oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Ủa tại sao chỉ là những quy tắc đơn giản tối thiểu ai cũng phải biết mà mấy người lại không biết hay vậy?
      Thiệt không thể tin nổi. Làm ơn đi, ai cũng có giới hạn chịu đựng nhất định thôi, đừng có thử tôi nữa, tôi táng thiệt đó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Chết rồi phải làm sao đây lại vô thời kì khó ở nữa rồi huhu *nằm một đống*
      Tôi ơi cố lên đừng để mọi thứ bung bét hết nha ;; v ;;
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Cái tội đánh hoài đánh mãi vẫn không chừa, ôm cho cố rồi bù đầu trả nợ. Xong vừa hoảng loạn vừa nguyền rủa bản thân.
      Vừa lắm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Tính vỗ ngực tự khen mình đã thay đổi, nhưng mà chưa gì đã tự thấy ảo tưởng.
      Muốn thay đổi cái bản chất bên trong ấy, hình như vẫn còn sớm lắm.
      Trả lời kèm trích dẫn




    5. A cup of sugar once in a very long while ❤

      "Sincerely, yours truly
      And forevermore"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Định ghi cái gì đó deep deep để xả lòng mà giữa chừng tuột hết mood nên thôi. *nằm một cục gặm nhấm bản thân*
      Thề luôn là lần sau đọc lại nhớ mình định viết cái gì chết liền.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Huhu mình đã quá yếu lòng...
      Đã quá yếu lòng mà... Để rồi hậu quả thiệt thảm khốc...
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Hôm nay tự dưng lên cơn đi coi lại mấy bài mình viết mỗi khi cảm xúc dâng trào bung nóc chảy tè le lênh láng.
      Công nhận, mỗi năm lại viết một kiểu.
      .
      Hai năm về trước là một khoảng thời gian viết dài, viết dai, chẳng hiểu ảnh hưởng từ đâu mà viết hình tượng miêu tả nội tâm ngoại tâm đủ kiểu, rất là màu mè hoa lá hẹ luôn.
      Năm vừa rồi là khi câu chữ ít lại, súc tích hơn, độ nén cao hơn. Dẫn tới một cái sự thể là khó hiểu theo một kiểu khác, kiểu nửa úp nửa mở, không có đủ ý để mà hiểu. Đặc biệt với một đứa não tàn mau quên như mình thì đúng là thảm họa.
      Năm nay thì cắt hết, cắt chẳng còn cái gì luôn, bằng chứng là cái đống phía trên mình đây. Đến nỗi mới viết cách đây không lâu mà giờ đã có một số cái chẳng hiểu mô tê gì rồi. *dòm #16* Thiệt chớ, tiên đoán như thần luôn.
      .
      Ngẫm lại thấy cũng hài. Không biết là do càng lớn càng lười hay càng ít chữ hay càng keo kiệt nữa. Hay là đã chán đến nỗi chẳng buồn viết nữa, vì thể nào cũng sẽ bị lại y chang, viết tới viết lui thì quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó nên thôi dẹp luôn cho gọn. Chủ yếu chuyển sang gặm gặm trong lòng chờ thời gian may lại mấy cái lỗ đủ kích cỡ, vừa vừa cũng có mà toang hoác bự chảng cũng có. Xong rồi kiếm cách cho quên lẹ lẹ để đỡ phải quằn quại lâu, dù thiệt ra sức cũng chẳng có nhiêu để mà quằn quại. Đại khái tại vậy mà trí nhớ ngày càng dở hơi tồi tàn, đến nỗi trước khi nói hay làm cái gì cũng phải đi kiểm tra coi mình có nhớ nhầm gì không. Nhiều khi nghĩ lại (giống như lúc này nè) thấy cũng thất vọng về bản thân lắm, tự thấy mình nên cố gắng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng mà kết quả là sao thì cũng tự biết. Chắc tầm tháng sau lại có bài tự kỉ nữa cho mà coi haha.
      .
      Để kỉ niệm ngày mình túm váy đi coi lại quá khứ tự kỉ hú hồn (giờ thì mình nghĩ biết đâu là do hồi đó rảnh quần quá) và để lên dây cót tinh thần cho những ngày tháng tự kỉ sắp tới, lụi cụi đi xách về một đoạn dở hơi mình viết ba năm trước.
      Để cho biết thiệt ra mình đã dở hơi từ lâu lắm rồi chứ không phải mới đây đâu ha.
      .
      .
      Mưa thì lạnh.
      Lạnh thì đắp chăn.
      Đắp chăn mà vẫn mở quạt.
      Mở quạt thì lạnh.
      Lạnh thì lại trùm thêm chăn.
      Trùm thêm chăn thì nóng.
      Thế là lại gỡ chăn ra.
      Thế là lại lạnh.
      Thế là co ro nằm nghe tiếng mưa.

      Mưa ơi mưa à mưa nữa đi ~

      Lảm nhảm vậy chắc cũng đủ rồi, giờ thì lết vô chăn nghe mưa
      Hoặc là ngủ quên rồi chả nghe gì cả

      Chà, đêm ngon giấc.

      .
      Công nhận là rảnh. Giờ cũng đang mưa, mà nóng lòi con mắt. Bớt được cái trò chui ra chui vô chăn xàm xí.
      Thế giới ngủ ngon. Cả cái nửa đang là ban ngày sáng tưng bừng hoa lá cũng ngủ ngon luôn. Mình ngủ ngon.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Mình vốn không thích ăn bơ, vì nó đắng. Có người bảo mình cũng tùy loại bơ, nhưng số mình hình như toàn gặp bơ đắng.
      Dù có cho một đống đường và sữa, thì vị đắng vẫn còn.

      Mình không thích ăn bơ, không thích ăn bơ, không thích ăn bơ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Chúc mừng sinh nhật, bạn iu của me.

      Mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ hoài, từ hồi bạn iu bảo ngày sinh của chúng ta ngược nhau. Thời đó, công nhận thật là vô tư vô nghĩ.
      Nào, nâng ly vì một thời tuổi trẻ đã qua.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.