[font2=id|ff=utm-aquarelle]
Mượn tạm code của ấy(bạn trên)
Mối quan hệ giữa Meruem và Komugi có lẽ là mối quan hệ thú vị nhất của cả series để theo dõi, mà qua đó ta có thể thấy được sự chuyển biến nội tâm trong Meruem từ một loài côn trùng chỉ có mục đích thống trị thế giới trở thành một cá thể rất gần với con người khi Meruem cảm nhận ra được sợi dây định mệnh đã gắn kết anh với Komugi. Đây là mối quan hệ rất giàu tình cảm, sự kính trọng và yêu thương.
Vì sao một vị vua đứng trên muôn loài, tự tin ngạo mạng lại có thể quỳ xuống cuối đầu xin Palm giúp đỡ? Bởi vì Meruem đã tìm ra thứ quan trọng nhất trong cuộc đời để bảo vệ và chở che.
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất chính là đoạn khép lại arc Kiến, Togashi đã xuất sắc sáng tạo ra một khung cảnh tĩnh lặng giữa Meruem và Komugi trong những giây phút cuối đời để ẩn dụ nên sự cảm thông sẻ chia của cả 2 dành cho nhau qua từng con cờ, nước đi và những vệt sáng nhỏ nhoi. Sau đây là chút phân tích nhỏ:
Thủ thuật kokoriko là thủ thuật thắng ván đấu bằng cách cô lập vua. Nhưng Komugi nói với Meruem thủ thuật này là thế cờ chết(Shiro – road to death) và con vua bị cô lập sẽ phải bỏ mạng. Nhưng trong tập 135 thì Komugi đã cho Meruem thấy một nước đi khác để có thể cứu được vua – vua sẽ ko phải chết. Trong thực tế thì Meruem vẫn còn sống sau khi bị dính quả nuke cảm tử của Netero.
Meruem phản đòn và cho thấy rằng con vua cuối cùng cũng phải chết(do bị dính độc), Komugi phản đòn lại và nói rằng :”em sẽ đi cùng với anh”. Đến đây thì vị vua ko còn đơn độc nữa. Meruem ko tìm ra được thế cờ khác để có thể thắng ván đấu, nghĩa là thủ thuật kokoriko đã không còn là thế cờ chết. Komugi cứu thành công vị vua bị cô lập (và vị vua bị cô lập ở đây ko ai khác ngoài Meruem).
Và màn hình tối đen ở những giây phút cuối có một số ý nghĩa, vị vua đang chết đã mất cả thị lực của mình. Tên của Meruem được ví như “ánh sáng soi chiếu lên mọi thứ”, “nó đã soi sáng tòa cung điện như ánh mặt trời”. Nhưng những trang tối đen thể hiện Meruem đã mất đi thứ ánh sáng vốn có của mình, và đây cũng chính là điều mà Komugi nhận ra khi gặp được Meruem. Cô đã ko còn thấy thứ ánh sáng ấy nữa mà chỉ là Meruem.
Meruem đã mất đi tất cả nhưng đạt được thứ mà anh thật sự mong muốn. Meruem giờ đây đã ko quan tâm đến sức mạnh, quyền lực, quân đội, cung điện nguy nga hay bất kì điều gì mà chỉ muốn được chơi gungi với Komugi mà thôi.
Komugi cũng tương tự khi cả cuộc đời cô chỉ có mỗi gungi, ko ai thương yêu hoặc chơi gungi hay bằng cô. Có thể ví Komugi như một nữ hoàng cô đơn của gungi cho đến khi cô có được Meruem. Cả 2 đều ngự trị cô đơn trên ngai vàng cho đến khi gặp được một nửa của mình. Đây là lí do vì sao Komugi lại khóc khi Meruem phản đòn, thay vì những ngày tháng tự tìm lời giải một mình thì giờ đây Komugi đã tìm ra đối thủ hoàn hảo, một tri kỷ để có thể chia sẻ và sáng tạo nên các nước đánh mới. Komugi từng nói các thủ thuật mà cô sáng tạo nên – cũng như kokoriko – được ví như là đứa con của mình, thì giờ đồng hành cùng cô đã có Meruem. Well có thể xem như đây là lời cầu hôn cũng đc : )) .
Thứ “ánh sáng soi chiếu lên mọi thứ” được yêu bởi một cô gái mù, còn điều gì tuyệt và cảm động hơn? Nhất là khi chính Meruem là người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời vốn tưởng tối mịt của cô, một vị vua đã mất đi ánh sáng, nhưng lại là người mang lại ánh sáng cho người khác.
Từ đây họ bắt đầu ván mới, và cũng là ván đấu cuối cùng trong màn đêm vĩnh cửu.
"1-5-1 vua".
"9-5-1 vua".
Ván game dừng lại, 2 con vua không đi nước nào khác nữa và ở bên nhau mãi mãi.
Cái kết của Chimera Arc là một cái kết thật sự ấn tượng(ít nhất là đối với mình). Bởi lẽ cái kết ko diễn ra bằng một trận đánh hoành tráng hay đẫm máu, mà nó khép lại bằng hệ lụy của sự xấu xa, tội ác nhân loại qua các cuộc chiến tranh. Về bản chất, cả con người và Chimera ants đều là những loài mang tính thống trị, vì thế cả 2 sẽ khó để tồn tại cùng nhau. Nhưng đến giây phút cuối của cuộc đời thì chính vị vua tự cao, dã man và tàn ác bậc nhất lại lựa chọn từ bỏ tất cả chỉ để đạt được thứ quan trọng nhất đối với mỗi con người: tình yêu từ những ai quan trọng. Lí do cũng đơn giản thôi, Meruem cũng mang nửa dòng máu con người. Meruem đã lựa chọn sống một cuộc sống của con người vào những giây phút cuối và ra đi thanh thản bên cạnh người mình yêu (nếu để ý thì Meruem sử dụng từ "hito"(con người) khi nói với Komugi rằng anh đã là một "người" khác).
Đánh dấu