oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1

      Yu-Gi-Oh! ZEXAL ~ Kattobingu daze, ore-tachi! [Review]



      Yu-Gi-Oh! ZEXAL


      Lưu ý

      _ Bài viết không thể tránh khỏi việc spoil nội dung. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể, nhất là những chi tiết có ảnh hưởng lớn đến diễn tiến của câu chuyện.

      _ Không hotlink. Vì mình và vì mọi người. Hãy là một con người văn minh. (cho mình mượn câu này của của chủ code :])

      _Xem tốt nhất với Clear Sky, độ phân giải 1152x864. Mình không chịu trách nhiệm nổi về việc nó sẽ thành ra cái gì với Metro Fluid đâu ạ. *cúi đầu*

      _Chỉ vậy thôi, chúc các bạn đọc review vui vẻ.

      {Kattobingu]
      Đó là tinh thần thách thức luôn đối mặt với gian nan. Cánh cửa của khả năng, chỉ cần có cú đẩy nhiệt tình thì nó tất yếu sẽ mở ra.

      Điều quan trọng là cứ tiếp tục "Kattobingu"!

      「Kattobingu! Ore-tachi!!」
      - Tổng Quan -


      Yu-Gi-Oh! ZEXAL là series Yu-Gi-Oh! thứ tư, tiếp nối Yu-Gi-Oh! 5D's về mặt thời gian phát hành. Tuy nhiên, nó độc lập về mặt cốt truyện so với ba series trước.

      Series này gồm 146 tập phim (ngắn nhất trong các series Yu-Gi-Oh! tính đến thời điểm này) và một tập đặc biệt, với bản gốc tiếng Nhật do Studio Gallop sản xuất, được phát hành từ ngày 11/04/2011 đến ngày 23/03/2014. Phiên bản lồng tiếng Anh do 4kids thực hiện cũng vừa kết thúc cách đây ít lâu.

      Yu-Gi-Oh! ZEXAL được chia thành hai phần là ZEXAL và ZEXAL II. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều coi đây chỉ là một anime duy nhất, số thứ tự các tập phim của ZEXAL II cũng nối tiếp phần trước chứ không đánh số lại từ đầu.

      Yu-Gi-Oh! ZEXAL cũng có manga (hiện vẫn đang ra), tuy nhiên vì Konami làm quá gay gắt vấn đề bản quyền nên bạn khó lòng tìm ra trên mạng. Bên cạnh đó, cốt truyện của phiên bản manga cũng đã sớm "ly dị" với anime rồi :] Và trong đây, mình chỉ giới thiệu về phiên bản anime.

      Những thông tin khác, các bạn có thể xem tại đây.


      - Cốt Truyện -


      Ngắn gọn là như thế này: ở xa xa ngoài vũ trụ của chúng ta có tồn tại hai thế giới được gọi là thế giới Astral và thế giới Barian. Hai thế giới này thù ghét lẫn nhau nhưng đều có "năng lượng cao", nên cả hai bên đều không thể công kích trực tiếp. Kết quả là thế giới loài người đáng thương của chúng ta bị họ đem ra làm "đạn" để "bắn" nhau. Một ngày xấu trời, một con ma từ thế giới Astral rơi xuống một đứa ngốc tên là Tsukumo Yuma khi cậu đang Duel với tên côn đồ số một ở trường học, Kamishiro Ryouga (Shark), đuổi mãi không đi. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đó.

      Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Astral, Yuma buộc phải cùng anh thu thập những lá bài đặc biệt được gọi là Number, thứ mà anh tin rằng đang chứa đựng những kí ức của mình. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì họ đã đụng độ Kaito, một sát thủ máu lạnh (gần) đúng nghĩa: bạn ấy không chỉ lấy đi Number của kẻ bại trận như Astral mà còn tiện tay lấy nốt linh hồn của họ.

      Sau 25 tập phim đầu tiên có tác dụng tập hợp đội hình, ZEXAL đi vào vấn đề chính với World Duel Carnival được tổ chức tại thành phố Heartland của họ. Kể từ đây, bí mật về thân thế của từng nhân vật và những sự thật kinh hoàng không một ai ngờ đến bắt đầu được hé lộ, kèm theo đó là những cuộc chiến khốc liệt không ngừng nghỉ để bảo vệ hòa bình và tương lai của thế giới.

