oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 41
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Thảo Luận] Nếu Bạn Muốn Chọn Bạn Đời Là Các Nhân Vật Của Clamp

      Clamp nổi tiếng với hàng nhân vật hot toàn "trai xinh gái đẹp" Thế nên bất cứ ai cũng muốn hốt các nàng ấy, anh ấy về dinh Nếu bạn may mắn có được diễm phúc ấy, bạn muốn ai là bạn đời của mình nào

      1/ Sumeragi Subaru

      (Tokyo Babylon)


      Tên: Sumeragi Subaru

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Mang dáng vẻ của một cô bé nhiều hơn (giống hệt bà chị Hokuto còn gì).Là một cậu bé đẹp trai kiểu con gái.

      Tính cách: Vô cùng trong sáng, lương thiện (kiểu này có lấy thì cũng phải trông chừng cẩn thận kẻo ra đường lại bị lừa,mua 1kg táo có 10k cũng bị chém thành 20k mất).Luôn lo lắng,đối xử ân cần với người khác (ai có máu ghen thì đừng chọn Subaru nhé chứ nhìn thấy chồng mình tốt với con khác mà làm loạn lên thì không hay đâu). Nói chung bạn sẽ phát mệt với một ông chồng kiểu này.Cho nên muốn lấy Subaru thì kiên nhẫn là đức tính hàng đầu.

      Gia đình: Là truyền nhân thứ 13 của dòng họ Sumeragi,một dòng họ chuyên bảo vệ Nhật Bản khỏi những linh hồn.Gia đình gồm có bà nội và chị gái.

      Nghề nghiệp_tài chính: Subaru còn đang đi học nhưng nghề nghiệp chính vẫn là một onmyouji (pháp sư).Tuy trong truyện không nói đến tình hình tài chính của Su nhưng cậu ta vẫn thường được nhờ vả việc siêu thoát các linh hồn nên chắc cũng dư dả,đủ cho hai vợ chồng sống, thêm một tí để tiêu vặt.

      Nội trợ: Cá chắc là Su không biết gì về mấy việc này nên chắc chắn một mình bạn sẽ phải tự làm hết thôi.Nhưng như đã nói ở trên tình hình tài chính của Su khá tốt nên bạn có thể thuê người giúp việc hoặc nhờ bà chị chồng là Hokuto cũng được,Hokuto là một bà nội trợ siêu phàm.

      Tình địch: Tình hình là nếu bạn chọn Su thì bạn sẽ có rất nhiều tình địch đấy.Không kể tới mấy con bé thương thầm nhớ trộm Su thì bạn sẽ phải đối mặt với người đứng đầu gia tộc ám sát là Sakurazuka Seishirou. Nếu bạn nhắm mình có đủ khả năng thắng được Seishirou thì hãy nghĩ tới việc kết hôn cùng Su. Còn không thì lời khuyên là Su là hoa đã có chủ,chủ lại vô cùng hung dữ. Đừng dại mà dây vào.

      Phiền phức: Bởi vì Su có khả năng nhìn thấy các linh hồn,cho nên trong quá trình chung sống nếu đôi khi thấy Su tự lẩm bẩm một mình thì cũng đừng có hiểu lầm nha. Là Su đang trò chuyện với các linh hồn đó.Mà này,bạn có sợ ma không?


      2/ Imonoyama Nokoru
      (CLAMP gakuen Tanteidan)


      Tên: Imonoyama Nokoru

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Đẹp trai cực kì với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh.

      Tính cách: Đem lại hạnh phúc cho phái nữ là phương châm của cậu ta. Cho nên nếu bạn muốn chọn Nokoru làm chồng thì bạn hẳn phải là một con người vô cùng vô cùng độ lượng, nếu không ngày ăn cơm ba bữa đánh ghen đủ ba lần thì mệt lắm .

      Gia đình: Là con trai út của gia đình Imonoyama cực kì giàu có. Trong truyện không thấy nói nhiều đến gia đình Nokoru nhưng một gia đình bề thế như thế thì tiêu chuẩn chọn con dâu chắc chắn không thấp chút nào.

      Công việc: Là hội trưởng hội học sinh khối tiểu học học viện Clamp, cho nên Nokoru luôn bận rộn.Đống giấy tờ mà Nokoru phải giải quyết hàng ngày trong truyện bạn cũng nhìn thấy nó đồ sộ thế nào rồi đấy.Lời khuyên là hãy thông cảm cho công việc của chồng.

      Tài chính: Cực kì giàu có,lấy Nokoru thì bạn chỉ việc ăn chơi nhảy múa và cùng chồng quản lí tiền thôi. Xin chúc mừng.

