oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 41
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      37
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Mình không thích truyện tranh bây giờ lắm, lâu rồi cũng không đọc nữa, khi nào nhớ lắm thì kiếm lại truyện cũ đọc đỡ buồn, chắc tại "có tuổi" rồi nó khó tính
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      30
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      có tuổi thì nên chuyển sang mấy bộ slices of life đi=) đọc cảm thấy đúng tâm trạng lắm=)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      yêu đương quá nhiều,tình cảm ướt át lại còn kéo dài lê thê
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      63
      Cấp độ
      1
      Reps
      23
      Thấy truyện tranh bây h dịch k đc hay lắm mặc dù chất lượng tốt nhưng giá hơi Chát
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      18-04-2015
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      đã không còn chất như hồi xưa ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Nhân Mã
      Khánh Uyên
      Củ Cải Trắng
      SP: 384
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      15,659
      Blog Entries
      9
      Cấp độ
      151
      Reps
      5978
      Ngày xưa mình ấn tượng với manga (Nar,OP...) vì số lượng chap khủng (toàn mấy trăm tập)
      Bây giờ ấn tượng với manga vì số lượng "vếu" khủng (toàn thấy gái không)
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      14-04-2015
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      thời nay manga quá nhiều, vả lại quá tập trung vào chuyện nam nữ, ít có cốt truyện hay.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      manga bây giờ rất ít bộ có chiều sâu, đọc rất nhàm chán, tình cảm lê thê, lắm tình tiết thừa thãi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      truyện bây giờ hình ảnh đẹp và chi tiết hơn xưa rất nhiều, chủ đề cũng phong phú đa dạng hơn nhưng tui thấy nội dung không bằng lúc xưa nữa, tìm 1 bộ coi được rất hiếm
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nếu muốn biết tại sao manga ngày nay bị nhàm thì cứ đọc qua chap 7 của bộ love riron rồi xem manga như lông mu là hiễu ngay nên phần này mình không thèm giải thích nữa :v
      Mà mình nói thẵng luôn mấy bộ ngày xưa như OP, naruto, bleach, bi rồng... là manga thiên về đánh đấm mà mấy bộ ra gần đây đa số là thuộc thể loại school life, romance, ecchi... nên đọc vào cảm giác khác nhau là chuyện đương nhiên, chỉ cần nhìn vào là biết không cần so sánh, mấy bác thích thể loại nào thì đọc loại đó chứ đừng có ham action mà đi đọc romance, ham comedy mà lại xem tragedy để rồi chê lên chê xuống, nếu không hợp khẩu vị thì ngay từ đầu tốt nhất đừng xem, như mình nè =]] thấy không thích cách cư sử quan trọng hóa vấn đề rồi quản ứng thái quá của thằng main trong ichigo 100 thì xác định tắt trang đi đọc bộ khác :v
      Còn mấy thím nói manga ngày nay dài lê thê, nội dung trùng lặp, chi tiết thừa thải thì mình nói luôn mấy bộ đó lỡ như có không hay, bán không chây thì sẽ bị nhà xuất bản bên nhật bóp chết(manga thôi nhé không tính manhua với manhwa đâu bọn tàu với hàn nó thiếu số lượng truyện nên phải bủ bằng số chap nên nhà xuất bản không dám bóp) còn không thì cũng bị mấy nhóm dịch drop hết(vì nhiều lý do khác nhau) nên mấy thím không cần lo =]]
      Còn về quan điểm của riêng mình thì ngày nay mấy bộ cũ thì đi xuống như bleach, conan... lý do cũng đơn giản thôi đó là vì mấy ông tác giả không phải là thánh ý tưỡng cho truyện thì trước sao gì cũng hết chứ không thể cứ hết ý tưỡng cũ là có ngay ý tưỡng mới, đàng nào mỗi người cũng chỉ có một bộ óc thôi đã không còn ý tưỡng mà cứ cố kéo dài truyện thì phải chấp nhận cho nó đi xuống mặt dù fan lúc nào cũng muốn truyện dài thật dài mà càng ngảy càng hay nên có thể nói đây là nhiệm vụ bất khả thi =_=
      còn về mấy bộ mới ra thì có thể nói nét vẽ ngay càng đẹp và ngày càng đi theo hướng soán não, mình thật ra là trans của một nhóm dịch và mình dịch bộ medaka và thỉnh thoãng có máy đoạn mình dịch xong đọc lại cũng chẵng hiễu gì ví như hôm bữa mình dịch chap 122 có cái trang 6 hay trang 7 gì đó dịch đi dịch lại vẫn không dịch được sao cho hợp lý cuối cùng phải đi tìm hiểu cốt truyện trên wiki rồi từ đó dịch lụi ra -_- (mà trong lúc tìm hiểu mình đã phát hiện ra một sự thật khá là phũ phàng, còn nó là gì thì cứ đợi tới khi thằng edit nhóm rãnh cái đã) hay mình lấy một ví dụ khác như bộ ansatsu kyoushitsu mấy chap gần đây tụi nó giải toán gì mà lãnh thỗ với tấn công... tìm thể tích gì mà tới cấp độ phân tử thế này thì chắc phải thuộc đẵng cấp giáo sư, tiến sĩ chứ lớp 10 như mình thì có mà bó toàn thân @@ mình không biết lão tác giả truyện này thi đại học có được thủ khoa hay không chứ cái đề toán này mình thậm chí còn không tin nó phù hợp với trình độ người ra đề. cả bộ yamada kun no 7 nin ni majo nữa càng ngày càng xoán não người đọc mấy chap gần đây đọc mà cứ có cảm giác như tác giả tính tới nước này từ đầu bộ truyện, mỉnh thật sự nễ bà tác giả bộ này ♡.♡ làm truyện mà mới từ chap 1 đã tính tới 150 chap sau @@
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.