oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Preview] Tower of God - SIU



      Tower of God






      .

      Tác giả

      Thể loại

      Phát hành
      Thời gian
      Link đọc online
      Lee Jong-hui
      (bút danh: SIU)
      Action, Adventure, Fantasy, Mystery
      Naver
      2010 - đang sáng tác
      Tiếng Việt
      Tiếng Anh [1] [2]





      "Ngươi khao khát điều gì? Tiền bạc? Sức mạnh? Danh tiếng? Trả thù? Hay điều gì đó vượt trên tất thảy mọi thứ? Bất kể ngươi khao khát gì đi nữa, "nó ở đây": tòa tháp thần thánh."

      Câu chuyện xoay quanh Twenty-Fifth Baam, một cậu bé đã mở ra cánh cổng tòa tháp để tìm kiếm người bạn duy nhất của mình. Buộc phải tham gia vượt tháp, đối mặt với những thử thách nguy hiểm của từng tầng trong thân phận một kẻ "phi chính quy", cậu đã gặp gỡ và kết bạn với nhiều người, đồng thời cũng bị cuốn vào trong những xung đột của tòa tháp.

      Tranh đấu, mưu mô, phản bội... Tower of God khắc họa một thế giới đa sắc màu với muôn vàn tính cách, những tổ chức trong bóng tối, những thế lực nguy hiểm, là nơi mà ý chí, niềm tin con người bị thử thách bởi sự tồn tại, lý tưởng và tham vọng của chính mình.

      Sơ lược cốt truyện

       

      .

      Thế giới Tower of God

      ♦ Tòa tháp

      Tòa tháp là một cấu trúc bí ẩn hoàn toàn khép kín và bao gồm nhiều hình thái môi trường riêng biệt. Bên trong tràn ngập một yếu tố được gọi là "Shinsoo" với những đặc tính kì lạ và cũng có nhiều loài sinh vật có trí tuệ. Không rõ thế giới bên ngoài tòa tháp như thế nào.

      Mỗi tầng gồm có ba khu vực: khu Ngoại Tháp là nơi dành cho dân cư sinh sống, khu Nội Tháp là nơi các thành viên chính quy được kiểm tra, và khu Trung Gian là nơi đóng vai trò kết nối các tầng với nhau. Để có thể lên trên, các thành viên chính quy phải hoàn thành bài kiểm tra ở các tầng phía dưới.

      Theo tác giả, mỗi tầng có kích thước bằng lục địa châu Mỹ. Như vậy, thế giới Tower of God rộng ít nhất gấp 6.5 lần Trái Đất.

      Người ta tin rằng có thể tìm thấy mọi thứ trên đỉnh tòa tháp. Tầng cao nhất có thể tới được hiện tại là tầng 134.

      ♦ Shinsoo

      "Shinsoo, tự bản thân nó chính là thế giới"
       
      < Lo Po Bia Ren >

      Shinsoo, nghĩa đen "nước thánh", là một loại vật chất bên trong tòa tháp có mật độ khác nhau ở mỗi tầng. Ở các tầng thấp, Shinsoo khuếch tán và mơ hồ như không khí. Tuy nhiên ở các tầng cao hơn, Shinsoo tăng cả về năng lượng và độ tập trung, nhớt và chuyển động thành dòng, tương tự như nước. Để đến được những tầng này đòi hỏi khả năng kháng Shinsoo cao.

      Có thể thao túng, điều khiển Shinsoo để gia tăng sức mạnh thể chất, năng lượng vũ khí, và thậm chí là thao túng các phần tử. Trong những trường hợp khác nhau, Shinsoo có thể mang đặc tính của nước, lửa, không khí, ánh sáng... Shinsoo có vô số hình thái. Nó có thể là nhiều thứ khác nhau, nhưng không có một thứ cụ thể nào định nghĩa được Shinsoo hay gắn nó với một thuộc tính đặc biệt. Shinsoo là "nền tảng của mọi năng lực".