      Motip của ZEXAL không quá xa lạ so với những series Yu-Gi-Oh! khác. Cũng là sự giới thiệu về một trò chơi tưởng chừng chỉ đơn thuần là một trò chơi vô hại, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành đấu trường sinh tử với những kẻ muốn dùng Duel để hủy diệt thế giới. Nhưng điều khiến ZEXAL trở nên khác biệt là việc nó đặt gánh nặng ấy lên vai một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi với tính cách quá ngây thơ và trong sáng. Nhiều tình huống dường như không thể lý giải nổi nếu thay Yuma bằng một nhân vật trưởng thành hơn, nhưng vì đó là Yuma nên nó lại hoàn toàn hợp lý.

      Cũng không thừa khi nói rằng ZEXAL rất kén người xem. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những lời chê bai series này như là thứ tệ hại nhất trong lịch sử Yu-Gi-Oh! ở bất kì đâu. Nhưng một khi có thể xem được nó, bạn sẽ bị thuyết phục với cách tạo nút thắt và xử lý tình huống không thể trọn vẹn hơn. Cốt truyện của ZEXAL không hề đơn giản, nó thường xuyên lật ngược lại vấn đề đúng vào lúc người xem không chờ đợi nhất. Sau khi xem một nửa series, bạn sẽ mơ hồ nhận ra mình đang hiểu nhầm điều gì đó. Và sau khi 2/3 series qua đi, bạn sẽ bàng hoàng khi biết được rằng, từ trước đến giờ mình... chẳng biết cái gì cả.



      - Nhân Vật -


      Nhân vật trong ZEXAL có tuổi đời rất trẻ. Ngoại trừ Astral (không rõ tuổi), những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện hầu hết không vượt quá tuổi 20, trong đó những nhân vật chính chỉ mới 13, 14. Độ tuổi này đôi lúc khiến họ có những bất đồng và tranh cãi thuộc dạng "ngớ ngẩn không thể tả".

      Do số lượng nhân vật trong ZEXAL quá đông (gần 150 người, chưa kể "diễn viên quần chúng") nên mình chỉ kể ra nhân vật chính thôi nhé.



      13 tuổi, là học sinh năm nhất của học viện Heartland.

      Đánh giá chung: một kẻ ngốc chính hiệu. À không, có khi bạn ý bị thiểu năng trí tuệ, vì có ai thần kinh bình thường mà lại không biết mình đang mặc cái gì trên người đâu. *mặt vô cùng biểu cảm*

      Yuma là người nhiệt tình, năng động, trong sáng và luôn hết mình với bạn bè. Cậu luôn ra tay giúp đỡ bạn bè mình giống như một bản năng, dù bị họ phản đối cậu cũng mặc kệ. Tuy nhiên, cậu lại thường xuyên tỏ ra mình là một kẻ ngốc nghếch và cực kỳ ngây thơ, đến mức đôi lúc bạn bè phải nổi điên lên với cậu.

      Dù trải qua bao nhiêu lần bị lừa dối, phản bội, cậu vẫn luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào những người mà cậu coi là bạn. Cậu sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm và cùng họ làm lại tất cả từ đầu. Không phải ngẫu nhiên mà Shark đã nói rằng sức mạnh tin tưởng người khác và trái tim không bao giờ bỏ cuộc của Yuma chính là thứ quan trọng nhất của cậu.

      Lúc ban đầu, kĩ năng Duel của cậu phải nói là dưới mức tệ hại (chắc đây là Duelist duy nhất trên thế giới vác loa báo cho đối thủ biết mình úp bài bẫy). Tuy nhiên, được sự dìu dắt của Astral và thông qua những trải nghiệm thực tế, kĩ năng của cậu đã tiến bộ dần. Đặc biệt là từ sau khi Yuma và Astral nhận được sức mạnh ZEXAL thần bí có khả năng liên kết hai linh hồn, họ đã trở thành đối thủ mà bất cứ ai cũng phải e ngại.

      Câu cửa miệng của cậu là "kattobingu da, ore!" Đây là điều mà cha cậu, Tsukumo Kazuma đã dạy cho cậu. Ý nghĩa thực sự đằng sau "kattobingu" là không bao giờ từ bỏ cho dù mọi việc dường như là bất khả thi, luôn luôn thách thức, và tin vào chính mình.

      Cậu được cha mình để lại một chiếc chìa khoá gọi là Emperor's Key, thứ liên kết với một con tàu không gian, cũng là nơi Astral ở mỗi khi không xuất hiện bên cạnh cậu.

