oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 16 của 16
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 10: Tokkyu Shin ( Hỏa Xa Thần ) ! Người không nên giết !

      Earth V....1 Vũ trụ song song với vũ trụ của Braver và các anh em. Ở trong vũ trụ này con người đã tự hủy diệt lẫn nhau bằng những cuộc chiến tranh tàn khốc. Đỉnh điểm của cuộc chiến là sự hủy diệt gần như toàn bộ hệ sinh thái của Trái Đất và khiến cho trái đất trở thành 1 nơi không sống được......Trừ 1 nơi thời xưa được gọi là "Nhật Bản Giờ đây nó được gọi là "Nouvell Tokyo City". Ở trong "Novell Tokyo City" cuộc sống con người vẫn diễn ra bình thường không bị làm phiền bởi chiến tranh. Còn ở ngoài thì sau 531 "Trái Đất" đã được chia làm 2 "Thế Giới", "Thế Giới Mana" và "Thế Giới Cũ". "Nouvell Tokyo City" mặc nhiên trở thành "Target" để các vị vua trong thế giới Mana muốn chiếm đoạt. Thế nhưng mọi hành động của họ đều bị "Hoàng Tộc Maito" 1 hoàn tộc xuất phát từ 1 cậu thiếu niên đã dùng công nghệ "Over-Technology" để giữ mãi tuổi xuân cho mình ngăn chặn. Vũ khí của Nouvell Tokyo City chính là các "Tokkyu Shin" ( Hỏa Xa Thần ). Họ là các Robot nói được và có cảm giác nên được con người gọi là "Thần". Với các Tokkyu Shin trong tay "Hoàng Tộc Maito" đã chiến thắng mọi trận chiến nhiều đến mức làm cho các "Hoàng Đế" trong "Thế Giới Mana" phải "Ngừng Chiến" và sau 100 năm "Tokkyu Shin" đã trở thành "Huyền Thoại" trên "Trái Đất".

      Và hiện tại trên 1 hòn đảo được gọi là Arzenal 1 nhóm Norma đang bắt giữ Shenpujin Maito "Vua" của "Nouvell Tokyo City" theo lệnh của "Jill" nhắm lôi kéo các "Tokkyu Shin" vào "Kế Hoạch Libertus". Và hiện nay "Senpujin Maito" đang bị Angelise hay còn được gọi là Ange giam giữ.!

      Ange: Im đi! Tên khốn....

      1 cảnh tượng bạo lực giữa Ange và "Con Tin" của mình diễn ra khi Maito ngăn cản Ange đánh vợ mình.

      Maito: Không ngờ "Con Người" với nhau mà các người.

      Ange: Kẻ như mày thì hiểu gì về bọn ta chứ. *Bốp*

      Ange: Mày nói nữa tao bắn!

      Maito: Tôi không tin các người dám bắn tôi !

      Ange: Tao đã từng giết nhiều người rồi.

      Maito: Vâng ! Tôi im!

      Maito ( Thì Thầm ) : Gaine ! Anh bị bọn nó bắt rồi.

      Maito ( Thì Thầm ) : Cứu anh ! Gaine!

      Ange: Tao đã bảo im đi mà.......*Bang* *Bang* *Bang*

      ???: Maito!

      1 Cô gái đã đưa mình vào đường đạn cứu Maito

      Maito: Vợ ! Vơ ! VỢ ! SALLY

      Ange: TAO NÓI MÀY IM! IM ! IM! *Bốp* *Bốp* *Bốp*

      Maito bị Ange dùng súng đánh hộc máu mồm sức củng yếu đi!

      Maito: ( Thì Thầm ): Gaine! Bọn nó!

      Ở một nơi xa 1 giọng nói đang nói chuyện với Maito qua điện đàm

      ???: Bọn nó làm gì anh!

      ???: Aniki! Bọn nó làm gì anh!

      Maito: Bọn nó.... giết vợ ....anh rồi. Anh... chỉ cần chú ....."GIẾT HẾT BỌN NÓ" là ....được.

      ???: Bọn nó....Chị Sally !

      Maito: Gaine à! Anh "Unlock" cho chú nhé....Chờ anh!

      Gaine: DẠ!

      Maito dùng tay lén lút bấm 1 thứ "Code" cổ quái vào điện đàm của mình.

      *Beep* *Beep* *Beep*

      3 Tiếng Beep đó đã lọt vào tai của Hilda.

      Hilda: Con mẹ nó! Định trốn hả *Bốp* *Bốp* *Bốp*

      Gaine: ANIKI!

      Hilda: Ồ ! Muốn gặp đại ca lắm à..... *Bang*

      Hilda bắn 1 viên vào điện đàm của Maito

      Hilda: 1 thằng nhãi........Bọn tao có quân đội một thằng "Nhóc" thì làm được gì.

      Hilda mỉm cười nghĩ rằng mình đang chọc 1 "Con Người"........Cô đã sai...

      *BEEP* *BEEP* *BEEP* "Báo Động" "Báo Động" "Kẻ Địch "Bí Ẩn Đã Xuất Hiện" "Các đơn vị hãy vào "Ragna-Mail" của mình"

      Hilda nhanh chóng bỏ vị trí và chạy nhanh đến Hangar và nhảy vào Ragna-Mail của mình.Sau đó cô mở "Màn Hình" của Ragna-Mail và giật mình.

      Hilda: EHH! Cái gì thế nhỉ!

      Trước mặt cô là 1 đoàn tàu lửa gồm 10 toa được kéo bởi 1 cái đầu tàu to tổ chảng với 1 mũi khoan ở đằng trước đang tiến vào Arzenal.

      Jill: Toàn bộ các Ragna Mail ! Vào ứng chiến.

      "Dạ"

      Còn đoàn tàu thì cũng tách ra và để cho cái đầu tàu lớn cứ đà đó dùng mũi khoan to đùng lao vào 1 Ragna Mail và lao thằng đến hòn đảo gần đó!

      Còn cả đoàn tàu 9 chiếc hình thù quái dị thì dùng động cơ phản lực bay lơ lững giữa không trung và để cho các cô gái trện đảo nhìn thấy được rõ hình dáng cúa "HỌ" ( Not a GRAMAR ERROR OKAY )

      Đoàn tàu gồm có:

      _ 1 Chiếc màu xanh
      _ 1 Chiếc màu xám
      _ 1 Chiếc Cổ Lổ Sĩ màu xanh
      _ 4 Chiếc Được Nối Với 4 Màu Tím,Đỏ,Lục,Xám
      _ 1 Chiếc Tàu Quái Dị Có hình dáng lai giữa Xe Cảnh Sát,Tàu Ngầm,Xe Cứu Hỏa,Máy Bay.
      _ Một chiếc tàu hỏa có khẩu pháo đằng trước.
      _ 1 Chiếc màu đen đậm có hình dáng giống hệt chiếc màu xanh!

      Hilda buộc miệng thốt lên câu "Ôi! Chúng ta đang chiến đấu với cái thể loại "Bựa" gì thế!" và sau khi cô vừa mở miệng thì giọng nói đã phát ra từ cả đoàn tàu!

      "CHANGE"

      Sau đó "Chiếc Tàu Quái Dị" tách ra thành 4 loại phương tiện khác nhau ( Xe Police, Xe Cứu Hỏa, Xe Khoan, Máy Bay ) và mấy chiếc khác cũng trở tách ra khỏi đoàn. Sau đó thì....

      Chiếc Tàu Xanh: CHANGE! GAINE! *Chiếc tàu tên "GAINE" biến thành 1 con Robot*

      Chiếc Tàu Đen: CHANGE! BLACK GAINE! *Chiếc tàu này biến thành 1 con Robot giống hệt "Gaine" nhưng màu đen*

      Chiếc Tàu Tím: CHANGE! DINO BOMBER ! *Chiếc tàu này không biến thành Robot mà biến thành 1 con T-Rex*

      Chiếc Tàu Đỏ: CHANGE! BIRD BOMBER ! *Biến thành 1 con chim*

      Chiếc Tàu Xám: CHANGE! HORN BOMBER ! *Biến thành 1 con "Triceratops"

      Chiếc Tàu Lục: CHANGE! LIO BOMBER ! *Biến thành 1 con Sư Tử*

      Xe Police: CHANGE ! POLICE DIVER !

