oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Funny Stories >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 82
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Truyện cười tổng hợp


      Những tiểu phẩm hài, ngắn




      Thân phận làm chồng

      Tan học, Tí chạy ngay về nhà và khoe với bố:

      Tí: Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.

      Ông bố lắc đầu thở dài:

      Bố: Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!

      ***
      Người vợ toàn diện

      Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:

      - Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.

      Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi:

      - Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?

      - Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.

      ***
      Hai con chuột huấn luyện nhà khoa học

      Nhà bác học nuôi 2 con chuột, huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì bấm một cái nút nhỏ.

      Cuối cùng nhà bác học cũng thành công với cách huấn luyện của mình.

      Một ngày nọ, 2 con chuột nói chuyện với nhau:

      - Mày thấy không, mình đã huấn luyện được gã đó, mỗi lúc bấm nút là lại đem đồ ăn đến cho mình!

      - Uh! Đúng vậy, chúng ta đã làm rất tốt.

      - Giờ thì khỏi lo cái ăn nữa rồi.

      ***
      Uống mãi chưa hết thuốc

      Có một ông mất ngủ đến khám bệnh, bác sĩ cho một lọ thuốc nước.

      - Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy uống ba muỗng cafe, sau một tuần nếu không thấy đỡ thì trở lại đây tái khám.

      Sau một tuần người đàn ông trở lại gặp bác sĩ với hai mắt thâm quầng, người hốc hác. Bác sĩ hỏi:

      - Ông thấy sao? Chứng mất ngủ có đỡ hơn không?

      - Thưa bác sĩ tôi uống như bác sĩ đã dặn, nhưng tôi thấy không áp phê vì ba muỗng cafe ít quá, rồi tôi uống đến ba muôi cafe, cũng không thấy đỡ. Cuối cùng tôi uống cả ly cối cafe nhưng cũng không ngủ được thưa bác sĩ.

      - Vậy thì hết lọ thuốc chưa?

      - Ủa, bác sĩ dặn tôi uống ba muỗng cafe mỗi tối mà, chứ đâu có dặn uống thuốc nên chai thuốc còn nguyên.

      - !?

      ***
      Thần tiên cũng phải bó tay trước phụ nữ

      Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai.

      Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và nói:

      - Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước.

      Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông nói:

      - Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến đó.

      Vị thần đắn đo vài phút rồi nói:

      - Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương… Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất… Yêu cầu này thật quá sức của ta.

      Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước:

      - Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?

      Vị thần lúng túng:

      - Thế anh muốn cây cầu cho hai hay bốn làn xe?


      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 10:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      4
      Reps
      192

      Truyện cười tổng hợp


      Truyện cười sưu tầm [ver.1]



      Bí kíp võ công

      Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.
      Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.
      Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.
      Trang 2 : Cần phải tự cung mới có thể luyện …
      Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.
      Xong việc anh nén đau đọc tiếp bí kíp
      Trang 3 : .. không tự cung cũng không sao …
      Anh ta điên cuồng. Nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp.
      Khi sách cháy gần hết. Trang cuối quyển bí kíp bay ra ,chàng trai đưa mắt nhìn
      Trang cuối : Nếu đã tự cung thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại …

      Rơi mất bánh xe

      Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm. Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
      - Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
      - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
      - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.

      Cứ tưởng
      Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"
      - Ngu thì đừng có hỏi.
      - ????? (Mặt hầm hầm)
      - Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.
      - Phù! Tôi cứ tưởng..

      Hai lần rồi đấy

      Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
      - Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
      - Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
      - Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

      Ước mơ hiệu trưởng

      Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. Bác bảo vệ kêu lại và hỏi:
      - Tại sao con đi trễ?
      Keli:
      - Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng
      Bảo vệ:
      - Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?
      Keli:
      - Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????

      ...


      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 04:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Hôn rất có hại cho sức khỏe



      Hôn rất có hại cho sức khỏe



      Hai anh chàng, hơn 30 tuổi đời mà vẫn chưa có người yêu, nói chuyện với nhau:

      - Này cậu, tớ nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?

      Người kia nghe xong liền đáp ngay:

      - Đúng đấy! Và có khi còn nằm viện nữa đấy.

      - Nghiêm trọng thế cơ à!

      - Uhm! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng…!