      Thân phận thật sự của cậu là một phần của Number nguyên thủy, đã bị chia tách ra rất lâu về trước trong trận chiến giữa Astral và Don Thousand.
       




      Là "sứ giả của thế giới Astral", đến bên cạnh Yuma dưới sự sắp đặt của Kazuma.

      Đánh giá chung: nguy hiểm có thâm niên mà tưởng khùng điên quên uống thuốc.

      Astral từng chiến đấu với Don Thousand rất lâu về trước và thắng nhờ sức mạnh Shining Draw. Kết quả là Don Thousand đã bị phong ấn dưới đáy Ác Ý Hải ở thế giới Barian.

      Lần đầu xuất hiện, anh tỏ ra là một Duelist có kinh nghiệm, nhưng lại thiếu trầm trọng các kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Hậu quả là anh thường xuyên có những phát ngôn rất "khó đỡ" (chẳng hạn như "Ma là cái gì? Kích hoạt nó như thế nào?" hay kinh dị hơn là "Con người có một vòng tuần hoàn là ăn và thải, nhưng họ sẽ chết nếu có ai đó nhìn thấy việc đó.")

      Ban đầu, anh tỏ ra chỉ quan tâm đến sự tồn tại của bản thân mình, như khi anh từ chối Duel với Jin, kẻ tự xưng là tay sai của Kaito để cứu bạn bè của Yuma vì lo sợ mình sẽ biến mất, khiến Yuma rất bực bội và tuyên bố sẽ không mượn sức mạnh của anh nữa. Thế nhưng qua thời gian, mối liên kết giữa anh với Yuma và bạn bè cậu đã trở nên rất mạnh mẽ. Họ xem anh như một người bạn thực sự, trước cả khi họ có thể nhìn thấy anh. Cũng như Yuma, mọi người đều rất đau buồn mỗi lần anh bị chia cắt khỏi họ.

      Là người lạnh lùng, Astral hiếm khi cười. Nhưng sau này, anh đã mỉm cười nhiều hơn, nhất là từ sau khi Yuma gọi anh là người bạn quan trọng nhất.
       



      13 tuổi, là học sinh năm nhất của học viện Heartland.

      Đánh giá chung: Cô không làm gì nhưng không có cô thì nhân vật chính cũng không làm được gì ==

      Kotori là một cô gái trong sáng, dễ thương và luôn biết nghĩ cho bạn bè. Là bạn với Yuma ngay từ thuở thơ ấu, cô luôn sát cánh bên cạnh cậu và gần như không vắng mặt trong bất cứ cuộc hành trình nào. Cô chưa bao giờ chế nhạo Yuma khi cậu thất bại trong những thử thách "kattobingu". Cô ở lại bên cạnh Yuma dù mọi người đều quay lưng lại với cậu và đặt niềm tin vào cậu ngay cả khi chính cậu còn không dám tin vào bản thân mình.


      Yuma cũng xem cô như một người bạn đặc biệt và rất coi trọng lời nói của cô. Khi Astral bị biến mất trong một trận Duel, Yuma đã nghe mọi người nói nhưng chỉ thực sự tin khi được cô xác nhận. Cô từng được Yuma tin tưởng nhờ trông giữ Empreror's Key và cũng là người duy nhất được Yuma cho biết sự thật về trận Duel của cậu và Astral ngay từ lúc đầu.

      Xét về vẻ bề ngoài, Kotori dường như không có vẻ gì là một nhân vật hữu dụng: cô hầu như không Duel (trận Duel trọn vẹn duy nhất của cô là khi bị kẻ thù thao túng, hức) và cũng không trực tiếp chiến đấu với bất kì ai. Tuy nhiên, chính cô lại là người luôn nhắc cho Yuma nhớ rằng cậu không hề đơn độc và kéo cậu trở về trong lúc những cậu khủng hoảng và mất phương hướng nhất. Mình vẫn ấn tượng mãi với câu mà cô nói với Yuma: "Nếu tin vào bạn bè mình thì cậu không làm gì sai cả! Hãy chứng minh là cậu không hề sai đi!"
       



      18 tuổi, là một Thợ săn Number.

      Đánh giá chung: là một người anh tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn không phải là em trai của bạn ấy.

      Kaito được giới thiệu như một Duelist tài năng, lạnh lùng, bí ẩn và có phần tàn nhẫn. Tuy nhiên, về sau sự tàn nhẫn đó được tiết lộ là chỉ vì anh muốn cứu người em trai duy nhất của mình, Haruto.

      Lúc đầu, Kaito không có bạn bè và cũng không đặt niềm tin vào bất kì ai. Trải qua nhiều sự kiện, anh mới dần xem Astral và sau đó là Yuma là bạn của mình. Ở bên cạnh họ, anh đã dần học cách tin tưởng người khác. Anh cũng hết sức quan tâm đến họ. Kể cả khi không ở bên cạnh, anh vẫn luôn để mắt theo dõi mọi thông tin về cậu và Astral. Về sau, chính anh là người kiên quyết chọn Yuma là người đi giải cứu Astral dù bị phản đối dữ dội. Vì trong mắt anh, Yuma luôn là một Duelist thực sự và là tia hi vọng cuối cùng của nhân loại.

      Cho dù cố gắng che giấu, sự thật là Kaito vẫn luôn nhớ đến cha và mong muốn gia đình mình có thể trở về như ngày xưa, trước khi câu chuyện của năm năm trước diễn ra.

      Anh cũng là một trong số rất ít người chưa từng để thua Yuma và Astral một trận nào trong suốt series, kể cả khi họ đã sở hữu sức mạnh ZEXAL.
       



      14 tuổi, là học sinh năm thứ hai của Học viện Heartland.

      Đánh giá chung: "con sói đơn độc", à cái này là bạn ấy tự nhận. Không phải là anh trai tốt cho lắm (thấy em gái là trốn đi chỗ khác và chả bận tâm khi em ấy lao đầu vào mấy cái thử thách khó nhằn).

      Shark được giới thiệu với tư cách là tên côn đồ số một ở trường học. Lần đầu Yuma gặp anh là để thách đấu nhằm lấy lại bộ bài của bạn mình, Takeda Tetsuo. Anh cũng giao du với nhiều kẻ xấu và từng nghỉ học một thời gian. Về sau, việc này được tiết lộ là do ảnh hưởng từ tai nạn trong một trận Duel của em gái anh, Kamishiro Rio.

      Sau khi để thua Yuma, tính cách của Shark đã dần thay đổi. Anh trở thành bạn của Yuma và luôn quan tâm đến cậu, dù bản tính cố hữu của anh không cho phép thể hiện điều đó quá rõ ràng. Nhưng chỉ cần nghe tin Yuma gặp nguy hiểm, dù đang ở đâu thì anh cũng ngay lập tức tìm đến chỗ cậu. Thậm chí trong những tình huống nguy cấp, anh không ngại nguy hiểm để bảo vệ cậu hay Astral. Sau này, anh đã thừa nhận Yuma và Astral chính là những người bạn tốt nhất mà anh từng có.

      Với những người khác, anh cũng luôn là người bạn mà họ có thể tin tưởng trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh sẵn sàng đặt lợi ích của họ lên trên ước nguyện của bản thân mình.
       



      14 tuổi, là học sinh năm thứ hai của học viện Heartland, em gái song sinh của Shark.

      Đánh giá chung: một nữ hoàng băng giá. Bạn cứ thử tỏ ra chọc tức bạn ấy một lần và sẽ biết hai chữ "địa ngục" được viết như thế nào.

      Trong suốt ZEXAL I, cô chỉ được biết đến qua những đoạn hồi tưởng. Lúc trước, cô từng Duel với IV, nhưng sân đấu đã đã cháy lớn do một âm mưu. Cô sống sót, nhưng bị bỏng nặng và phải nằm viện khá lâu.

      Sau khi xuất viện, cô trở lại trường học và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì vẻ bề ngoài. Nhưng họ nhanh chóng thay đổi thái độ sau khi thấy những gì cô có thể làm được và hiểu rằng cô không phải mẫu phụ nữ mà họ có thể coi thường.

      Rio là một cô gái mạnh mẽ, năng động và luôn tự tin vào khả năng của bản thân mình. Cô không hề e ngại khi phải đối mặt với kẻ thù cho dù họ có là ai. Cô tin rằng phụ nữ có nhiều giá trị hơn "những vật trang trí xinh đẹp". Cô bảo mình phải mạnh mẽ lên để không trở thành điểm yếu của Shark. Thế nhưng cô vẫn rất dễ nổi giận khi bị gọi là "em gái của Shark" thay vì tên của chính mình.

      Dù vậy, cô vẫn rất quan tâm đến bạn bè của mình, tỏ ra lo lắng khi nhận thấy họ gặp nguy hiểm hay bị tổn thương. Cô cũng là người hết sức trung thành với anh trai.
       




      Đánh giá chung: kẻ cần giết ngay khi có cơ hội, đừng để "đẻ trứng"!

      Mang tiếng là nhân vật phụ và xuất hiện khá muộn (tập 99), nhưng hắn nhanh chóng được tiết lộ là nguồn gốc của vô số sự kiện trong ZEXAL. Sau trận chiến với Astral, hắn đã dùng tàn lực của mình để thao túng kí ức của bảy con người mà lẽ ra sẽ đến thế giới Astral, biến họ thành Thất hoàng Barian nhằm mục đích phục sinh chính bản thân hắn.

      Tàn nhẫn và nhiều thủ đoạn, Don Thousand không hề tin tưởng hay thật lòng cộng tác với ai, kể cả người mà hắn đang chia sẻ cơ thể. Tự gọi mình là vị thần của thế giới Barian, nhưng mục tiêu duy nhất của hắn là hủy diệt thế giới. Chính Thất hoàng cũng phải nói rằng hắn là mối đe dọa lớn nhất với thế giới của họ.
       


      Và không chỉ nhân vật chính mới gây được ấn tượng trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL mà cả các nhân vật hỗ trợ hay nhân vật phụ cũng có thể. Đó là nhờ sự độc đáo trong sự khắc họa tính cách của họ. Người ta vẫn có thể nhớ mãi sự trong sáng, dễ thương của Dog-chan, Mayumi, Iris, sự thuần hậu của mẹ Vector, bản lĩnh và lòng quả cảm của anh em Arclight, hay thậm chí là nét mặt giận dữ một công nhân vô danh trên công trường thành phố Heartland khi Yuma lỡ xâm phạm vào khu vực cấm... Mỗi người một vẻ không ai lẫn với ai, cho dù nhiều người trong số họ chỉ xuất hiện trên giây lát.


      - Hình ảnh -

      Do mắt thẩm mỹ của mình hơi kém nên nói ngắn gọn thôi nhé.

      Về tạo hình nhân vật và quái thú, ZEXAL vẫn theo rất sát phong cách của những series Yu-Gi-Oh! trước. Nói chung là nhìn là nhận ra ngay. Mình kết mấy quả đầu trong đây, từ những kiểu tóc lạ đời đến việc một người thường có hai đến ba màu tóc, dù vẫn thắc mắc mãi là một ngày họ tốn bao nhiêu tiền gel và gia đình họ đào đâu ra lắm gen về màu tóc và màu mắt như vậy.

      Váy của các nhân vật nữ rất ngắn. Tuy nhiên, định luật vật lý vô dụng với váy trong ZEXAL =]] Nếu bạn đang nghĩ đến thứ-gì-đó, chắc bạn sẽ thất vọng *cười gian xảo* Váy ngắn vậy mà bay nhảy kiểu nào vẫn không "lộ hàng". Tại sao ư? Hỏi Konami ấy, mình không biết đâu =]]

      Về ngoại cảnh thì... xin thứ lỗi cho đứa có trình độ viết văn tả cảnh dừng lại ở năm lớp ba. *mặt mếu máo* Nhưng mình khoái nhìn Ác Ý Hải ở thế giới Barian, hơi bị đẹp và hoành tráng (ước gì mình được đến đó chơi một lần cho biết), cả mấy tòa lâu đài nữa.

      Có điều nguyên hình của các bạn Barian hình như hơi mang tính chất hù dọa trẻ con, nhìn mà thấy hãi. Cả Dark ZEXAL và một vài thứ khác nữa cũng tương tự.


      - Âm nhạc -

      Yu-Gi-Oh! ZEXAL được chia thành 6 season, tương ứng với 6 bài opening và ending. Bên cạnh đó là 5 CD chứa tất cả những đoạn nhạc nền được sử dụng trong series.

      Phải nói là mình rất kết OST của ZEXAL, đặc biệt là những bản opening (mình ít xem ending). Ấn tượng ngay từ opening 1 - Masterpiece, nhịp điệu rất nhanh và sôi nổi, khoái phần đọc rap. Bài Unbreakable Heart cũng hay, opening yêu thích của mình đó.

      So với opening, ending có vẻ trầm và sâu lắng hơn. Trong đó mình thích Challenge the Game, nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hào hứng.

      Những đoạn nhạc nền được chèn vào đúng lúc đúng chỗ, kết hợp ổn với hiệu ứng âm thanh cũng là điểm cộng cho series này. Bản thân mình thì ấn tượng với những đoạn nhạc được chơi lúc nhân vật chết hoặc cảnh chia ly, nghe buồn và da diết đến lạ.

