oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      Trùng sinh Tả Duy

      Trùng sinh Tả Duy
      重生左唯
      tác giả:Thương Lan Chỉ Qua
      converter:tamquay
      thể loại:ma pháp, nữ cường
      tình trạng: hoàn
      văn án


      Đại đạo 3000, tinh khung vũ nội, thiên tài đầy đất đi, cường giả như cẩu

      Phật viết "Giết người không tốt, không tốt "

      Tả Duy càng muốn độc bá thiên hạ !

      Trường kiếm mà đứng, tay trái nhiễm huyết, tay phải niêm hoa, Tả Duy cười đầy mặt sáng lạn "Xin hỏi các hạ, ngươi muốn chết như thế nào tới?"

      Phật viết "Nam nhân, nữ nhân, sắc tướng giai không "

      Thế nhân thiên vị yêu nghiệt !

      Tả Duy che chở cổ áo, đầy mặt mất tự nhiên, lui về phía sau một tiểu toái Bộ, nhìn trước mắt phần đông mĩ nam soái ca, trí tuệ ngự tỷ

      "Các vị, tại hạ sớm lòng có tương ứng "

      "Không có việc gì, chúng ta cũng lòng có tương ứng, chúng ta huề nhau "

      ". . . ."

      VÔ CP, PN là bách hợp

      Tiểu thuyết chủng loại: Tây Phương kỳ huyễn

      nguồn:http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=108604
      link qt và raw
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 15.**
      Sửa lần cuối bởi tetlung; 09-03-2015 lúc 16:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      22-01-2015
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bộ này dài khủng khiếp, cơ mà hay cực Chỉ là khúc đầu tác giả vừa viết còn hơi non, càng về sau càng hay.
      Tác giả này viết truyện nào cũng vô CP nhưng truyện nào cũng sặc mùi bách hợp hint tung tóe
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Trích dẫn Gửi bởi plus1235813 Xem bài viết
      Bộ này dài khủng khiếp, cơ mà hay cực Chỉ là khúc đầu tác giả vừa viết còn hơi non, càng về sau càng hay.
      Tác giả này viết truyện nào cũng vô CP nhưng truyện nào cũng sặc mùi bách hợp hint tung tóe
      Chỉ dừng lại ở hint thôi hả bạn?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Ta từng đọc 1 bộ vô cp, lúc đọc thì không biết nó vô cp, đọc xong mới thấy......Mọe, đéo có đứa nào yêu nvc hết vậy và cái cảm giác đó khó chịu vô biên. Mấy kiểu vô cp này đánh đấm thì hấp dẫn lém, phân vân ghê....
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      chính văn vô cp nhưng pn thì có đó bạn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      96
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      truyện này nghe nói xoay quanh nvc có cả NAM lẫn nữ (hình như nữ nhiều hơn) nên mình cảm thấy sao sao ấy mình lại theo chủ nghĩa chuyên nhất nên không thích đọc NP lắm mà truyện này lại vô cp không lẽ là chơi mập mờ với 1 đám hậu cung rồi cuối cùng cũng cô đơn 1 mình rồi PN là nhận nguyên dàn hậu cung luôn mà truyện này hình như ai đọc cũng khen hay nên mình lưỡng lự mãi lưu rồi để đó thật đau khổ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Ta định nhảy hố luôn cho vui, mediafire hiện lên 11.49 MB là ta chảy mồ hôi rồi. Tải xong mở file lên thấy 12 file word nhỏ ở trỏng.... Run rẩy mà mở hết tất cả các file đó, rồi ta cũng rảnh cực kì ngồi cộng tất cả các trang lại thì truyện này có tổng cộng 8561....
      Đây là số trang khủng nhất ta từng thấy. Nên ta xin kiếu vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Nghe nhiều người khen chuyện này hay cũng xin nhảy vào hố...không biết PN có bạn nam nào chuyển vào hậu cung không hay chỉ có nữ thôi nhỉ???
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      22-01-2015
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện này là kiểu nữ chính không yêu ai cơ mà ai cũng yêu nàng, nam nhiều, nữ nhiều gấp bội nam Mà nàng cũng nói rõ là không yêu, chứ không phải dạng cố tình lập hậu cung đâu, tại mị lực quá lớn nên người khác cứ như thiêu thân lao vào lửa. Đến đại kết cục cuối cùng vẫn ko thành đôi với ai.
      Có phiên ngoại thì là do fan bình chọn những nhân vật yêu thích nhất và tác giả viết những nhân vật đó với nữ chính. Lưu ý là cả truyện ăn chay, phiên ngoại ăn thịt
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      96
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Trích dẫn Gửi bởi plus1235813 Xem bài viết
      Truyện này là kiểu nữ chính không yêu ai cơ mà ai cũng yêu nàng, nam nhiều, nữ nhiều gấp bội nam Mà nàng cũng nói rõ là không yêu, chứ không phải dạng cố tình lập hậu cung đâu, tại mị lực quá lớn nên người khác cứ như thiêu thân lao vào lửa. Đến đại kết cục cuối cùng vẫn ko thành đôi với ai.
      Có phiên ngoại thì là do fan bình chọn những nhân vật yêu thích nhất và tác giả viết những nhân vật đó với nữ chính. Lưu ý là cả truyện ăn chay, phiên ngoại ăn thịt
      bạn nói làm mình muốn nhày nhưng sao lại có cả NAM làm sao đây mình muốn nhảy
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.