-
Lần đầu tiên tôi đọc nó, tôi nghĩ "Tôi sẽ không bao giờ đọc sách này một lần nữa!"
-
Cảm giác hả, bình thường, rất bình thường luôn, thậm chí còn có chút tò mò + hứng thú
Chất biến thái đã bộc lộ từ nhỏ
-
lần đầu đọc thì mém đập banh cái lap
-
cảm giác như tìm thấy chìa khóa mở cửa vào thế giới mới
ừ, chỉ nhớ nhiêu đó thôi, không nhớ kĩ
-
mình xem thử yaoi thì thấy sao sao đó, nhưng với yuri thì chấp nhận được. so với xem thì mình thích đọc chữ hơn vì khi đó trí tưởng tượng bay xa mà
-
yaoi thì chưa thử , cơ mà yuri thì khá là thích k hiểu sao nhìn các bạn nữ 2D yêu nhau còn kích thích hơn cả xem tình yêu nam nữ đơn thuần
-
- Ăn tạp từ khi vừa sinh ra nên vừa đọc thử là dính trong đó luôn
-
lần đầu đọc yuri thấy ngồ ngộ với dễ thương, nói chung là chỉ chấp nhận yuri, còn có thích hay không còn tùy từng truyện
-
Đọc, nhớ là rất chăm chú. Hoàn toàn tỉnh bơ và chỉ sau đó vài ngày mới chợt thắc mắc đó là thể loại gì.
-
Mị chưa đọc yuri bao giờ
Nhưng lần đầu đọc yaoi là cứ ngó ngó xung quanh như ăn trộm
Senpai is love, senpai is life
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:10.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu