oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 181
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #111
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Có ai biết một bộ manga cũ của nhật, nội dung là về 4-6 anh chị em cùng mẹ khác cha, mẹ là một diễn viên nổi tiếng thì phải. nữ chính hình như có một người bà, lúc bà mất bảo nữ chính đi tìm mẹ nên nữ chính đã tìm đến căn biệt thự của mấy ace kia ở sapporo và sống cùng họ ở đó.
      nam chính là một người con của bà mẹ, sống ở trong căn biệt thự đó, tên là sumire.
      cuối cùng phát hiện ra nữ chính k phải là con gái ruột của bà diễn viên mà chỉ là con người yêu cũ (?) nam nữ chính lấy nhau.
      bạn nào biết xin trả lời. cảm ơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #112
      Tham gia ngày
      10-10-2016
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Question Các bác cho hỏi manga này với ạ

      Cách đây hơn chục năm e có xem 1 clip nhạc nhẽo tiếng nước ngoài trên đĩa VCD (bài Calcutta của thằng Dr. Bombay), người ta có lồng cắt đoạn 1 phim anime vào bài hát đó. Em thấy kết vô cùng, nhưng ko sao tìm đc bộ phim hay manga nào giống cái clip ấy, mặc dù rất cố gắng search gg cả chục năm qua
      Nay em ngồi vẽ lại 2 nhân vật nổi bật nhất trong clip đó theo trí nhớ của e (thông số chắc hẳn nhạt nhòa theo thời gian ạ). Các bác nhìn 2 thằng bên dưới hình có lờ mờ đoán ra truyện hay phim gì ko? mách e với. e xin cảm ơn.
      p/s: thằng áo trắng chính hơn, 2 thằng này vừa là bạn vừa là đối thủ thì phải, có cảnh chúng nó đập lộn bét nhè nhưng vẫn ngoác mồm ra cười vs nhau ạ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #113
      anh chị giúp em truyện này với, vì em đọc cách đây hơn 10 năm rồi nên nội dung không rõ lắm, đại khái là truyện nói về 1 cậu bé bị khuyết tật 1 bàn tay ( không có ngón ạ), nhà cậu bé nghèo sau này được mọi người giúp đỡ thì phải nên được phẫu thuật. Hình như phẫu thuật tay thành công nên tay cậu ấy có ngón. Em cám ơn ạ!
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #114

      Nhờ người tìm tên bộ truyện rất hay này

      tình hình là em lướt qua trang mangahere thấy có bộ chuyện này rất hay mà ko tìm kiếm đc . Mong mọi người nói tên tiếng việt của bộ truyện này giúp em ạ
      Em chỉ có cái ảnh này thôi mong mọi người giúp đỡ ạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115
      Tham gia ngày
      25-10-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Hỏi về bộ truyện đọc đã lâu nhưng quên tên

