Chap Cuối: Why Did The Main Charracter Die ? ( Kamen Rider Drive References )

Trái Đất hiện giờ đang rất bình yên, Không người ngoài hành tinh, Không ác thần, Không có bộ tộc dưới lòng đất, Không có quái vật tấn công và những thứ đại loại như vậy. Các nhân vật của chúng ta tranh thủ giây phút yên bình ngắn ngủi này để tận hưởng những phút giây bình yên hiếm có. Chỉ riêng nhân vật chính "Tạm Thời" của chúng ta là phải bận giúp cho đàn em của mình.

--- Một Khu Rừng Gần Mitakihara----

Thời gian: 8 Giờ tối.

Bravarion: Đây là những trang bị an toàn do bạn gái mới của em nghĩ ra.

Lord: Okay ! Tóc bạn gái chú màu gì.

Bravarion: OÁT !

Lord: Anh hỏi tóc nó MÀU GÌ.

Bravarion: Em ấy tóc nâu.

Lord: Chắc chứ

Bravarion cảm thấy bối rối vì đại ca mình hỏi về màu tóc của bạn gái mình trong khi màu tóc thì éo liên quan gì đến "Thiết Bị An Toàn" cả.

Bravarion: Nhưng anh hỏi làm cái gì

Lord: Bởi vì nếu con bạn gái mày mà tóc vàng thì tao éo có ngu gì.

Lord: MÀ NHÂY VỚI NÓ !

Bravarion: WHY !

Lord:Nghe tao kể một câu chuyện.

Lord: Trong lúc mày đi vắng thì tao có bị một con lính MIRTHIL tóc vàng tấn công.....

---Hồi Tưởng---

Lord: Thật là một ngày đẹp trời.

Lord dành năm phút tập thể dục sau đó nhìn từ xa thì để ý thấy một cô em tóc vàng mỹ vếu to chạy lại gần.

Lord: Ngon VÃI

Cô gái tóc vàng: Hello.

Lord: Chào em.

Cô gái tóc vàng: I Drop Something Here ( Tôi làm rót một món đồ )

Cô gái tóc vàng: Can You Pick i'ts up for me ( Anh lụm giùm tôi được không )

Lord: Sure

Lord bị mê hoặc bởi cô gái nên không chần chờ gì mà giúp thẳng luôn.

Cô gái tóc vàng: And eat the Grenade ( VÀ ĂN LỰU ĐẠN CHO BÀ )

---20 Giây Sau---

Cô ta sau khi ném lựu đạn vào anh thì chạy bán mạng và núp vào một góc cây gần đó

Cô gái tóc vàng: WHY THERE NO EXPLOSION ( TẠI SAO NÓ CHƯA NỔ )

Sau khi cô ấy nói xong thì một trái lựu đạn đã được tháo chốt đã được quăng thẳng vào mồm cô.

Lord: BECAUSE YOU FORGET TO LIFT THE PIN ! BABY ( Bởi vì em quên "Tháo chốt" rồi ! Baby )

*BOOM*

--- Hồi tưởng kết thúc ---

Bravarion: Em éo biết nên chửi con đó ngu hay là nên khen vận may của anh nữa.

Lord: Và đây là một câu chuyện nữa.

Lord: Sau đó một con tóc vàng khác lại đến nhà của Đại Ca Burning Convoy và đòi "Have Fun" với tao.

Bravarion: Và sau đó anh mất trinh hả.

Lord: Hell no !

Lord: Sau đó tao hẹn nó ra ngoài.

Lord: Nó biết mình bị nắm tẩy nên lôi một trái lựu đạn ra.

Lord: Nhưng con này khôn hơn con trước, nó biết tháo chốt.

Lord: Nhưng nó lại quên "NÉM TRÁI LỰU ĐẠN"

Bravarion: A HA HA HA HA HA ! Nó ngu như con kia vây.

Bravarion: Vậy hai câu chuyện trên thì liên quan gì đến chuyên này.

Lord: E hèm ! NẾU NHƯ TAO ĐƯA CHO MÀY DỤNG CỤ AN TOÀN ĐƯỢC LÀM RA TỪ CÁI CHỦNG LOÀI MÀ CẢ LỰU ĐẠN CŨNG KHÔNG BIẾT XÀI

Lord: Mày có dám dùng không.