      Mời bạn đến chơi => 1 2 3 Cười !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Kohaku Nushi
      SP: 422
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      199
      Cấp độ
      71
      Reps
      3529

      Chuyện vui không tên (sưu tầm lượm lặt)


      Chuyện vui không tên
      (sưu tầm lượm lặt)






      Chúc mọi người xem vui vẻ



      Một cô gái cực xinh xắn lại gần anh bồi bàn, đưa tay vuốt má anh chàng vẻ đầy âu yếm. Anh ta ngạc nhiên nhưng cũng thích nên cứ để yên cho cô nàng hành động. Cô gái hỏi:

      - Anh chàng đẹp trai ơi! Anh có thể cho em gặp ông chủ tiệm ăn không?

      - Nhưng ông ấy không có ở đây…


      Cô gái tiếp tục vuốt ve gương mặt anh chàng, mỗi lúc một âu yếm hơn lại nói:

      - Nào, anh… Cho em gặp ông quản lý đi nào…

      - Anh làm sao mà chiều em được. Ông ấy không có ở đây!


      Cô gái luồn ngón tay vào miệng anh chàng, làm anh ta kích động tột độ. Cô ghé sát mặt lại tai anh bồi, thì thầm:

      - Thế này nhé… Anh hãy nói lại với ông chủ, rằng…

      Anh bồi bàn chỉ còn biết gật gật đầu, vì cả lưỡi lẫn môi còn mải mút liếm các ngón tay nuột nà của cô gái. Cô nàng nhấn giọng, nói thật rõ:

      - Anh nói lại với ông chủ rằng hết cả giấy vệ sinh lẫn xà phòng trong khu vệ sinh nữ rồi nhé!





      .................o0o..................



      Có 1 chàng trai chở mẹ của chàng lên 1 chiếc cầu rất dốc vì quá mệt chàng mới nói với mẹ chàng rằng: ‘’Mẹ ơi con mệt quá đạp không nổi nữa rồi mẹ xuống đi bộ nha mẹ!’’

      Bà mẹ bực mình quát chàng: ‘’SAO TAO THẤY MÀY CHỞ BỒ MÀY CHẠY NHƯ GIÓ MÀ CHỞ TAO MÀY THAN HẢ? ‘’

      Chàng trai hỏi lại bà mẹ: ‘’Vậy giữa tình và nghĩa cái nào nặng hơn hả mẹ?’’

      Bà mẹ nói: ‘’Tất nhiên nghĩa nặng hơn rồi’’.

      Chàng trai láu cá: ‘’Nghĩa nặng thì nghĩa xuống đi bộ đi’’.



      .................o0o..................



      Một chàng trai mới lớn sau khi thi được bằng lái xe liền đề nghị cha mình cho sử dụng chung xe hơi. Người cha, vốn là một mục sư, liền ra điều kiện.

      - Nếu điểm học ở trường của con khá lên, con chịu đọc Kinh Thánh đôi chút và cắt mái tóc rũ rượi kia đi, thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.

      Một tháng sau, chàng trai trở về nhà và hỏi cha đã đồng ý cho mình dùng chung xe chưa. Người cha đáp:

      - Cha thực sự tự hào về con. Điểm số của con đã khá lên và con đã chịu đọc Kinh Thánh. Thế nhưng con vẫn chưa cắt tóc...

      Người con ngắt lời:

      - Cha biết không, con đã suy nghĩ nhiều về điều này và nhận thấy rằng bậc vĩ nhân trong Kinh Thánh đều để tóc dài. Samson để tóc dài, Moses để tóc dài, Noah để tóc dài và thậm chí Chúa Jesus cũng để tóc dài.

      - Phải! - Người cha công nhận - Và tất cả các vĩ nhân đó đều đi bộ.




      .................o0o..................



      Mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm.
      Mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
      Mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe.
      Mua được sách nhưng không mua được tri thức.
      Mua được chức tước nhưng không mua được sự kính trọng…


      Bạn thấy đấy, tiền bạc không là gì cả nhưng nó đem lại khó khăn và đau khổ... Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của bạn cho tôi.... tôi sẽ chịu đưng sự đau khổ đó thay cho bạn. Tiền mặt càng tốt, đừng đưa thẻ.. Amen.....



      .................o0o..................



      Ba sinh viên ngồi nói chuyện với nhau về cấu tạo cơ thể con người. Sinh viên cơ khí khen:

      - Các khớp nối cơ thể thật hoàn hảo.

      Sinh viên ngành điện tấm tắc:

      - Những mạch thần kinh được thiết kế thật hoàn hảo.