      Xe Cứu Hỏa: CHANGE! JET DIVER !

      Xe Khoan: CHANGE ! DRILL DIVER !

      Máy Bay: CHANGE ! JET DIVER !

      Chiếc Tàu Có Khẩu Pháo: CHANGE ! MIGHT GUNNER!

      Hilda: EHHH! TRÊN ĐỜI CÓ TỒN TẠI CÁI THỂ LOẠI "SIÊU BẨN BỰA" NÀY À !

      Ange: Cứ bắn chúng

      Sau khi biền hình cả nhóm 6 Robot và 4 con thú đứng sát nhau và tạo kiểu mặt cho các Ragna-Mail trút "Mưa Đạn" vào mình!

      Gaine: Thần Công Lý! GAINE !

      Black Gaine: Thần Công Lý Hắc Ám! Black Gaine !

      Dino Bomber: Thần Cổ Đại ! Dino Bomber !

      Lio Bomber: Thần Rừng Sâu ! Lio Bomber !

      Bird Bomber: Thần Bầu Trời ! Bird Bomber !

      Police Diver: Thần Tra Tấn ! Police Diver !

      Fire Diver: Thần Nước ! Fire Diver !

      Drill Diver: Thần Đất ! Drill Diver !

      Jet Diver: Thần Bay ! Jet Diver !

      Might Gunner: Thần Nổ ! Might Gunner !

      " Chúng Ta Là Những Vị Thần Xe Lửa ! YUUSHA TOKKYU SHIN "

      Sau màn "ROLL CALL" của mình các anh thản nhiên bay tà tà đến gần đảo !

      Ange: CÁI GÌ! TOKKYU SHIN

      Còn các Ragna-Mail thì vẫn bắn các anh "Hết Mình" nhưng do các anh có giáp "Trâu" nên đạn và Beam chả là cái gì cả.

      Sau 5 phút các anh đã đến được đảo Arzenal và đấm vỡ nơi cất giữ "Maito"

      Maito: Cảm ơn chú !

      Gaine: Dạ! Anh "Làm" nhanh đi ạ !

      Maito: Được anh "Làm" Ngay !

      Maito: LETS ! MIGHT GAINE !

      Maito lập tức ra khẩu lệnh cho Gaine và........

      *BANG*!

      Anh đã bị VIVIAN ! 1 cô bé nhỏ tuổi núp gần đó bắn vào đầu và chết !

      Gaine: ANIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

      Gaine: CON MẸ CHÚNG MÀY! TAO PHẢI CHO CHÚNG MÀY "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

      Gaine: LET'S ! MIGHT GAINE!

      Gaine lập tức hợp thể 2 chiếc tàu còn lại trong đoàn tàu và trở thành "MIGHT GAINE"

      Might Gaine: YUUSHA TOKKYU! Đập chết mẹ nó!

      Might Gaine: Nó bắn đại ca mình chết rồi !
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 29-07-2015 lúc 12:03.

    2. #12
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 11: Tokkyu Shin ( Hỏa Xa Thần ) Part 2! Micron War !

      Might Gaine vừa ra lệnh xong các "Tokkyu-Shin" đều ngỡ ngàng

      Black Gaine: Cái gì ! Đại ca........

      Gaine: Đại ca bị con đĩ này bắn chết ! * Chỉ vào Vivian*

      Black Gaine: Đụ má mày! ĐẠI CA TAO.....ĐỤ...................ĐỤ

      Black Gaine vừa nhìn thấy kẻ bắn chết đại ca thì mắt trợn ngược lên miệng nghiến chặt lại rồi chĩa súng vào Cô. Điều này đã làm cho các cô gái trên đảo Arzenal cảm thấy lạ vì trước mặt họ là 2 con robot đang thể hiện cảm xúc và chửi thề. Điều tưởng như không thể này nay lại sảy ra trước mắt họ. Còn Ange thì dùng Ragna Mail lao vào Black Gaine.

      Ange: Im đí ! Con Robot chó đẻ

      Black Gaine: Đại ca *Hức* ! Em sẽ lấy đầu con đĩ nhỏ đó thắp nhang cho anh ! * 1 Dòng lệ màu nâu chảy trên mắt của Black Might Gaine ( C'mon they're still Mechanical )*

      Ange: Nani!

      Ange tuy là 1 con điếm cay độc xấu về mọi mặt chỉ được cái Body ngon nhưng cô cũng là 1 con người và là còn là 1 con người trong 1 thế giới Real Robot, 1 thế giới mà khái niệm "Chou Robot No Seimeitai" ( Dạng Sống Siêu Robot" không tồn tại dĩ nhiên cô phải cảm thấy ngạc nhiên

      Black Gaine: Cọn mẹ nó! "Black Pilder" , "Black Wing" , "Black Locomoriser" *2 Chiếc tàu và 1 cái Pilder xuất hiện*

      Black Gaine: LET'S MIGHT GAINE!

      Black Gaine sau đó kết hợp với Black Pilder, Black Wing, Black Lomoriser và trở thành Black Might Gaine!

      Ange: Bắn chúng!

      Might Gaine: Với đôi cánh màu bạc và màu xanh tượng trưng cho hòa bình! "Yuusha Tokkyu" Might Gaine ! Đã đến đúng giờ như đã hẹn!

      Might Gaine: Cái này là Roll Call cuối cùng em dành riêng cho đại ca!

      *Các Ragna-Mail vẫn tiếp tục bắn*

      Black Might Gaine: Em vẫn chưa nghĩ ra Roll Call anh đã chết thảm rồi ! *Hức* *Hức*

      Cả 2 chỉ đứng đó khóc than cho đại ca của mình mặc cho bị địch bắn. Đối với các anh "Ragna-Mail" chỉ là 1 bọn ruồi nhặn không đáng để quan tâm và cho dù chúng có bắn hết đạn thì các anh cũng không thấy đau, không thấy nhột. Thế nhưng trong băng đảng "Yuusha Tokkyu" thì không phải ai cũng "Nguội" như 2 anh.

      Ange: Tranh thủ cơ hội tấn công lũ "Tép Riu" ( Ý chỉ Bombers,Divers,Might Gunner )

      Dino Bomber: Mày bảo ai tép riu

      Dino Bomber trong cơn tức giận đã thổi ra 1 luồng gió từ trong mồm mình ra. Năm Pilot lái Ragna-Mail gần đó thì nghĩ chỉ là "Gió" thôi nên không né.....Họ đã sai

      Dino Bomber: Dino Blizzard

      Vâng 1 luồn "Gió" cũng sẽ trở nên chết chóc nếu như nó có khả năng "Đóng Băng" và "Gió" của Bomber thì lại có khả năng đóng băng "-270 Độ" ( Còn 5 độ nữa thì bằng Aurora Execution của Camus )

      5 chiếc Ragna-Mail lập tức bị đóng băng khiến cho Pilot phải Eject ra khỏi Rag-Mail

      Ange: Phản lực ! Vây quanh nó !

      1 nhóm phản lực nghe lệnh vây quanh Dino Bomber

      Dino Bomber: Đàn ông ga lăng không nên đánh phụ nữ. Chỉ nên quăng "Shit Mũi" vào mặt họ mà thôi !

      Dino Bomber lập tức dồn hơi vào mũi và hỉ một cái mạnh bắn 2000 cục "Shit Mũi" tùm lum. Và dĩ nhiên "Shit Mũi" của anh thực chất là những viên đạn nổ

      Những chiếc phản lực bị đạn nổ của Dino Bomber bắn vào chết không toàn thây.

      Ange: Cái gì thế ! Tên này sức mạnh bẩn bựa thế chắc là tên mạnh nhất. !

      Ange chỉ lặng lẽ hát bài hát dùng để kích hoạt "Space-Time Converging Cannon"

      "Hikari no Hajimari....."

      Nhưng tiếc cho cô rằng Bird Bomber có đôi "Tai" rất thính

      Bird Bomber: Dino Bomber ! Con điên này muốn dùng "Chiêu Đó"

      Dino Bomber: WTF ! Change *Dino Bomber biến từ Khủng Long thành 1 Robot"

      Bird Bomber: Change! *Bird Bomber cũng biến thành Robot*

      Lio Bomber: Change ! Horn Bomber

      Horn Bomber: Change !

      Horn Bomber: Anh em ! Hợp Thể !

      Lio Bomber/Bird Bomber/Lio Bomber: Được !

      Sau đó cả 4 Robot hợp thể thành Battle Bomber

      Battle Bomber: Yon-tai Gattai ! BATTLE BOMBER

      Fire Diver: Gattai !

      Jet Diver/Police Diver/Drill Diver: Tới luôn !

      Cả 4 Robot hợp thể thành Guard Diver

      Guard Diver: Yon-Tai Gattai ! Guard Diver

      Tiếc thay trong thời gian các anh đang hợp thể thì Ange cũng đã hát xong

      Ange: Chết Đi! Lũ KHỐN!.

      Battle Bomber: OH FUCK!

      Guard Diver: OH SHIT !

      Might Gaine: BAKAYAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

      Black Might Gaine: Mày bắn nó mẹ đi ! Gattai làm cái đéo gì

      Might Gaine: FUCK ! Tao còn chưa có cơ hội để thể hiện.

      "BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM"

      6 Tia Space-Time Converging Cannon của Villkiss và 2 Robot khác đã bắn trúng các "Tokkyu Shin" tuy không giết họ, nhưng đặc tính "Space-Time" của nó củng đủ để "Đá" các "Tokkyu Shin" đến vũ trụ khác

      Ange: Salako ! EMBRYO

      "Tokkyu Shin" bị "Đá" qua vũ trụ "Main" của chúng ta.

      Might Gaine: FUCK ! FUCK ! FUCK! FUCK THAT SHIT

      Battle Bomber: Đậu móa nó ! Lại bị nữa!

      Guard Diver: Lịch sử 500 năm trước lại lặp lại!

      Might Gunner: Xin lỗi các anh! *Might Gunner chèn vào*

      Might Gunner: Nhưng hình như có 1 hành tinh đang lao vào mình !

      Hành tinh đó chính là hành tinh do quân đoàn Balarant và Gilgamesh của Chirico thả xuống!

      Battle Bomber: Éo cần xoắn ! Battle Launcher !

      Battle Bomber dễ dàng tiêu diệt cả hành tinh chỉ bằng 1 phát pháo sau lưng.

      Might Gunner: HOLY FUCK ! 1 CÁI NỮA !

      Might Gunner: Chết mẹ mày đi ! Cái hành tinh chó đẻ!

      Might Gunner dùng khẩu pháo ở giửa bụng bắn nát bét cả hành tinh

      Guard Diver: Might Gaine ! 1 Cái nữa kìa!

      Might Gaine: Anh mày tức rồi đó ! Dourin-Ken!

      Might Gaine móc thanh kiếm ra dễ dàng chặt đứt cả hành tinh

      Black Might Gaine: ĐỤ MÁ ! RA MẶT COI ! THẰNG MẤT DẠY THÍCH CHƠI "NÉM HÀNH TINH KIA"

      Chirico: Bọn nào nữa đây !

      Còn ở trái đất Braver cũng đã phát hiện các hành tinh bị nổ trước khi đến gần trái đất!

      Lord: Á đù! "Bồ" đến giúp à!

      Braver: Chắc là Guardion hay Thunder Baron đấy!

      Còn ở đằng xa ! Chirico cũng đã ra lệnh "Ngừng Chiến"

      Chỉ trong 5 phút Braver đã đến được địa điểm của Might Gaine!

      Braver: Might Gaine, Battle Bomber, Guard Diver, Black Might Gaine, Might Gunner ! Thì ra là các chú!

      Might Gaine: BRAVER !

      Lord: Đù ! Tới 5 thằng mới lận!

      Braver: Bọn họ chỉ là "Thành Viên Danh Dự" thôi!

      Lord: Tức là bọn nó không gia nhập băng

      Braver: "Đại Ca" của bọn nó từ chối gia nhập

      Might Gaine: Chuyện đó xưa rồi!

      Might Gaine: Bây giờ bọn này đã quyết định rồi

      Black Might Gaine: Bọn này sẽ gia nhập "Uchuu Nekketsu Henkei Robotto Gundan" ( Space Hot Blooded Transforming Robot Army )

      ---END---
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 27-07-2015 lúc 00:16.

    3. #13
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 12: Earth A! Not That Shit Again

      Khác với Earth V và Earth C .... Ở Earth A vào năm 1998 1 chiếc tàu chiến của quân đoàn Supervision rơi xuống trái đất và được chính phủ Trái Đất đặt cho cái tên SDF-1. Và đến năm 2003 1 chiếc tàu khác lại rơi xuống trái đất. Nhưng vì chính phủ trái đẩt không tìm ra được 1 sinh vật nào trong đó cả, họ chỉ tìm thấy 166 tấm Panel. Chính phủ trái đất thấy chúng không quan trọng nên đã cho tiêu hủy con tàu. Năm 2008 thì quân đoàn Zentraedi 1 chủng tộc ngoài vũ trụ đã tiến hành tấn công trái đất và tạo ra "Space War 1". Sau 1 năm Space War 1 kết thúc với việc con người truyền thụ "Culture" cho Zentraedi và biến cả giống loài Zentraedi thành 1 chủng tộc hòa bình. Nhưng năm 2016 thì hạm đội Colony SDF-2 đã biến mất 1 cách bí ẩn không để lại dấu vết gì. Và chỉ 1 năm sau đó 1 hành tinh Eden của loài người đã bị 1 tên trong chủng tộc Robot gọi là "Seibertron" tàn sát 1 cách tàn bạo. Cuộc chiến giữa "Seibertron" và "Liên Minh Zentraedi & Human" lại bắt đầu.

      Thới điểm hiện tại là năm 2018:

      1 Chiếc VFX-4 Lightning đang tuần tra trên vũ trụ.

      Pilot: Lightning 1 báo cáo. Không thấy tín hiệu của tên "Seiber gì đó" ở đâu cả.

      Chiếc VFX-4 này thuộc về chiếc tàu chiến SDF-3.

      Captain: Được cậu trở về đi.

      Pilot: Dạ ! Thưa thuyền trưởn.......

      Captain: Cậu có sao không.....
      Captain: Hãy trả lời tôi cậu có.......

      Operator: Tín hiệu của Lightning 1 đã biến mất.

      Captain: Cái gì.

      Vâng không nổ tung, không la hét. chỉ có lặng lẽ biến mất. Đó chính là kết cục của những con người ngu ngốc dám chỏ mũi vào chuyện của tộc Seibertron...Vậy kết cục của Lightning 1 là gì ? Tại sao anh không chịu la lên ?

      Câu trả lời rất đơn giản, "Anh Không Có Khả Năng La" bởi vì khi Lightning 1 bị trúng đạn thì toàn bộ các "Nguyên Tử" của anh và chiếc phi cơ đều bị "Ngắt Kết Nối" khiến cho Lightning 1 bị tan rã trong vòng dưới 0.5s. Và đó chỉ là 1 trong những thứ vũ khí của quân đoàn Seibertron.

      Và ở rất xa kẻ đã bắn khẩu súng này "Sky Dive" đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình

      Sky Dive: Anh em ! Địch đến.

      Sky Dive truyền tin đến cho 4 đồng đội của mình. Fire Flight, Silver Bolt, Air Raid, Sling Shot.

      --SDF-3--

      Operator: Đã phát hiện 5 Tín hiệu bí ẩn !

      Captain: Toàn bộ các Variable Fighter ! Xuất kích

      Operator: Thưa thuyền trưởng.....

      Captain: Chúng ta thà Overkill còn hơn coi thường kẻ địch

      Hangar: Thưa thuyền trưởng: Lighting 2 tới Lightning 300 đã xuất phát.

      Sau khi xuất phát các Variable Fighter nhanh chóng định vị được các vật thể lạ.

      Lightning 2: Thưa thuyền trưởng. Vật thể đầu tiên là 1 chiếc F4-Phantom màu đỏ

      Captain: Được. Cậu cứ tiếp tục điều tra.

      3 Giây Sau

      Operator: Thưa thuyền trưởng Lightning 2-300 đều đã biến mất.

      Captain: Cô đừng đùa . Chỉ 3 giây thôi mà.

      Operator: Tôi không đùa.

      Vâng ! Cô ấy không hề nói đùa. Toàn bộ những chiếc Variable Fighter đã bị tiêu diệt trong vòng 3 giây.

      Vậy chuyện gì đã sảy ra.?

      ---Flash Back---

      Lightning 3: Missile Incoming !

      Lightning 2: Bắn hạ nó

      Lightning 3 dùng súng bắn hạ quả tên lửa và nghĩ mình đã an toàn.

      HE WRONG

      Chỉ trong vòng 1 0.1 giây toàn bõ 50 chiếc VF đã bị đốt chảy trong biển lửa, Và chủ nhân mớ tên lửa chính là Fire Flight

      Fire Flight: Tự hại mình chết,

      Fire Flight. nói không sai các Pilot đã tự hại mình chết vì đã dính bẫy "Fire-Fog" của "Fire Flight".

      Bẫy "Fire-Fog" là 1 loại bẫy được tạo ra bằng cách sử dụng tên lửa "Fire-Fog" ( 1 loại tên lửa có khả năng thả ra cả tấn hạt dễ cháy dưới dạng "Sương Mù", Và tự động thả hạt khi bị bắn vào ) bắn vào địch rồi để địch bắn vào các tên lửa "Fire-Fog"

      Fire Flight: Tên lửa Fire Fog của bố được tạo ra để lửa tềnh mấy thằng ngu như tụi bây.

      Fire Flight: Cộng với khẩu "Photon Displacer" mới mua của mình, bọn nó chỉ có đường chết

      Photon Displacer là 1 khẩu súng có khả năng bẻ cong mọi loại Sensor kể cả Sensor "Tự Nhiên" ( A.K.A Mắt ) khiến cho chúng không hoạt động. Kết hợp với Fire Fog tạo thành "Fire-Fog Trap V2"

      1 Giây đã trôi qua,

      Lightning 52: Hệ thống cảm biến không hoạt độ.....

      Lìghtning 52-102 đều bị tiêu diệt.

      Họ đã bị Air Raid và Sky Dive dùng "Heat-Seeking Missile" và "Laser Guide Nega Missile" bắn tan xác.

      Lightning 103: Just WTF Is HAPPENIN......

      *BOOM*

      Đợt này thì Lìghtning 103-300 không bị dính tên lửa nữa. Họ đã bị Electro Bolt của Silver Bolt làm cho tê liệt. Sau đó bị Sonic Burst Rifle của Sling Shot ( 1 khẩu súng bắn 200 viên đạn sonic 1 "GIÂY" ) bắn tan xác

      --Flash Back Ended--

      Operator: 5 vật thể đang đứng trước tàu ta.

      Operator: Chúng đang......

      Silverbolt: Air Bot ! GATTAI!

      Superion: SUPERION !

      1 Robot cao 60 xuất hiện trước SDF-3

      Captain: Cái gì.

      Superion: Lũ khốn kia.

      Superion: Ta chấp các người 1 chiêu để thể hiện sức mạnh của bọn ta

      Operator: Thưa thuyền trưởng, 1 Vật thể lạ nữa...Vật thể này thì có hình 1 chiếc tàu chiến lạ.

      Vật thể lạ đó chính là Vector Prime !

      Captain: Kệ hắn ! Macross Cannon

      SDF-3 dành 2 phút để Charge rồi bắn Macross Cannon vào Superion

      Thế nhưng ngay lúc đó Vector Prime lại đi ngang qua.

      Vector Prime: OH NO ! Transform

      Vector Prime đứng ra ưỡng ngực đỡ Macross Cannon và bình an vô sự.

      Bởi vì ngực của Vector Prime có khả năng chuyển mọi đòn đánh đến 1 Vũ Trụ Random nào đó.

      Vector Prime: Chiêu gì yếu vậy.

      Vector Prime dùng thanh kiếm của mình mở ra 1 cổng warp đến không gian khác.

      Mà thật ra Superion cũng có thể dùng 1 tay chặn được Macross Cannon nên cũng không thể nói Superion may mắt

      Còn ở trong SDF-3 thì cả đoàn tàu đều thất kinh hồn vía.

      Captain: OH NO!

      Superion: Nhường mày 1 chiêu rồi đấy.

      Superion trong tích tắt đã đấm SDF-3 1 phát làm cho SDF-3 bị nổ tan tành.

      Superion: Bọn cùi bắp.

      Còn Macross Cannon thì đã được dịch chuyển đến Earth C và lại 1 lần nữa bắn vào các "Tokkyu-Shin" trong lúc họ đang nói chuyện với Braver và Exkaiser nên Braver và Exkaiser cũng bị dính chưởng.

      Gaine: NOT THAT "SPACE TIME CONVERGING CANNON" SHIT AGAIN !

      Black Gaine: FUCK THAT !

      Battle Bomber: Tại sao chúng ta toàn bị bắn sang vũ trụ khác vậy

      Exkaiser và Braver thì không sao.

      Braver: May mà mình có Nucleon Coating chống đỡ.

      Nucleon Coating là 1 loại Coating được tạo ra từ "Nucleon" 1 loại năng lượng có tính năng chống các chiêu thức "Dimension" hay "Black Hole"

      Exkaiser: Mà hình như bọn Gaine không có.

      Braver: Bọn nó nhọ vãi

      Các Tokkyu-Shin bị bắn xuyên thời không bay tới "Thời Cỗ Đại" của 1 vũ trụ khác. 1 vũ trụ không có Transformer.

      Mà chỉ có các "MAHOU SHOUJO".

      Gaine: FUCK 10 ĐỜI TỔ TIÊN CÁI THẰNG BẮN "SPACE TIME CONVERGING CANNON" VÀO BỌN BỐ"

      Vector Prime: ACHOOO !
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 29-07-2015 lúc 12:19.

    4. #14
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 13: Sự biến mất của Megaroad ! Đâm thuê chém mướn !

      Vào năm 2012 lịch trái đất ở Earth A con người đã phóng thành công SDF-2 Megaroad con tàu Colony đầu tiên và cũng là 1 bước tiến nổi bật trong nhân loại. Thế nhưng vào năm 2016 chỉ ví sự ngu dốt của vị nữ Thuyền Trưởng. Chiếc tàu Megaroad đã gặp 1 tai kiếp cực kỳ lớn

      Trên Megaroad thuyền trưởng của cả hạm đội tàu là Misa Hayase đang trong tâm trạng tốt vì cô đã tìm được 1 nơi thích hợp cho loài người sinh sống. Nơi đó là 1 hành tinh màu xanh lục với lượng nước vừa đủ và cây cối rậm rạp.

      Misa: Chúng ta hãy cho 1 nhóm dân cư đáp xuống và tiến hành việc định cư tại nơi xinh đẹp này.

      Mặc dù tốn 30 phút nhưng cuối cùng chiếc tàu chở dân cư đã đáp thành công vào 1 rừng chuối. Dĩ nhiên trong thời gian đó đội VF-1 Của tàu cũng đã thành công trong việc "Đốn" toàn bộ cây chuối trong rừng.

      Misa: Hãy đuổi lũ động vật đi. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng 1 Trái Đất thứ 2 tại nơi đây.

      Các thành viên trong tàu đều vui mừng không kể hết vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất cả họ điều không để ý đến 1 con chuột nhắt to tổ chảng đang đứng gần họ. Con chuột thì cũng mở miệng thì thầm:

      Con Chuột: Bọn này ngu thật, kỳ này bọn nó khô máu với "Sếp Khỉ"

      Con chuột chạy ra khỏi khu rừng và chạy về hướng ngược lại với tốc độ 500 Km/giờ.....1 tốc độ rất không bình thường. Và chỉ trong chốc lát con chuột đã chạy tới 1 cái cây to lớn , Trên cây có 1 cánh cửa và 2 cái cửa xổ và con chuột dùng tay gõ cửa. Cánh cửa được 1 con khỉ lớn mở ra, Con khỉ mời con chuột vào nhà.

      Con Khỉ: Chú có chuyện gì mà tìm anh vậy Rattle

      Con chuột tên là Rattle vội kể lại chuyện trong rừng cho "Sếp Khỉ" nghe

      Rattle: "Xếp Khỉ"...à không Beast Convoy.

      Rattle: Có 1 đám nào đó ở ngoài kia chặt cây của anh kìa.

      Beast Convoy: Chú nói sao....Bọn nó

      Beast Convoy: ĐỜ MỜ LŨ CHÓ. CHUỐI CỦA TAOOOOOOOOOOOO.

      Beast Convoy vì mất chuối nên tức giận chửi rủa khắp nhà. Chửi được 5 phút thì có 1 tiếng gõ cửa. Beast Convoy đánh phải dịu lại và đi mở cửa. Ở bên ngoài là 1 con T-Rex màu tím rất to đi chung với 1 con bọ cạp và 1 con ong. Trên tay anh là cái khung ảnh có chưa hình của một con vịt cao su.

      Beast Convoy: Beast Megatron .... Có chuyện gì thế anh bạn.

      Beast Megatron: Thằng "Rubber Ducky." bị bắt cóc

      Beast Convoy: Ai bắt....

      Beast Megatron: Cái bọn chặt mấy cây chuối của mày đó.

      ---FlashBack---

      1 Trong những người đặt chân xuống hành tinh này chính là con gái của Hikaru Ichijou. Bố cô đang đi vào rừng và thấy 1 con vịt cao su nên nhặt cho cô.

      Nhưng thật không may con vịt đó là "Rubber Ducky" bạn thân của Megatron từ thời bé bị Megatron vô tình bỏ quên tại khu rừng.

      Beast Convoy nghe tin bạn thân của Megatron bị bắt nên mặt nổi gân lên.

      Beast Convoy: ĐẬU MÓA. ĐÉO NHỊN NỮA.

      Beast Convoy: RATTLE

      Beast Convoy: TAO CHO MÀY 2 NGÀY ĐỂ GỌI TOÀN BỘ ANH EM ĐẾN.

      Rattle: Dạ em gọi ngay. !

      Rattle nhanh nhảu dùng điện thoại và gọi cho toàn bộ các anh em của mình đến. Và chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thì 2 con Tê Giác, 1 con báo, 1 con sư tử, 1 con cọp trắng, 1 con đại bàng, 2 con nhện ( 1 Tím , vàng ), 1 con chó có cánh, 1 con nhện có đuôi rắn , 1 con kiến, 1 con sói, 2 con Pterasaurus ( 1 đỏ , 1 xanh ), 1 con Spinosaurus, 1 Con Velociraptor và 1 con Hydra đã trình diện trước mặt của Beast Convoy.

      Báo: Cheetor ! Henshin !

      Trắng: Tigatron ! Henshin !

      Tệ Giác 1: Saidos ! Transform !

      Tê Giác 2 : Rhinox ! Henshin !

      Đại Bàng: Air Razor ! Henshin !

      Tím: Tarantulas ! Henshin !

      Vàng: Blackarachnia ! Henshin !

      Chó Có Cánh: Beast Silverbolt ( Để phân biệt với thằng Silver Bolt khác ) ! Henshin !

      Nhện Có Đuôi Rắn: QuickStrike ! Henshin !

      Kiến: Beast Inferno ! Henshin !

      Pterasaurus đỏ: Terrorsaur ! Henshin !

      Sói: FangWolf ! Transform

      Pterasaurus xanh: Terrashaver ! Transform

      Veleciraptor: Dinobots ! Henshin

      Spinosaurus: Dino Shout ! Transform

      Hydra: Flame Convoy ! Transform

      Cả nhóm động vật đã biến thành 1 lực lượng Robot Hùng Hậu

      Beast Convoy: Được lắm ! ANH EM

      Beast Convoy: CHÚNG TA HÃY ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC ĐUỔI BỌN CHÓ ĐÓ RA KHỎI HÀNH TINH NÀY.

      Beast Convoy: BEAST MODE !

      Toàn bộ các Robot biến lại thành những con thú và tiến hành tấn công.

      Còn về phia Megaroad thì đã cho thả hơn 50000 người và toàn bộ các Destroid Monster xuống để phụ dọn dẹp hành tinh này.Trên khoan chỉ huy Thuyền Trưởng Misa đích thân ra mệnh lệnh chỉ bảo.

      Operator: Thưa thuyền trưởng, 3 tín hiệu lạ đang xuất hiện gần chúng ta

      Operator: Thưa thuyền trưởng. Là 3 con thú.

      Saidos biến cái đầu Tê Giác thành tay trái, Cặp Ass thì biến thành tay phải Có Mang Bao Tay, 4 Cái chân tê giác khép vào nhau tạo thành 1 cặp chân Robot, Đầu mọc ra từ trên lưng. Air Razor và Tigatron cũng biến thành Robot.

      Operator: Thưa thuyền trưởng. Bọn thú vật đó biến thành Robot.

      Misa: Không thể tin được

      Saidos: "BÍ KỸ" ! POTUS MANUS

      Potus Manus là 1 căn bệnh mà rất hiếm các Transformer bị. Căn bệnh được tạo ra khí 1 Transformer có cái Ass của Beast Mode là cánh tay của Robot Mode

      Saidos mở cái bao tay ra và thả ra 1 mùi hương 'THƠM PHỨC" được cấu tạo từ "SHIT" đọng lại "ASS" được tích tụ hơn 1 Triệu năm ra khắp cả hành tinh.

      Các Tranformer trên cả hành tinh cắt toàn bộ cảm ứng của mình. Còn con người thì không làm được nên đã cái mùi hương "THƠM PHỨC" ấy làm cho bị nghẹt hơi mà chết.

      Còn bọn Destroid thì chưa kịp làm gì thì đã bị Tigatron chém đứt đôi trong vòng 4 giây bằng 1 cây kiếm Katana

      Air Razor thì đã vỗ cánh bay lên bầu khí quyển 1 mình Solo với cả Fleet, Còn cả hạm đội trái đất cũng đã phóng ra 300 chiếc VF-4.

      Air Razor: Nhiêu đó thì nhằm nhò gì với trụy ( Air Razor bị Pê Đê )

      Những chiếc VF-4 bắn ra cả nghìn quả Micro Missile vào Air Razor và gây ra 1 vụ nổ siêu lớn

      Air Razor: Gãi ngứa cho trụy à.

      Giáp của Air Razor được làm bằng loại giáp "Cơ Bản" mà mọi Transformer điều có chính là giáp Cybertonium ( Ăn 1 trái bom nguyên tử có sức công phá 18 nghìn tấn Megaton chỉ bị trầy 1 mm ) nên đạn Gunpod chả là cái éo gì đối với anh ( Hoặc Trụy ) ấy cả

      Air Razor Biến Thành Robot và bắn ra toàn bộ lông vũ trên đôi cánh của mình vào các VF-4 rồi sau đó phát nổ còn 1 số thì ghim vào 2 chiếc tàu chiến AMRD.

      Misa: Quái Vật.

      Misa: Macross Cannon !

      Megaroad bắn thẳng 1 phát Macross Cannon vào ngay hành tinh đó.

      Air Razor: Tigatron-Sama !

      Nhưng phát pháo vừa bắn ra đã bị Beast Convoy dùng Matrix Of Leadership đỡ.

      Misa: Fold Jump triển khai !

      Beast Convoy: Muốn chạy hả mày

      Beast Convoy dùng 2 khẩu pháo trên lưng của mình bắn vào Megaroad nhưng do bắn quá xa nên đã trúng 2 chiếc AMRD !

      Do Beast Convoy đã bắn trượt nên Megaroad đã trốn thoát an toàn nhờ Fold Space !

      Beast Convoy: MÓA

      Nhưng "Vận Đen" của Megaroad vẫn chưa kết thúc....

      Ở Earth C thì Braver và Lord đang chém gió với nhau sau khi Lord bỏ năm ra sơn lại "Toàn Bộ Cơ Thể" của Braver.

      Lord: Chú thấy màu sơn mới này ra sao.

      Braver: Đẹp lắm anh.

      Lord: Chú thích là tốt

      Chó má thay khi lord vừa mở miệng ra nói chữ "Tốt" thì cả 1 Tia Macross Cannon của Megaroad được Matrix Of Leadership dịch chuyển xuyên thời không sang vũ trụ của anh bắn vào lưng của Braver.

      Braver: MÁ NÓ ! MỚI SƠN LẠI XONG GIỜ LẠI BỊ TRẦY TIẾP !

      Lord: ĐỤ MÁ THẰNG ÁC ÔN CHÓ ĐẺ, CÔNG SỨC 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ CỦA TAO

      Lord: TAO BIẾT MÀY LÀ AI TAO KÊU GIANG HỒ BẮN CHẾT MẸ MÀY.

      Lord: MÀY LÀ GÁI THÌ TAO BẮT VÀO ĐỘNG ( ĐỘNG ABCXYZ )

      Lord: BRAVER. MÀY BIẾT THẰNG NÀO BẮN KO.

      Braver: Theo suy đoán của em thì có lẽ là từ chiếc Megaroad từ Earth A bị mất tích 2 năm trước.

      Lord: 2 năm trước thì sao mày bị dính được

      Braver: Chắc nó bị Matrix dịch chuyển xuyên thời không từ Earth A sang vũ trụ này vào thời điểm này

      Lord: Tao đéo cần biết.

      Lord: KÊU THẰNG NÀO ĐÓ GIẾT CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ ĐÓ CHO TAO

      Braver: Dạ !

      Braver sau đó gọi Black Shadow và Blue Bacchus vốn là 2 thằng giang hồ cộm cáng trong Earth V rồi bảo 2 thằng đấy nhờ Vector Prime mở đường cho vào Time Stream ( A.K.A Đi vào Time Stream ) để đến đuọc Earth A vào thời điểm 2 năm trước.Cả 2 được lệnh của "Đại Ca" A.K.A Lord cử đi nên éo dám đòi tiền mà chỉ biết phụng lệnh hành sự. Chỉ trong 3 phút thì cả 2 trở về với 1 chiếc thúng lớn đựng hơn 100 nghìn cô gái đã được bảo quản để giữ cho "Còn Sống" và 1 mảnh lớn của Megaroad để chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ

      Braver: Đây là 5 Triệu Shanix ! Đại Ca bảo anh giao cho các chú.

      Black Shadow: Gởi lời cảm ơn của em đến đại ca nhé.

      --End--


      @GoroMeo
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 30-07-2015 lúc 10:50.

    5. #15
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 14: Suối Nước Nóng

      Ở gần Animatron nơi SDF-2 biến mất có một vành đai thiên thạch "Nhân Tạo" được các nhân tài tộc Seibertron tạo ra để trở thành 1 "Suối Nước Nóng" ( Really ).

      Ở trên cái thiên thạch lớn nhất 10 chiến binh tộc Seibertron đang nghĩ ngơi

      Onslaught: Lâu lâu đi tắm suối thật là sảng khoái nhỉ Swindle, Brawl, Vortex, Blast-Off

      Dolrailer: Em cũng nghỉ thế.

      Onslaught: Mày cũng biết chọn chổ lắm. Đúng là có phong thái "Lãnh Đạo Combatron Đời 2"

      Dolrailer: Éo nhờ lãnh đạo "Đời 1" đẹp zai như anh nhường chỗ thì thằng "Đời 2" như em làm gì có chổ đứng

      Onslaught: Mày đửng có khách sáo ! Mày nhìn y hệt tao khác chỉ là khác màu sơn thôi mà

      Onslaught: Đàn em tao cũng thế. Nhìn y hệt đàn em mày.

      Dolrailer: Cảm ơn anh đã khách khí.

      Onslaught:Có gì đâu mày.

      Dolrailer: Giờ có gái ở đây thì sướng quá

      Onslaught: Bậy, mày chưa nghe đại ca Braver nói hả

      Dolrailer: Ảnh nói gì vậy.

      Onslaught: Đàn bà tộc Seibertron là " Pê Đê Chuyển Giới" đó

      Dolrailer: ỌE ỌE ! Thiệt hả anh

      Onslaught: Ừ !

      Dolrailer: Vậy mình giết hết đàn bà tộc mình đi.

      Onslaught: Đợi khi nào anh em cả tộc tập hợp cái đã

      Dolrailer: Anh nói cũng phải

      Dolrailer: Giờ chỉ mong không có thằng chó đẻ nào quậy

      Ở cách đó cả trăm nghìn dặm 2 hạm đội của UN đang đi ngang đó. Mục tiêu của họ là "Điều Tra Sự Mất Tích Của Megaroad" do SDF-4 và 5 dẫn đầu

      Operator: Báo cáo thuyền trưởng SDF đã bị tiêu dịêt hoàn toàn.

      Captain: Cái gì ! Liệu chúng có phải tộc Seibertron không

      Operator: Seibertron !

      Captain: Các đồng minh Zentraedi của chúng ta hình như rất sợ tộc Seibertron

      Captain: Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ tìm cách ngăn chặn chiến tranh diễn ra giữa 2 loài.

      Captain: Thực hiện "Fold Jump"

      Operator: "Fold Jump" triển khai

      Cả hạm đội đã Fold Jump đến gần vành đai thiên thạch

      Operator: Đã phát hiện 10 tín hiệu bí ẩn.

      Captain: Hãy tiến hành đàm phán với họ

      SDF-5 Captain: Bắn chết bọn chúng

      Những chiếc tàu khác trong 2 Fleet lại tuân theo vị thuyền trưởng của SDF-5 lại bắn toàn bộ Reaction Missile của mình vào vành đai làm nổ tung vành đai

      Onslaught đang tắm tự nhiên bị phá nên tức giân

      Onslaught: Bọn chó

      Dolrailer: Anh em, Bem chết mẹ bọn nó vì tội "Phá Hoại Danh Lam Con Mẹ Nó Thắng Cảnh"

      Onslaught: Được !

      Onslaught: Shuttler ! Blast-Off ! Công kích từ xa

      Shuttler/Blast-Off: Yes Sir !

      Shuttler và Blast Off đều dùng hết tốc lực bay lên trên với tốc độ Mach 52

      Onslaught: Brawl,Swindle,Vortex,Danger,Heptor,Gujeeber,Dolrailer...Land Formation

      Dolrailer: Yes Sir ! Transform

      Dolrailer biến thảnh 1 chiếc xe tải quân đội với 1 khẩu pháo 2 nòng sau lưng và 1 khấu súng gắn trên pháo

      Dolrailer dùng 2 khẩu pháo trên lưng bắn vào 2 chiếc ARMD làm cho chúng nổ tan xác không còn 1 mảnh nào

      Dolrailer: Twin Dol Buster

      Cả hạm đội nhanh chóng cho cả nghìn chiếc VF-1 Valkyrie xuất phát.

      Onslaught: Anti-Air Formation ! Triển khai

      Dolrailer: Transform

      Dolrailer biến hình và dùng khẩu súng gắn trên pháo trong dạng xe của mình bắn vào các Valkyrie

      Brawl/Swindle/Vortex/Gujeeber/Dangar/Heptor/Onslaught: Transform

      Brawl biến thành 2 chiếc Tank và dùng pháo bắn vào các Valkiery Brawl thì dùng pháo vật lý còn Dangar dùng pháo Beam

      Gujibeeber và Swindle thì biến thành 2 chiếc xe Jeep và dùng 2 khẩu súng gắn trên đầu xe bắn vào địch

      Vortex/Heptor cũng tiến hành biến thành 2 chiếc trực thăng và tấn công địch

      Sau 5 phút chiến đấu với đủ loại vũ khí mà con người phải cần 1 triệu năm mới hiểu rõ nguyên lý hoạt động các Combatron đã bắn hạ 500 chiếc Valkyrie mặc dù với tỷ lệ trúng chỉ có 10% vì họ không phải là máy bay.

      Captain: Toàn bộ Valkyrie hãy dùng Reaction Missile

      Các Valkyrie tuân lệnh chỉ huy dùng Reaction Missile bắn vào các Combatron

      Onslaught hiểu rõ nếu các Reaction Missile bắn trúng mình thì quân đoàn của anh sẽ bị trầy sơn và bị bạn gái ( Là con người ) mắng nên....

      Onslaught: ANH EM ! BỊT CÁI LỖ TAI LẠI

      Cả băng lập tức lỗ tai lại... Trừ Brawl

      Brawl: GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

      Brawl thì dùng hết công lực và la làng lên giống như Songoku lúc biến Super Saiyan 3 vậy.

      Tiếng la của Brawl đã tạo thành 1 luồng sóng âm kinh thiên động địa. Tia sóng âm đó đã chấn nát toàn bộ Missile và hơn 300 chiếc Valkiery còn phi công thì trước đó đã nổ đẩu mà chết. Còn những chiếc Valkiery ở gần đó thì cũng phải bật Auto Pilot và bịt tai lại nhưng cũng vẫn bị làm cho điếc cả lỗ tai, Toàn bộ tàu chiến trong Fleet thì cũng phải ngưng hoạt động và bịt tai lại

      Brawl: Phew !

      Brawl sau khi la làng lên thì cũng kiệt sức và phải thở dài

      Onslaught: Được. ! HỢP THỂ

      Dolrailer: YES SIR ! GODAI GATTAI

      BALDIGUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

      Onslaught: GODAI GATTAI

      BRUTICUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

      2 Robot nhìn y hệt nhau chỉ khác màu sơn xuất hiện.

      Những chiếc Valkyrie vây bắn Bruticus

      Bruticus chỉ dùng chân trái nhắm ngay hướng các Valkyrie

      Bruticus: Twin Sonic Buster

      Chân trái của Bruticus vốn là Brawl nên cũng dùng được chiêu thức "La Làng" của anh nhưng bị giảm nữa sức mạnh và được thi triển bằng 2 khẩu pháo

      2 luồng sóng âm đã làm cho cả trăm chiếc Valkyrie nổ tan nát

      Bruticus: Twin Photon Launcher

      Bruticus bắn ra 2 quả Missile từ 2 khẩu pháo trên vai. 2 quả Missile sau đó bắn ra 36 quả tên lửa nhỏ hơn với sức nổ mỗi quả có sức nổ bằng 1 quả Reaction Missile.

      Toàn bộ các Valkyrie đã bị tên lửa phá hủy.

      Captain: Macross Cannon

      Bruticus: Vortex Shield

      Baldigus: Heptor Shield

      Cả 2 đều dùng tay trái của mình là 1 cái trực thăng đưa ra trước để đỡ việc đỡ Macross Cannon đối với họ dễ dàng giống như việc dùng 1 cái dù chắn mưa vậy

      Bruticus: Vortex Storm

      Baldigus: Heptor Storm

      Cả 2 vẫn giữ nguyên tư thế nhưng cho cánh quạt quay nhanh hơn gấp 3 lần và tạo ra 2 cơn lốc xoáy. Bruticus là lốc xoáy điện từ còn Movor là lốc xoáy nhiệt. 2 cơn lốc xoáy nghiền nát 2 chiếc SDF còn phần còn lại của Fleet thì dùng "Fold Jump" để chạy trốn

      @GoroMeo

    6. #16
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 15: Mục Đích ( Các nhân vật dùng tên nhật có tên mỹ ở trong ngoặc ) (Các nhân vật có chữ Earth A trong ngoặc là các Transformer trong Armada,Energon,Cybertron )

      ---Hành Tinh Seibertron ( Cybertron ) ---

      Các Transformers đang bàn luận về vấn đề chiến tranh với con người và tộc Zentraedi. Ở trên góc cao nhất của luận đài dành cho các lãnh 2 Robot đang đứng hiên ngang tại đó. Fire Convoy lãnh đạo quân đoàn
      Seibertron ở Earth V và Convoy lãnh đạo của quân đoàn Seibertron ở Earth A,

      Fire Convoy: Dolrailer, Onslaught, Báo cáo đi

      Dolrailer và Onslaught vốn là lính của Fire Convoy cử đến để giúp các Transformers ở vũ trụ này.

      Onslaught: Thưa đại ca. Em đã tiêu diệt được 2 chiếc tàu chiến lớn của con người

      Fire Convoy thấy việc Onslaught làm là không cần thiết nên đã mắng Onslaught thậm tệ. Nhưng Dolrailer vào đỡ lời

      Fire Convoy: Bọn nó làm gì mà chú làm thế hả.

      Fire Convoy: Bọn nó chỉ bắt giữ thằng Jet Fire thôi

      Jet Fire là 1 Transformer của Earth C nhưng bị rơi xuống Trái Đất ở vũ trụ này vì 1 lý do không rõ. Con người ở vũ trụ này thì cứ nghĩ Jet Fire đi kèm với SDF-1 nên đã giữ Jet Fire lại và dùng công nghệ của Jet Fire để tạo ra VF-1 Valkyrie. Vì thế các Valkyrie nhìn giống hệt Jet Fire

      Fire Convoy: Bọn nó bắt cóc thì mình còn thương lượng được.

      Fire Convoy: Chú làm thế thì thương lượng sao đây'

      Dolrailer: ĐẠI CA À....

      Dolrailer: BỌN NÓ PHÁ NÁT BÃI TẮM NHÂN TẠO YÊU THÍCH CỦA CHỈ AI-CHAN RỒI

      Fire Convoy: CHÚ NÓI GÌ

      Ai-chan vốn là con gái của Teletraan 1. Cô là 1 ảnh 3 chiều được tạo ra để tương tác với các Transformers nhưng sau trận chiến với các Destronger cô đã tạo cho mình 1 cơ thể con người, Trong 1 lần uống Energon quá chén Fire Convoy đã rình trộm Ai-Chan tắm và lao vào "Thịt" cô. Cả 2 vì đã lỡ làm chuyện "Bậy Bạ" nên đành phải cưới nhau...........

      Còn các Destronger đã được Reprogram lại và trở thành đệ của Fire Convoy

      Fire Convoy: KỲ NÀY CHẾT ANH MÀY RỒI

      Fire Convoy run như cầy mặt dơ ra , Anh đang nghĩ tối nay vợ anh sẽ làm gì anh:

      "Ai-Chan à ! Anh về rồi nè"

      "Convoy đồ ngốc. *Cốc* *Cốc* *Cốc*"

      "Anh xin lỗi em ! Anh xin lỗi"

      "Không. Tôi phạt anh "Cầm Ấy" 1 tuần"

      Và đúng như vậy. Tối đó anh bị "Cấm Ấy" 1 tuần. Và anh không làm gì để thay đổi được điều đó vì anh là 1 thằng sợ vợ

      Kể cả Son Goku cũng sợ vợ thì Fire Convoy sợ vợ là điều bỉnh thường

      Fire Convoy đang rất tức giận. Anh tức giận loài người vì đã bắt thằng "Tiểu Convoy" vốn là 1 "Cây Sang Số được kẹp bởi 2 cái bình Gas" trong cơ thể anh từ "Có Bạn" lại trở thành "FA" và anh phải làm 1 thứ mà anh đã bỏ "13 năm trước"......"Thứ mà bất cứ thằng đực rựa nào cũng đều làm khi ở trong phòng kính và cầm cuống Play Boy trên tay với 1 hộp khăng giầy bên cạnh".

      Fire Convoy bước ra trước hội đài và đưa ra quyết định của mình

      Fire Convoy: CÁC ANH EM ĐỒNG CHỦNG !

      Fire Convoy: CHÚNG TA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN BỘ CON NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT

      Fire Convoy: NGƯỜI TA BẢO "NÓ ĐÁNH 1 LẦN THÌ CÒN THA ĐƯỢC, NÓ ĐÁNH HAI LẦN THÌ CÒN NHỊN ĐƯỢC, NÓ ĐÁNH MÌNH BA LẦN THÌ CỨ "XÚC" NÓ"

      Fire Convoy: BỌN NÓ BẮT CÓC THẰNG JET FIRE, GIẾT HẾT 166 MICRON, BÂY GIỜ LẠI CÒN PHÁ NÁT SUỐI NƯỚC NÓNG CỦA ANH EM

      Fire Convoy: CON MẸ NÓ, BỌN CON NGƯỜI ĐÚNG LÀ TÌM CHẾT

      Fire Convoy: DÁM GÂY HẤN VỚI QUẬN ĐOÀN SEIBERTRON Ở TẬN 3 VŨ TRỤ,

      Fire Convoy: BỌN NÓ ĐÃ MUỐN TÌM CHẾT THÌ "QUÂN ĐOÀN CYBERTRON XUYÊN VŨ TRỤ" SẼ CHO BỌN NÓ CHẾT

      Fire Convoy: ANH EM !

      Fire Convoy: CHƠI LỚN VỚI BỌN NÓ.

      Cả Quân Đoàn Seibertron: CHƠI LỚN VỚI TỤI NÓ ! CHƠI LỚN VỚI TỤI NÓ !

      Khi sĩ khí quân đoàn Cybertron đang tăng cao thì Hot Rod ( Hot Shot ) 1 chiến binh do thám chạy vào báo cáo cho Fire Convoy

      Hot Rod: Mọi người ! Bọn Zentraedi đang tấn công hành tinh Animatron.

      Convoy: Được ! TAO CHƠI VỚI BỌN NÓ !

      Jet Fire ( Earth A ): Em là phó đại ca ! Để em đi với anh

      Convoy: Được !

      Hot Rod: Em đi nữa.

      Ratchet ( Red Alert ): Đi đánh nhau thì phải có thằng Ratchert này đi theo chứ

      Silverbolt ( Blurr ): Tôi đi theo nữa

      Grap ( Smoke Screen ): Các anh em cần người chuyển hàng cấp tốc không

      Stepper ( Side Swipe ): Các anh để thằng Newbie như em đi theo nữa

      Devastor ( Scavenger ): Các đệ đi đánh nhau để sư phụ ở lại hóng gió à.

      Megatron: ( Earth A ): Convoy ! Đi éo rủ tao à

      IronHide ( Demolishor ): Anh đi đâu em đi theo đó

      Sandstorm ( Cyclonus ): Tao đi với mày IronHide

      Star Scream ( Earth A ): Vợ em bắt em ở nhà. Em éo đi được

      Shockwave ( Tidal Wave ): Shock ! Shock ! Shock ! Shock Waveeeeeeee

      Rampage ( Wheel Jack ): Hot Rod ! Em đi với anh.

      Convoy: Được ! Các anh em

      Convoy: TIẾN LÊN

      12 Transformer bước vào Space Bridge với tư thế hiên ngang giống như băng mũ rơm của Luffy mỗi khi đánh nhau vậy.

      Fire Convoy: Chúc các chú thằng trận quay về.

      Từ xa 1 chiếc máy bay đang bay đến Cybertron với 12 tấm Panel.

      Fire Convoy: Braver ca ca !

      Braver: Thằng Convoy đâu rồi.

      Fire Convoy: Nó đi đánh nhau rồi anh.

      Braver: Đờ mờ !

      Fire Convoy: Trên tay anh cầm cái gì thế

      Braver: Đại ca nhờ tao mang 12 con Micron đến cho thằng Convoy

      Fire Convoy: Micron từ đâu thế...

      Braver: Từ vũ trụ khác.

      Braver: Đám Micron này thuộc về "Đại Đai Ca"

      Fire Convoy: "Đại Đại Ca"?

      Braver: "Đại Ca Của Đại Ca" tao

      Fire Convoy: Tới cả Đại Ca Lord cũng phải gọi anh ấy là đại ca.

      Braver: Chuẩn !

      Braver: Đám Micron này là do ảnh bắt được

      Braver: Giờ tao phải đi giao cho bọn nó !

      Fire Convoy: Bọn nó ở Animatron

      Braver: Thôi tao đi đây

      Braver nhanh chóng bay đến Animatron

      ---Animatron---

      Tại Animatron 4 Transformers đang giao chiến với các Zentraedi

      Beast Convoy đang dùng 2 khẩu pháo trên vai bắn các Battle Pod của Zentraedi một cách quyết liệt theo sau anh là Beast Megatron. Beast Megatron dùng cánh tay trái là 1 cái đầu khủng long đang há mồm bắn ra 1 tia beam lớn đi xuyên qua hàng trăm Battle Pod và bắn nát 1 chiến hạm tộc Zentraedi

      Convoy thì cũng đã đến được Animatron

      Convoy: Các bạn có cần tiếp viện không.

      Beast Convoy: Cần chứ.

      Convoy: Được ! Jet Fire

      Jet Fire: Dạ !

      "LINKUP"

      Jetfire và Convoy hợp thể với nhau...

      Jet Convoy: JET CONVOY !

      Jet Convoy bay tới gần hạm đội Zentraedi chỉ trong tích tắc.

      Jet Convoy: PLASMA BLASTER

      5 Chiến hạm của quân đoàn Zentraedi đã bị tiêu diệt trong vòng 1 phát đạn

      Jet Convoy: Shock Wave ! Bắn vào chỗ tao đang đứng

      ShockWave: Shock ! Shock ! Shock ! Shoooooooooooooock

      ShockWave tách ra thành 3 chiếc tàu chiến khác nhau. Chiếc hàng không mẫu hạm đâm xuyên 1 chiến hạm của quân Zentraedi mở đường cho chiếc tàu chiến có 2 bong dùng pháo bắn nát hơn chục chiến hạm. Chiếc cuối cùng thì chỡ Megatron và các Transformer còn lại đến tiếp viện.

      Megatron: Shock Wave ! Linkup !

      ShockWave: Shock ! Shock ! Shock ! ShockWaaaaaaaaaaaaave !

      Cả 3 chiến hạm tự thu nhỏ lại và tự động bay gần Megatron và hợp thể với Megatron

      Megatron: Được lắm ! "FULL BLAST"

      Megatron dùng toàn bộ vũ khí trên người cộng thêm hỏa lực của ShockWave bắn vào quân đoàn Zentraedi và tiêu diệt 1000 chiến hạm Zentraedi chỉ trong 1 loạt đạn

      Grap : Đại Ca ! Em mang Ultra Magnus ( Overload ) đến

      Ultra Magnus: LINK UP !

      Ultra Magnus là 1 Micron tên Magnus với 1 bộ giáp to lớn .

      Bộ giáp thì trở thành 2 khẩu pháo và 1 bộ phản lực cho Jet Convoy còn Magnus thì trở thành 1 khẩu súng 2 nòng

      "JETTO MAGNA CONVOY"

      Jet Magna Convoy: MATRIX CANNON !

      2 luồng Beam được bắn từ sau lưng Jet Magna Convoy đã tiêu diệt 1000 chiến hạm của Zentraedi chỉ trong 1 phát

      Braver thì cũng tới được Animatron

      Braver: Ệ ! Hàng nè.

      Braver quăng 12 tầm Panel vào tay các Transformer

      Các Transformer nhanh tay bắt lấy các Micron

      Các Micron được thả ra khỏi Panel 9 Micron thì liên kết với nhau và biến thành thành 3 loại vũ khí Star Saber, Cosmotector, Astro Blaster,

      Grap: Convoy đại ca ! Nhận hàng !

      Grap dùng cái cần trục ở vai phải và phóng 3 món vũ khí đến gần Convoy.

      Jet Magna Convoy: Thank chú !

      Jet Magna Convoy: ASTRO BLASTER !

      ASTRO BLASTER ( REQUIEM BLASTER ) mở ra 3 cái lỗ đen ở 3 nguồn Năng Lượng gồm có Năng Lượng Black Hole, Năng Lượng Quasar ( Quasar là ngôi sao có nhiều năng lượng hơn cả 1 ngân hà ), Và năng lượng siêu tân tinh. Sau đó những năng lượng trên sẽ được chứa trong cáng súng và được dẫn thẵng đến nòng súng rồi được nòng súng trộn lận lại và khuếch đại năng lượng sau đó chỉnh lại tầm bắn ( Để không bắn nhầm đồng minh ), Độ rộng của tia năng lượng, Bề rộng của vụ nổ.......

      1 tia beam tổng hợp từ năng lượng Black Hole, Quasar,Siêu Tân Tinh được bắn ra từ Astro Blaster đã tiêu diệt hơn 10000 chiến hạm của tộc Zentraedi và khiến cho đám còn lại bỏ về.

      Braver: Đệt mợ ! Bọn nó yếu thế nhỉ

      Các Transformer khác hụt hẫn vì chưa đánh được gì

      Braver: Rồi ! Trả Micron lại cho anh

      @GoroMeo
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 07-08-2015 lúc 22:28.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.