      Khi học được khả năng thao túng Shinsoo, vòng đời của mỗi người sẽ kéo dài đến mức như thể quá trình lão hóa ngừng lại. Một số người sau khi điều khiển được Shinsoo sẽ ngừng lớn lên và mang hình dạng trẻ con. Có giả thuyết cho rằng sự phát triển thể xác tương ứng với sự phát triển tinh thần.

      ♦ Một số khái niệm


      Các thành viên chính quy và phi chính quy
      tại tầng Evankhell
      Thành viên chính quy (tiếng Anh: Regular) là những người được Vệ Thần của tầng 1 - Headon lựa chọn từ khắp các nơi trong tòa tháp để hoàn thành các thử thách và leo lên đỉnh tháp. Khi được lựa chọn, họ sẽ được Headon dịch chuyển đến tầng 2 và bắt đầu kiểm tra tại đó.

      Thành viên phi chính quy (tiếng Anh: Irregular) là những người tự mở ra cánh cổng tòa tháp từ bên ngoài và phải trải qua thử thách ở tầng thứ nhất. Theo Headon, tòa tháp chỉ mở cổng cho thứ gì nó cần. Khái niệm "phi chính quy" được hình thành khi tòa tháp đã có đế chế thống trị nên Zahard và Thập Đại Chiến Binh không thuộc vào nhóm này.

      Các thành viên phi chính quy là biểu tượng của nỗi sợ hãi bởi họ mang sức mạnh to lớn. Họ không bị ràng buộc bởi các quy tắc của tòa tháp và có thể trực tiếp nhận thử thách từ các Vệ Thần.

      Ranker là những người leo lên được tới tầng 134, giới hạn hiện tại của đế chế Zahard. Họ được Cục Quản lý Xếp hạng cấp cho một thứ hạng dựa trên sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vai trò của họ trong tòa tháp. Ranker được xếp hạng từ 1 đến 100.000. Top 1% Ranker mạnh nhất được gọi là Ranker cấp cao. Họ được mô tả là "thần trong các vị thần". Các Ranker cấp cao có quyền đi tiếp lên tầng 135, nhưng do Vệ Thần của tầng 135 chống đối nên không rõ đã có ai được nhận thử thách hay chưa.
      Xác suất để một người trở thành Ranker vô cùng hiếm, trong vài chục triệu người mới có hai người đạt được danh hiệu này.

      Vị trí ("Position") là vai trò của mỗi người khi tham chiến theo nhóm. Có năm vị trí cơ bản là Ngư Phủ (Fisherman) trực tiếp tấn công kẻ địch, Trinh Sát (Scout) di chuyển và thu thập thông tin, Thương Sĩ (Spear Bearer) sử dụng thương để tấn công từ tầm xa, Minh Vận (Light Bearer) quan sát chiến trường và truyền đạt thông tin, Khí Lưu Sư (Wave Controller) thao túng Shinsoo và điều khiển dòng chảy trận chiến.

      Ngoài ra còn có nhiều vị trí đặc biệt khác như Thám Đạo, Phòng Thủ, Ngự Thú Sư (Anima), Wonsulsa, Dansulsa, Hwayeomsa, Jeonsulsa. Thám Đạo là một vị trí rất hiếm gặp và được xem là món quà được ban tặng của tòa tháp. Thám Đạo làm nhiệm vụ dẫn đường cho đội, chỉ ra con đường có thể đi được, có những lúc "có thể tiên đoán và thay đổi tương lai". Một Thám Đạo có thể đi bất cứ đâu trong tòa tháp mà không cần phải hoàn thành các bài kiểm tra.


      ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦



      "Tower of God không phải là câu chuyện về Baam, nó là câu chuyện của rất nhiều nhân vật chính. Vâng, nhưng tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng Baam là trung tâm của mắt bão."
      < SIU >


      Twenty-Fifth Baam (nghĩa đen: "Đêm thứ 25"), để đuổi theo người bạn duy nhất của mình, cậu đã tự mở ra cánh cổng, và do đó, không bị ràng buộc bởi các quy tắc của tòa tháp. Những người như vậy được gọi là "thành viên không chính quy"và bị xem là mối đe dọa nguy hiểm.

