oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 591 đến 600 của 613
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #591
      Tham gia ngày
      09-09-2017
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Thụ xuyên không bạn ơi tuổi thật ở thế giới hiện đại cũng ba mươi mấy rồi còn học kinh tế nên khi xuyên về cổ đại dù là đứa bé 10 tuổi nhưng có tính cách mạnh mẽ cho nên tác giả ko buff thêm gì đâu

      Đồng ý với bạn là cả trăm chương đầu hơi chán nhân vật quá nhiều ko có yếu tố tình cảm công thụ gì hết công còn chưa xuất hiện nên mình cũng khá nản mãi tới lần thứ n lấy can đảm đọc tiếp thì truyện mới bắt đầu cuốn hút

      Ngoài truyện hơi dài và công khá mờ nhạt thì truyện rất logic nếu đọc với tư tưởng đây ko phải là đam mỹ chỉ là truyện cung đấu thì nó cũng khá được vì nó không tạo cảm giác ngộp thở yếu tố hài cũng được xen kẽ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #592
      Kim bài đả thủ, miêu tả lan man nhiều thứ. Sau thì phát hiện nhiều chuyện hay tả kiểu vầy (như là Bất dạ thành) là mình đọc không nổi. Chắc không hợp văn phong.
      Sửa lần cuối bởi manga16; 06-10-2017 lúc 23:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #593
      Hì ta thì ta lại thích kim bài đả thủ có thể cách hành văn không hấp dẫn nhưng tổng thể cũng ko tệ ,ta thích nhất ở chuyện này là tuy là xã hội đen mà chen mấy bài hát vào ta thấy nó thật ấm áp ,ta thấy truyện nào cũng có cái hay cái dở ,ta chỉ không thích thể loại "nhược thụ,nhược công " "NP" với cái thể loại văn cẩu huyết mức độ bão táp còn cái nữa là cách hành văn cứ tưng tửng
      Ta nói chứ muốn tìm một bộ đam hay hợp gu thật khó ,ta vào các trang review để tìm mà ta nói có mấy bộ các bạn chấm điểm cao như bộ "THỜi thượng tiên sinh" có nhà chấm 10 điểm mà ta vào đọc ta bật ngửa cái gì đâu mà nó tưng tửng từng tưng
      -- có 2 bộ của má Sài kê đản mà ta không thích nữa là
      "Biên nhược thủy" đọc đc2/3 vì cái thằng công sáng nắng chiều mưa mà ta không thể lết tiếp
      "Ân tứ" khúc đầu đọc tạm đc ngược khúc đầu hay đến khúc thụ bỏ đi về sau ta nói nó cứ lan ma lan man ta không thể nào đu bám nổi nên cũng đc2/3 ta bỏ
      "Cậu là nam tớ vẫn Ìu" cố đọc mà cũng ko lăn tiếp đc vì bạn thụ ko có màu sắc riêng với lại tình Ìu 2 bạn nó cứ sao sao ấy
      "Phu thê huynh đệ" ko ghét nhưng cũng ko đọc hết đc dù là một đứa thích cường cường

      Sợ nhất lọt hố mà không bò tiếp đc nó phí thời gian gì đâu
      --Mấy truyện của lan lâm thì nố nô nồ ko Ìu nổi
      Ta đặc biệt khoái cường ,cường ta cũng thích truyện của hỏa ly có bạn của hỏa ly công thụ ích kỷ ,tàn sát bừa bãi ta lại thấy mấy kẻ bị giết toàn những kẻ có tội hoặc là có ý giết 2 bạn main nên mới bị 2 bạn xử thôi ,với lại yêu ai mà không ích kỷ đặc biệt truyện có nội dung ,không cẩu huyết quá đáng thể hiện đc tình cảm của 2 bạn
      ---ta cũng thích vài chuyện của má Sài tuy là không hoàn hảo có những chi tiết ko cần thiết lan man dài dòng có lúc cũng thật cẩu huyết nhưng đọc giải trí thì ta vẫn thích má Sài ôi ta nói h có lúc cẩu huyết nhưng ta chưa đọc bộ nào mà H hay hơn của má Sài cả điểm + nữa là có những chi tiết cười không nhặt đc mồm ,ta đọc hoàn 4 bộ nổi nhất của mẻ đó
      Má Sài và hỏa ly là 2 tác giả ta đọc nhiều truyện nhất
      Ôi ta nói dài nói dai đâm ra nói dại hẻee ta xin né gạch đá
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #594
      Tất cả truyện của lam lâm!!! Thụ k có cá tính.. haiz
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #595
      Tham gia ngày
      20-03-2018
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình không thích truyện của Sài Kê Đản Quá dài, giọng văn không phù hợp với mình, mình đã đọc Nghịch tập, Phong mang, Thượng ẩn và Biên Nhược Thủy nhưng truyện nào cũng drop giữa chừng. Và cả truyện của Neleta nữa, hoàn toàn không thích
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #596
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      1 vote cho tam thê tứ thiếp, lộc đỉnh ký ver đam mỹ, từ hồi mới bắt đầu đọc đam mỹ cách đây 8 9 năm đã nghe danh, tuy không thích NP nhưng cũng ráng miễn cưỡng đi đọc nhưng đọc được vài chương drop tới tận bây giờ
      1 bộ nữa là phượng vu cửu thiên, dài dòng dây dưa đọc quá mệt, drop từ cuốn số 4
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #597
      Tham gia ngày
      16-01-2015
      Bài viết
      58
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      1 vote cho Neleta vì cái Dụ đồng, sau cú đó k đụng đc cái nào của thím ấy . à cái khuynh tẫn thiên hạ ấy, ai cũng bảo vào đam nhứt đệnh fải đọc đầu tiên nhưng thú thật là yêm đam chục năm rùi mà vẫn chưa đọc chữ nào trg đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #598
      Tham gia ngày
      13-04-2018
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Phượng vu cửu thiên.Và một số bộ hot hiện nay. Vì ngày xưa nghe nó rầm rộ quá nên k xem tới bh luôn. Đi đâu cũng thấy người người nhà nhà review. Mà càng đọc rv tui càng loạn nên tui k đọc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Hủ Mộc sung đống luơng :3 không hiểu sao nhiều người thích bộ ấy thể, đọc chỉ thấy duy nhất 1 điều là ông thụ đc buff lên tận giờ xanh, như kiểu tự bản thân hấp thu hết may mắn của những người xung quanh r ấy!
      Văn phong của Bơ Bính cũng hợp tui phết, như bại như tàng kim ngọc, hay là bộ gì của trưởng lão Đoan Mộc ấy, tui đều thấy hay, riêng hủ mộc là ko nhai đc, đơn giản vì quá có ý kiến với ông thụ của bộ này

      Tình yêu của em đẹp như bản tình ca Ý...
      Còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn giữa nhạc đàn nơi em.
      [Trích 'Mio Signore' - Atami Kobayashi]
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #600
      Bài viết rất hữu ích
      Thẩm Mỹ Viện Sothic

      Chuyên điều trị mụn - nám - sẹo rỗ

      Website: https://biquyetdep.info
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.