oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 181
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      24-11-2014
      Bài viết
      480
      Cấp độ
      87
      Reps
      4345
      truyện này mình đọc lâu rồi, tên Việt Nam là "Hoa hồng xanh" của nhà xuất bản Đồng Nai, loại 5000/quyển ấy. Mình không có hình và cũng đã tìm trên forum này có tên giống nhưng không phải truyện đó.
      Nội dung chính: "Nhân vật chính là nam, thuộc loại con ngoan trò giỏi, ở với mẹ làm biên tập tạp chí thì phải, bố đã mất. Rất chăm ngoan, học giỏi đến năm cấp 3 thì làm bạn với một nam khác, tạm gọi là A đi (không nhớ tên). A thì nhà giàu, chuyển trường nhiều lần vì quậy phá, ba làm cán bộ cao cấp, tham gia băng nhóm, kéo nhân vật chính vào. Nhân vật chính có một người bạn phái nữ ở cấp 2, thích cậu ta nhưng cậu ta chỉ xem là bạn, cuối cùng người bạn nữ này vì đến tìm cậu ta mà bị đàn em A quấy rối trong quán bar. Lúc đó thì nam chính với A vừa mới kết thúc tình bạn vì nam chính thấy không nên giao du với A nữa. Nam chính thích một người không ngờ là chị gái của người bạn nữ, hơn cậu ta 2,3 tuổi gì đó.
      Sau đó nam chính trở về cuộc sống thường ngày, trò ngoan của mình, nhưng A vẫn quan tâm dõi theo cậu ta, còn người bạn nữ thì thay đổi tính tình kể từ ngày ở quán bar , nam chính thấy có lỗi nhưng không cách nào bù đắp được, cậu ta cũng không gặp lại người mình thích_tức là chị của nữ bạn nhưng người đó vẫn nhớ nam chính"

      Tính cách nam chính: vui vẻ, ngoan ngoãn, không làm mẹ lo lắng, thường ở nhà một mình, khi kết bạn với A thì cậu ta như sống trong những thế giới mới, làm những điều trước đây chưa làm: trốn học, đánh nhau, đi đêm,... nhưng sau đó muốn thoát ra, để chấm dứt với A thì A thách cậu đâm cậu ta mới được.

      Mình đọc tới đó chắc khoảng tập 5,6 gì đó, mọi người giúp dùm với nó "ám ảnh" mấy năm nay rồi, rất muốn biết kết thúc truyện ra sao.
      Sửa lần cuối bởi sobakun; 24-11-2014 lúc 09:44.
      Phù thủy Lửa hỏi: "Ông là người xấu hay người tốt?
      Hiệp sĩ: "Con người ai cũng phải có hai mặt, cả xấu lẫn tốt"
      Phù thủy Lửa: "Nửa củ hành thối thì vẫn là củ hành thối mà thôi."
      (Game of Thrones)
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi sobakun Xem bài viết
      truyện này mình đọc lâu rồi, tên Việt Nam là "Hoa hồng xanh" của nhà xuất bản Đồng Nai, loại 5000/quyển ấy. Mình không có hình và cũng đã tìm trên forum này có tên giống nhưng không phải truyện đó.
      Nội dung chính: "Nhân vật chính là nam, thuộc loại con ngoan trò giỏi, ở với mẹ làm biên tập tạp chí thì phải, bố đã mất. Rất chăm ngoan, học giỏi đến năm cấp 3 thì làm bạn với một nam khác, tạm gọi là A đi (không nhớ tên). A thì nhà giàu, chuyển trường nhiều lần vì quậy phá, ba làm cán bộ cao cấp, tham gia băng nhóm, kéo nhân vật chính vào. Nhân vật chính có một người bạn phái nữ ở cấp 2, thích cậu ta nhưng cậu ta chỉ xem là bạn, cuối cùng người bạn nữ này vì đến tìm cậu ta mà bị đàn em A quấy rối trong quán bar. Lúc đó thì nam chính với A vừa mới kết thúc tình bạn vì nam chính thấy không nên giao du với A nữa. Nam chính thích một người không ngờ là chị gái của người bạn nữ, hơn cậu ta 2,3 tuổi gì đó.
      Sau đó nam chính trở về cuộc sống thường ngày, trò ngoan của mình, nhưng A vẫn quan tâm dõi theo cậu ta, còn người bạn nữ thì thay đổi tính tình kể từ ngày ở quán bar , nam chính thấy có lỗi nhưng không cách nào bù đắp được, cậu ta cũng không gặp lại người mình thích_tức là chị của nữ bạn nhưng người đó vẫn nhớ nam chính"

