oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Khều - Rule my own World

      Chán quá vào đây xả nhiệt mới được
      Sửa lần cuối bởi ClearWings; 27-06-2018 lúc 20:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #1: một ngày như mọi ngày , chả có định hướng gì cho tương lai... ngồi hóng ash prime . chờ con shuu nó thi xong nữa(09/06)
      Sửa lần cuối bởi ClearWings; 11-06-2015 lúc 20:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #2 :đang nằm mơ màng chuẩn bị vào thế giới mộng mơ thì thánh mập hiển linh nhắn tin "đỗ rồi" :v. ui da!!!!
      hey, wait why dog???? i suppose to be a CAT!!!


      mái sẽ có lưỡi hái anku rồi, sướng quá cơ,zzzzzzzzzz !
      Sửa lần cuối bởi ClearWings; 11-06-2015 lúc 20:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #3: Hôm nay kiếm được chút việc làm cho đỡ buồn-ngồi tỉa cây, mấy cuốn tiểu thuyết thì đọc đi đọc lại cả ngàn lần rồi, Hôm nào phải lên Hà Nội Kiếm thêm mới được. Yuki usagi đắt hơn cả box 39$/ card .
      Ngẫm lại thật sự là mình chả biết làm thế nào để một đứa con gái vui nữa mình không biết thể hiện tình cảm, mình thật là vụng về trước người khác giới mà. Bế tắc, vô dụng ... Móa con mập khiến mình thành ra nông lỗi này... Khổ quá

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #4: ngủ , ngủ ,ngủ chả biết gì ngoài ngủ, dậy thì cắm đầu vào máy tính. bây giờ thì thực sự muốn đi học trong khi hồi còn đi học thì cứ muốn được nghỉ. Ở nhà hoài như vậy chắc mấy hôm nữa tự kỷ quá...
      Thật là đặc biệt thay cho cái ngày hôm nay Cảm giác chán lên cao...khi xem anime nhân vật phụ được yêu thích ngỏm củ tỏi. tắt máy đi nhắn tin,thì ngay sau đó Bị troll bởi nhân vật tự cho mình là lưỡng tính, tắt facebook đi chơi lmht thì thằng bạn thân cờ hó nó đăng nhập, bật warframe lên chơi thì chập chờn đang Ôm Void wave 25 thì disconect, từ chán thành tức, đập bung bét cái lọ hoa. Buồn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #5:: thi xong đh rồi thoải mái tóa mà mới mua xong 1 dàn gundam hôm nào khoe hết mới đc :3
      [/COLOR]
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #6: hello! Kuchikukan, Shimakaze desu !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      #7:lâu phết rồi mới quay lại đây ~ haizzz mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi ~ con người , cuộc sống ~ blah blah ~ mệt mỏi thiệt đấy ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      tu tu ru GOLD FRAME "AMATSU"

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      08-06-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      bắt đầu với phenex
      Box

      Runner






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.