oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 23
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Cập nhật PN.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Quào, một câu chuyện Romeo và Juliet phiên bản Bách Hợp là đây. Truyện theo mình được chia làm 3 phần: phần hai người mới quen, phần giữa lúc Kỳ Tham bị mất trí nhớ, và phần sau khi hai bạn nữ chính kết hôn. Nếu tác giả có chia chương thì mình đoán chừng hơn 400 chương ah @@... Nói thiệt là truyện dài nên mình tóm tắt khúc giữa ha ...

      Vệ Linh là một đại luật sư tài giỏi, xinh đẹp, hoàn mỹ, tóm lại là nữ thần trong mắt mọi người. Vì sinh ra trong môi trường được cha mẹ bao bọc, hòa thuận của đại gia tộc Vệ gia, nên quan điểm của nàng về pháp luật có đôi khi rất cứng nhắc, bảo thủ, và chấp nhất. Mình thấy thương cho Vệ Linh, nàng bị bao bọc bởi những kẻ dối trá, đạo đức giả, nên nàng làm luật chỉ biết bề ngoài của luật, mà không hiểu ý nghĩa luật pháp quan trọng như thế nào đối với người dân. Còn về quan điểm sống của nàng, như bạn quykiemsau đã nói ở trên, sâu sắc và luôn cảm thông.

      Kỳ Tham, cũng là một luật sư, nhưng cô không hoàn mỹ như Vệ Linh. Vì gia tộc Kỳ gia bị Vệ gia ám hại nên nhà tan cửa nát, Kỳ Tề tỷ tỷ của cô bị bán qua cho Bạch gia để cứu Kỳ Gia khỏi nanh vuốt của Vệ gia nên cô rất hận Vệ gia. Kỳ Tham tính tình rất cương trực và thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng. Nếu cô không thích một ai đó hay bất cứ thứ gì, cô sẽ không hề giấu diếm sự phản cảm của mình đối với nó, yêu ghét rõ ràng, tựa như cô luôn nói với Vệ Linh cô rất ghét và hận Vệ gia, mong một ngày Vệ gia sẽ sụp đổ.

      Vệ Linh và Kỳ Tham cũng từng "giao đấu" nhau trên quan tòa, hầu hết Kỳ Tham đều thắng, và những người Kỳ Tham đa số giúp đều là những người bị xã hội chèn ép. Vệ Linh luôn nói quan điểm của Kỳ Tham là "phản xã hội, phản nhân loại" vì Kỳ Tham tuy là luật sư, nhưng cô luôn chế nhạo cách làm luật của nhà nước và cho rằng xã hội ngày càng thối nát, "Dù tòa án có phán quyết cao như thế nào, thì nhân tâm mới chính là tòa án tối cao nhất của con người." Nếu luật pháp không thể công bằng, thì chính Kỳ Tham sẽ làm bất cứ thủ đoạn nào để lấy lại công bằng cho người bị hại. Và dĩ nhiên, Vệ Linh rất bất mãn với cách làm đó.

      Mình rất thích những vụ án, quan điểm, lý luận, và những lần giao phong của Kỳ Tham và Vệ Linh, nó phản ánh phần nào suy nghĩ của chúng ta về xã hội. Tỷ như vụ án "giả" cưỡng hiếp, một cô gái thích S&M hẹn tình một đêm với một tên trên mạng online, sau khi hai người xxx nhau. Cô gái ấy đi tố tên con trai đó cưỡng hiếp cô và bạo ngược cô. Vệ Linh là luật sư của bị cáo, còn Kỳ Tham là luật sư của nguyên cáo. Khi Vệ Linh nói với Kỳ Tham, cô gái này thích S&M nên không thể nói người con trai đó cưỡng gian cô ấy, đây có thể là một sự hiểu lầm, và Vệ Linh muốn hòa giải. Kỳ Tham cười phản đáp, cho dù cô gái ấy thích S&M, cũng không có nghĩa cô ta xứng đáng bị cưỡng gian. Mình chợt nhớ có cái vụ tụng kiện của porn star về việc yêu cầu pháp luật bảo vệ họ khỏi việc bị cưỡng gian trên tin tức gần đây. Vụ kiện tụng ấy mang ý nghĩa như: Phụ nữ đóng porn star không có nghĩa họ xứng đáng bị cưỡng gian và họ cũng là công nhân có quyền được pháp luật bảo vệ. Và vụ kiện ấy Kỳ Tham đã thắng. Mình đồng quan điểm với Kỳ Tham .