      Chào các bạn, mình muốn hỏi có ai nhớ đến bộ truyện anime mà trong đó cốt truyện có chia 3 (4) phái. Mình nhớ trong đó có phái bishop, ngoài ra trong nội dung truyện các nhân vật băm nhau có đeo nhẫn trên tay. Ngoài ra mình nhớ nhân vật chính có cầm vũ khí là cây kendama và trái bóng của món đồ chơi mặt rất hài hước. mong các bạn giúp đỡ để mình có thể đọc lại bộ truyện tranh khi xưa từng đọc.
      xin cảm ơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #116
      Tham gia ngày
      18-11-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi tony2903 Xem bài viết
      Chào các bạn, mình muốn hỏi có ai nhớ đến bộ truyện anime mà trong đó cốt truyện có chia 3 (4) phái. Mình nhớ trong đó có phái bishop, ngoài ra trong nội dung truyện các nhân vật băm nhau có đeo nhẫn trên tay. Ngoài ra mình nhớ nhân vật chính có cầm vũ khí là cây kendama và trái bóng của món đồ chơi mặt rất hài hước. mong các bạn giúp đỡ để mình có thể đọc lại bộ truyện tranh khi xưa từng đọc.
      xin cảm ơn
      Truyện này là MAR bạn nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #117
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Trích dẫn Gửi bởi Thanhvy123 Xem bài viết
      Các bạn cho mình hỏi về một bộ truyện , trc đây mình đọc bổ đó vào thời gian manga.vnsharing còn hoạt động , thể loại magic , nội dung kể về cố nhóc tiểu học sở hiểu một đôi giày thể thao ngoại cờ , khi mang đôi giày đó vào thì cô nhóc đó sẽ biến thành một thiếu nữ , cô sống cùng vs anh trai vs cha , anh trai cô thì có một chiếc áo choàng khi anh ta khoát vào sẽ biến thành sói , cho cô có thể biến thành quạ , mẹ cô là một người canh cổng liên kết giữa nơi của ủa nhưng yêu quái dẩn đến hạ giới
      Bộ này là "Ran to Haiiro no Sekai" nhé. Ẻm có vẻ đang đc mấy nxb ở Vn ngắm nghía mua bản quyền, có thể sẽ đc xuất bản 1 ngày không xa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #118
      Tham gia ngày
      18-10-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cho mình hỏi tên một bộ truyện mình đọc rất lâu rồi. Về một cô bé mẹ người Nhật, bố người nước ngoài, có người chị cùng cha khác mẹ. Sau được đưa sang nước đó (không nhớ nước gì) để dạy dỗ thành một tiểu thư, cô bé tóc đỏ và xù, ông và chị cô bé không thích cô. Rồi có 2 anh bạn nhà bên, người anh thích cô chị, người em thích cô em. Cô chị tên Salan thì phải, anh traitên dịch là Tá Sơn, em là Tuấn Huyên thì phải, không nhớ rõ lắm. Mình rất thích truyện đó mà tìm hoài không ra, các bạn giúp mình nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #119
      Tham gia ngày
      14-04-2015
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      3
      Reps
      100
      Có ai biết một bộ manga cũ của nhật, nội dung là về 4-6 anh chị em cùng mẹ khác cha, mẹ là một diễn viên nổi tiếng thì phải. nữ chính hình như có một người bà, lúc bà mất bảo nữ chính đi tìm mẹ nên nữ chính đã tìm đến căn biệt thự của mấy ace kia ở sapporo và sống cùng họ ở đó.
      nam chính là một người con của bà mẹ, sống ở trong căn biệt thự đó, tên là sumire.
      cuối cùng phát hiện ra nữ chính k phải là con gái ruột của bà diễn viên mà chỉ là con người yêu cũ (?) nam nữ chính lấy nhau.
      bạn nào biết xin trả lời. cảm ơn.
      truyện này tên xuất bản gần nhất là Hoa hồng tóc ngắn bạn nhé

      Cho mình hỏi tên một bộ truyện mình đọc rất lâu rồi. Về một cô bé mẹ người Nhật, bố người nước ngoài, có người chị cùng cha khác mẹ. Sau được đưa sang nước đó (không nhớ nước gì) để dạy dỗ thành một tiểu thư, cô bé tóc đỏ và xù, ông và chị cô bé không thích cô. Rồi có 2 anh bạn nhà bên, người anh thích cô chị, người em thích cô em. Cô chị tên Salan thì phải, anh traitên dịch là Tá Sơn, em là Tuấn Huyên thì phải, không nhớ rõ lắm. Mình rất thích truyện đó mà tìm hoài không ra, các bạn giúp mình nhé
      Nếu mình nhớ không lầm thì tên truyện là Đứa con thân yêu, https://www.mangaupdates.com/series.html?id=12412

      Cho mình hỏi tên truyện này với. Truyện lấy bối cảnh cận đại của Nhật Bản. Nữ chính đang là học sinh, nam chính tham gia quân đội, gia đình khá giả. Nữ chính và nam chính đính hôn, nhưng 2 ng chưa thích nhau. sau khi cưới, nam chính xảy ra tai nạn mất trí nhớ. trong truyện nam chính có 1 ng bạn có 1 vết sẹo trên mặt. Nét vẽ của truyện khá giống truyện "câu chuyện ở Yokohama" nhưng không biết có phải cùng tác giả không? cám ơn nhiều
      Sửa lần cuối bởi suonxao; 06-01-2017 lúc 07:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi suonxao Xem bài viết
      Nếu mình nhớ không lầm thì tên truyện là Đứa con thân yêu, https://www.mangaupdates.com/series.html?id=12412

      Cho mình hỏi tên truyện này với. Truyện lấy bối cảnh cận đại của Nhật Bản. Nữ chính đang là học sinh, nam chính tham gia quân đội, gia đình khá giả. Nữ chính và nam chính đính hôn, nhưng 2 ng chưa thích nhau. sau khi cưới, nam chính xảy ra tai nạn mất trí nhớ. trong truyện nam chính có 1 ng bạn có 1 vết sẹo trên mặt. Nét vẽ của truyện khá giống truyện "câu chuyện ở Yokohama" nhưng không biết có phải cùng tác giả không? cám ơn nhiều
      Cảm ơn bạn nhiều nhiều, mình nghĩ mãi mà ko ra
      Truyện bạn nói mình ko giúp được
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.