      Tính cách nam chính: vui vẻ, ngoan ngoãn, không làm mẹ lo lắng, thường ở nhà một mình, khi kết bạn với A thì cậu ta như sống trong những thế giới mới, làm những điều trước đây chưa làm: trốn học, đánh nhau, đi đêm,... nhưng sau đó muốn thoát ra, để chấm dứt với A thì A thách cậu đâm cậu ta mới được.

      Mình đọc tới đó chắc khoảng tập 5,6 gì đó, mọi người giúp dùm với nó "ám ảnh" mấy năm nay rồi, rất muốn biết kết thúc truyện ra sao.
      Let Dai phải ko?)) À bộ này nó là SA đó)

      Ban đầu đọc tưởng "Hoa hồng xanh" kia, xong thấy nội dung thì ko phải Thấy nội dung giống Let Dai, search thì thấy gg nó cho tên cũ là "Bông hồng xanh"

      Cái end thì... ko phải HE đâu, chúc vui)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      674
      Cấp độ
      2
      Reps
      38
      Trích dẫn Gửi bởi huongmeo560 Xem bài viết
      Dạo này em bấn quá, đọc truyện dở dang mà ra nhà sách tìm không có
      1. Akujo Seisho của Miyako Maki
      2. swan part 1 and 2 - vũ khúc thiên nga ( truyện này hồi xưa có part 1 rồi mà sao không ra nốt part 2 vậy giởi)
      3. tử bất ngữ của Hạ đạt
      Swan đã đc xuất bản có bản quyền trọn bộ 21 vol bởi TVM Comics nhé bạn
      còn Tử Bất Ngữ đã ra tới vol 3, đang chờ vol 4 :3
      cái kia thì ko biết :3

      edit: Akujo Seisho: http://mangafox.me/manga/akujo_seisho/
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      24-11-2014
      Bài viết
      480
      Cấp độ
      87
      Reps
      4345
      Trích dẫn Gửi bởi ozkun Xem bài viết
      Let Dai phải ko?)) À bộ này nó là SA đó)

      Ban đầu đọc tưởng "Hoa hồng xanh" kia, xong thấy nội dung thì ko phải Thấy nội dung giống Let Dai, search thì thấy gg nó cho tên cũ là "Bông hồng xanh"

      Cái end thì... ko phải HE đâu, chúc vui)
      chính xác bạn ơi, cảm ơn nhiều nhá ,
      gửi giúp mình nguồn full với, mình lên mạng tìm không ra, bạn ơi
      Sửa lần cuối bởi sobakun; 25-11-2014 lúc 11:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      24-11-2014
      Bài viết
      480
      Cấp độ
      87
      Reps
      4345
      truyện này mình đọc cùng thời với truyện 'hoa hồng xanh" (let dai) ấy, cũng của nhà xuất bản đồng nai.

      Nội dung chính nhớ là: main chính là người hòa nhã, dễ thương, nhiều cô gái yêu mến, đã có người yêu. Người cha bỗng bảo là có hôn ước và bắt đi gặp một cô gái là nữ chính. Nữ chính hơn 1,2 tuổi gì đó, mới ở nước ngoài về, gặp nhau thì hai người thống nhất là bạn, còn hôn ước thì không nhắc đến nữa. Được một thời gian thì nam chính chia tay bạn gái cũ và cũng không muốn có người mới, thỉnh thoảng mới gặp và vô tình cũng giúp đỡ nữ chính. Hai người như bạn bè, hình như đã là sinh viên hết thì phải.
      Có hai chi tiết nhớ nhất là: nam chính hồi nhỏ có gặp nữ chính và nhớ ở cô có điều gì đó rất đặc biệt, sau này mới nhớ nữ chính là con lai nên có một mắt màu đen, một mắt màu xanh thẳm; lúc đó cậu đã gọi cô là quái vật, còn bây giờ cậu không nhớ là do cô đeo kính sát tròng. Thứ hai là vì lí do nào đó mà nam chính mua tóc giả tặng cho nữ chính, tóc hơi mắc nên có một bộ bị lỗi ở gần gáy (nói chung là tóc thật bù vào được) nên cậu ta mua. Khi hai điều này xảy ra thì họ vẫn chỉ là bạn bè, có chút gì đó quan tâm nhau thôi, cậu ta không nghĩ là mình thích cô. Còn cô thì xem cậu như em trai chứ không phải đối tượng, do nhỏ tuổi hơn với cả cô không thích ngườiđào hoa nữa.
      Nam chính: dễ mến, hòa đồng, quen biết nhiều người, ai cúng yêu mến.
      nữ chính: tóc ngắn, hơi khép mình.
      Mình nhớ có bây nhiêu đó thôi, mong mọi người ai biết thì giúp với, bộ đó hồi ấy không có cơ hội đọc, bây giờ mong tìm lại.
      Cảm ơn mọi người trước
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình cần tìm truyện "Kun - Chuyên gia ẩm thực" của NXB Mũi Cà Mau năm 2000 hay 2001 (không nhớ rõ ). Truyện kể về Kun và chúng bạn là những chuyên gia ẩm thực và dùng ẩm thực để đấu tranh phiêu lưu v.v...
      link ảnh (via dropbox):
      https://www.dropbox.com/s/1qdnzxre3y...%2048.jpg?dl=0
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi hungcuong28 Xem bài viết
      Mình cần tìm truyện "Kun - Chuyên gia ẩm thực" của NXB Mũi Cà Mau năm 2000 hay 2001 (không nhớ rõ ). Truyện kể về Kun và chúng bạn là những chuyên gia ẩm thực và dùng ẩm thực để đấu tranh phiêu lưu v.v...
      link ảnh (via dropbox):
      https://www.dropbox.com/s/1qdnzxre3y...%2048.jpg?dl=0
      link ảnh là truyện Tình bạn cao cả mà bạn?
      You'll never walk alone.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      cho em hỏi bộ này cả nhà ới, em nhớ có một truyện lấy mấy con robot giống gundam làm chủ ấy,nhân vật chính là nữ,vào cảnh sát cơ động tham gia chống tội phạm và dùng robot ấy là truyện gì nhỉ mấy robot đó chưa đủ trình để bay ra vũ trụ
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      218
      Cấp độ
      6
      Reps
      279
      cho mình hỏi tên truyện xuất bản ở Việt Nam của truyện này Makai Ouji: Devils and Realist với ạ!
      mình mới đọc nó online, nhớ mang máng nó xuất bản rồi mà tìm mãi k được
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi kccvmck1 Xem bài viết
      cho em hỏi bộ này cả nhà ới, em nhớ có một truyện lấy mấy con robot giống gundam làm chủ ấy,nhân vật chính là nữ,vào cảnh sát cơ động tham gia chống tội phạm và dùng robot ấy là truyện gì nhỉ mấy robot đó chưa đủ trình để bay ra vũ trụ
      Là truyện "cảnh sát cơ động" tên gốc là Kidou Keisatsu Patlabor / Mobile Police Patlabor - Tác giả: Yuuki Masami


      Tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, tình yêu là khối cường đại nam châm, có thể để người vứt bỏ rất nhiều thứ, cam tâm tình nguyện thiếp lại đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiên nhẫn tiêu ma, loại này từ trường sẽ giảm nhược, thậm chí tiêu vong.

      Mà một hoàn mỹ gia đình, nó từ lực là cường đại, vĩnh hằng, kéo dài không suy .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.