Bravarion: Nếu là bạn gái em thì em sẽ dùng.

Lord: YOU D.F.P ( Die. For . P*ssy )

Lord: Nếu tao chết.

Lord: YOU TAKE THE FULL REPONSIBILITY TO REVIVE ME ( MÀY CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC HỒI SINH TAO )

Lord: I KNOW I'M FUCKED THE MOMENT I HEAR YOU SAY THE WORLD BRUNETTE ( TAO BIẾT ĐỜI TAO TÀN TỪ KHI MÀY NÓI CÂU "TÓC NÂU" )

Bravarion: Đừng bi quan thế.

Bravarion: Dạ ! Đầu tiên là cái đèn Flash.

Bravarion: Giờ em thả anh vào một khe tối,

Bravarion: Từ trong cái khe đi ra tốn 1 giờ ! Cái đèn Flash sẽ giúp anh dò đường.

Lord: Okay !

---3 Tiếng Sau---

Lord từ trong khe núi đi ra với dáng vẻ tàn tạ.

Lord: FUCK THIS SHIT ! FUCK ! FUCK ! FUCK ! FUCK ! FUCK

Lord: I WILL FUCKING KILL THAT BITCH !

Bravarion: Cái gì vậy đại ca

Lord: CÁI ĐÈN NÓ ÉO HOẠT ĐỘNG.

Bravarion: Lạ à nha ?

Bravarion: Cái đèn chạy bằng "Năng Lượng Mặt Trời" này đáng lẽ ra phải hoạt động chứ.

Lord: Mày vừa nói cái giống đéo gì.

Bravarion: Em nói cái đèn năng lượng mặt trời này đáng lẽ ra phải hoạt động chứ.

Lord: DID YOUR FUCKING INTELLIGENCE JUST STRAIGHT THROUGH YOUR GODDANM TONGUE AND THAT GOES INTO YOUR GIRLFRIEND P**** ( CÁI TRÍ KHÔN CỦA MÀY CÓ TỪ NÃO CHẠY XUỐNG LƯỠI RỒI SAU ĐÓ VÀO THẰNG "P**** BẠN GÁI MÀY KHÔNG )

Lord: A FUCKING SOLAR POWERED FLASHLIGHT ( CÁI ĐÈN CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG CMN MẶT TRỜI )

Lord: AND YOU KNOW I'M MAD WHEN I'M TALK IN ENGLISH ( VÀ MÀY BIẾT TAO ĐANG NỔI CÁU KHI TAO CHÉM TIẾNG ANH )

Lord: WHAT THE FUCK HAPPEN TO YOU ! ( CHUYỆN ĐÉO GÌ VỚI MÀY VẬY )

Lord: HOW THE FUCK CAN I GET SOLAR ENERGY WHEN THERE NO FUCKING SUN AROUND ( TAO LẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KỂU ĐÉO NÀO ĐƯỢC KHI ÉO CÓ MẶT TRỜI )

Bravarion: Thì anh chỉ cần dùng nó vào buổi sáng

Lord: AND WHY THE FUCK I NEED FLASH LIGHT WHEN I HAVE SUN LIGHT AROUND ( VÀ TẠI SAO TAO CẦN ĐÈN FLASH KHI CÓ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI )

Lord: SERIOUSLY ! WHAT THE FUCK IS HAPPEN TO YOUR BRAIN ( Nghiêm Túc Đấy ! Não mày bị cái gì vậy )

Bravarion: Em xin lỗi !

Bravarion: Nhưng mà phát minh thứ hai sẽ an toàn hơn.

Bravarion chỡ Lord bay vào một chiếc tàu ngầm rồi thả anh xuống. Lord đi vào chiếc tàu ngầm và bắt đầu cho lặn tàu xuống nước.

Chiếc tàu ngầm lặng xuống 100 mét thì Bravarion cho kích hoạt hệ thống an toàn.

"Hệ Thống An Toàn Sẽ Kích Hoạt Trong Vòng 3 Giây"

3...
2...

Lord: PLEASE GOD ! HELP ME THIS TIME

1...

"Hệ Thống An Toàn Kích Hoạt Thành Công, Toàn bộ cửa sổ đã được mở"

Lord: PHẮC !

