[Thảo luận] Cặp đôi nào bạn không muốn thành đôi nhất?
Ăn theo nói leo bên Charapedia, nói chung là liệt kê ra cặp đôi bạn ngứa mắt nhất, muốn bị chia rẽ nhất (cảm giác thật S , thật villain )
Viết theo mẫu:
Hero x Heroine [tên A-M]. Lý do: bla bla. Có thêm hình minh họa để trong quote càng tốt, coi như giới thiệu cho ai chưa xem.
Quy chế:
Chỉ xét ở mặt cặp đôi thôi nhé, chứ không xét cả harem nhé, xét cặp đôi cụ thể trong harem thì ok.
Viết nhiều cặp cũng được.
Không nhất thiết Hero x Heroine nữa, có thể là Support x Support, Main x Support, và không giới hạn giới tình nữa, để cho các thánh gei và hủ vào cho vui.
Nhưng chắc chắn một điều là đó là true couple nhé, trừ trường hợp mà bộ A-M chưa có cặp chính thức thì có thể dùng thêm couple do fan hint.
Mình mở hàng trước: Kirito x Asuna [SAO]. Lý do: bộ harem mà thằng cha nhân vật chính "tinh chùng" quá
Sửa lần cuối bởi Yuhari Kaito; 23-04-2016 lúc 19:56.
@Enthy
- tớ cũng không thích mẫu người kiểu Nagisa lắm, thích Tomoyo với Kyou hơn, dù vậy thì chuyện tình Nagisa x Tomoya cũng khá là đẹp.
- Eureka x Renton (Eureka 7), đôi này lúc đầu chẳng ưa nổi thằng main, đến sau thì đến cả bé nữ chính. Đôi phụ thì đúng là đẹp nhất bộ.
- Saber x Shirou (Fate/Stay night), tớ lại nghĩ Saber không hợp với Gil đâu, hai S vua khó về cùng nhà lắm.
- mấy đôi còn lại thì mình thấy cũng bình thường.
@noz1995
- Shogo x Miu (Mashiroiro Symphony: The Color of Lovers): bộ này twist đáng sợ luôn, tưởng về với bé tóc vàng, ai ngờ chạy theo senpai.
Mình không ghét senpai type nhưng đúng là Sana càng về sau để lại nhiều cảm xúc hơn. Dù bản game psp, có thêm route Sana (chắc nhờ hiệu ứng anime?), nhưng bản PC lại không có, thành ra cũng không có...
Syaoran x Sakura (Card Captor Sakura)
Nói thật là mình không có cảm tình với Sakura lắm.Cứ thấy tội nghiệp Syaoran thế nào ấy toàn bị Sakura cho củ hành lúc thu phục thẻ bài,lúc muốn tỏ tình với Sakura thì cũng bị mấy đứa kia củ hành nốt,cũng hơi bị đau khổ khi biết Sakura thích Yukito. Xem tập cuối cứ tưởng Sakura không đến,đứng khóc ở nhà luôn,cũng may ra được cái Love card nên mới phi tới sân bay để tạm biệt Syaoran.Nói chung xem nhiều lúc ức chế lắm với em main khá là useless này
Sửa lần cuối bởi Kon ma mặt ngu; 01-04-2016 lúc 20:41.
@Kon ma mặt ngu
uầy, bác nói rõ tên anime chứ, để thế lại nhầm sang bộ Tsubasa Chronicle, bộ share char, bộ này thì đôi Syaoran x Sakura khá đẹp
còn trong Cardcaptor Sakura thì đúng như bác nói, lúc đầu cũng chẳng ưa Syaoran, nhưng càng về sau càng ra dáng đàn ông con trai nên khá ngầu còn Sakura thì con nít quá, xem khá ức chế
@Kon ma mặt ngu
uầy, bác nói rõ tên anime chứ, để thế lại nhầm sang bộ Tsubasa Chronicle, bộ share char, bộ này thì đôi Syaoran x Sakura khá đẹp
còn trong Cardcaptor Sakura thì đúng như bác nói, lúc đầu cũng chẳng ưa Syaoran, nhưng càng về sau càng ra dáng đàn ông con trai nên khá ngầu còn Sakura thì con nít quá, xem khá ức chế
Hề hề,bác nói chí phải.Em vừa mới thêm cái tên anime vào ,chứ không fan Tsubasa nhìn nhầm lại gạch đá em thì tội,hờ hờ
Thanks bác nhiều nhá ^^
@^ à, cái này thì đúng là chuẩn nhất từ đó đến giờ, nhưng nhờ bác đề cập nên mới nhớ không có phần cặp đôi phụ nữa, giờ phải update
P.s: mà tên thằng cha nền đó là gì ấy nhỉ?!
Inaho x Asseylum, Slaine x Asseylum [Aldnoah.Zero] đơn giản thôi bánh bèo suy nghĩ ngây thơ, tình cảm rối rắm hại đời trai người khác, lợi dụng trai, rùi đá người ta, bỏ mặc người ta, cùng may cuối phim có tên hốt không còn hại chúng sinh hơn
p/s dù có đọc bao nhiêu bài news nói tốt về bã nhưng cứ cảm thấy giả giả, nuốt k trôi cục tức bã làm vài ep cuối
Đánh dấu