oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Terra e... [Short Review]





      Type: TV Series
      Năm: 24
      Đạo diễn: Yamasaki Osamu
      Studios: Minami Machi Bugyousho + Tokyo Kids
      Đề tài: bạo lực, siêu năng lực, du hành vũ trụ, khoa học viễn tưởng, bi kịch, shounen,...
      Xem thêm thông tin tại AniDB



      > Tóm tắt nội dung: tương lai xa xôi, môi trường Trái Đất (bộ này gọi là Terra) bị phá hủy nặng nề, con người phải rời Terra. Họ sản xuất ra các siêu máy tính để cai quản các khu vực, những ai trưởng thành phải tham gia cuộc sát hạch "để thành người lớn", đồng thời họ cũng tìm cách loại trừ người Mu trong xã hội loài người. Người Mu phải sống ngoài vũ trụ, luôn bị loài người truy sát. Lý do là gì thì các bạn xem sẽ rõ

      Hình ảnh (7.5/10): vẽ gái thì ok, vẽ nam nhìn khá gay, art thì cũng chẳng phải khủng/chi tiết gì, animation nhiều khúc cũng mượt nhưng tổng quan thì không có gì ấn tượng so với 1 phim đề tài Space Opera, visual effect cũng hơi thường.

      Âm thanh (7/10): OP-ED nghe không quá tệ nhưng cũng chả có gì đặc biệt, sẽ sớm quên, voice các nhân vật cũng không có gì ấn tượng.

      Cốt truyện: 8.5/10 Câu chuyện rất hay, rất nhiều bi kịch được kể với pacing cực kỳ nhanh, có thể nói là như tên lửa, nhanh đến chóng mặt, có thể khiến bạn cảm thấy wtf ở một số chỗ. Về cuối thì bộ này cũng tạo đc cảm xúc, end khá tốt kèm theo rất nhiều chiến sĩ hy sinh. Nhìn chung là mấy bộ space opera thì vốn nó cũng sến sẵn rồi, chiến thuật cũng không phải là điểm mạnh của genre này (oh wait, trừ LoGH).

      Tạo và giải quyết vấn đề: 7.5/10 (tốt ở một vài chỗ, còn lại thì bình thường)

      Nhân vật (7.5/10): lúc đầu, nhân vật bộ này thấy khá là generic, xây dựng và tương tác cũng ổn, có điều hơi sến, những ai không quen với space opera sẽ thấy khó chịu, và thêm nữa là pacing tên lửa của bộ này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tuyến nhân vật, nó tạo cho chúng ta cảm giác là phần phát triển nhân vật bị rush, mặc dù backstory, tính cách cũng như cách phát triển khá hợp lý.

      OVERALL: 7.5/10, recommend nếu bạn thích đề tài Space Opera & trông chờ vào 1 cốt truyện có chiều sâu, đây là một bộ space opera không tệ.



      Sửa lần cuối bởi Katou Akira; 11-12-2014 lúc 18:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Xem Terra e... từ hồi cấp 2, lúc tiếng Anh còn bập bõm nhưng vẫn cố vừa cày tiếng Anh vừa tra từ điển đến hết bộ. Cá nhân đánh giá ý tưởng làm tốt, những nút thắt gỡ gọn gàng và một cái kết đẹp và có chiều sâu (theo cả nghĩa cảm nhận bình thường và cảm nhận fangirl). Tuy có kha khá nhân vật và tình tiết khiến mình bực mình nhưng những điểm mấu chốt đủ để lấp hết mấy cái hố đó hết. Còn vấn đề sến sẩm thì cũng cảm nhận rõ luôn nhưng mà do anime mần từ manga hồi thập niên 70-80 nên cũng... tự hiểu . Vấn đề lớn nhất của bộ này là mấy chi tiết thừa thì không đẩy nhanh cho qua mà cứ cù cưa trong khi điểm quan trọng thì làm quá gấp, phân phối thời gian không hợp lí nên có lúc chỉ muốn tua qua cho lẹ, lúc thì chưa kịp thấm mô tê gì thì xong hết cả rồi. Cá nhân rất thích This night của Chemistry, hình như ED1 thì phải rất hợp với không khí của phim, còn lại thì đúng là mờ nhạt, ngay cả Uverworld hát OP mà còn nuốt không vô.

      Tóm lại là Terra e... gặp kha khá vấn đề mà những bộ anime/manga cũ thường mắc phải nhưng về việc khai thác tính cách, bối cảnh nhân vật cũng như phát triển câu chuyện cũng có những điểm tốt mà những bộ mới bây giờ không làm được, hợp lí, đặc biệt và để lại dấu ấn dài lâu. Recommend
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.