oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Gintama - [Katsura] How do you spell "idiot"?





      GINTAMA REVIEW

      KATSURA KOTAROU

       

      1. Bài viết tham gia event Gintama Got Talent từ hồi nào đó quên mất rồi.
      2. Bài viết đơn thuần chỉ mang tính cảm nhận và nội dung khá vớ vẩn.
      3. Mấy dòng 1, 2, 3 và các thể loại tiêu đề trên đây chỉ mang tính chất làm màu cho đỡ trống vắng mà thôi, đừng để ý



      ... Phải đấy, anh là một tên ngốc mà, Zura...

      Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người đó là anh thật đẹp: đôi mắt to màu nâu hút hồn, khuôn mặt thanh tú và mái tóc thẳng mượt đen nhánh. Một ánh mắt kiên định chẳng thay đổi bao giờ. Lúc ấy tôi không thích anh, bởi thường tôi không thích những thằng con trai đẹp như con gái, mà anh thì giống một thằng ái lắm mà!

      Anh đẹp lắm, đẹp một vẻ thánh thiện. Nhưng ấn tượng ban đầu rồi cũng nhanh chóng bị đạp đổ. Anh cũng giang hồ chợ búa như ai. Ngôn từ, hành động của anh cũng thực dụng như ai. Kotaro Katsura ư? Anh là trùm khủng bố khét tiếng. Khủng bố thì đâu có thánh thiện!

      Không, anh không có thánh thiện. Nhưng anh cũng chẳng ngầu. Anh có năng lực thu hút người khác, anh nhiều tài năng nhưng anh không ngầu. Bởi anh là một tên ngốc.


      Bạn gọi thế nào là một tên ngốc? Là đứa thiểu não? Vụng về? Hành động không bình thường? Hay đơn giản là không-thông-minh?

      Nếu gọi anh là một thằng ngu thì tôi không đồng ý, tôi cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ "ngu" nghe sỉ nhục còn "ngốc" thì không? Dù sao thì chúng ta cũng không nên gọi một người giỏi kiếm thuật, bậc thầy đánh bom với một khả năng phản xạ nhạy bén là ngu. Có thể chỉ là tư duy của anh không bình thường, cách nghĩ của anh đạt đến một tầm cao mà lũ con người tầm thường như chúng ta không hiểu, hoặc chỉ đơn giản là anh có một thế giới quan khác những người "bình thường"...

      À, nhưng nếu một người có thế giới quan khác người "bình thường" thì cũng rất có thể rằng anh ta là một kẻ mắc chứng tự kỉ.


      Ôi Zura!!

      Đầu óc anh mơ mộng huyễn hoặc như con gái tuổi mới lớn. Trí tưởng tượng của anh cao xa vời vợi. Tài hùng biện của anh "xứng tầm opera quốc tế". Không, Zura không tự kỉ, nhưng ở anh hội tụ đầy đủ yếu tố cấu thành một kẻ mắc chứng hoang tưởng nặng.

      Zura ơi! Anh có biết mình giống một thằng điên tới mức nào không?
      Anh giống một kẻ chỉ được cái mẽ bề ngoài mà óc thì rỗng tuếch. Hay anh đúng là như vậy?

      Tôi chẳng biết. Người điên sẽ chẳng biết mình điên cũng như người say không bao giờ tự nhận mình say. Con đường mà anh đã chọn, chẳng biết đúng hay sai. Chỉ cần anh tin tưởng vào nó, thế là đã đủ rồi. Katsura, Gintoki, Takasugi. Ba đứa học trò. Ba con đường. Ba số phận. Nhưng họ đều tin tưởng ở bản thân mình...

      Niềm tin của anh mãnh liệt. Ánh mắt anh kiên định thẳng hướng về phía trước. Thế là đủ.
      Đúng vậy. Tôi luôn thích điều đó ở anh. Dù có là một tên ngốc đi chăng nữa.


      bbcode by Hyouton

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      05-12-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Về một số mặt thì Zura và Gin rất giống nhau. Cho dù bên ngoài là những tên vừa điên vừa ngốc đến không tưởng nhưng tâm hồn của họ như đại dương và bầu trời, sâu thẳm và bao la vô cùng.Có thể nói suy nghĩ của họ đặt ở những nơi mà người bình thường không thể chạm tới được.Rất đẹp, rất đơn giản nhưng cũng rất kiên định.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      mình chỉ biết Zura là người đứng đầu nhóm của Gin thôi :3 bữa trc arc sensei có tiết lộ rằng Zura vừa là chỉ huy vừa là mạnh nhất mà
      - GiN -
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.