      Về tình yêu, Vệ Linh là người yêu thầm Kỳ Tham trước. Sau khi Kỳ Tham bị mất trí nhớ, Vệ Linh cũng là người lần nữa theo đuổi Kỳ Tham. Nói thật lòng thì mình cảm thấy giữa Kỳ Tham và Vệ Linh nghiêng về "soulmates" nhiều hơn là "người yêu" . Nửa phần đầu của nội dung rất hay, kịch tính, và ngược theo kiểu ngọt ngào khi Vệ Linh yêu thầm Kỳ Tham, và cách Kỳ Tham quan tâm Vệ Linh từng chút, từng chút một. Nửa phần sau đó, Vệ Linh thổ lộ, Kỳ Tham đồng ý, hai người yêu nhau, rồi cãi nhau về vấn đề gia tộc, ngược và ngược, Vệ Linh đã từng hối hận khi yêu Kỳ Tham, và Kỳ Tham thì muốn nhờ bạn thân của mình thôi miên để xóa đi hình ảnh của Vệ Linh trong ký ức của cô, có như vậy cô mới chuyên tâm mà trả thù Vệ gia. Vệ Linh chính là nhược điểm của Kỳ Tham. Rồi sau đó Kỳ Tham ra tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, rồi Kỳ Tề tỷ tỷ quay về báo thù Vệ gia, đòi lại công bình cho Kỳ Tham và cảnh cáo họ.

      Kỳ Tham sau khi mất trí nhớ rồi hồi phục lại trí nhớ của mình, cô từ bỏ làm luật sư vì... hết hứng thú với nó. Cô trở thành tổng tài. Còn Vệ Linh vẫn làm luật sư, trải qua sóng gió, hai người kết hôn, rồi gặp thêm sóng gió, rồi.... truyện cứ kéo dài tới như thế . Có điều, khi Kỳ Tham từ bỏ làm luật sư, cũng là lúc mình mất hứng thú đọc truyện. Tác giả có lẽ sợ nếu hai người làm luật sư thì sẽ dễ xảy ra va chạm rồi rạn nứt tình cảm, nen thôi cho Kỳ Tham làm tổng tài vậy (mình đoán). Mình thích một Vệ Linh cảm thông, biết suy nghĩ, và ôn hòa khi yêu thầm Kỳ Tham hơn là Vệ Linh chỉ biết trốn tránh, thiên vị, và nhu nhược sau khi yêu Vệ Tham, và một Kỳ Tham cương trực nghĩa khí, dám làm dám chịu, quả quyết khi đứng lên tranh cãi cho công lý chứ không phải chỉ là một Kỳ Tham làm tổng tài bình thường như bao tổng tài khác. Bởi vậy, tình yêu ah, có đôi khi cũng rất nguy hiểm khi dễ dàng thay đổi mình thành một con người mới hoàn toàn xa lạ...

      Nửa phần đầu của truyện theo mình rất rất hay và ý nghĩa , còn nửa phần sau, một từ hoy: '3-D' .

      P.S: Mình thắc mắc không hiểu sao hầu hêt tác giả BHTT rất thích tạo dựng nhân vật của mình thành tổng tài nhỉ, chẳng lẽ vì làm tổng tài rất oai phong, nhiều quyền lực, và ngầu ah ? Đọc 10 bộ chắc hết 9 bộ là tổng tài không quá . Thiệt ra không làm tổng tài cũng có thể truy cầu hạnh phúc mà ?

      Sửa lần cuối bởi Kaiser1412; 19-12-2015 lúc 16:49.
      “A day without Lesbians is like a day without sunshine."
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. ^ không riêng gì Bách hợp tiểu thuyết, các thể loại khác BL, BG cũng đầy motif tổng tài đó thôi. Bên ngôn tình còn cả 1 bảng các nhân vật idolized nhất gì đó, không soái ca thì cũng có tổng tài ="=
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Trích dẫn Gửi bởi Sư Phụ Xem bài viết
      ^ không riêng gì Bách hợp tiểu thuyết, các thể loại khác BL, BG cũng đầy motif tổng tài đó thôi. Bên ngôn tình còn cả 1 bảng các nhân vật idolized nhất gì đó, không soái ca thì cũng có tổng tài ="=
      Thì nên khi Kỳ Tham chuyển qua làm tổng tài mình mới thấy hụt hẫng T.T...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Trích dẫn Gửi bởi Kaiser1412 Xem bài viết

