Đi làm đc gần năm rồi, vẫn mua truyện đều nhưng ít đọc. Gần như drop hoàn toàn anime :'( Chỉ tranh thủ đọc manga online trong giờ làm.
Đôi lúc chỉ muốn có thời gian ngồi cày...
Đi làm công nhận thời gian đọc truyện ít đi, được cái có tiền tha hồ sưu tầm những bộ truyện mình thích.
Lúc rảnh mình down anime về và dành cả buổi tối thứ 7 luyện manga, anime đến sáng luôn.
Hồi còn đi học mỗi ngày lúc nào cũng phải đọc hơn 10 quyển truyện, hồi đó truyện nào cũng đọc tất, mỗi tuần theo dõi sắt sao hơn 10 đầu truyện, mới cũ chơi tuốt Bây giờ công nhận ít có thời gian xem truyện mới hơn, chủ yếu theo dõi các bộ cũ thôi, mà toàn đọc onl chứ chẳng có thời gian và tiền bạc mà mua hết nữa
Mình tốt nghiệp và đi làm được 4 năm rồi. Mình vẫn là 1 đứa vô cùng yêu thích truyện tranh. Chỉ khác lúc bé là cầm quyển truyện đọc, bây giờ không có thời gian và công nghệ phát triển hơn thì mình xem online. Không còn ôm cả bộ truyện đọc quên ăn uống cả ngày như khi xưa, giờ thì trong 1 tuần chỉ những ngày nghỉ mới có chút thời gian đọc, không phải tuần nào cũng đọc truyện tranh vì còn rất nhiều thứ khác mình cần đọc nữa. Nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ sở thích này. Khi rảnh có thể đọc qua di động bất cứ nơi đâu mà
chỉ là ít đọc thôi thôi chứ làm sao ngưng được, chủ nhật nào cũng ôm máy cày bù đây nè
sau 1 tuần đi học/ đi làm mệt mỏi, đọc vài chương mới hoặc cày lại bộ cũ, bạn sẽ thấy yêu đời đến mức tuyệt vời
Hiện tại mình vừa đi làm vừa đi học. tối 12h hơn sau khi lên giường là lôi ít nhất 1 cuốn ra đọc hoặc vài chap trên mạng thì mới ngủ được. sáng dậy toàn ngủ gật trong lớp thui à
Đánh dấu