oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      21-03-2015
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Post Lần đầu tiên bạn đọc Yaoi và Yuri ra sao?:

      Lần đầu tiên mình đọc 2 thể loại truyện đó, thì cũng cảm thấy hơi kì cục . Tại vì lần đầu tiên thấy tình yêu cùng giới cứ quấn với nhau!
      Vậy cảm giác lần đầu tiên khi bạn đọc Yaoi và Yuri thế nào?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      30-11-2014
      Bài viết
      97
      Cấp độ
      75
      Reps
      3747
      Lần đầu tiên đọc yaoi và yuri mình không nhận ra mình đang đọc hai thể loại ấy .
      Cảm giác lúc đó tháy mấy anh/ chị này tình cảm tốt ghê .
      Giờ nhớ lại mới thấy buồn cười à .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Lúc đó mới đầu cấp 2 còn khá là ngây ngô nên đọc nhầm 1 cuốn yaoi liền lâm vào trạng thái đơ như cây cơ, bàng hoàng vì shock
      Mà giờ thì chai luôn rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      09-04-2015
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Vừa đọc vừa liếc phía sau xem có ai bất thình lình đứng đằng sau không
      Bộ YA đầu tiên là bộ gì của Hàn ấy, h k nhớ tên nữa T^T
      Lúc đầu mới xem thì đứng hình, k xem thì tiếc
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      764
      Cấp độ
      44
      Reps
      2118
      Yaoi thì cảm thấy rợn người còn Yuri thì vô tư
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Thấy hay hay :v

      Thật đấy, tuy hơi lạ lúc đầu nhưng đọc nhiều sẽ thấm, và giờ mình trở thành 1 đứa ăn tạp cả hai :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Nanoha Xem bài viết
      Yaoi thì cảm thấy rợn người còn Yuri thì vô tư
      Fate and Nanoha
      Đã offline, đừng tìm mất công.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      47
      Cấp độ
      2
      Reps
      79
      Mình chưa đọc Yuri. Yaoi thì mới đọc 2 lần, mà đều dựa vào tranh vẽ để thuê về nên không biết nó là Yaoi T_T
      Lần đầu tiên đọc xong đơ mặt luôn, vì không nghĩ có loại tình cảm đó (cách đây khoảng 7-8 năm rồi). Lần thứ hai thì... vẫn đơ mặt, do không ngờ cái đứa cute ở bìa là con trai chứ không phải con gái, và lúc đó mình vẫn chưa biết về tình yêu đồng tính nên vẫn chưa chấp nhận và thẩm thấu được nội dung truyện T_T
      Từ đó đến giờ không đọc thêm miếng yaoi nào hết.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-04-2015
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      đọc mà chả hiểu nó viết cái qué gì cả => chán => khỏi đọc luôn....
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Lúc đầu mình cũng kì thị yaoi/yuri nhưng sau một thời gian dấn thân đọc shounen thì "Ôi, 2 anh ấy thật dễ thuơng quá đi mà"
      Đọc shounen-ai chán chê rồi mới mò qua yaoi thì "Ồ, thì ra là con trai làm tình theo cách này"
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.