      Thì nên khi Kỳ Tham chuyển qua làm tổng tài mình mới thấy hụt hẫng T.T...
      Cảm ơn review của cậu. Mình sẽ không xem bộ này ; v ;
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      180
      Cấp độ
      1
      Reps
      9
      Riêng mình cảm thấy tác giả cho Kỳ Tham chuyển sang làm tổng tài là hợp lý, Kỳ Tham ko thích hợp là luật sư, là một luật sư nhưng cô ko tin vào pháp luật cho dù cô có là luật sư giỏi như thế nào đi nữa đó là mâu thuẫn, nên sau này Kỳ Tham lựa chọn bỏ nghề vì ko muốn làm khó bản thân thôi.

      Bạn nói là Vệ Linh sau khi đến với Kỳ Tham thì trở nên trốn tránh, thiên vị nhưng mà cô chưa từng muốn buông tay Kỳ Tham, vậy mà Kỳ Tham lại vì gia tộc của mình lựa chọn buông tay Vệ Linh, vì để toàn tâm toàn ý trả thù Vệ gia nên cô chấp nhận thôi miên sâu để quên đi Vệ Linh, đây cũng là chi tiết duy nhất mình ko thích trong truyện. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của Vệ Linh, bạn cũng sẽ rất khó xử, người yêu của mình tính toán người thân của mình (cho dù là họ đáng tội) thì cho dù là ai cũng không dễ chấp nhận, cũng sẽ đau, sẽ khó chịu. 4 chữ "đại nghĩa diệt thân" nói thì dễ thử hỏi mấy ai có thể làm đến

      Tóm lại đây là 1 bộ rất đáng xem, có ngược, có ngọt nói chung HE
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Trích dẫn Gửi bởi nickynhi Xem bài viết
      Riêng mình cảm thấy tác giả cho Kỳ Tham chuyển sang làm tổng tài là hợp lý, Kỳ Tham ko thích hợp là luật sư, là một luật sư nhưng cô ko tin vào pháp luật cho dù cô có là luật sư giỏi như thế nào đi nữa đó là mâu thuẫn, nên sau này Kỳ Tham lựa chọn bỏ nghề vì ko muốn làm khó bản thân thôi.

      Bạn nói là Vệ Linh sau khi đến với Kỳ Tham thì trở nên trốn tránh, thiên vị nhưng mà cô chưa từng muốn buông tay Kỳ Tham, vậy mà Kỳ Tham lại vì gia tộc của mình lựa chọn buông tay Vệ Linh, vì để toàn tâm toàn ý trả thù Vệ gia nên cô chấp nhận thôi miên sâu để quên đi Vệ Linh, đây cũng là chi tiết duy nhất mình ko thích trong truyện. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của Vệ Linh, bạn cũng sẽ rất khó xử, người yêu của mình tính toán người thân của mình (cho dù là họ đáng tội) thì cho dù là ai cũng không dễ chấp nhận, cũng sẽ đau, sẽ khó chịu. 4 chữ "đại nghĩa diệt thân" nói thì dễ thử hỏi mấy ai có thể làm đến

      Tóm lại đây là 1 bộ rất đáng xem, có ngược, có ngọt nói chung HE
      Ừa, mình đâu có nói Vệ Linh phải "đại nghĩa diệt thân" thì mới tiến tới với Kỳ Tham ^.^ (Nếu vậy thiệt là mình drop truyện liền!) Trừ cái khúc hai người kết hôn trở xuống, giai đoạn Vệ Linh thầm yêu và khi Kỳ Tham mất trí mình đọc đi đọc lại cũng hai lần. Vệ Linh cũng biết gia tộc mình sai, nhưng Kỳ Tham ám hại Vệ gia cũng vì cha của Vệ Linh và Vệ gia chèn ép Kỳ gia trước, Kỳ Tham buộc phải cắn trả lại. Vệ Linh không thích Kỳ Tham tính toán Vệ gia, thì khi Vệ gia tính toán Kỳ Tham, nàng đã suy nghĩ như thế nào? Tựa như Vệ gia tới Kỳ gia, xe luôn đậu trong sân, được chào đón. Còn Kỳ gia tới Vệ gia, xe luôn phải đậu tuốt xa ra ngoài. Vệ Linh biết nhưng nàng bất lực. Kỳ Tham cũng không để tâm. Người yêu ai lại tính toán lẫn nhau chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng tại mình là người đọc nên chú ý xíu đó mà hihi .

