side" liền đến ứng cứu
      Chém Ngang: Mày dám đánh em tao á!Cửu Dương Thần Kiếm
      To be continue
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 29-06-2015 lúc 20:07.

    10. #10
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 2: Last Incubator!
      Cửu dương thần kiếm của "Chém Ngang" quy lực đỉnh phong chém chết cả trăm nghìn địch trong phút chốc đã đồ sát toàn bộ địch trong khu vực và ra hiệu cho anh em của mình Support Đại Ca.Còn Đại Ca thì đang bị 20 con Super Nakewame và cả 2 tướng địch cộng với 2000 quân và 400 Nakewame hội đồng
      Đại Ca liền đưa tay vào hắc động móc ra 1 cây súng
      Đại Ca: Ion pháo! Bắn nát Trym bọn mày
      Và sau 1 loạt bắn 2 giây từ Ion pháo cả đám cóc ké đã tử vong
      1 cây súng sử dụng năng lượng Ion và Hắc Động để bắn ra 1 viên đạn lớn và đồng thời là súng tự động
      Westar: Melee mày rồi! Giờ thì hết bắn nghe chưa con
      Soular: Này thì trym bé!
      cả 2 đồng loạt đấm anh 1 phát
      Đại ca: Melee! là điểm mạnh của tau đó thằng chó! Ion Kiếm
      Dứt lời đại cầm kiếm chém rách má của Soular
      Đại ca: Ngự Kiếm Phi Hành!
      Thanh kiếm bay qua bay lại đâm Soular vài chục nhát biến người Soular thành tổ ong chết ngay tại chổ
      Westar: Soularrrrrrrrrrrrrrrr!
      Đại Ca: Sơ Hở ! 1 đấm của đại đã đấm Westar văng ra xa múc chỉ
      Đại Ca: Battle Missile
      Soular bị ăn 1 quả tên lửa còn không biết chỉ biết rằng 1s sau đó cả 1 vòng bán kính 100 dặm đã trở thành 1 cái hổ lớn. nhưng thành Labyrith có lẽ đã rất may mắn vì hai người đánh nhau ở nơi xa xôi cách thành 200 dặm
      1 phút sau khi sát toàn địch cả băng 18 thằng bu lại đeo mặt nạ vào chụp 1 tấm,rồi sau dùng Wifi chùa do "Điên Khôn" thành viên thông minh nhất bang tạo ra dùng chế độ ẩn danh đăng 1 tấm ảnh chiến tích với dòng chữ "Bọn anh vừa mới đập chết CMN bọn Labyrinth! Ký Tên Cyberoid" đăng lên Facebook
      sau đó cả bọn vào thành kiếm đàn bà để hưởng thụ coi như là "Loot" nhưng tìm mãi chỉ thấy bà già và trẻ nhỏ !
      Đại Ca: Giết ! Thằng nào giết nhiều Trẻ Em nhất với cách giết tàn bạo nhất tau thưởng cho 3 đĩa JAV hàng hiếm
      Cả Băng: Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Hú Hú Hú
      sau đó cả băng lao vào tàn sảt người dân trong thành và 30 phút sau cả cái thành Labyrinth đã trở thành 1 bãi Máu,Thịt cả băng sau đó chụp hình thêm 1 tấm nữa
      nhưng không đăng lên Facebook mà trở về Trái Đất cmnl
      Khi vừa về trái đất thì họ gặp Kyubey
      Kyubey:Ohaio! Cyberoid! cảm ơn nhé
      Đại ca:WTF! Bọn tao là đám mới tiêu diệt chũng tộc của mày mà
      Kyubey: Thì sao! Bọn nó chết thì vũ trụ lại có thêm năng lượng! Ngăn chặn được Entrophy
      Đai Ca: Á Đù
      Kyubey:Điều ước của anh là gì thế! Tơi sẽ biến anh thành Mahou.....
      Đại Ca "chỉ vào cái quần"! Ám chỉ cho Kyubey rằng anh là đàn ông
      Kyubey: Daijoubu!Anh sẽ trở thành Mahou Shounen
      Đại Ca: Moshi Moshi! Ê "Sáu Phát" Kyubey nó bảo anh trở thành Mahou Shounen kìa anh làm gì nó đây
      "Sáu Phát": Em đang 1 mình cân với cả "Thế Giới Phù Thủy" éo rãnh! Anh Bem nó đi
      Đại Ca:Ê "Quỷ Vương" tao phải làm gì với nó đây
      Quỷ Vương: Em đang cân với 3 con Robot khổng lồ ở Rayearth éo rảnh! Bye
      Đại Ca:Ê "Nhị Ca" chú giải quyết sao!
      Nhị Ca: Em chỉ là Nhị Ca của Băng thôi mà! Anh là Đại Ca anh Bem nó luôn Đi
      Đại Ca: Tao Vừa mới gọi 3 thằng đầu xỏ cộm cán trong băng thì hết 2 thằng nó bảo tao bem máy!
      Kyubey:Sau Madoka với Homura thì có lẽ làm Contact với thằng này là sai lầm thứ 3 của mình! Chạy
      Lập Tức Kyubey trốn vào hắc đỗng
      Đại Ca:Móc Điện thoại!Ê "Móc" ra đây tao có việc cần mày
      1 giây sau 1 thằng mặc đồ "Bác Sĩ" đáp xuống
      Móc: Đại ca cần gì
      Đại Ca: Mày "Móc" thằng Kyubey ra đây
      Móc: "Mồi" đâu đại ca! Thằng này bay nhanh quá
      Đại Ca: Mồi nè Ku! anh chìa ra 1 cái Grief Seed to tổ
      Bố
      Sau đó móc điện thoại
      Đại Ca: Ê "Sóng Âm" mở cho tao 1 cái cổng Warp gần thằng quỷ vương cho tao
      Sau đó 1 loạt cổng Warp được mở ra gần Quỷ Vương và 5 giây sau Kyubey bị dính câu
      Đại Ca: Quỷ Vương "Quỷ Vương Pháo"
      Lập tức 1 loạt đạn pháo bắn trúng Kyubey
      Kyubey: Mặc dù ta không còn cơ thể nào nữa nhưng ta vẫn còn khả năng Regen! Các ngươi đừng hòng giết ta
      Đại Ca: Ê Quỷ Vương giải thích cho thằng mặt thộn này nghe "Quỷ Vương Pháo" là gì
      Quỷ Vương:"Quỷ Vương Pháo" là loại đạn có khả năng khắc chế khả năng "Regen" của mấy thằng khác trừ khi nó là Cyberoid
      Kyubey: Ngăn cản Entrophy có lợi ích cho các người!
      Đại Ca: Mày đừng lo mày chết rồi vẫn sẽ có người tạo ra "Năng Lượng" cho mày
      Đại Ca: Và Bọn Tao sẽ làm điều đó chỉ cần mày cho tao 1 chút năng lượng
      Kyubey: Arigato! Sau đó đưa toàn bộ năng lượng của mình cho Đại ca
      Kyubey thảm tử
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 29-06-2015 lúc 20:11.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.