Tôi là doremon10 và nick này đang bị ban. Đáng lẽ là tôi đã lập từ hôm qua nhưng thấy Jus chưa lập vì chưa rõ kiện hay kêu oan. Tiện thể tôi cũng nói luôn: Kiện thì ko đúng vì họ làm đúng trách nhiệm của mình, nhưng oan thì đối vs 1 số bạn nghĩ thì chắc sẽ hơi quá. Cũng chẳng viết lại topic làm gì nhưng MUỐN NÓI RA NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NUNG NẤU TỪ BẤY LÂU NAY. Vì thế topic này như là "sống còn" của tôi, mong Mod duyệt nhanh và đăng bài này lên để mọi người cùng biết, xin cám ơn rất nhiều.
Không đi vòng vo nữa, xin vô thẳng vấn đề:


  1. Vấn đề chung quy hiện nay chính là game VNS Fes do Itou đang quản. Tôi đã Join và như các bạn hiện thấy đã bị CẤM CHƠI, tôi không ý kiến gì. Lí do đưa ra là tôi đã cướp game DÒ MÌN của cậu ấy, cóp nguyên cái form của game............khi cậu qua rum CDOV thấy thế. Cái này tôi thừa nhận là tôi SAI vì không xin phép, vì lúc đó thật tình tôi ko nghĩ đến, hay nói khác hơn là không ngờ Itou lại đi qua CDOV (vì trước đó tôi cũng đã giới thiệu Itou qua FB nhưng cậu ấy từ chối 1 cách rất lịch sự và lúc đó ko có gì xảy ra cả (nếu không tin thì tôi có thể post những mẩu tin FB cũ). Nhưng tôi thắc mắc tại sao thời điểm Itou post cảnh cáo tôi (tôi ko thấy bài đó nữa) thì sao lúc đó ko ban nick tôi đi? Mà 23/2/2015 lại ban vs lí do là quảng cáo forum? Thật sự, sự thật là tôi KHÔNG HỀ quảng cáo forum. Tôi chỉ giới thiệu và cậu có qua thì qua ko quan trọng, nhưng chính ở đây chính là qua FB chứ KHÔNG PHẢI qua PM, VM, KHÔNG quảng cáo trên sign, comment, gửi PM, VM cho bất cứ mem nào cả. Tôi không trách Itou.
  2. Về game ĐỔ XÚC XẮC. Các bạn thấy có ai ngu khi đã bị trót 1 lần thì cố tình phạm lần 2? Câu trả lời là KHÔNG. Cái Map đó là của Trick or Treat VNS cũ do Mecha vs Horror cộng tác làm. Tôi ĐÃ xin bản quyền game chứ không phải http://vnsharing.forumotion.net/t178...trick-or-treat (http://i.imgur.com/KjwPHmJ.png) nên tôi mới dám triển. Thật sự bản thân tôi không biết des và tôi đã post bài nhờ các bạn des (http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=44427) nhưng ko ai giúp. Tôi đã nhờ Kou (là admin bên CDOV) des nhưng Kou bảo lấy bản đồ cũ đi, không tin các bạn có thể liên hệ với Kou. Kou còn bảo "thay đổi nền đi, việc đó cậu còn không làm đc sao?" khi mình nói Map ấy ko phù hợp cho Tết. Thật sự lúc đó rất đắn đo khi có lập game này hay ko .
  3. Về vụ này có thể coi là LỚN, RẤT LỚN (nếu theo ý kiến các bạn) nhưng các bạn đã góp phần thêm vụ việc này thêm lớn hơn. Bằng chứng là các bạn post trong HFC rồi cả FB chửi bới, và nhất là lôi lên những quá khứ "xấu" của tôi. Không biết các bạn cố tình hay không nhưng cái này chính là nát dao đâm ngay vào ngực tôi. Cái vụ việc nó đã lớn, các bạn lôi quá khứ xấu tôi lên: phá rum, quảng cáo,..........nhằm mục đích gì? Tố cáo tôi, thêm tội cho tôi, tăng mức hình phạt lên, hay gì khác? Tôi nói thật lòng, tôi tham gia diễn đàn CDOV và VNS hiện giờ đều KHÔNG có mục đích xấu xa. Bỏ qua những thời trẻ trâu, chưa biết gì, quá hiếu động, nông cuồng ngày xưa, nhưng giờ mình nhận ra, sửa lỗi, cố gắng hòa nhập và thay lời nói = hành động. Nhưng chỉ số việc nhỏ các bạn đã KHÔNG cho tôi cơ hội, các bạn chửi, kêu la, xỉa xói, đạp đổ....Tính mình ở ngoài không như các bạn nghĩ. Mỗi con người đều có lòng tự trọng riêng. Xin các bạn hãy suy nghĩ kỹ lại hành động của mình, tôi sai nhưng các cậu thấy hành động đối xử vs tôi thế nào, quá nhẹ hay làm sao? Các bạn hãy thử đặt trường hợp như tôi xem. Nếu các bạn là tôi thì các bạn làm thế nào? Im lặng, nhẫn nhục, chửi bới um sùm hay vô tư, ko quan tâm?
  4. Mình không phải là những hạng người đi spam, chửi, và bản thân KHÔNG hề muốn NỔI trên mạng (như trường hợp Minny trên Zing). Một số bạn trên FB nói đánh sập rum CDOV đi, đó là 1 sai lầm hoàn toàn. Như 1 bạn trên FB ví von: "Chẳng lẽ thằng hàng xóm mượn tiền mà bạn tàn sát cả làng à... " cho nên hãy tha thứ cho bên đó, bên đó ko hề có tội tình gì. Chúng ta là con người, hãy đối xử với nhau như con người, đừng như những con thú vô tri vô giác...

*
Cám ơn các bạn đã đọc,
Thân,