Mình thì đọc không nổi nữa, đã từ bỏ từ chap 8xx nào đó rồi. Dài quá @@
Tuy nhiên cũng không phải là bỏ luôn, vẫn đợi movie ra hằng năm
Và nghe ngóng những tin tức mới có liên quan đến tiến độ truyện.
Mình thì h vẫn đọc, conan bên kim đồng ra tập nào thì mua tập đó, nhưng mà cũng ngán cái sự dài lê thê của nó ==, với mấy vụ án hiện h không hấp dẫn bằng hồi xưa nữa.
Nỏi thật là mình vẫn đeo với Conan cho đến tận bây giờ! Mình cũng không nhớ là đã đọc truyện này được bao lâu (ngang ngửa Doraemon chứ ít gì) nhưng đã lỡ rồi cũng phải ráng đọc cho xong kết cục (cái cổ muốn gãy vì chờ đợi). Lúc trước trận động đất ở Nhật còn dọa mình vài ngày khi hay tin tác giả mất tích (cứ tưởng truyện over rồi chứ)! Vụ án vẫn có sức hấp dẫn nhưng bí ẩn vẫn còn kéo dài lê thê (ít ra cũng phải lóe ra 1 - 2 manh mối cho đọc giả suy đoán chứ, đằng này bí ẩn càng thêm bí ẩn, mãi vẫn chưa gỡ) => đọc truyện khiến mình nhớ tới Naruto (mình cũng đeo nó và rất mừng khi nó xong).
thực ra từ trước đến giờ cũng không quan tâm lắm, mình đọc Conan trước giờ đều là bạn bè mua tập mới thì mượn thôi, bây giờ không còn nữa thì mình cũng nghỉ đọc luôn, nhưng nếu có thì lại đọc tiếp
Đánh dấu