oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 121
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-12-2014
      Bài viết
      138
      Cấp độ
      7
      Reps
      347
      Cũng muốn thử tập Lucid Dream lắm nhưng không có thời gian ngủ, tưởng tượng cái cảm giác tạp dựng một thế giới theo ý thức thì sướng biết mấy!



      Where is the secret?


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      một lần tui nằm mơ thấy đi siêu thị và bị bọn khủng bố tấn công, lúc bị tên khủng bố chỉa súng vô đầu không hiểu sao tui lại ý thức được là mình đang nằm mơ, có bị bắn cũng không sao, thế là tui đứng lên bật lại tên khủng bố, mình mẩy bị nó bắn lỗ chỗ vết đạn, máu tuôn xối xả nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì

      1 lần khác thì thấy mình đứng trên 1 cái gác gỗ rất cao, bất ngờ cái gấp sập xuống, tụi bị rời từ trên cao, sợ cứng người nhưng lúc rơi gần chạm đất, bổng dưng tui thì thầm trong đầu "mình bay được. mình bay được", thế là tui không rơi nữa mà từ từ bay lên cao

      Trích dẫn Gửi bởi W.H.O Xem bài viết
      thỉnh thoảng cũng điều khiển được giấc mơ. đặc biệt là hồi còn con nít. mơ mình làm siêu nhân đánh yêu quái. mình muốn quái nào có ngay quái ấy. lớn lên thì mơ thấy toàn bị zombie đuổi chạy lòng vòng. lúc tỉnh dậy thấy sảng khoái lắm.
      tui cũng có lần nằm mơ thấy cả xóm bị zombie rượt đuổi, lúc bị đám zombie bao vây, tui tập trung suy nghĩ trong đầu "súng, súng" vậy là tự nhiên 1 cây súng xuất hiện, lạ 1 điều là cây súng rất bự nhưng cầm không hề thấy nặng và lâu lâu mới bắn được 1 viên

      Trích dẫn Gửi bởi VIRONZ Xem bài viết
      Cũng muốn thử tập Lucid Dream lắm nhưng không có thời gian ngủ, tưởng tượng cái cảm giác tạp dựng một thế giới theo ý thức thì sướng biết mấy!
      tui thấy cái thế giới trong mơ nó lộn xộn lắm bạn à, bạn tập trung vào cái này thì cái khác sẽ biến mất
      Sửa lần cuối bởi dammage; 07-03-2015 lúc 22:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      979
      Cấp độ
      13
      Reps
      550
      Mơ thì gặp hoài nhưng toàn ác mộng, nào là bị xe cán nào là giết người chứ ít khi mơ đẹp
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. làm sao có được LD nghe mn kể sao sướng qá :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Trích dẫn Gửi bởi Aeternus Xem bài viết
      làm sao có được LD nghe mn kể sao sướng qá :v
      Đây, cách để mò được vô LD đây: https://www.facebook.com/we.love.gho...80478885383561
      Đọc cái này thấy sao rắc rối quá nhưng với bạn muốn vô LD lần đầu thì ok, nhớ có đọc 1 bài viết 1 giáo sư bên nước ngoài có nghiên cứu về vụ LD này nữa. Ổng đưa ra nhiều cách lắm mà cách nào tui thấy cũng khó quá trời, có cách cuối là ok nhất. Cái tui đưa không phải của ổng mà là cách nhanh nhất với dễ nhất (tui nghĩ vậy)
      Một số ng thì ngay từ đầu đã có khả năng vô LD, còn tui thì lúc trc không hề biết LD là gì, nhưng vụ điều khiển giấc mơ thì làm dc từ nhỏ rồi. Lúc đó còn nghĩ mình hơi lạ hơn ng ta, ai dè có 1 bữa thấy nói LD, chịu khó lên google tra mới biết cái hồi đó tới giờ mình hay làm trong mơ chíh là LD.

      Trong LD với tui thì bay là khó nhất, tuy có lúc bay vù vù được trên không nhưng mà luôn có cảm giác bị kéo xuống bởi lực hút trái đất. Nên nhiều khi tức quá chuyển sang Dịch chuyển tức thời, cảm giác cũng không tệ lắm tuy vẫn thích bay hơn. Nhớ là có lần mình mơ mình dịch chuyển để làm nhiệm vụ gì đấy (hình như là cứu thế giới thì phải).
      @dammage: Bạn có bao giờ lợi dụng bị bóng đè vô LD chưa? Tui thì hồi đó sợ bóng đè nhưng sau phát hiện nhờ bóng đè cũng có thể vô LD tuy hơi dễ thức dậy nhanh hơn bình thường nhưng cảm giác thực hơn. Bữa kia đọc trên 1 page nói bóng đè + LD = O.B.E (xuất hồn), nhớ tới lỡ như Insidious là thấy má luôn nên cũng bớt lại.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Trích dẫn Gửi bởi Aeternus Xem bài viết
      làm sao có được LD nghe mn kể sao sướng qá :v
      ú chịu khó nằm nướng một tí thì chắc có ngay chứ gì. tỉ lệ 35%

      Trích dẫn Gửi bởi dammage Xem bài viết
      tui cũng có lần nằm mơ thấy cả xóm bị zombie rượt đuổi, lúc bị đám zombie bao vây, tui tập trung suy nghĩ trong đầu "súng, súng" vậy là tự nhiên 1 cây súng xuất hiện, lạ 1 điều là cây súng rất bự nhưng cầm không hề thấy nặng và lâu lâu mới bắn được 1 viên
      còn mình chủ yếu là chạy, trốn, núp thôi. lúc đó thấy kịch tính còn hơn cả xem phim ấy chứ. tối qua vừa nằm mơ xong
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. @teet9x01 : bị như Insidious thì quá nhọ rùi cẩn thận như thế là tốt
      @W.H.O : tò mò thế thôi chứ ko quan tâm lắm. Với ú thì mỗi giấc mơ sẽ báo trước điều gì đó, thuận theo tự nhiên thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      Trích dẫn Gửi bởi W.H.O Xem bài viết
      còn mình chủ yếu là chạy, trốn, núp thôi. lúc đó thấy kịch tính còn hơn cả xem phim ấy chứ. tối qua vừa nằm mơ xong
      không hiểu sao trong mơ đám zombie chạy nhanh kinh khủng, trốn trong cái xó xỉnh nào cũng bị chúng tìm ra được
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi Aeternus Xem bài viết
      làm sao có được LD nghe mn kể sao sướng qá :v
      Trích dẫn Gửi bởi dammage Xem bài viết
      một lần tui nằm mơ thấy đi siêu thị và bị bọn khủng bố tấn công, lúc bị tên khủng bố chỉa súng vô đầu không hiểu sao tui lại ý thức được là mình đang nằm mơ, có bị bắn cũng không sao, thế là tui đứng lên bật lại tên khủng bố, mình mẩy bị nó bắn lỗ chỗ vết đạn, máu tuôn xối xả nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì

      1 lần khác thì thấy mình đứng trên 1 cái gác gỗ rất cao, bất ngờ cái gấp sập xuống, tụi bị rời từ trên cao, sợ cứng người nhưng lúc rơi gần chạm đất, bổng dưng tui thì thầm trong đầu "mình bay được. mình bay được", thế là tui không rơi nữa mà từ từ bay lên cao



      tui cũng có lần nằm mơ thấy cả xóm bị zombie rượt đuổi, lúc bị đám zombie bao vây, tui tập trung suy nghĩ trong đầu "súng, súng" vậy là tự nhiên 1 cây súng xuất hiện, lạ 1 điều là cây súng rất bự nhưng cầm không hề thấy nặng và lâu lâu mới bắn được 1 viên



      tui thấy cái thế giới trong mơ nó lộn xộn lắm bạn à, bạn tập trung vào cái này thì cái khác sẽ biến mất
      Trích dẫn Gửi bởi dammage Xem bài viết
      không hiểu sao trong mơ đám zombie chạy nhanh kinh khủng, trốn trong cái xó xỉnh nào cũng bị chúng tìm ra được
      đa số mình toàn chạy trước khi thấy zombie. vừa thấy bóng nó là co giò bỏ chạy rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      373
      Cấp độ
      32
      Reps
      1551
      No, not this sh!t again! Tui càng muốn tránh xa nó ra mọi người lại càng muốn dính vào nó

      Để mình kể bạn nghe LD hôm qua nhé. Nó là một dạng LD tầng 1 song song với tầng 1 kiểu slideshow, trong khi tầng 2 lại là LD của tầng 1. Bạn có thể hiểu nó là dạng mơ-trong-mơ là sai nhé. Để hiểu định nghĩa LD trong LD mình có thể giải thích như sau: Bạn đang xem một chương trình TV mà chính bạn lại là thực tại của nó, một dạng bạn thấy chính mình trong show và bạn nhận thức ra mình đang phá vỡ bức tường thứ 4, phát hiện ra chính mình lại được một người xem khác điều khiển. Mindtwist chưa?! Và thế là tâm trí đang mơ của mình vẫn đang kiểm soát người xem lẫn người được xem. Dĩ nhiên lúc đó mình gần thức rồi nên kết luận là LD toàn phần luôn.

      Mình gọi tầng 1 song song với tầng 1 tức là cảm giác bạn đang chơi 2 game khác nhau trên 2 cái laptop khác nhau bằng 2 tay. Nói như thế khá vô lý nhưng nó là sự thật nhưng cả 2 tầng 1 này có liên qua mật thiết ở nhân vật chính. Tức là chỉ có 1 nhân vật chính được tồn tại một lúc, nếu mình tập trung 1 bên thì mình bên kia sẽ afk, hậu quả thì AI bên kia tự tung tự tác và ngược lại. Mình bị 1 cái LD xoay đúng nghĩa (chú ý mình vẫn là người điều khiển), có điều quá trời việc nên không kiểm soát được hết.

      Cứ mỗi lần gặp cái LD mindtwist giống cái trên là mình cứ càu nhàu "Fack this Sh!t! Sao cứ hành hạ tao thế hả?". Có bạn nói bay là khó nhất, quả đúng nó là khó nhưng không phải là khó nhất. Bạn muốn bay? Thứ nhất: Bay phù thuộc vào thế giới lúc đó cho phép bay hay không?; điều kiện phụ: bạn có muốn phá nội dung chung mà bạn nghĩ là nó thú vị không?.. Thứ hai: Nhướn người lên, cố gồng người, nín thở và luôn muốn mình bay được. Thế là bay!

      Nếu bạn hỏi khó nhất? Với mình khó nhất là Tàng hình và độn thổ. Mình phải công nhận hai thằng khỉ này luôn làm mình lộ mỗi khi sử dụng, bạn biết tại sao không? Vì phải NÍN THỞ? Thử nghĩ mà xem, bạn đang tung tăng trong thế giới COD hoặc BF, tệ hơi là L4D và rồi bạn hết đạn, một đám zombie chạy ra, bạn sử dụng khả năng của mình. Nhưng ai vừa chạy vừa nín thở cho mà được?!?!?! Ồ ồ, đừng bảo mình phải bay nhé? Biết vì sao không, bay rất dễ làm mồi cho một đám Smoker, Hunter và thậm chí cả Charger!!!

      Cơ mà, các cô cậu mod khu này chai mặt tui là LD trường kì rồi sao ko gọi tui vào
      Sửa lần cuối bởi lead21pc; 20-03-2015 lúc 18:02.
      My Steam Profile (from SteamDB)


      • Worth: $10057 ($2613 with sales)
      • Games owned: 986
      • Games played: 628 (63%)
      • Hours on record: 4,376.9h
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.