Nhân vật ấn tượng nhất có lẽ là Akashi Seijurou, lý do chắc là khi Boss dùng kéo đâm Baka không một chút do dự cùng với khả năng chơi bóng rổ của Boss và khi tức Đế Vương cao ngạo
Tình yêu chính là tình yêu
Chẳng lẽ còn phân biệt rạch ròi
giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái sao?
Có lẽ là Hibari Kyouya vì tính cách đặc biệt, ngông cuồng, mạo hiểm, thích tự do. Nhìn anh có thể thấy được bản thân mình trong đó, có chút đơn độc nhưng không hề lẻ loi
Chắc là Hijikata Toshi - Gintama. Anh ngầu, thỉnh thoảng cũng ngu ngu, thích cái sở thích mãnh liệt đối với mayonnaise của anh, quá khứ thì cũng chẳng yên ấm cho, nói thẳng là khá nhiều cái đau, đau nhất là vụ người anh yêu chết có liên quan một ít (ít thôi) đến anh và thằng Okita. Giờ lại còn thêm vụ người gắn bó, quan tâm đén anh nhất bị bắt, và muôn thuở bị Okita troll Cả Katsura Kotarou nữa. Chú ngu cũng là một cái hay, nhưng cái ngu đó không thể làm chú quên đi nỗi đau quá lớn trong quá khứ
Đánh dấu