những kẻ phấn đấu hết mình vì mục tiêu tưởng như hão huyền. Chúng ta gọi đó là thần tượng. Giống như samurai, họ là những người đi tìm chân lí.
Nếu đã có thời gian tô điểm cho cái chết của mình thì sao không sống thật đẹp cho đến phút cuối luôn?
Mơ tưởng hão huyền vốn là cách nhanh nhất để thất bại. Hy vọng không đến từ chiêm nhiệm quá khứ hay võ đoán tương lai. Nó là cục vàng rơi lơ lửng giữa mông () những kẻ chiến đấu hết mình trong hiện tại.
Sakata Gintoki- Gintama
"Bình tĩnh! Kẻo cái đang "thấy" lại thành "không thấy." (Kurogane_Tsubasa Revervoi Chronicle)
"Sức mạnh cũng là một tai họa,có những thứ sức mạnh không bảo vệ được." (Kurogane_Tsubasa Revervoi Chronicle)
"Không ai có thể làm cho người chết sống lại, kể cả người được xưng tụng là "thần". Cho nên phải biết tận dụng khoảng thời gian sống có hạn, nỗ lực hết mình vì những gì mình tin tưởng."(Syaoran_Tsubasa Revervoi Chronicle)
"Thật đáng buồn khi phải ở một thế giới mà không có người ta yêu thương nhất!" (Sakura_Tsubasa Revervoi Chronicle)
"Tôi sẽ không chết vì tôi còn chuyện nhất định phải làm." (Syaoran_Tsubasa Revervoi Chronicle)
"Đừng dừng lại. Hãy luôn tiến tới phía trước."[Mana - D.Gray-Man]
“Chết không phải là cách đền ơn!!!Người ta cứu anh không phải vì lý do đó!!!Được cứu mạng rồi lại nguyện chết,chỉ có những thằng bạc nhược mới làm thế!”
[Luffy- one piece]
"Con người muốn sống một cách bình thường vui vẻ thì không nên biếtcuộc sống ngắn hay dài."
[Remu - Death note]
" Thế giới này đã mục rỗng rồi. Nếu có một người có khả năng thay đổi nó, đó chỉ có thể là ta.”
[Light Yagami-Death note]
Thành công đến không dễ thấy ngay đâu,nhưng thất bại thì biết liền tức khắc – Rena (Detective Conan)
Socola là biểu tượng của tình yêu,vì nó vừa ngọt vừa đắng,cũng giống như tình yêu vậy – Ayumi (Detective Conan)
Trước pháp luật,mọi người đều phải được đối xử bỉnh đẳng như nhau.Ai gây tội ác phải bị trừng phạt.Không có chỗ cho tình cảm chen ngang- Shinichi (Detective Conan)
Khoa học làm cuộc sống con người tốt lên nhưng đồng thời cũng làm cho tâm hồn chúng ta nghèo nàn đi - Doraemon
Khẩu hiệu của ta là:"Time is not money".Có tiền cũng chẳng mua được thời gian của ta đâu - Hana-mẹ Chitoge(Nise Koi)
Những người có tài năng thì có quyền và nghĩa vụ phải đem nó ra sử dụng - Hana-mẹ Chitoge(Nise Koi)
Đánh dấu