Người dịch: Otaku manga


Vua nói dối Noland là một cuốn sách ảnh từ North Blue về Montblanc Noland. Truyện là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em kể về một trong những kẻ nói dối huyền thoại của thế giới và nó đã được hơn bốn trăm tuổi.
Đây là cuốn sách mà Sanji đã đọc khi còn nhỏ, và nó được biết đến trên khắp vùng biển North Blue. Các sự kiện trong cuốn sách dựa trên một người cùng tên và các sự kiện có thực xoay quanh ông ta. Cha mẹ sử dụng cuốn sách để dạy con cái của họ rằng nếu chúng nói dối họ thì sẽ bị kết thúc như Noland.


Kẻ nối dối Noland
Thông tin
Tên tiếng Nhật: うそつき ノーランド
Tên Latinh: Usotsuki Nōrando
Tên tiếng Anh: King of Liars, Noland (Vua nói dối, Noland) (FUNimation)
Xuất hiện đầu tiên: Chương 227 ; Tập 148


Nội dung

Một câu chuyện hơn bốn trăm năm trước
Trong một đất nước nào đó ở vùng biển Bắc
Có một người tên là Montblanc Noland.
Câu chuyện của nhà thám hiểm Noland luôn là những cuộc phiêu lưu vĩ đại mà nghe như những lời dối trá.
Nhưng những người dân trong làng không thể nói nó đúng hay không.
Một lần, Noland ra đi một chuyến thám hiểm
Và trở về xin ra mắt Đức Vua
"Tôi đã nhìn thấy một ngọn núi vàng trên một hòn đảo trên vùng biển tuyệt vời."
Để nhìn tận mắt, nhà vua dũng cảm chọn hai ngàn chiến binh
và vượt qua lớn biển trên con tàu của mình.
Ông đã chiến đấu với cơn bão mạnh mẽ và quái vật biển khổng lồ.
Cuối cùng, nhà vua, Noland, và một trăm binh sĩ đã đặt được chân lên đảo.
Nhưng họ không tìm thấy gì ngoài rừng rậm.
Noland đã bị kết án tử hình vì những lời nói dối của mình.
Đây là những lời cuối cùng của Noland:
"Vậy đó! Ngọn núi vàng đã chìm vào đại dương!" Vua và những người khác bị sốc.
Không ai tin Noland nữa, nhưng ông ta không bao giờ dừng nói dối cho đến khi chết.

Sự khác nhau giữa truyện kể và sự thật:

Hình ảnh truyện

Sự thật

Hình ảnh truyện

Sự thật

1. Noland nói về cuộc phiêu lưu của mình

2. Noland về gặp nhà vua

3. Noland nói về phát hiện của mình.

4. Đoàn thám hiểm gặp một con quái vật biển.

5. Khi đến Jaya.

6. Những gì họ thấy ở đó.

7. Cái nhìn cuối cùng.

Lịch sử

Nguồn gốc

Vua Lvneel
Các sự kiện dẫn đến sự tồn tại cuốn sách bắt đầu 400 trăm năm trước, khi Noland nói với vua của ông về việc nhìn thấy một thành phố đầy vàng. Nhà vua tham lam đã vội vàng quyết định tuyển 2000 binh sĩ và hai con tàu để đi đến đảo Noland đã đến thăm để chinh phục nó và lấy vàng cho mình, trong khi từ chối mang theo thủy thủ đoàn có kinh nghiệm của Noland do ưu tiên sự an toàn của mình. Tuy nhiên, khi cuộc hành trình kết thúc, họ chỉ còn 50 binh sĩ và 1 trong số những con tàu đã ra khơi, hơn nữa họ không tìm thấy gì ngoài rừng rậm nên nhà vua đã buộc tội Noland nói dối ông ta.

Trở về Lneel, nhà vua đã ra lệnh xử tử Noland và thông báo cho mọi người rằng Noland là một kẻ nói dối. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, ông ta chối bỏ tất cả lời khai của thủy thủ đoàn của Noland, thay vào đó ông ta thuê một thuyền viên giả nói dối với linh mục lúc đó theo yêu cầu của nhà vua.
Sự sáng tác ra cuốn sách

Để che đậy sự xấu hổ của sự hiểu lầm này, nhà vua xuất bản cuốn sách của trẻ em "Noland Kẻ nói dối", miêu tả mình là một anh hùng và Noland là một kẻ nói dối. Do sự tồn tại của cuốn sách, mà đã trở thành một sự xúc phạm cuối cùng đến Noland, gia đình Montblanc và tất cả các con cháu của Noland đã bị làm nhục bởi những sự kiện nói bên trong cuốn sách, trong khi những đặc điểm của Noland bị bóp méo qua nhiều thế kỉ, như là hình ảnh bôi xấu của một thằng ngốc bao giờ cũng mỉm cười đã xuất hiện trong cuốn sách. Nhiều người trong số con cháu của Noland đã cố gắng để thử và chứng minh rằng Noland đã nói sự thật, nhưng tất cả đã không đạt được mục tiêu này trong bốn trăm năm kế tiếp sau đó.
Liên minh Saruyama

Montblanc Cricket đã đến Jaya bởi sự tình cờ. Thủy thủ đoàn của ông đã bỏ rơi ông và một mình ông ở lại đó để đấu với di sản của Noland. Sau đó, Masira và Shoujou, những người hâm mộ của cuốn sách đã đến để giúp Cricket. Mặc dù Cricket đã miễn cưỡng cho phép điều này, ông dần dần chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Cuối cùng, sự kiện của nhóm mũ rơm ở Đảo trên trời đã chứng minh nơi thành phố vàng được đề cập trong cuốn sách thực sự tồn tại. Mặc dù cuốn sách tiếp tục không bị ảnh hưởng bởi phát hiện này, Cricket đã tìm thấy yên bình với di sản của tổ tiên mình để tiếp tục những giấc mơ khác, biết rằng ông hiểu cuối cùng cuốn sách về tổ tiên của ông mới là một lời nói dối.
Băng hải tặc Bellamy

Nguyên hai thành viên chính của băng hải tặc Bellamy, Bellamy và Sarkies đã đọc cuốn sách khi họ còn ở biển Bắc xanh và coi huyền thoại về thành phố vàng và tất cả các vấn đề liên quan như sự lố bịch dối trá và vô nghĩa. Băng của họ sẽ nhạo báng những ai tin rằng những điều như vậy, và họ thậm chí đã đi ra khỏi con đường của họ để tấn công Liên minh Saruyama và ăn cắp vàng. Tuy nhiên, sau khi Luffy đánh bại Bellamy, băng đã đi ra ngoài và nhìn thấy tận mắt rằng Đảo Trên Trời thực sự tồn tại. Sau đó, nó được đồn đại trong Dressrosa rằng Bellamy đã lấy cấy cột trụ vàng, mà chính là một phần của chiếc chuông vàng đã được dự định trao cho băng Mũ Rơm, dâng cho Donquixote Doflamingo.
Thông tin thêm

Tất cả các nhân vật được miêu tả trong các phiên bản truyện của Noland cũng đã có mặt tại nơi ông kể những câu chuyện cho tất cả mọi người về cuộc phiêu lưu của mình, bao gồm cả Pandaman.
Tài liệu tham khảo

One Piece Manga và Anime - Vol. 25 Chương 227 và Episode 148 , Câu chuyện của Noland, theo cuốn truyện.
One Piece Manga và Anime - Vol. 25 Chương 226 và Episode 148, câu chuyện về Noland- kẻ nói dối.