      Sinh viên ngành địa chất thủy văn lắc đầu:

      - Dù sao cũng không nên để chỗ nước thải gần khu giải trí như vậy!!!




      .................o0o..................



      Tô canh lạnh lẽo nước trong veo

      Một miếng thịt heo bé tẻo teo

      Bốn thằng to béo tranh nhau vớt

      Một đứa nhanh tay hớt cái vèo

      Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất

      Ba thằng không được mặt như heo

      Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được

      Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo.




      .................o0o..................



      Cô con gái trẻ 15 tuổi mang về cuộn băng cát-xét có bài:

      "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau..."

      Bố cô sợ cô nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rùi chùi vào các đoạn có chữ nhạy cảm. Cô gái trẻ lúc sau rủ bạn lên chơi bật băng lên và nghe được:

      "Cao cao bên cửa sổ có 2 người Phịch...phịch nhau - Đường phố hãy yên lặng cho 2 người ... phặc...phặc nhau..."..




      .................o0o..................



      - Sao con lại bị điểm xấu? Con có hiểu hết những câu hỏi của thầy cô không?

      - Có chứ ạ. Nhưng thầy cô lại không hiểu câu trả lời của con.




      .................o0o..................



      Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn.

      Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?".

      Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu dies here".

      Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?".

      Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here".

      Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!".

      Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?".

      Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here".

      Khách xỉu ngay tại chỗ.




      .................o0o..................



      Nhận được thư em lúc nhá nhem

      Mừng mừng tủi tủi mở ra xem

      Trong thư em viết dăm ba chữ

      "Anh ơi ngày mai nó lấy em".




      .................o0o..................



      Trong một đêm mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm, có một người đàn ông bị hỏng xe trước cửa một tu viện. Ông ta gõ cửa tu viện xin trú nhờ một đêm, và các tu sĩ đồng ý. Họ đối xử với ông rất tử tế, cho ông ta một chỗ ngủ ấm áp và một bữa cơm.

      Tuy nhiên đêm đó ở phòng bên cạnh phát ra những tiếng động kỳ lạ khiến người đàn ông không sao ngủ nổi. Sáng hôm sau, người đàn ông hỏi các tu sĩ xem tiếng động trong căn phòng đó từ đâu mà có thì chỉ nhận được câu trả lời: "Anh không phải là tu sĩ, tôi không thể nói cho anh biết được."

      Người đàn ông ra đi với câu hỏi trong đầu, nhưng rồi thời gian trôi qua khiến ông cũng dần quên đi.

      Ba năm sau, cũng trong một đêm mưa tầm tã xe của người đàn ông ngày trước bị hỏng cũng ngay tại cửa tu viện trước đây. Ông ta xin tá túc và lại được sắp xếp cho ở căn phòng nọ. Đêm đó, lại là những tiếng động kỳ dị khiến ông ta không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau khi ông hỏi các tu sĩ về tiếng động kia thì vẫn chỉ nhận được câu trả lời: "Anh không phải là tu sĩ, chúng tôi không thể cho anh biết được."

      Đến nước này thì sự tò mò đã lấn át toàn bộ lí trí người đàn ông. Ông ta hỏi các tu sĩ xem làm thế nào để có trở thành một tu sĩ.

      "Anh phải tìm xem trên đời này có tất cả bao nhiêu hạt cát, bao nhiêu giọt nước."

      Người đàn ông ra đi và sau mười năm lưu lạc khắp thế giới, đọc đủ loại sách trên đời, ông ta quay trở lại nói với các tu sĩ.

      "Tôi đã tìm ra rồi, trên đời này có tất cả 975.987.654.321.567 hạt cát và 14.345.678.453.789.676.398 giọt nước."

      Các tu sĩ hài lòng với câu trả lời đó và đưa ông ta đến cửa căn phòng kia. Họ đưa cho ông ta một chùm chìa khóa và bảo ông tự mở ra. Người đàn ông cầm chùm chìa khóa mở cửa, nhưng cứ mỗi khi mở xong một cánh cửa thì đằng sau lại là một cánh cửa nhỏ hơn.

      Cuối cùng, sau khi người đàn ông mở đến cánh cửa thứ 98 thì chỉ còn một cánh cửa duy nhất nữa thôi. Người đàn ông lúc này cả người đã mướt mồ hôi run rẩy mở cánh cửa cuối cùng ra. Và ông ta kinh hoàng phát hiện bí mật khủng khiếp của những tiếng động kỳ lạ..
      .
      .
      .
      .
      Bấm vào để xem




      .................TBC..................




      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 10:45.
      Lần nào cũng vậy, tôi luôn kiên cường trong nỗi cô đơn lạc lõng. Lần nào cũng vậy, dù có tổn thương đến đâu tôi cũng không hề rơi nước mắt.
      Vì tôi biết mình luôn có một đôi cánh vô hình đưa tôi bay, bay qua nỗi tuyệt vọng. Và đôi cánh vô hình khiến cho giấc mơ dài hơn cả thời gian, tôi sẽ giữ lại đây một điều ước cho mộng tưởng của riêng mình.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      4
      Reps
      192




      Triệu phú tốt bụng

      Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường.

      Ông dừng lại tìm hiểu:
      – Tại sao ông ăn cỏ?
      – Tôi không có tiền mua thức ăn.
      – Ồ, vậy thì đi với tôi.
      – Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!
      – Hãy mang họ theo!
      Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói:
      – Thưa ngài, ngài quá tốt bụng.

      Triệu phú lời:
      – Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc.


      4 quả trứng cơ mà

      Mẹ:
      – Sao con luộc trứng lâu thế?
      – Mười hai phút cơ mà, mẹ? – Con trả lời.
      – Mẹ bảo con là trứng chỉ cần luộc 3 phút là chín thôi mà.
      Con:
      – Nhưng con luộc tới bốn quả trứng cơ mẹ ạ !

      Ngủ trông như thế nào



      Buồn ngủ lắm rồi mà vẫn thấy bé Minh mang gương ra soi. Lúc này hai bờ mi đã nặng trĩu, đôi mắt muốn nhắm chặt lại, thế mà Minh vẫn cứ soi, cố để soi.
      Bà nó thấy lạ hỏi:


      – Cháu làm gì vậy?
      Bình vẫn nhíp mắt trả lời bà:
      – Bà ơi. Cháu muốn biết lúc ngủ cháu sẽ giống như thế nào.

      Không biết bơi

      Giờ kể chuyện, thầy đưa ra câu hỏi:
      – Một chiếc thuyền bị đắm trên sông có một vị vua, một cha, một anh. Vậy trò A, theo trò thì phải cứu ai trước?


      – Dạ thưa thầy, em không cứu ai hết!
      – Ủa sao vậy?

      – Dạ, tại vì em không biết bơi!

      Hổng trả đâu


      Tí hỏi Tèo:
      – Bồ có quyển sách này hay hông, cho mình mượn với?


      – Coi thì phải giữ kỹ nha?
      – Bảo đảm, mình giữ kỹ lắm, ai đòi cũng hổng trả đâu mà sợ !



      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 04:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Chỉ cho ta tu viện đó, ta muốn đi làm tu sĩ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Kohaku Nushi
      SP: 422
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      199
      Cấp độ
      71
      Reps
      3529
      Trích dẫn Gửi bởi Huutinhkhach Xem bài viết
      Chỉ cho ta tu viện đó, ta muốn đi làm tu sĩ
      Đáng tiếc mình không phải tu sĩ nên mình hổng biết. Nhưng nếu bạn đi du lịch và may mắn gặp một đêm mưa gió thì biết đâu sẽ tìm ra. Chúc thượng lộ bình an
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chỉ cho ta địa chỉ nhà của tên tạo ra câu chuyện đó, ta sẽ bắt hắn phải khai ra, hoặc sẽ cho nhà của hắn sáng nhất vùng
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      6

      Nào chúng ta cùng cười


      Nào chúng ta cùng cừoi 1



      Ông trời thật khôn công bằng, cho ta một vẻ ngoài đẹp "chai" thế mà lại lấy đi hết những người công nhận nó.

      Dinh Độc Lập tuyển nhan viên cho vị trí đặc biệt! Yêu cầu tuyển dụng: nhân viên có ngoại hình, có sức khỏe, ko quan trọng bằng cấp, khỏe mạnh ko dị tật. làm 1 ngày 2 ca, mỗi ca 1h30ph, ko bao cơm, lương tháng 3000$ USD, bảo hiểm đầy đủ. Mô tả công việc : sáng đẩy xe tăng ra sân cho khách chụp hình, chiều đẩy vào kho!


      Bốn sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một phòng. Đề thi chỉ có 2 câu hỏi:
      Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm).
      Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm).


      Ba Định luật "NIUTƠN":1. Một con gà quay vàng ngậy đang nằm yên trên bàn sẽ vẫn nằm yên trên bàn nếu không có ai "nhìn" thấy nó. 2. Tốc độ tiêu hoá một con gà quay tỉ lệ với lực nhai của răng và lượng mỡ trên nó (chú ý là ko phải răng sâu). 3. Trước và sau khi chén gà: Đói và No là hai cảm giác trực đối.

      Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn. Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, anh ta liền đưa giấy viết cho bạn. Anh bạn viết xong đưa lại, nghĩ là trăn trối của người bạn nên anh chàng xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu: - "Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy"


      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 05:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      6

      Nào chúng ta cùng cười 2


      Nào chúng ta cùng cười 2



      Beethoven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức đem lòng yêu nữ bá tước xinh đẹp 17 tuổi Giulietta Guicciardi. Một buổi tối đêm trăng ông xách xô ra hồ Lucerne lấy nước thì chợt nhìn thấy Giulietta đang quấn quýt bên cạnh một chàng trai trẻ. Beethoven đã giận dữ đập nát cái xô. Đó là hoàn cảnh ra đời của bản nhạc nổi tiếng “Xô-nát ánh trăng” (Moonlight Sonata).



      Ban đêm, một chiếc xe taxi chạy qua cổng nghĩa trang. Anh lái xe chợt thấy một bà già vẫy vẫy. Anh cho xe dừng lại, thế là bà già nói với anh ta bằng một giọng khàn khàn nghe rợn tóc gáy:
      - Con trai, hãy chở ta tới nghĩa trang ở đằng kia.
      Lúc ấy, mắt bà già lóe sáng trông rất kinh.
      Anh lái xe hết hồn, liền đóng cửa xe lại rồi nhấn ga phóng vút đi. Anh ta nghoảnh lại, thấy bà già chạy rượt theo. Anh ta tăng tốc. Đồng hồ đo tốc độ chỉ 70 km/h, bà già không bị tụt lại. 90 km/h, bà già vẫn như dính vào xe. Xe chạy 120 km/h, bà già vẫn ở đó. Anh ta hiểu rằng không thể nào thoát được bà già. Anh ta dừng xe, tay run run hạ kính cửa sổ xe xuống:

      - Bà ơi, bà muốn gì cháu cũng làm, chỉ xin hương hồn bà hãy tha cho cháu. Bà già đáp:

      - Con trai, hãy mở cửa xe ra. Váy ta bị kẹt ở đây này..


      Chương trình khuyến mãi:Nhanh tay gọi tới số 113 và đọc mật khẩu:"Ta là ăn cướp đây" và điền đầy đủ thông tin cho nhân viên đó của Tổng đài để tham gia chương trình là 1 trong những người may mắn nhất có cơ hội trúng:+1 bộ vòng tay số 8=thép hợp kim không rỉ(Đẹp óng ánh)+1 bộ Bijama Trắng Sọc Đen rất ư nà xì tin theo phong cách Nhật Bản+1 căn hộ được xây 100% theo phong cách Tiền Sử (100% làm bằng Đá).Số lượg có hạn


      Một anh nọ làm thợ lặn đến thăm bố mẹ vợ. Lúc về, anh gọi vợ ra tâm sự. Anh nghĩ là mẹ không thích anh lắm. Anh đã giải thích với mẹ là anh không thể đeo nhẫn cưới lúc lặn được vì bọn cá mập bị hấp dẫn bởi những vật lấp lánh sẽ cắt đứt ngón tay. - Thế thì sao? - Thế rồi mẹ em hỏi anh: "Sao con không đeo dây chuyền"."

      1 người dân TQ la lên: "Hồ Cẩm Đào là 1 thằng ngu!!!". Người đó bị bắt và bị đưa ra tòa, tòa án TQ kết tội người đó là "tiết lộ bí mật quốc gia". (>‿‿<)

      Bố ơi, bố có tin nhà mình có ma không?
      - Sao con lại nói thế?
      - Cô giúp việc bảo thế ạ!
      - Thu dọn đồ đạc đi...
      - Sao ạ?
      - Nhà mình không có người giúp việc.


      Sửa lần cuối bởi mikuyuki; 10-02-2015 lúc 05:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.