oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Lần đầu đọc yaoi cứ như được khai thông kinh lạc vậy giờ thì đã thành hủ nữ
      Mình đọc đúng 1 cái shojo ai, đó là Their Story
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      02-02-2015
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Hổng đọc Yuri hay Shoujo-ai bao giờ, chỉ đọc Ya và Shounen-ai thôi, tại cái tật mê giai đẹp đó mà

      Còn nhớ bộ đầu tiên đọc là Tokyo Babylon đó, lúc đó còn ngây thơ trong sáng lắm, có biết gì về BL đâu, mới đầu tưởng Sei chỉ hay trêu đùa với Su thôi, còn Su thì do không thân thiết với ai mà tính tình lại trẻ con nên mới thấy Sei quan trọng với mình thế... Mãi sau này mới biết đấy, hầy .

      Ngẫm kỹ lại thì khi ấy chẳng thấy có gì lạ cả, có lẽ là do tình yêu của bộ đấy nó đau đớn quá, lần nào đọc cũng sưng húp cả mắt vì khóc, với lại nội dung nó cũng ko xoáy trần trụi về tình cảm của 2 main nên mình ko thấy phản cảm và khó chấp nhận nếu lần đầu đọc BL. Sau bộ đấy thì cứ từ từ mà tiến thôi.
      Sửa lần cuối bởi Akaibara; 16-04-2015 lúc 20:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      bộ yuri đọc ban đầu hình như rất trong sáng, chẳng có miếng ""thịt" nào =.=
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. lần đầu tiên là vào lớp 10, có đứa hình như nhờ ng thân mua bên nc ngoài về đọc, lúc đó mượn đọc mới bik đó là yaoi thần thánh và cũng là lần đầu tiên bik hentai
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Lần đầu tiên đọc thì chỉ có một câu hỏi duy nhất "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      04-04-2015
      Bài viết
      128
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Lần đầu tiên xem yuri thì cảm thấy tình cảm của cả hai thật đơn thuần
      Cảm giác mới lạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      ngày đó còn ngây thơ trong sáng, ko biết YA/YR là gì, lần đầu đọc YA là đứng hình luôn
      giờ thì ko còn thấy gì nữa rồi, thậm chí giờ còn tìm mấy quyển có SM mà đọc nữa chứ

      không biết anh/ chị/ em biết truyện YA/YR hay thì giới thiệu thêm cho mình
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Mình không nhớ nữa, chắc là tìm đọc để fap. :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      không hứng thú lắm
      đọc mấy cuốn nhẹ nhẹ thấy hay hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Ban đầu là do đọc Khr xong bị bạn bè lôi kéo đọc dou~
      Trước nay mình vẫn thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa á~
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.