-
Mình rất ko thích những nhân vật như Sí Mạch, ép buộc ng mình yêu nên đọc giữa chừng đã bỏ ngang rồi
-
Bộ này từng nổi một thời gian, hôm nào mình lên watt cx đc đề cử đọc. Mà ngại quan hệ 2 nv9, giờ ko bik có nên nhảy hố ko nữa @.@
-
Đọc truyện này nhiều lúc tức Tuyên Cẩn vô cùng
-
Có lẽ vì mình lúc nào cũng ưu ái thụ hơn nên thụ dù có quá đáng thế nào nhưng vẫn chung tình là được. Ờ cho nên mũi dùi chuyển sang nhân vật công, lúc đầu cưỡng ép thì cũng được đi nhưng càng đọc về sau càng thấy công không ổn tẹo nào, còn vụ bê bối giường chiếu rồi còn lấy người khác. Uh biết là cái chế độ nó vậy đi nhưng mình là mình vote cho chia tay đó. Nhận xét về truyện thì cảm thấy khúc cuối tác giả viết hơi đuối, huề nhau quá nhanh, đáng lẽ phải ngược công thêm chục chương nữa >"<
-
Tác giả dìm Hạ Chỉ Tuân quá, dù biết là để tác thành cho Hạ Sĩ Mạch và Tuyên Cẩn nhưng hắc hóa Chỉ Tuân như vậy vô cùng tội nghiệp, cô ta là yêu Hạ Sĩ Mạch thật lòng
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:24.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu