oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. (๑ↀᆺↀ๑)


      Ổ tự kỉ của một đứa cuồng mèo thích màu xanh lá.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Trời nóng chết đi được.
      Một đống việc đang đè lên đầu, chắc chết mất thôi.
      .
      Chậc, ngày mai lại là thứ hai.
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. That moment when everything in your brain melts into an enormous unidentified mess.
      Just right before you need them. All.the.time.
      .
      I am so, so doomed.

      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Có lẽ, sự thấu hiểu giữa người với người là thứ phù phiếm nhất.
      Dù rất đỗi thân thuộc vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm tư nhau, cứ ngỡ đã rõ đối phương nghĩ gì hóa ra chỉ đang nhầm tưởng.
      Những lời giấu kín dẫu được nói ra cũng không thể hóa thành cầu nối, những suy nghĩ trong lòng cũng chẳng thể gửi trao.
      ...Người có thể hiểu được mình không lẽ chỉ có mình thôi sao? Hay thật ra chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi mình?
      .
      Này, người có thể hiểu được tôi ơi, tôi vẫn đang chờ người đó...
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Tí tách, tí tách.
      A, mưa.
      Nghe đâu đây mùi của kỉ niệm thoảng trong làn gió.
      .
      Chào bạn cũ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Hiện giờ tui đang bình tĩnh lắm.
      Mà chính cái việc bình tĩnh đến vậy mới làm tui thấy sợ. Sợ lắm lắm luôn.
      .
      Nè, làm ơn sợ dùm tui cái má ơi, để tui còn đỡ sợ nữa.
      Chứ cứ đà này thì chúng ta sẽ cùng chết với nhau đó huhu / A \
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. This has just brightened up my day (✿´⌣`✿)
      Aww so cute ❤
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Haven't felt this insecure for a long time.
      Don't you dare forget, you still have a long long way to go.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Tự dưng cảm thấy bản thân thật là tệ :(
      Mình biết, đáng ra mình không nên có những suy nghĩ như vậy. Nhưng phải làm sao khi chúng cứ hiện hữu trong tâm trí, quanh đi quẩn lại bám mãi không rời.
      Xin lỗi.
      Tự dưng rất muốn chui lại vào vỏ ốc của bản thân.
      Có lẽ những thứ như thế vốn không dành cho mình, và mình chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.

      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Tôi đuối, tôi muốn quỵt hết nợ và bỏ trốn...
      Không muốn thành hứa lèo mà sao thấy nản quá trời ơi...

      *nằm bẹp* *quẳng lương tâm cho mèo cào*

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.