      Giây phút Vệ Linh hối hận khi yêu Kỳ Tham, nghi ngờ tình cảm của Kỳ Tham, không thèm gặp Kỳ Tham, trong lúc Kỳ Tham bị Vệ gia từng bước tính kế phá vỡ Kỳ gia, cô cũng gọi điện cho Vệ Linh, nhưng toàn tắt máy. Nên Kỳ Tham mới nghĩ quẩn, buông tay quên đi Vệ Linh. Có lẽ cả Vệ Linh lẫn Kỳ Tham đều lựa chọn gia tộc của họ, nhưng cách hành xử khác nhau . Cái đoạn ngược này làm mình hồi hộp muốn rớt tym ra ngoài nè, hên lượm tym lên gắn dzô người kịp lúc lấy sức đọc tiếp .

      Luật sư và cách tác giả khắc họa những vấn đề xã hội, tình bạn, lý tưởng, và luật nhân quả ác giả ác báo là những yếu tố thu hút mình đọc truyện này. Cho nên khi hai người kết hôn, mình thấy đủ cho bản thân rồi, dừng thôi .

      p.S: Ồ không, mình nghĩ Kỳ Tham rất thích hợp làm luật sư a, nửa chính nửa tà, quan điểm của cô phóng khoáng tự do và thẳng thắn giống người phương Tây hơn là cứng nhắc, bảo thủ như người phương Đông. Luật sư như Vệ Linh đâu cũng có, còn luật sư như Kỳ Tham hiếm có vô cùng. Tính tình Kỳ Tham hơi quái đản, chứ có những người làm xã hội như Kỳ Tham, mình thấy cuộc sống cũng còn đẹp chán ấy chứ . Luật sư ah, khi người nhà phạm luật thì băn khoăn khó xử cũng như làm cảnh sát mà có người thân phạm tội, suy nghĩ có nên bắt bỏ tù họ không?

      Trích dẫn Gửi bởi Sư Phụ Xem bài viết
      Cảm ơn review của cậu. Mình sẽ không xem bộ này ; v ;
      Ế Sư Phụ, không nên đọc review của mình mà bỏ đọc bộ này ah. Tại gần đây mắc chứng ngán tổng tài nên mới "thị" bộ này á ;A; Chứ truyện hay không nên bỏ qua vì nó không hề có cảnh cẩu huyết nào cả .
      Sửa lần cuối bởi Kaiser1412; 20-12-2015 lúc 10:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. ^ khôngg hợp taste mình thôi. Chứ dạo này cũng có đọc truyện có tổng tài anw
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      180
      Cấp độ
      1
      Reps
      9
      Trích dẫn Gửi bởi Kaiser1412 Xem bài viết


      mình nghĩ Kỳ Tham rất thích hợp làm luật sư a, nửa chính nửa tà, quan điểm của cô phóng khoáng tự do và thẳng thắn giống người phương Tây hơn là cứng nhắc, bảo thủ như người phương Đông. Luật sư như Vệ Linh đâu cũng có, còn luật sư như Kỳ Tham hiếm có vô cùng. Tính tình Kỳ Tham hơi quái đản, chứ có những người làm xã hội như Kỳ Tham, mình thấy cuộc sống cũng còn đẹp chán ấy chứ
      .

      Lấy ví dụ như vụ án những trẻ em tự kỷ bị lạm dụng tình dục dẫn đến có 2 em tự sát, tòa phán đám khốn nạn đó mấy năm tù (mình ko nhớ nữa). Sau đó Kỳ Tham cảm thấy tòa phán quá nhẹ chưa đủ tội tụi nó nên kêu 1 người trong tù (quên tên rồi -_-) trừng phạt thêm cuối cùng làm 2 người ko chịu nổi hành hạ tự tử chết trong tù. Ở đây mình ko nói đến tụi nó đáng chết hay ko đáng chết mà cách làm của Kỳ Tham, cô là người biết pháp phạm pháp, nếu tính kỹ có phải cô cũng phạm tội hay ko, cách làm của cô có khác gì bọn khốn đó đã bức tử 2 em học sinh chứ. Mặc dù luật pháp còn nhìu kẽ hở, ko thỏa đáng chúng ta cũng ko nên dùng luật của mình đi trừng trị kẻ khác, nếu ai cũng như vậy thế giới chẳng phải sẽ loạn hay sao

