-
-
Cám ơn bạn nhiều nha! ^^~
-
Chời ơi, ta bị cuồng Tuyên Cẩn aaaa, siêu cấp đáng yêu nha
-
Tuyên Cẩn có phải là người nhu nhược không?
-
Gửi bởi
wall_E
Tuyên Cẩn có phải là người nhu nhược không?
TC không phải dạng người nhu nhược đâu bạn, tại vì là quốc mẫu nên mới có những suy nghĩ nhiều về đạo lý!!
-
Gửi bởi
wall_E
Tuyên Cẩn có phải là người nhu nhược không?
Mình cũng thấy giống như bạn Vũ Phu nói, nếu nói bên chính trị Tuyên Cẩn nếu nhu nhược lúc đầu sẽ không tự lập thế lực bên mình nhằm bảo vệ mẹ con mình không bị khống chế và chống đối Hạ Sí Mạch. Nếu nói về mặt tình cảm thì nếu nhu nhược mình nghĩ Tuyên Cẩn có biện pháp không lấy Hạ Sí Mạch nhưng lại lựa chọn cách lấy để lựa chọn tình yêu (khúc này về sau mẹ Thủy Khinh Linh hình như có nói), chỉ qua 2 người vách ngăn quá nhiều, một người Thái Hậu, một người 'Vương gia', giữa 2 người tồn tại quá nhiều khúc mắc
-
Gửi bởi
Kamon Ruan
Mình cũng thấy giống như bạn Vũ Phu nói, nếu nói bên chính trị Tuyên Cẩn nếu nhu nhược lúc đầu sẽ không tự lập thế lực bên mình nhằm bảo vệ mẹ con mình không bị khống chế và chống đối Hạ Sí Mạch. Nếu nói về mặt tình cảm thì nếu nhu nhược mình nghĩ Tuyên Cẩn có biện pháp không lấy Hạ Sí Mạch nhưng lại lựa chọn cách lấy để lựa chọn tình yêu (khúc này về sau mẹ Thủy Khinh Linh hình như có nói), chỉ qua 2 người vách ngăn quá nhiều, một người Thái Hậu, một người 'Vương gia', giữa 2 người tồn tại quá nhiều khúc mắc
công phu dữ, hướng dẫn rành rẽ
Sa thì không siêng như thế mà thích TC ghê luôn á OvO
-
Gửi bởi
Vũ Phu
công phu dữ, hướng dẫn rành rẽ
Sa thì không siêng như thế
mà thích TC ghê luôn á OvO
Hihi, mik thì có lúc thích Tuyên Cẩn có lúc thấy hận Tuyên Cẩn dù biết TC cũng k có lỗi gì nhưng do tội cho Hạ Sí Mạch quá nên đành thế. Tính TC là không thích nói ra ngoài miệng, cái gì cũng giấu trong lòng (nhưng mỗi lần nói ra là cảm động dữ dội) còn HSM thì lại không hỉu (nói thật mình có lúc cũng như HSM k hỉu TC có yêu không nếu không phải người đọc chắc cũng mờ mịt như HSM he....he). Tóm lại, đến cuối cùng vẫn yêu TC hơn ha........ha
-
Ban đầu đọc tưởng Hạ Sí Mạch là con trai, đọc mãi tới chương 6 tự hỏi nhân vật nữ chính 2 đâu sao không thấy đề cập? Nhảy đến trang gần cuối biết Hạ Sí Mạch là nữ chính 2 liền từ bỏ, không đọc nữa. Ấn tượng ban đầu của mình HSM là 1 tên biến thái, vô lễ, tùy tiện, đáng ghét và thêm những phần tác giả miêu tả ánh mắt lửa nóng của HSM mỗi khi nhìn Tuyên Cẩn. Biết rõ ban đầu truyện Tuyên Cẩn không ưa HSM vậy mà còn cưỡng hôn nàng. Đây là ấn tượng ban đầu khi đọc truyện.
-
Gửi bởi
kaiichi
Ban đầu đọc tưởng Hạ Sí Mạch là con trai, đọc mãi tới chương 6 tự hỏi nhân vật nữ chính 2 đâu sao không thấy đề cập? Nhảy đến trang gần cuối biết Hạ Sí Mạch là nữ chính 2 liền từ bỏ, không đọc nữa. Ấn tượng ban đầu của mình HSM là 1 tên biến thái, vô lễ, tùy tiện, đáng ghét và thêm những phần tác giả miêu tả ánh mắt lửa nóng của HSM mỗi khi nhìn Tuyên Cẩn. Biết rõ ban đầu truyện Tuyên Cẩn không ưa HSM vậy mà còn cưỡng hôn nàng. Đây là ấn tượng ban đầu khi đọc truyện.
bạn cũng đã đọc mấy trang đầu rồi nên cũng đã hiểu được lý do tại sau HSM được giả làm nam nhân.
còn HSM biến thái, vô lễ, tùy tiện, đáng ghét là do đã chịu đựng hết nổi với nàng TC nhà mình rồi, cho dù bị TC ghét cỡ não cũng phải chiếm được 1 chút tiện nghi chứ có chút lợi còn hơn là ko có ^^
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:43.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu