Truyện Doraemon thì mình thích nhất là Nobita, chắc vì cùng số phận là số xui xẻo. Còn ghét thì thiệt tình không ghét ai cả, hồi nhỏ thì ghét Chaien chứ giờ thì hết rồi, đọc truyện có nhiều lúc nhân vật Chaien làm mình cảm động lắm!
Cái mình thích không phải là nhân vật mà là cỗ máy thời gian. Còn Jaian và Suneo thì dù ai nói thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ hết căm ghét hai đứa nó. Tiếc là truyện hiếm có nhân vật nào chết chứ mình là mình mong 2 đứa nó chết đầu tiên nhất.
My future, passion, existence, and hope... All will dissapear.
Mình thì thích Doraemon và Jaian, Doraemon thì khỏi phải nói rồi, thân thiện và tốt bụng, lại có nhiều bảo bối mê ly , còn Jaian là người con hiếu thảo, người anh hết mực thương em, thường bắt nạt bạn bè, nhưng đối diện với kẻ uy hiếp các bạn thì Jaien dù ko có bảo bối cũng vô cùng can đảm. Kẻ ko thích nhất là Nobita, bởi vì mọi cái tệ dường như nằm trên người Nobita hết rồi -_-
Sửa lần cuối bởi hoacanla123; 25-05-2016 lúc 20:35.
không ghét nv nào cả. Tuy có vài truyện ghét sự yếu đuối của Nobita, bạo lựa của Chaien, nhiều chuyện khoe của của Xeko.. nhưng chỉ 1 lúc đó thôi qua đoạn khác là yêu lại ngay ấy mà
Trong truyện thích nhất Doremon rồi, còn ghét thì Xê Ko (tên gốc là Suneo) vì mỏ nhọn, ba láp, khoe của. Được cái là Xê Ko cũng có vài tài lẻ, đôi lúc dây thần kinh xấu hổ động đậy cũng biết giúp người. Nhưng nhìn chung về con cái nhà giàu trong thế giới Doraemon thì chỉ thấy Dekhi là ưa được, à đấy là tính các nhân vật hay xuất hiện chứ những nhân vật phụ thì nhiều lắm.
Nick đã đổi chủ, chủ cũ của nick hiện đã ra nước ngoài du học. Vui lòng không inbox mình vì những việc với nick này trước tháng 2/2016.
Đánh dấu