Sau khi toàn bộ cửa sổ mỡ ra thì nước tràn vào trong tàu nhấn chìm Lord.

Lord ( Suy Nghĩ ): Con Nokia 3110 và "Thiết Bị Phát Sóng Điện Thoại" vẫn còn trong trong túi.

Lord móc con Nokia ra bấm vào mục tin nhắn sau đó chọn nhắn tin cho Bravarion

"HELP ME"

Và anh đã được cứu.

Lord: SE....RI...OUS...LY ! ME....DI.....CINE ( Nghiêm.....túc....đấy. ! TH....U.....Ố.....C )

Bravarion: Đây nè anh.

----2 Tiếng sau----

Lord: WHAT THE FUCK ! BRO

Lord: YOU KNOW WHY THEY CLOSE ALL THE WINDOW IN THE SUBMARINE ( MÀY BIẾT TẠI SAO NGƯỜI TA ĐÓNG CỬA TÀU NGẦM KHÔNG )

Lord: TO BLOCK THE FUCKING WATER ( ĐỂ CHẶN NƯỚC )

Bravarion: Dạ.....

Bravarion: Em hứa với anh lần thứ ba sẽ không có gì.

Lord: Tao mà chết tao thề sẽ không tha cho mày.

Sau đó Bravarion chỡ lord đến một chiếc trực thăng, Lord ngồi vào chiếc trực thăng và cầu khẩn tất cả những vị thần linh mà anh biết. Chiếc trực thăng bay lên và hệ thống an toàn cũng được kích hoạt.

"HỆ THỐNG "GHẾ BẬT" SẼ ĐƯỢC KÍCH HOẠT TRONG 20s"

20....

Lord: Tao sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm do mày làm ra.

10...

Lord: Tao chỉ muốn nói với mày một câu cuối mà thôi...

1s:

Lord: PHẮC YU !

Chiếc ghế bật bắn Lord lên thẳng cánh quạt trực thăng khiến cho cánh quạt trực thăng chặt anh thành nghìn mảnh máu văng tung tóe.

Bravarion: ANIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!

Bravarion sau khi thấy cảnh tưởng dau khổ chỉ biết gom hết cả nghìn mảnh của anh và bỏ vào một chiếc bọc.

---- Ngày Hôm Sau ----

Tại nhà của Burning Convoy toàn bộ các thành viên "Yuusha Robot Gundan ", Puella Magi đều đến dự tan lễ của anh, Riêng Braver thì khóc ầm trời,

Bombshell: Đại ca sống khôn thác thiên , Mặc dù anh mới làm đại ca của em được mấy ngày nhưng em cũng mong anh được siêu thoát.

Screamer: Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật.

Exkaiser: Đại ca ơi ! Anh chết thật là tủi quá.

Fighbird: Anh là đại ca dễ thương nhất từ trước đến giờ, Chỉ tiếc là em không được gặp anh sớm hơn.

Kyouko: Amen ! Amen

Bravarion: Lỗi của em *Hức* anh hãy hiện hồn về đi *Hức*

Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ trước cửa nhà.

" ĐÁM MA CỦA TAO SAO KHÔNG CÓ MẶT TAO HẢ "

Bravarion nghe tiếng của đại ca mình vui mừng vì nghĩ đại ca mình còn sống.

Thế nhưng những gì anh và mọi người thấy chỉ là một hình bóng màu đỏ như máu.

Madoka: MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Lord ( Ghost ): YES ! I'M A FUCKING GHOST !

Bravarion: Đại CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Lord: I'M BACK ! BRO ( ANH ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ! NGƯỜI ANH EM )

Bravarion: Anh có sao không.

Lord: Chỉ mất "Mạng" thôi còn lại thì ổn.

Madoka: Vậy bon em đi nhé. ( Sợ ma )

Lord: Các em cứ đi về đi.

Lord: Anh cũng không muốn em gặp ác mộng.

Bravarion: ĐẠI CA TRỞ LẠI RỒI !

Lord ( Ghost ): Việc đầu tiên cần làm là....

Lord ( Ghost ): Hồi sinh tao.

Lord ( Ghost ): VÀ CHÚNG TA CẦN MỘT CÁI "BODY" ĐỂ LÀM VIỆC ẤY

---END---

See YOU IN THE SEQUEL


@GoroMeo