oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Thông tấn xã VnSharing >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 62
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Tóm tắt tình hình thời sự Vns những ngày qua

      Mình đã viết một bài tường thuật tóm tắt các sự kiện lớn liên quan đến cuộc biến động Vns. Bài thứ nhất viết vào ngày 7 / 11, nội dung xoay quanh lý do nhà cũ sập, nhà mới được xây dựng. Vì bài đó nhắc khá nhiều đến 'hoàng đế', sợ là nhiều người không thích nghe hoặc nhìn lại những sự kiện liên quan nên mình không post thẳng vào đây. Nếu các bạn muốn nhìn bản tường thuật đó thì xem tại đây: Bài số #1

      Và đây là bài thứ hai cũng là bài kết, khi Vn-sharing đã chính thức mở ra, ổn định.

      Cả hai bài tường thuật mình chỉ viết trung thực nhất, không mang theo tình cảm yêu ghét cá nhân ^^

      ....................



      Từ sau ngày 7 / 11 thì tình hình chiến sự bên Confess dịu bớt, tuy vẫn còn đâu đây hỏa hoa tóe lên nhưng không bùng cháy dữ dội. Mọi người đều đang chờ đợi Vns sẽ hồi sinh, mần ăn ra sao. Tất cả háo hức đếm ngược từng ngày.

      Đến ngày 11 / 11 định mệnh, từ trước đã ấn định giờ là đúng 11: 11 A.M ngày 11 tháng 11 là Vns2, tức Vn-sharing sẽ mở cửa chào đón các mem.

      Nhưng . . . ha ha, những bạn đã thành thật chờ đến 11g thì thật tội quá, bạn sắp đón nhận một tai họa thảm thiết. Tai họa đó chứng minh, làm trẻ ngoan luôn luôn chịu thiệt thòi ^^

      Lúc đó khoảng chín giờ sáng, do mình la lết bên 4rum Database, nơi trữ hàng để dời sang 4rum mới, thấy một bạn hú lên là vô đăng ký nick đi, 4rum mở rồi. Thế là cuống cuồng chạy vào Vn-sharing, chộp cơ hội đăng ký nick ngay và luôn. Thời điểm đó mình là người thứ 384, tất nhiên trước đó lâu thật lâu đã có hàng trăm staff lăn lộn trong 4rum rồi nên không xem như mình là người đến trễ. Vào lúc đó 4rum vẫn chưa mở cửa, mem mới như mình không được phép post bài gì, chỉ có ngó chay thôi.

      Đến 11: 11 A.M

      Bùm, chíu!

      Pháo hoa nở tung, con dân ùa vào rầm rộ.

      Lúc này mình soạn bài để post mở hàng khai trương. May mắn là đã kịp post một bài lên điểm danh. Bất hạnh là . . . đến bài thứ hai thì động đất rung bần bật, lắc tới lắc lui và cuối cùng là mình bị đá ra khỏi cuộc chơi trong ngỡ ngàng. Nhìn lên đồng hồ, là 11: 30 A.M

      Mới đầu 4rum còn có list nhạc chờ của thánh troll Hynplo để bà con nghe giải khát, chờ 4rum phục hồi. Nhưng ngờ đâu khoảng một tiếng sau thì không thấy nhạc nhún gì hết, trang trắng xóa. Bà con nóng ruột nóng gan, quằn quại đứng ngồi nằm ngửa lăn lộn la ó gào thét. Đến tối thì staff chính thức lên tiếng.

      Sau nửa tiếng, mà không, đúng hơn là 20p chính thức mở cửa, các staff quá lạc quan khi nghĩ Vns bị vô số người ném đá nên chắc lúc mở sẽ không bao nhiêu người vào đâu. Ai ngờ hơn một ngàn năm trăm người cùng truy cập vào Vns2 một lúc, nhà nhỏ mà con quá đông, vì vậy . . . tường nứt, nhà sập. Thêm nữa một số phần tử phản động không mong muốn Vns2 được gầy dựng, đã tấn công bằng cách xua bò vào. Các staff buộc phải đóng cửa 4rum để nâng cấp từ nhà trệt cấp 4 lên nhà lầu hai tầng, còn sau này có thành cao ốc, biệt thự hay không thì chưa biết.

      Lúc này mọi người cảm thấy tương lai thật u ám, mờ mịt. Nhất là khi staff không hứa chắc khi nào 4rum sẽ mở, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, ai biết . . .

