oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Ủa tự dưng thấy mình già. Thở dài thở dài rồi buồn vài phút.
      Vài phút thôi vì cuộc đời này ngắn lắm ngắn lắm ngắn ngắn lắm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Ủa tự dưng ký ức ùa về cảm xúc dâng trào trà sữa chạy rần rần trong mạch máu thấy vui quá trời quá đất hahahahahahahahahaha
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Chẵn hay lẻ, đẻ hay không đẻ, nỗi khổ của một đứa việc gì cũng không thể tự quyết định...

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhiều khi tưởng mình đã lên tới mặt đất rồi, hóa ra chỉ mới tới tầng hầm thứ n. Muốn chửi thề, sâu gì sâu dữ bây.
      Leo hoài mệt quá, chắc nghỉ cmnl cho rồi. Hầy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Giống như đi trong một đường hầm dài thật dài và tối thật tối. Cắm đầu đi chẳng muốn ngoảnh lại, cứ mãi hy vọng sẽ đến được nơi le lói ánh sáng cuối đường hầm.
      Ánh sáng đó, rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh sau mi mắt nhắm chặt. Mở mắt ra, là đường hầm tối đen. Bèn nhắm lại, chỉ để tiếp tục được thấy ánh sáng ảo mộng cuối con đường.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Lại là một trong nhiều ngày mình cảm thấy như một cái giẻ lau chèm nhẹp nước không ai buồn nhìn tới.
      Giẻ lau ướt nhẹp lau nhà cũng không sạch, để không lại càng dơ, càng để lâu càng mau bị mục. Nhìn chung chẳng có gì tốt đẹp.
      .
      Này giẻ lau, sao mày không tự vắt lấy chính mình đi?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Ủa giờ khó ở quá thì phải làm sao?
      Biết là mỗi người mỗi kiểu nhưng mà vẫn chịu không có nổi.
      Ugh- *trốn vô lại comfort zone*
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Từ bây giờ mình sẽ bắt đầu ghét lũ cừu. Bọn dối trá.
      Tụi bây đã bày trò lừa dối thế nào để được trở thành đơn vị đếm của những kẻ thao thức chứ hả? Dối trá!!!
      Mình sẽ chẳng bao giờ đếm cừu nữa, lớn đầu còn bị lừa, thật là xấu hổ.
      .
      .
      Đùa chứ, trà sữa quả thật không phải là thứ nên uống buổi đêm.
      .
      .
      Xin lỗi các loại cừu, tụi bây vẫn đáng yêu lắm.
      Thôi lại đây nhảy sạp cho tao đếm nha, thương eo.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Mình biết chứ, biết hơn cả rõ là đằng khác, rằng mình là loại người thế nào, và mình thật sự nên cảm thấy biết ơn hết thảy những ai đã và đang chịu đựng mình và làm bạn với mình.
      Mình cũng thừa biết, rằng mình là loại người như thế, dù có cố gắng thay đổi thế nào đi nữa.
      Thế nên, mình sợ lắm. Sợ chính mình. Rằng sẽ có lúc mình không kiềm được bản thân mà làm tổn thương họ, và họ sẽ bỏ mình đi.
      .
      Mình chẳng mong vượt qua được nỗi sợ, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày nó phai nhạt dần. Chỉ là, sao mãi mà mình vẫn chưa quen được với nó.
      Thật là đáng sợ đáng sợ đáng sợ quá đi.
      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Forever luv huhu

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.