      Bạn nói đúng luật sư như Vệ Linh thì ở đâu cũng có nhưng luật sư như Kỳ Tham cũng ko nên tuyên duơng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      278
      Cấp độ
      2
      Reps
      68
      Trích dẫn Gửi bởi nickynhi Xem bài viết
      Lấy ví dụ như vụ án những trẻ em tự kỷ bị lạm dụng tình dục dẫn đến có 2 em tự sát, tòa phán đám khốn nạn đó mấy năm tù (mình ko nhớ nữa). Sau đó Kỳ Tham cảm thấy tòa phán quá nhẹ chưa đủ tội tụi nó nên kêu 1 người trong tù (quên tên rồi -_-) trừng phạt thêm cuối cùng làm 2 người ko chịu nổi hành hạ tự tử chết trong tù. Ở đây mình ko nói đến tụi nó đáng chết hay ko đáng chết mà cách làm của Kỳ Tham, cô là người biết pháp phạm pháp, nếu tính kỹ có phải cô cũng phạm tội hay ko, cách làm của cô có khác gì bọn khốn đó đã bức tử 2 em học sinh chứ. Mặc dù luật pháp còn nhìu kẽ hở, ko thỏa đáng chúng ta cũng ko nên dùng luật của mình đi trừng trị kẻ khác, nếu ai cũng như vậy thế giới chẳng phải sẽ loạn hay sao

      Bạn nói đúng luật sư như Vệ Linh thì ở đâu cũng có nhưng luật sư như Kỳ Tham cũng ko nên tuyên duơng.
      Ha ha, bất đồng sinh hoạt, bất đồng quan điểm, thì sẽ sinh ra ý kiến mâu thuẫn đó mà. Tuyên dương hay không, không quan trọng, chỉ nêu lên tính cách Kỳ Tham nó đặc biệt như thế nào cho những bạn muốn xem spoil hiểu rõ hơn hoy. Ừm, sao mình có cảm giác chúng ta giống Vệ Linh với Kỳ Tham quá ah ? Nicky à Nicky, luật sư là một trong những ngành thất đức nhất, đổi đen thay trắng, đổi trắng thay đen. Tựa như vũ cưỡng hiếp kia, anh chàng kia rõ ràng không phạm tội, nhưng Kỳ Tham vẫn thắng án. Cũng như vụ ấu dâm đồng loạt ấy, Kỳ Tham cảm thấy bản thân làm luật sư đã thua trắng tay bởi phán quyết rồi, Kỳ Tham là nửa chính nửa tà, cô không phải chính khí như Vệ Linh. Kỳ Tham là thế, cô không quan tâm thắng thua, mọi chuyện không thể nhìn bề ngoài như luật này luật nọ, áp dụng đúng hay sai, cô quan tâm chính là bản chất của vụ án đó. Còn vụ nhà nước TQ chiếm đất người dân, Kỳ Tham giả nhân chứng, chúng ta có nên lôi ra nói luôn hông ha ? Còn Thế giới hả, nó loạn sẵn rồi, chẳng qua chúng ta chỉ quen đứng đó mà nhìn rồi bình luận thôi, vì chuyện đâu ảnh hưởng gì với lợi ích, danh dự, ví tiền của ta .

      P.S: Người giúp Kỳ Tham giết lũ súc sinh kia tên Mục. Xài "luật rừng" nha.
      P.S 2: Biết pháp mà phạm pháp, trong truyện không phải duy nhất Kỳ Tham, mà còn có cả Vệ gia nữa.
      P.S 3: Vệ Linh luôn nói, làm luật thì không nên mang cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới phán xét của mình. Nhưng Kỳ Tham, cô vui vì lấy lại công bằng cho thân chủ, khóc vì thấy người nghèo bị ức hiếp bởi kẻ mạnh, dày vò bản thân vì sự lơi lỏng của luật pháp, chấp nhận bản thân mang tội chỉ vì giúp bạn bè thoát án tù, v.v. Kỳ Tham có thể không phải là một luật sư tốt, nhưng cô chính là người tốt. Nên Trương Hoắc Tưởng, Phú Sắc, Tô Oánh, Vệ Linh, Trương Tiểu Lục, Trâu Bằng, và những người trong truyện luôn bị hấp dẫn bởi Kỳ Tham, yêu thương có, hâm mộ có, trung thành có, phản cảm có. Và như mình đã nói ở trên, có người như Kỳ Tham tồn tại, mình thấy cuộc sống vẫn còn đẹp chán.

      Sửa lần cuối bởi Kaiser1412; 21-12-2015 lúc 03:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.