-
Sửa lần cuối bởi Dương Thu Trà; 18-04-2015 lúc 07:55.
"Lão gia không có ghét bỏ Duy Nhất... nhưng ta lại tự ghét mình..." Duy Nhất dùng tay áo lau nước mắt, "Lão gia nói kiếp sau muốn gặp lại một người, người đó nhất định không phải là ta đúng không? Bởi vì... Vô Song ca.... bất quá...chỉ thương hại Duy Nhất mà thôi... "
“Còn nữa, đừng có bỏ lại ta, ngươi đi chỗ nào cũng đều phải mang ta theo cùng. . . . .” Dù là đi xuống chỗ của Diêm La Vương, cũng không được để ta một mình.
-
-
-
Sửa lần cuối bởi Dương Thu Trà; 21-04-2015 lúc 22:28.
-
Sửa lần cuối bởi Dương Thu Trà; 22-04-2015 lúc 17:57.
-
-
Sửa lần cuối bởi Dương Thu Trà; 22-04-2015 lúc 22:46.
-
-
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:54.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu