-
Phim này càng về sau càng thấy nhàm ấy
-
Gửi bởi
loiuyt1207
Phim này càng về sau càng thấy nhàm ấy
Mình chỉ thấy anime phần 2 chán thôi, phần 1 hay mà bạn, cảnh cuối fim khi Ciel trao linh hồn cho Sebbas đọng lại nhiều cảm xúc nhất, cảm giác cứ gọi là Buồn Miên Man.
Manga thì không nhàm tí nào, càng ngày ss càng vẽ đẹp, nội dung truyện mỗi lúc 1 ly kỳ, hấp dẫn
Sửa lần cuối bởi sunlight; 12-06-2015 lúc 10:04.
-
Up lên tí nào,
2 tháng chờ đợi mòn mỏi chap mới. SS ơi ss thương chúng iem chút đi, chap trước có 12 trang mà nội dung chả có gì, chap này cho dài dài tí nha!
-
Đọc manga thì thấy kịch tính, nhưng còn anime từ phần trở đi thấy cứ lộn xộn kiểu gì ấy.
-
He he cuối cùng chap 107 cũng đã ra, 36 pages cũng đáng để chờ đợi. THANK U SS ^^
Chapter 107
Đọc xong mà buồn cười chết mất. Sullivan và Wolf thật đáng thương quá đi, rơi vào tay Sebas thì cứ gọi là thê thảm
P/S: Sullivan cắt tóc trông đáng yêu quá
Sửa lần cuối bởi sunlight; 19-08-2015 lúc 10:48.
-
Manga thì miễn chê Nv nào cũng bá đạo như nhau từ em Ciel 12 tuổi tới ông quản gia già sắp xuống hố
Anime thì tôi chưa coi nhưng nghe quần chúng dìm Liz-chan thậm tệ.... trong manga ẻm cool quá trài
-
Arc mới lại liên quan đến thím Lizzy, nghĩ đã thấy oải rồi.
-
Mình rất thích truyện này, nét vẽ của tác giả rất sắc xảo, lại còn nói về thời của nữ hoàng Victoria nữa. Bối cảnh xưa mình thích lắm.
-
Tóm tắt chương mới: tòi ra 1 thằng mặt gian gian tự nhận là Ciel. Thế quái nào mà nó lại đúng là Ciel thật.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:15.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu