oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      24-12-2014
      Bài viết
      137
      Cấp độ
      7
      Reps
      330

      Salaryman [Preview] Übel Blatt - Etorouji Shiono



      Übel Blatt

      Người Viết: Shinigami_Zero


      Số Volumes: ?
      Số Chapters: ?
      Tình trạng: Đang phát hành
      Ngày phát hành: 25/07/2005
      Thể lọai: Hành động, Phiêu lưu, Kỳ ảo, Ecchi, Seinen
      Tác giả: Etorouji Shiono( Nội dung & Vẽ)
      Nhà phát hành: Big Gangan

      Tại sao mình thích Übel Blatt và chắc hẳn các bạn cũng vậy: Hầu hết các fan thích đọc manga đều như mình nhìn qua rất nhiều thể loại, đọc qua rất nhiều cốt truyện và có lúc mọi người đọc nó mà không hề có cảm xúc như tác giả mong muốn. Tại sao? Tại vì nhàm. Übel Blatt là một câu chuyện phá cách. Năm 2005 khi truyện được xuất bản, nó đi đầu trong việc thay đổi cái nhìn đầu tiên về nhân vật chính trong manga. Lúc đầu khi mới đọc, độc giả có chút ghét nhân vật chính, có chút sợ hãi vì nhân vật chính như một kẻ khát máu vậy. Thế nhưng khi trải qua cốt truyện rồi thì mọi người mới thấy đồng tình và suy ngẫm.

      Vậy truyện có gì đáng xem? Câu truyện bắt đầu bằng một huyền thoại về 7 vị anh hùng cứu rỗi cho nhân loại, đánh chết 7 kẻ phản đồ bán nước. Sau 2 thế kỉ kể từ cuộc chiến tranh đó, một người thanh niên xuất hiện ở tiền tuyến nơi nhân loại và quái vật giao chiến và chém giết cả một quân đoàn của nhân loại. Nơi người thanh niên này đi qua chỉ để lại một cái tên Kóinzell, mà trong truyền thuyết vẫn thường gọi Ngọn giáo của Những Kẻ Phản Đồ. Nỗi sợ hãi, sự lo lắng lại một lần nữa được giấy lên trong lòng của mỗi nhân loại.

      Bạn vẫn đắn đo có nên đọc hay không? Nếu bạn là một người đọc truyện nghiêm túc và lo lắng về thể loại ecchi, thì mình xin nói rằng truyện này không có loại fan service một cách thô thiển. Nếu bạn là người thiên về nội dụng, cốt truyện, thì truyện này có đủ tình tiết lôi cuốn cũng như những đoạn cao trào và bất ngờ mà độc giả không hề nghĩ tới. Đọc câu truyện này, có nhiều lúc độc giả sẽ cảm thấy rất bất bình thay cho nhân vật chính, nhưng sẽ có lúc lại suy ngẫm liệu những gì nhân vật chính làm là đúng hay là sai? Liệu trả thù có đem đến cho con người ta hạnh phúc? Hạnh phúc cá nhân hay hanh phúc của loài người mới quan trọng? Thù hận sẽ đem con người ta đi về đâu? Các bạn hãy cùng theo dõi bộ truyện này và nêu lên suy nghĩ của mình nhé


      Sửa lần cuối bởi shinigami_zero; 04-05-2016 lúc 08:32.
      Mở ngày 17/04
      Với 9 giải thưởng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      15-09-2015
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi shinigami_zero Xem bài viết

      Vậy truyện có gì đáng xem? Câu truyện bắt đầu bằng một huyền thoại về 7 vị anh hùng cứu rỗi cho nhân loại, đánh chết 7 kẻ phản đồ bán nước. Sau 2 thế kỉ kể từ cuộc chiến tranh đó, một người thanh niên xuất hiện ở tiền tuyến nơi nhân loại và quái vật giao chiến và chém giết cả một quân đoàn của nhân loại. Nơi người thanh niên này đi qua chỉ để lại một cái tên Kóinzell, mà trong truyền thuyết vẫn thường gọi Ngọn giáo của Những Kẻ Phản Đồ. Nỗi sợ hãi, sự lo lắng lại một lần nữa được giấy lên trong lòng của mỗi nhân loại.
      - đỏ 1: 14 vị anh hùng đi cứu nhân loại: 3 người hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, 7 người sống sót trở về, tiêu diệt 4 người phản bội
      - đỏ 2: 20 năm thôi

      Truyện theo mô típ người anh hùng thật sự bị hãm hại nhưng vẫn sống sót quay trở về báo thù (giống với tiểu thuyết bá tước monte cristo). Nói chung là đáng để đọc
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      05-07-2015
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cảm ơn vì đã review
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      22-11-2014
      Bài viết
      44
      Cấp độ
      2
      Reps
      97
      Thông tin sai nhiều quá, chẳng lẽ kêu manga phá cách thú vị còn preview thì xàm l** hay sao đây?
      14 người được chọn, 3 người "hy sinh" và 4 người phản bội.

      Koinzelt là tên nhân vật chính, còn tên của thủ lĩnh nhóm phản bội là Archeriit, phải phân biệt là dùng tên gì.

      Binh đoàn bị xóa xổ là bọn phản loạn, chả liên quan gì đến cuộc chiến nhân tộc - ma tộc hết.

      PS: nếu bạn là người đọc nghiêm túc, không bao giờ bạn nói bừa như chủ thớt a.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Archangel
      SP: 368
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      495
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      126
      Reps
      6299
      14 người được chọn, 3 người hy sinh - bị cướp công và vu oan, 4 người bị ám sát và 7 tên phản bội.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-06-2019
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Các bác cho e xin mấy tên truyện thể loại kiểu nhừ vậy được ko ak . Main bá , báo thù các kiểu . E cảm ơn các bác
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.