oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Mitsuru Adachi FC >

Trả lời
Kết quả 31 đến 39 của 39
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Cross Game thì mình thấy end vậy là bình thường mà nhỉ, nó hợp với câu yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi, thật ra Aoba cũng có để ý nên mới khắc khe và suốt ngày nhiếc móc như vậy.

      Cái kết Miyuki hợp lý nhưng làm mình khó chịu cho cả Miyuki lớn và anh chàng Ryuuichi, Miyuki lớn có lẽ sẽ quen anh chàng Yuuichi bóng đá nhưng Ryuuichi về cơ bản cũng là người tốt nhưng khổ quá, nó làm mình nhớ lại bản thân khi còn trẻ như vậy
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Trích dẫn Gửi bởi jui Xem bài viết
      Hoa nắng: ban đầu mình muốn lật bàn vì cái kết sét đánh ngang tai của nó nhưng khi lớn lên rồi mình lại không thấy tức nữa, mình nghĩ để cái kết mở như thế là hay nhất.
      Và bây giờ cái kết mình ức nhất là trong cross game. Why why, sao lại chỉ dừng ở đấy, còn koushien thì sao
      Thật ra thì không cần thiết, trong mấy bộ truyện về bóng chày của tác giả thì có mấy thằng ném được tới vận tốc 159-160km/h đâu, đi Koushien vô địch là cái chắc rồi. Đội bóng tập hợp pitcher số 1, catcher số 1, batter số 1 và còn 2-3 thằng khác trình cũng khá, mấy thằng còn lại tròn vai thì vô địch Koushien chắc rồi, vẽ tiếp thì chỉ dài dòng thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Rough Hồi đó đọc xong thấy bực bực rồi hụt hẫng rồi cứ nghĩ tác giả phải thế này phải thế kia
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Q&A: kết mà giống như kiểu chưa kết ấy, giống như một vòng quay bắt đầu lại từ đầu.

      slow step: cảm giác như sensei cố tình bóp méo tính cách của cậu bạn ở tập sau để đẩy nữ chính đến với ông thầy >_<.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Tham gia ngày
      05-09-2015
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cái kết ức chế nhất là H2. tại sao cái hôm 2 đưa ngủ chung phòng ko giải quyết luôn đi chứ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Tham gia ngày
      10-09-2015
      Bài viết
      44
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi sminaly Xem bài viết
      Q&A ạ, tình cảm anh em đẹp đẽ bị phá cái rụp, kết cái rụp, lấy lý do "chỉ là giấc mơ, và người chắc chắn không thể nhìn thấy ma" :<
      Đồng ý với bạn. Cái kết này hụt hững quá.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      51
      Cấp độ
      1
      Reps
      12
      Đọc Katsu từ lúc học lớp 9, giờ đã gần 10 năm qua mà mình vẫn hận nhất cái kết của nó (╯°Д °)╯╧╧ Có ai cùng hội không? (⊙…⊙ )

      Mình tức không phải vì hai nhân vật chính, hai người này có hậu quá rồi, mà vì Misaki Shinichi và người bạn Uchida của anh này. Quá bất công cho hai người, khi Misaki phải từ bỏ quyền anh để thi đấu bóng chày, trả nợ cho gia đình. Còn Uchida bất mãn vì ba mình chèn ép gia đình Misaki tới đường cùng mà đánh lại, cuối cùng phải vào tù, kết thúc giấc mơ quyền anh!!! WTF? Hai đứa nó có lỗi gì mà bố trẻ hành hạ người ta như vậy? (╯°Д °)╯╧╧

      Mà mình lại kết kiểu tình bạn âm thầm của hai đứa nó mới ức chứ! Bố trẻ chỉ nhá nhá qua vài khung tranh của cả hai, nhưng mà mình thấy Uchida với Misaki đúng kiểu tình huynh đệ sống chết có nhau, không nhiều lời nhưng sâu sắc. Cuối cùng kết thúc cho cả hai lại chẳng ra đâu vào đâu!!! ┗( T﹏T )┛

      Cái kết của Katsu làm bạn nhỏ bất mãn quá sức. Có cảm giác như Satoyama "ăn" hết hạnh phúc của các nhân vật khác vậy. Vừa có hai người cha, vừa có gene thiên tài trong máu, chỉ tốn thời gian ngắn (nhớ là mốc thời gian trong truyện khá nhanh) là đã luyện thành trùm, vừa có bạn gái, có gia đình hạnh phúc, v.v. Mà sôi máu nhất là đến tận cuối cùng Misaki mới biết Satoyama là con ruột của thần tượng!!! Hóa ra mọi nỗ lực của Misaki từ đó tới giờ trở thành trò hề! Bố trẻ tính troll thằng nhỏ thì cũng vừa vừa phải phải thôi!!! (╯°Д °)╯╧╧

      Đọc bao nhiêu truyện của bố trẻ mình đều kết nam chính, mỗi bộ này là chết mê chết mệt nam phụ. Lúc Mizutani đỡ Misaki khi té trên tường, lúc Misaki tỏ tình rồi "bắt" được Mizutani, nói thiệt là mình nhảy tưng như con khùng thế kỷ Tui ship hai đứa này cơ

      Nói chung là chỉ riêng với bộ này, là mình không chấp nhận được cái kết thúc "bảo kê nhân vật chính"! Còn lại những truyện khác thì không có ý kiến, vì cảm thấy nó đều có ý nghĩa riêng, dù không hẳn là hoàn hảo nhưng vẫn chấp nhận được, trong tầm chịu đựng!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      ^ mới cày lại Katsu ko lâu và quả thật mình cũng khá tiếc cho 2 cậu bạn nhân vật phụ thế là 1 đứa vô tù, 1 đứa theo nghiệp bóng chày luôn, coi như tương lai ko mất thì cũng ko do mình định đoạt =( thằng bạn từ nhỏ của gái Katsuki cũng bị vứt sang 1 bên, tính ra diễn biến bộ này cứ thay đổi 1 cách chóng mặt ấy :v cơ mà nói thế chứ ko ghét chú Katsu, có 2 người cha nhưng lại đứng giữa tình huống khó xử người cha này gián tiếp khiến người cha kia mất, người nghĩ là cha thì vốn ko là cha, mẹ mình thì vốn là yêu người khác blah blah, nói chung bộ này drama overload =]]

      giờ mới cày Q&A, công nhận end sida chỉ sau H2 O_o vâng, tất cả chỉ là giấc mơ đúng là chỉ tốn của mình 1 đêm overnight để cày cả bộ, thiệt tình là ko hiểu tác giả muốn truyền đạt cái quỷ gì khi cho mọi thứ chỉ là giấc mơ như vậy nữa??? bối rối vl, có ai hiểu thì giải thích cho mình với <(")
      đậu xanh photobucket...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Có lẽ là của Dragon Quest, phần của Dai. Thật là không yên lòng khi thấy nhân vật chính cuối cùng mất tích không rõ sống chết. Và Dragon Quest phần của Ansu nữa, Kiếm thánh và Quyền vương vừa lấy nhau, sống hạnh phúc thì lại chết, thật là ấm ức.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.