oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 23
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Biện giải ái cách - Trương Linh tây.

      Này văn vì tác giả tại thiếp đi đệ thập nhị thiên văn, chính văn với 2014 niên 7 nguyệt 5 nhật xong xuôi, đệ hai mươi hai thiên phiên ngoại với 2014 niên 12 nguyệt 14 nhật xong xuôi, 15 niên tân phiên ngoại canh tân hoàn chỉnh sau đó bổ thượng.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- đoạn tích:

      Đầu thu dương quang tương đương hảo. Pháp viện ngoài cửa lớn cây bạch quả diệp hoàng lục pha, cao điệu mà làm nổi bật trứ vạn lý không mây sâu xa lam thiên.

      Chỉ bất quá loại này sự yên lặng thâm thúy tràng cảnh cũng không có duy trì bao lâu, theo nhóm sáu người từ pháp viện nội đi ra, trong nháy mắt có hơn mười danh ký giả cùng chụp ảnh sư cũng không đồng góc trung bọc đánh đến, microphone cùng ghi âm bút lướt qua che ở trước nhất mặt tây trang bảo tiêu, không quá ổn mà thân hướng bị vây ở chính giữa một gã mang đại kính râm cao gầy nữ nhân trước mặt:

      "Tô oánh tiểu thư! Trận này quan tòa cuối cùng phán quyết kết quả làm sao?"

      "Ngài đối lần này bản quyền tập kích sự kiện hay không còn ôm chặt nguyên bản kiên quyết thái độ?"

      "Lần này quan tòa có hay không hội đối ngài tiếp diễn hạ bộ điện ảnh và truyền hình kịch sản sinh ảnh hưởng? Có lẽ nói ngài nghĩ có thể hay không cho ngài thời gian tới điện ảnh và truyền hình đường mang đến cái gì mặt trái hiệu quả ni?"

      "Trước ngài nói muốn-phải sửa ký XX điện ảnh và truyền hình, hiện tại là không phải thay đổi chủ ý ?"

      Nữ nhân tại đây đàn ký giả thất chủy bát thiệt??? vấn đề trung hơi nhíu mày, cách đó không xa thì đình trứ tiếp đưa bản thân ô tô, nhưng tại đây đàn tên môn vây quanh hạ, di động tốc độ quá mức thong thả . Xem ra này là muốn ép trứ bản thân tại tuyên bố chính thức ký giả hội trước tiên cho thấy một chút thái độ sao...

      Phía sau truyền đến lưỡng đạo rất không nhịn được "Tấm tắc" thanh, nàng quay đầu lại, thấy trước hoàn vẫn đi theo bảo tiêu cùng bản thân phía sau tên kia bạch y nữ luật sư đã chăm chú mà ninh trứ một đôi lông mi, sải bước mà đi lên tiền, dĩ một chuyện không liên quan mình biểu tình, xa nhau trước mặt các phóng viên, tư thế oai hùng hiên ngang mà đi tới ô tô phía trước.

      Ai nha, cái này luật sư từ ngay từ đầu tiếp xúc thì, thì tính tình thật không tốt hình dạng ni.

      Tô oánh đột nhiên nở nụ cười, trích điệu kính râm, quay trước mặt chặn đường các phóng viên hồi đáp: "Ta thật cao hứng, tại ta điện ảnh và truyền hình công ty cho ta cam kết kỳ luật sư dưới sự trợ giúp, thắng kiện lần này bị cáo xâm quyền vụ án. Chuyện này bất sẽ mang đến cho ta bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, tha sẽ chỉ làm ta hiểu, sau đó muốn-phải càng thêm chăm chú đối đãi bản thân công tác. Còn lại ma... Để ta tiên mại một tiểu cái nút, chờ tháng sau lúc đó sự mời dự họp hội chiêu đãi ký giả thì, ta sẽ tường nói tỉ mỉ, cảm tạ, cảm tạ..."



      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 30.**
      Sửa lần cuối bởi GoSnow; 06-08-2015 lúc 10:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      86
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      bộ nầy tuy là dài lê thê, nhưng chất lượng thì hay không kém

      rất yêu thích cách tạo hình của nhân vật "Vệ Linh" ở đây; rất sâu sắc, lý trí và cảm thông. "Kỳ Tham" thì ngược lại, rất nóng nảy, bộp chộp, nhưng được cái là rất thích giúp người, nhiệt tình và đầy nghĩa khí. 2 người đều là luật sư nhưng giữa họ có 1 mối thù gia tộc từ đời sư tổ lận, và Kỳ Tham lúc ban đầu thì rất hận Vệ gia, thiếu điều là căm thù luôn cả Vệ Linh, nhưng rồi qua nhiều lần tiếp xúc, qua những pha nguy hiểm trên từng sợi tơ kẻ tóc,mà họ dần đâm ra cảm tình với nhau.

      Ngược thì có, nhưng cái ngọt thì khắp mọi nơi.

      Nếu để ý kỹ thì những cuộc đối thoại của họ luôn rất thú vị, rất tri thức, mà cũng rất kịch tính.

      Cám ơn tác giả đã viết bộ truyện này, và GoSnow nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      28-01-2015
      Bài viết
      45
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Để lấy về xem thử. Vậy truyện láy đề tài luật pháp sao
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Bộ này hay,mà đọc hơi bị ức chế khúc đầu QT viết cứ dính lại với nhau không có xuống dòng làm khó đọc quá.
      Sửa lần cuối bởi _TTTTTTT_; 11-03-2015 lúc 19:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      49
      Cấp độ
      1
      Reps
      14
      Ta cũng rất thích mấy thể loại kiểu này.

      Truyện hay nhưng bản QT này nhìn đau mắt quá.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Đừng ức chế quá, đọc tới phần 'Ngày: 2013-10-15 18:51' (Khoảng 1/5 tác phẩm) thì QT dễ nhìn lại thôi.

      Người ta up cho mình chuyển QT qua là may rồi. Nếu không mình vẫn phải copy từng chương thôi, và có khi mình cũng bị các bạn chê bản QT nhứt mắt này nọ nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      3
      Reps
      124
      Bộ này là bộ Biện ái pháp tắc đúng hok? Chắc tác giả đổi tên hay sao á, làm mình tưởng phần 2 của nó chứ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      3
      Reps
      124
      Trích dẫn Gửi bởi _TTTTTTT_ Xem bài viết
      Bộ này hay,mà đọc hơi bị ức chế khúc đầu QT viết cứ dính lại với nhau không có xuống dòng làm khó đọc quá.
      Xài lệnh replace chỉnh chút đi bạn. Vô replace chọn more wildcase ,Thay " " và : " bằng " ^p " và : ^p " là nó sẽ tự động ngắt dòng ra.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      22-12-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện khá tự nhiên, diễn biến rất hay và hơi dàiiiiiiiiii
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      nghe mấy bạn nói thấy truyện hấp dẫn quá ! cho mình hỏi trong truyện ai công ai thụ vậy?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.