      Đây là link của các bài opening. Cảnh báo vì spoil, cân nhắc trước khi xem.

      https://youtu.be/m-coSMvXbtk
      https://youtu.be/WuDpegIBo08




      - Tâm sự - Tản mạn -

      Trước hết, như đã nói, ZEXAL độc lập về mặt cốt truyện so với ba series Yu-Gi-Oh! trước. Do đó, các bạn không nhất thiết phải xem tổng cộng 558 tập phim (Duel Monsters: 224 tập, Duel Monsters GX: 180 tập và 5D's: 154 tập) rồi mới xem đến ZEXAL. Và đừng lo lắng nếu bạn chưa hề chơi hay biết đến Yu-Gi-Oh!. Những tập đầu tiên có hướng dẫn các quy tắc cơ bản, đủ để bạn hiểu điều gì đang xảy ra. (Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chơi Yu-Gi-Oh! thật, hãy nhớ là có những thứ chỉ áp dụng trong anime, còn trong game thì không nhé).

      Một điều đáng buồn là ZEXAL lại ít fan hơn những series Yu-Gi-Oh! khác, đặc biệt là 5D's. Có lẽ là vì ZEXAL không thể ghi điểm trong mắt những người mong muốn một nhân vật trưởng thành, chững chạc và lạnh lùng ngay từ giây phút đầu tiên theo kiểu "bàn tay (một mình) ta làm nên tất cả". Thay vào đó, ZEXAL tạo nên một hình ảnh của của một viên ngọc thô cần phải rèn giũa qua năm tháng. Dõi theo ZEXAL cũng có nghĩa là dõi theo Yuma và bạn bè cậu trên con đường hoàn thiện bản thân, dõi theo từng sự kiện, từng chiến thắng hay thất bại, và cả những lần đứng dậy sau vấp váp, hiểu lầm.

      Mình đặc biệt thích ZEXAL tạo ra những nút thắt và xử lý tình huống. Những đoạn cao trào thật sự làm mình nghẹt thở. Mình đã cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua những giây phút phải đấu tranh nội tâm dữ dội của các nhân vật, những điều mà trong các series Yu-Gi-Oh! từ trước đến giờ, chỉ có ZEXAL làm được.

      Nếu bạn xem ZEXAL vài tập đầu tiên, cảm thấy chán và muốn bỏ cuộc, hãy biết rằng chính trong lúc đó, Trollnami - à nhầm, Konami - đang đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của những nhân vật có khả năng diễn xuất tài tình không thua gì các minh tinh màn bạc Hollywood. Bao nhiêu lần mình đã đơ người ra với cái cảm giác của một con bò bị người ta xỏ mũi dắt đi. Cứ kiên nhẫn mà xem nhé.

      Về link, một tin buồn là link download đã die toàn tập. Các bạn có thể tìm link coi online. Tuy nhiên, với trình dịch thuật khá ba chấm lúc đầu, mình khuyến cáo các bạn nên coi engsub hoặc căng tai lên mà nghe. Không muốn chê đâu, nhưng cái "cổng liên kết dịu kỳ" đến giờ vẫn bị xem là một thảm họa vietsub, để overlay network thì chết ai hả trời? *chấm nước mắt*

      Một vấn đề nhỏ: mình là anti-fan của 4kids và chỉ thích xem bản gốc tiếng Nhật. Vậy nên nếu muốn bàn tán về ZEXAL với mình, cảm phiền các bạn không vác mấy cái tên tiếng Anh qua. Chân thành cảm ơn.

      Ima, Kako, Mirai mo
      Bokura ga Negatteiru Yume no Kakera
      Te wo Nobashi Yukou
      Genkai Koete
      Tsukamitoru made
      Charenji Za Gēmu

      (Hiện tại, quá khứ và cả tương lai
      Chúng ta đều theo đuổi những mảnh vỡ của giấc mơ
      Hãy cùng tiến lên và vươn tới chúng
      Vượt qua giới hạn
      Cho đến khi có được chúng
      Challenge the GAME.)



      - Đánh giá -

      Cốt truyện: 8.5
      Nhân vật: 8.5
      Hình ảnh: 8
      Âm nhạc: 9.5
      Enjoyment: 10
      _______________

      Tổng kết: 8.9



      BBcode thuộc về ruakull


      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 01-04-2015 lúc 15:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.