Vừa xem Phim hôm qua, công nhận cảnh quá đẹp. Híc phim của đạo diễn này (k nhớ tên) luôn buồn quá, để lại ấn tượng nặng nề trong lòng người xem .
Giá như ông đạo diễn cho kết thúc bằng nụ cười của cả 2 người thì k phải đẹp à, sao cứ phải xa nhau vậy
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Vừa xem Phim hôm qua, công nhận cảnh quá đẹp. Híc phim của đạo diễn này (k nhớ tên) luôn buồn quá, để lại ấn tượng nặng nề trong lòng người xem .
Giá như ông đạo diễn cho kết thúc bằng nụ cười của cả 2 người thì k phải đẹp à, sao cứ phải xa nhau vậy
độ đỉnh của art thì thôi miễn bàn nhé
còn về cái khoản cảm nhận chắc khó để ai cũng cảm nhận dc cái sâu sắc mà nó truyền đạt, một cái nhìn trưởng thành hơn 5cm/s rất nhiều luôn
đâm ra k lạ khi có nhiều người xem rồi lại đánh giá nó đại loại kiểu "nhạt" hay "không nhiều c/x", đại loại vậy...
p/s: bài review rất kỳ công nha <3
cảm ơn bạn. bài review rất hay
Movie tình cảm chỉ ấn tượng nhất ba tựa: Garden of Words vs 5 cm/s của cụ Shinkai, Millenium Actress của cụ Kon. Cái kiểu tình xa tầm với dễ chạm lòng người xem quá Thông cảm vì đào mộ, tại mình không bắt kịp với anime hiện nay
that movie
Mỗi ngày 1 tiếng thì sống làm sao @___@
Mình mới đọc tiểu thuyết nhưng chưa xem movie này. Cái chết không rõ ràng làm mình khó chịu quá
^ cái chêt ? ý bác là kết hả @@
á, viết nhầm, ý mình là cái kết
Hôm qua mất mạng, lại mò vào xem lại phim rồi mò lên đây. Cảm thấy ao ước giá có dc t/y theo đúng nghĩa lãng mạn thế này thì hay quá, cảm thấy chưa gặp được ai thấu hiểu cx của mình, ghen tỵ vs đôi trong phim
Đánh dấu