      Nhưng may mắn làm sao, phải nói là năng suất của nhóm IT quá thần. Chớp mắt đến ngày 13 / 11 thì 4rum lại mở cửa! *tung hoa*

      Thế là bà con túa nhau vào, người ôm hàng, kẻ ôm con, người nọ ôm hàng cấm (không biết có ôm bom không?) chen lấn trưng bày lên kệ. Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại, 16 / 11, nhìn chung 4rum có hai hiện trạng hoặc là quầy hàng trống trơn, đìu hiu, hoặc là một đống hàng chống chất. Người mua khan hiếm, toàn là người bán thi đua ai bày hàng nhiều hơn.

      Bộ mặt 4rum thay đổi từng ngày, cứ sáng mở mắt ra lại thấy box diện bộ cánh mới. Không chỉ hàng hóa phong phú hơn mà các chức năng cũng dần hoàn thiện, gần giống hoàn toàn với Vns cũ.

      Ngoài ra do nhà chỉ mới xây, còn phải trang trí, mua sắm dụng cụ, sửa cái này đục cái kia cho hợp ý các con dân nên dàn staff, nhất là các thánh IT bận bù đầu, tạm không rảnh nghĩ đến CTD hoặc CAV (tức trang đọc truyện, anime online). Theo nguồn tin được biết thì phải chờ khoảng 6 tháng nữa mới bắt tay tạo dựng hai trang này, do mức độ khó gặm của nó cứng hơn 4rum nhiều. Vì vậy mọi người cứ bình tĩnh chờ đi, đừng nóng.

      Tất nhiên một việc quan trọng không kém là tìm bạn, cứ ai lạc nhau là í ới gọi, thấy là nhét vào list friend ngay và luôn.




      Bài tường thuật đến đây là hết



      Phóng viên: Tinhvặn


      P/s: Cho mình nói một câu. Vô cùng cảm ơn sự lao động vất vả của các staff, đặc biệt vinh danh các thánh IT. Mình thật sự ngưỡng mộ các IT vô bờ bến. Chỉ trong vòng mười ngày các IT đã tạo ra một 4rum và nhất là các chức năng hoàn thiện, đầy đủ mau đến chóng mặt. Vì mình từng tham gia tạo 4rum free với một nhóm bạn nên mình hiểu sự cực khổ của IT to lớn thế nào, chỉ những chuyện nhỏ như thay skin, theme mà đã nóng trong người rồi. Suốt ngày đổi mặt toàn là các con số, mã code nhìn là muốn ói (bạn mình lúc lo phần skin 4um nói bội thực, giờ thấy mã code hay con số là sẽ chóng mặt)

      Bên lề xíu, một trong những nơi mình thường ghé 4rum nhất là khu Phòng mạch bác sĩ, cực kỳ hữu ích cho những con gà CNTT như mình. Không nhớ hết số lần chạy lên hỏi các bác sĩ, y tá về đủ loại chuyện mà nhìn qua rất đơn giản với nhiều người. Hy vọng phòng khám sẽ sớm được mở để các thiên thần tiếp tục cứu vớt con bệnh.





      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch


    2. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      135
      Cấp độ
      3
      Reps
      120
      Nghĩ lại thì, chỉ trong chưa đầy 10 ngày từ khi vns sập mà đã ra được cái forum mới này, thật là thần kỳ, thế mới biết con dân VNS tâm huyết cỡ nào.
      Cộng rep, cộng rep.
      早起きは三文の徳

    3. #4
      Lười đọc nên chả hiểu gì

    4. Cộng 1 rep khích lệ

    5. #6
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      95
      Cấp độ
      10
      Reps
      493
      may là lúc đó mình đợi thấy lâu quá nên vào đăng ký luôn
      [IMG][/IMG]

    6. #7
      nói chung VNS đã trở lại là con dân mừng rồi

      với lại vì mới mở nên chỉ có người nào là member mới biết đến, còn phải một thời gian thì mới được nhiều người hơn chú ý
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    7. @xxBlackxx: nói thật là giờ mình cũng chẳng ham có mem mới vào, 4rum đang loạn cào cào một đống đồ, hàng chưa dọn ổn định, nhà cửa bừa bộn ra đấy, để khách vào thấy thì xấu hổ chết >"<

    8. Chịu. Có theo dõi bên fanpage vnsharing+ thì thấy bảo vnsharing v2 sẽ có tên miền là vn-sharing.net, vào thử thì vẫn chưa đăng ký nick được => Đi ra . Bẳng mấy bữa đến hôm qua mới té ngữa forum đi vào hoạt động rồi Lại còn có vụ xếp hàng hôm 11 nữa à

    9. #10
      Nếu mem mới vào mà ngay lập tức có đóng góp cho 4rum như kiểu tham gia translate hay post news thì cũng tốt

      còn để khách biết thì cũng chả sao cả, giao diện có thể ko đẹp nhưng sau một thời gian sẽ xong thôi mà

      VNS mới mở lại lộn xộn là đúng rồi, có thể nhiều người sẽ thông cảm

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.