oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      100
      Cấp độ
      2
      Reps
      83

      [Nhân vật] - Doraemon - review Shounen Tour 2012






      Doraemon no uta

      Phải nói là tui khá làm biếng, nhưng vì tình yêu với Mon nên làm cái này, có gì mọi người ném gạch nhẹ tay thôi nhé. Nói trước luôn đây không phải là review mà là bài câu vote trá hình dưới dạng review, ai không đọc bảo bị trap ráng chịu

      Đối với những ai thuộc thế hệ khoảng 98 trở về trước, thì người bạn đầu tiên đến từ manga chắc không ai khác chính là chú mèo máy Doraemon (cái này cũng tùy người, nhưng mà cũng phải cỡ 90% nhỉ ). Mon như một người bạn thân thiết, trở thành một phần quan trọng trong ký ức tuổi thơ mỗi người.

      Rồi, khi chúng ta lớn lên, mỗi người theo đuổi một sở thích riêng của mình, có người thì chơi shonen, có người đọc shojo, cũng có những bạn đi vào con đường E, H, hay SA, SjA, loli,…không biết là chính đạo hay tà đạo nữa, chắc là cả 2 quá và trở thành những fanboy, fangirl, trap,… từ cuồng nhiệt đến điên cuồng . Và từ đó, những cuốn truyện về chú mèo Mon nhàu nát, cũ kỹ do đã được đọc đi, đọc lại hàng trăm lần (có hơi quá thì phải) nằm khép mình vào trong 1 góc khuất nào đấy, hoặc tệ hơn, là biến trở lại thành tiền bán ve chai, dĩ nhiên là phải chịu lỗ nên tệ hơn . Đôi khi, sự tồn tại của Mon dường như tan biến…

      Thế nhưng, ngày qua ngày, Mon và những người bạn thân thuộc ấy: Nobita, Xuka - Shizuka, Chaien - Jaian, Xêkô – Suneo, Đêkhi – Dekisugi vẫn miệt mài tạo ra những tiếng cười vui vẻ cho những em nhỏ - những người vẫn đang tận tưởng tuổi thơ đáng quý của mình một cách hồn nhiên (khi mà chúng ta đang hưởng thụ manga một cách “chong xáng") . Những tiếng cười ấy, dường như phần nào đã xóa tan đi những mệt mỏi, nhọc nhằn trên con đường học vấn. Có ai lại không bật cười khi thấy cảnh tiếng hát nổi da gà thần thánh của cậu bạn đô con Jaian rape tra tấn lỗ tai các bạn mình giờ nghĩ lại, thì chắc Jaian cũng theo Okita, từ hành tinh S mà ra , cũng như những rắc rối mà “thần xui xẻo” Nobita đem lại cho cậu bạn đến từ tương lai Doraemon ?(về cái khoảng làm nũng này của Nobita thì phải gọi là bái phục)

      Dù rằng mang lại những tràng cười bất tận, thế nhưng, khác hẳn với cái thể loại truyện hài nhảm đến bựa chỉ có duy nhất tính giải trí, ẩn sâu trong mỗi chương truyện của Doraemon là một bài học tinh tế, nhẹ nhàng về tình bạn, tình cảm gia đình, lòng quả cảm, cao thượng (sến một tí cho đời thi vị) . Tui vẫn nhớ như in cảnh Nobita đã cố gắng hết mình để rèn luyện bản thân theo lời nhắn nhủ của Mon trước khi Mon trở về thế kỷ 22 (cuối tập 6), hay cảnh Mon hy sinh bản thân mình, đâm đầu vào bình chứa khí phân rã (truyện dài – Vương quốc trên mây),… . Qua đó, Mon dạy cho chúng ta những bài học đầu đời: thế nào là tình bạn chân chính

      Ảnh lừa tình :))


      Thực tế đáng buồn là nhiều đứa nhóc bây giờ không còn đọc Mon nữa, mà nhảy thẳng lên các truyện khác E chẳng hạn, tui không có ý chê trách, vì cũng là một crazy fan chỉ để chứng tỏ thứ đẳng cấp vô giá trị của mình, và chê rằng Mon chỉ là trò trẻ con, trong khi mình cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Cũng có những bạn nói rằng Mon giờ đã cũ (vì ngài 3F đã mất lâu rồi ). Thế nhưng, thử hỏi xem có truyện nào có lượng xuất bản nhiều kỷ lục như vậy, được trẻ em và người lớn trên toàn thế giới yêu thích, trở thành cơn sốt của trong những năm đầu tiên được nhập về Việt Nam, đến mức một số người lớn lo ngai về "Hội chứng Doraemon" (trích … NXB KĐ) (ngoài ra chắc còn đạt kỷ lục được bị chế nhiều nhất thế giới quá ). Hơn thế nữa, Doraemon được yêu thích đến nỗi trở thành là một công dân chính thức của Nhật Bản, và vượt qua hàng ngàn anh main char bá đạo khác để hiên ngang làm đại sứ hoạt hình của đất nước Nhật Bản thanh bình.



      Thành phố tuổi thơ

      Vậy tại sao (giờ mới vào vấn đề chính) :haha:chúng ta không đưa Doraemon (hay còn gọi là Thánh Mon với số đo ba vòng thần thánh) lên chức champ của kỳ S**tour năm nay , như là một hành động thiết thực để hồi tưởng lại những tháng ngày tuổi thơ non dại quý giá, đồng thời cảnh tỉnh các bợn trẻ trâu của chúng ta về những suy nghĩ chưa chín chắn của mình với Mon, cũng như hạ gục quan niệm về cái đẹp hiện nay (“làm trai phải lạ ở trên đời” => anh hùng trong thiên hạ thì phải khác người , nhưng giờ là thời đại nam nữ bình đẳng nên nữ cũng nên làm khác người luôn ). Hơn thế nữa, điều đó cũng như một sự khẳng định rằng Việt Nam là một bộ phận quan trọng của cộng đồng manga-anime thế giới, khi mà trong tháng 9 vừa qua, nhiều nơi nhưTrung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc đã tổ chức kỷ niệm 100 năm trước ngày sinh của Doraemon, thì VN S đã đưa Mon lên làm champ của kỳ STour năm nay (chắc cũng chỉ gỡ gạc phần nào thôi, nhưng có là tốt rồi)
      PS: nếu các bạn đã, đang và sẽ vote cho Doraemon thì nhớ vote luôn cho dàn các nv của truyện nhé, để thể hiện tinh thần đúng nghĩa của Doraemon và shonen jump: tình bạn (cả dàn nv đều vào sâu, đoạt giải hết càng tốt), nỗ lực (kêu gọi vote), thắng lợi (chức champ quý giá)
      CHÍNH VÌ VẬY, HÃY VOTE HẾT MÌNH CHO MON ĐI NÀO. CHÚNG TÔI CHỈ CẦN VOTE CỦA BẠN



       










      Doraemon (ドラえもん) xuất phát từ nora neko (野良猫?) (chú mèo bị lạc) trong tiếng Nhật, không phải từ tên bánh dorayaki trong tiếng Nhật và -emon (衛門?) thường gặp trong các tên truyền thống ở Nhật Bản, ví dụ Ishikawa Goemon.

      .Ngày sinh : 3/9/2112

      .Nơi sinh: Xưởng sản suất Robot ở Tokyo

      .Học một lớp học chuyên đào tạo những robot có ích. Vào ngày lễ tốt nghiệp, Mon được gia đình Nobi nhận về.

      .Ngày 30 tháng 8 năm 2112, chú ngủ quên ở nhà cô bạn gái Mimi và bị chuột gắm mất đôi tai. Các bác sĩ đã cố gắng sửa chữa tai của Doraemon tại bệnh viện, nhưng do gia đình Nobi không đủ điều kiện để thực hiện việc này, và Doraemon đành phải chấp nhận bỏ đôi tai của mình

      .Quay về quá khứ để giúp đỡ cho Nobita - nguyên nhân gây khó khăn về kinh tế cho con cháu đời sau vì bản chất yếu ớt, hậu đậu. Từ đó họ trở thành đôi bạn thân thiết và cùng trải qua bao hiểm nguy, vui buồn.



      - Đặc điểm nhận dạng

      • Chiều cao: 129,3 cm
      • Cân nặng: 129,3 kg
      • Nhảy cao: 129,3 cm (khi thấy chuột)
      • Công suất tối đa: 129.3 bhp
      • Vòng bụng: 129,3 cm
      • Đường kính chân: 129,3 mm
      • Tốc độ chạy: thông thường: 50m/s - khi gặp chuột: 129,3 km/h

      Như vậy các số đo của Doraemon có một điểm chung: đều là con số 129,3. Ngoài ra, ngày sinh của chú là 3/9/2112 hay 12/9/3). Và từ đây, danh hiệu Mon với số đo 3 vòng thần thánh ra đời


       




      Yume wo kanaete



      Yume No Yukue - Shiratori Emiko (movie Nobita đến xứ Batư)



      Doraemon OP : Doraemon no uta





      Yume no kanaete





      Mong ước kỷ niệm xưa - Mon version





      Clip mừng 100 năm trước ngày sinh của Mon





      Doraemon drawing song



       





      Trích dẫn Gửi bởi Love.Story


      Sửa lần cuối bởi anhvu9496; 20-02-2015 lúc 10:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.