      Nội trợ: Không phải lo.Nhà Imonoyama giàu thế thiếu gì người giúp việc. Hơn nữa bên cạnh Nokoru còn có Akira kia mà. Tài nấu ăn của Akira đã được chứng minh và đảm bảo không thua gì Yan can cook.

      Tình địch: Nếu bạn chọn Nokoru thì có nghĩa bạn chấp nhận một nửa dân số thế giới làm tình địch của mình. Nhưng như đã nói ở trên dù sao bạn cũng là một người độ lượng mà cho nên "chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu"

      Phiền phức: Bạn sẽ gặp phải vô số phiền phức từ các fan nữ của Nokoru. Điển hình như cô bé vì không muốn Nokoru nhảy cùng người khác mà đã làm anh chàng ngã từ trên cao xuống ấy. Hic,đấy chỉ là không muốn Nokoru nhảy cùng người khác thôi đấy, còn nếu không muốn Nokoru lấy người khác thì còn bạo lực cỡ nào nhỉ?

      Điều hay ho kèm theo: Đó là con bạn sẽ chắc chắn có một chỗ học trong học viện Clamp. Không có cảnh bạn phải chạy khắp nơi xin học cho con đâu. Hơn nữa nó cũng không phải thi đại học. Tiện quá còn gì.

      Lời khuyên: Nếu bạn quyết tâm lấy Nokoru thì xin chờ vài năm nữa đã nếu không muốn bị quẳng vào tù vì tội kết hôn với trẻ chưa vị thành niên.Trong thời gian chờ đợi nhớ trông chừng cẩn thận không là bị cuỗm mất đấy

      3/ Thiên sứ Kohaku

      (Wish)



      Tên: Kohaku

      Giới tính: Không có

      Ngoại hình: Là một thiên sứ xinh xắn với mái tóc màu vàng bên dài bên ngắn. Tuy vậy cô ấy (anh ấy ?) chỉ xinh đẹp vào ban ngày thui,còn ban đêm thì trở về hình dạng (gọi là gì nhỉ) với thân hình cực mập và cái đầu to quá khổ.

      Tính cách: Rất ngây thơ,ngơ ngác. Nếu bạn muốn lấy Kohaku thì ngoài chức danh làm chồng (vợ) của cô ấy (anh ấy) có lẽ bạn sẽ phải kiêm thêm chức bảo mẫu nữa đấy.

      Gia đình: Thiên sứ thì làm gì có cha mẹ anh em. Nhưng nếu muốn, bạn có thể coi thượng đế là papa Ko, như vậy nghiễm nhiên bạn là con rể (con dâu) của thượng đế rồi.

      Công việc: Là một thiên sứ. Công việc chính của Kohaku là hát để các bé thiên thần ra đời. Trong tương lai bạn thử gợi ý Ko về việc ra đĩa CD,VCD xem sao.

      Tài chính: Hoàn toàn không có.Một mình bạn sẽ phải kiếm tiền nuôi sống cả hai. Nhưng nếu Ko có thể ra đĩa nhạc và trở thành ngôi sao thì chức danh ông bầu (bà bầu) là của bạn chứ ai.

      Nội trợ: Xin chia buồn. Ngoài việc tưới cây ra thì Ko không hề biết làm bất cứ việc gì khác. Nội trợ trong nhà cũng sẽ chỉ có một mình bạn làm mà thôi. Ngoài ra Ko không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì khác ngoài sữa. Lời khuyên chân thành đây,bạn hãy cố mà nuôi lấy một con bò sữa, sữa mua ngoài chợ không đảm bảo đâu.

      Phiền phức: Rất nhiều. Vì Ko không có giới tính nên nếu lấy Ko , tương lai bạn sẽ phải đi xin con nuôi đấy. Nếu ba mẹ bạn rộng lượng thì không sao nhưng chẳng hạn bạn là con một và ba mẹ lại muốn có cháu nối dõi nhỉ. Chà,thật khó giải quyết. Có lẽ lúc này bạn sẽ phải xem bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn thôi.

      Điều hay ho kèm theo: Lấy thiên sứ làm vợ (chồng) thì khi chết có được lên thẳng thiên đường không nhỉ?

      Tình địch: Chỉ có một thôi:là Suichiro

      Lời khuyên: Đọc xong những dòng trên mà bạn vẫn còn muốn lấy Ko thì quả thật bạn là người vô cùng dũng cảm đấy.Thật thán phục

      4/ Syaoran Li

      (Card Captor Sakura)


      Tên: Li Syaoran (Lí Tiểu Lang)

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Chỉ có hai chữ: Đẹp trai.Sở hữu mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hổ phách. Vẻ bên ngoài của cậu ta đủ sức làm nức lòng vô số fan nữ. Lấy Syaoran có nghĩa là bạn sẽ phải đối chọi với cả một đống fan của cậu ta.