      Baam là một người khá ngây thơ, ghét cô độc, dễ đồng cảm và quan tâm tới người khác. Tuy nhiên sang phần II, cậu trở nên lạnh lùng và bạo lực hơn rất nhiều, mặc dù về bản chất thì cậu chỉ không muốn làm tổn thương những người xung quanh.

      Năng lực đặc biệt của Baam là khả năng điều khiển Shinsoo ở mức độ thiên tài, có
      thể dễ dàng sao chép lại các kĩ thuật cấp độ Ranker dù chỉ thấy qua một lần.
      Vị trí chiến đấu: Khí Lưu Sư

      Koon Aguero Agnis, con trai của Koon Eduan - tộc trưởng của một trong 10 đại gia tộc quyền lực nhất, đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Mặc dù ban đầu anh lập nhóm với Baam chỉ vì cho rằng cậu ta có thể hữu dụng, nhưng về sau anh có thể đánh cược cả địa vị của mình để giúp Baam lên đỉnh tòa tháp.

      Koon được mô tả là "một kẻ nguy hiểm", có tài thao túng người khác và mang suy nghĩ của kẻ thống trị; thân thiện, nhưng cực kì tàn nhẫn, thích đùa giỡn và không ngần ngại lợi dụng người khác. Koon có thể chiến đấu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng lựa chọn Minh Vận do sở thích đưa ra mệnh lệnh.
      Anh là nhân vật mà SIU "ít thích nhất", nhưng có vẻ đó chỉ là một câu nói đùa.

      Vị trí chiến đấu: Minh Vận

      Rak Wraithraiser, là một sinh vật thuộc chủng tộc Wraithraiser. Ban đầu, ông xem Baam là con mồi của mình, bị cưỡng ép lập nhóm với Baam và Koon trong bài kiểm tra ở tầng thứ hai nhưng sau đó nhanh chóng trở nên gắn bó với họ.

      Rak là một chiến binh mạnh mẽ và tự tin vào bản thân đến mức tự phụ. Tự cho bản thân là kẻ bề trên (một phần do Koon dung túng) và gọi người khác là "con rùa". Tuy nhiên ông cũng có lúc quan tâm đến người khác, không được thông minh cho lắm nhưng lại là một trong số ít người thấu hiểu suy nghĩ của Koon.
      Vị trí chiến đấu: Thương Sĩ

      Rachel, là người bạn thân duy nhất của Baam khi cậu còn ở trong hang, đã dạy cậu mọi thứ và sau một thời gian, cô quyết định tiến vào tòa tháp để nhìn thấy bầu trời và những ngôi sao. Giống như Baam, Rachel cũng là một thành viên "phi chính quy".

      Baam mô tả Rachel là một cô gái cá tính, nghịch ngợm, hay nói dối và là một người bạn tốt. Trong phần I, cô khá dè dặt và giữ khoảng cách với mọi người. Androssi và Lữ khách đều cảm thấy sự kì lạ và nguy hiểm ngay lần đầu gặp Rachel. Mặc dù điều đó cũng có thể do cô là một thành viên phi chính quy, tuy nhiên không ai nói điều tương tự về Baam.

      Vị trí chiến đấu: Minh Vận

      Ja Wangnan, xuất hiện lần đầu trong phần II - "Sự trở về của hoàng tử". Anh là một thành viên chính quy mắc kẹt ở tầng 20, trong khi đồng đội của mình lần lượt từ bỏ thì anh vẫn cố gắng nỗ lực trong cô độc và nợ nần chồng chất. Ước mơ của anh là trở thành vua của tòa tháp và thiết lập lại trật tự cân bằng. Ban đầu, Wangnan rất sợ Viole và cho rằng anh ta là một con quái vật, nhưng sau khi biết được sự thật, anh coi Viole như một người bạn.

      Wangnan khá yếu ớt, dưới mức trung bình so với một thành viên chính quy. Tuy nhiên, Koon nhận xét rằng anh có năng lực không thể phủ nhận của một nhà lãnh đạo, đặc biệt là khả năng làm bạn với cả những kẻ có vấn đề tâm thần.

      Tên của Wangnan đọc ngược lại có nghĩa "tôi là hoàng tử".
      Vị trí chiến đấu: không rõ, có thể là Ngư Phủ / Thương Sĩ



       

      Nội dung 2
       

      Nội dung 3
       





      < Bài viết đang trong quá trình hoàn thiện. Vui lòng không mang đi nơi khác >

      Sửa lần cuối bởi Thần Uy; 03-05-2015 lúc 12:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      Cho em xin cục gạch để share mấy thứ vớ vẩn sau này...

      Đang cuồng bộ này quá nên lập đại cái topic. Phần nv chính và tổ chức đã viết xong nhưng chưa code
      Do viết để làm wiki luôn nên cố viết kỹ một chút

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Bộ này ss1 với đầu ss2 xem rất tuyệt . Nick mình cũng lấy theo main bộ này .
      Có điều từ giải công xưởng bộ có chiều đi xuống . Đang chờ ra nhiều nhiều đọc cho đã
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      oh, phải cậu Hyouton - trùm của topic cũ <<Bleach>> đây hok ???
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Trích dẫn Gửi bởi linhmieutim23 Xem bài viết
      oh, phải cậu Hyouton - trùm của topic cũ <<Bleach>> đây hok ???
      Vâng, vẫn là bạn Hyou si đa ấy đây Lẽ ra phải lập lại topic cho Bleach nữa mà cứ nghĩ đến việc code và chém gió cho post đầu mà lười Bạn cảm thấy mình thật là vô dụng

      Btw, mới cắt được đống hình này làm emo



      Bạn Quant có nhiều biểu cảm hài nhất

      Trích dẫn Gửi bởi Viole Xem bài viết
      Bộ này ss1 với đầu ss2 xem rất tuyệt . Nick mình cũng lấy theo main bộ này .
      Có điều từ giải công xưởng bộ có chiều đi xuống . Đang chờ ra nhiều nhiều đọc cho đã
      Theo mình thấy thì phần đầu ss2 mới gọi là chán. Dàn nhân vật phụ trông còn "tầm thường" hơn cả các thí sinh ở tầng 2 Mà cảm giác như là truyện này chỗ nào có Koon xuất hiện thì hay lên hay sao đó
      Sửa lần cuối bởi Hyouton; 24-02-2015 lúc 21:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Trích dẫn Gửi bởi Hyouton Xem bài viết
      Vâng, vẫn là bạn Hyou si đa ấy đây Lẽ ra phải lập lại topic cho Bleach nữa mà cứ nghĩ đến việc code và chém gió cho post đầu mà lười Bạn cảm thấy mình thật là vô dụng
      hờ, đang tính hỏi cậu có lập lại topic Bleach hay hok thì cậu trả lời lun rồi

      chưa đọc bộ này, tại thấy chủ topic tên Hyouton nên nhảy vào để kiếm đọc thử xem sao...
      cơ mà phần <Nhân vật phụ> vs <Tổ chức> cậu hok làm ak, hay chưa làm ?? nếu nhiều quá sao hok bỏ lun 2 phần đó đi, để lại phần nhân vật chính thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-12-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      *spoiler alert* bộ này có 1 yandere khá là bá
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Ultragunner Xem bài viết
      *spoiler alert* bộ này có 1 yandere khá là bá
      *ho ho*

      yandere xuất hiện từ rất sớm nhưng không ai biết đó là yandere
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-05-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cho con link của bộ này dc Ko vạy?
      Đọc thấy hấp dân va hay
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      14-05-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bộ này hay không các bác?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.