      Tính cách: Rất trẻ con (dù gì thì Syaoran cũng mới có lớp 4). Để chiều lòng một ông chồng trẻ con thế này không phải là dễ. Lời khuyên là hãy kiên nhẫn,không nên cáu gắt. Chịu khó một chút nếu bạn không muốn ra tòa li hôn chỉ sau hai tháng kết hôn.

      Công việc: Giúp đỡ Sakura thu thập các lá bài.

      Tài chính: Syaoran chỉ theo Sakura làm không công thôi. Chắc chắn Sakura không hề trả cho Syaoran một đồng lương nào. Nhưng bạn hãy yên tâm, nhà họ Lý bên Hồng Kông chắc không đến nỗi nghèo,chỉ có điều không biết họ có chịu bỏ thêm tiền chu cấp cho cô con dâu tương lai không thôi ,thế nên tốt nhất là bạn đừng hi vọng nhiều quá mà hãy cố kiếm một công việc có thể tự nuôi sống mình trước đã.

      Gia đình: Là người có pháp thuật mạnh nhất của họ Lý ở Hồng Kông, có quan hệ họ hàng với Clow Reed. Một gia đình như vậy chẳng rõ họ có chấp nhận một đứa con dâu không biết tí pháp thuật nào không. Nếu muốn lấy lòng gia đình nhà chồng thì bạn hãy đi học phép thuật đi nhé. Trường Hogwart là một gợi ý không tồi phải không?

      Nội trợ: Mặc dù là con trai nhưng Syaoran rất giỏi việc nhà. Nấu ăn,dọn dẹp,may vá cái gì cũng siêu. Dù vậy cũng không nên ỷ lại vào chồng quá nếu không muốn làm Syaoran phát điên.

      Phiền phức: Công việc chính của cậu ta là đi theo giúp đỡ Sakura.Cho nên nếu có thấy chồng mình suốt ngày bám theo Sakura thì cũng đừng có ghen nha.Với tính cách của Syaoran thì cậu ta dễ bỏ vợ chạy theo Sakura lắm. Cẩn thận lại mất teo ông chồng.


      Điều hay ho kèm theo: Nhà Syaoran bên Hồng Kông.Có nghĩa là nếu bạn có sang Hồng Kông du lịch thì sẽ không có chuyện phải tốn tiền thuê khách sạn đâu.

      Tình địch: Tình địch lớn nhất là Kinomoto Sakura.Con bé lại dễ thương thấy sợ.Làm thế nào để ông chồng không bỏ mình chạy theo Sakura là cả một vấn đề to lớn.Ngoài ra bạn sẽ còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các fan của Syaoran vì tội dám cướp mất thần tượng của họ (trên diễn đàn này lượng fan của Syaoran hình như cũng không ít).

      Lời khuyên: Để được làm vợ Syaoran thì bạn sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn đấy.Nhưng tình yêu có thể chiến thắng tất cả mà,đúng không?Vậy bạn có tin rằng tình yêu của mình dành cho Syaoran đủ để vượt qua tất cả những điều trên không?

      5/ Ashura (RG Veda)


      Tên: Ashura (hình như không có họ)

      Giới tính:.......................

      Ngoại hình: Không giống với bất kì một nhân vật nào khác trong truyện Clamp.Ashura rất đẹp trai (cứ coi là thế đi) với đôi mắt màu vàng và đôi tai nhọn.Nếu chọn Ashura làm chồng thì có lẽ bạn sẽ phải lo lắng xem con của bạn sau này có mắt màu vàng hay màu đen và tai nó có giống tai mình không.Nhưng bởi vì Ashura không có giới tính nên nếu lấy cậu ta bạn chắc chắn sẽ nối gót cái người khốn khổ đã chọn Kohaku mà xin con nuôi thôi.

      Tính cách: Là một người đa nhân cách.Bạn sẽ không thể nào biết được lúc nào thì Ashura hiền lành ngoan ngoãn nói gì cũng nghe và lúc nào thì hung bạo,giận dữ.Có thể 10' trước Ashura còn đang thủ thỉ với vợ những điều đễ nghe nhưng có thể 10' sau đã lên cơn nổi lửa đốt nhà.Mà lửa của Ashura thì có gọi 114 cũng chả dập được.Để đề phòng,tốt nhất khi xây nhà,bạn nên làm thêm một cái cửa thoát hiểm.Hoặc cố gắng mua một mảnh đất ở bên cạnh sông suối ao hồ gì đó.

      Công việc: Với lửa của mình,Ashura thích hợp với các ngành nghề như bán đồ nướng chẳng hạn.Chống chỉ định với những nghề liên quan đến các chất dễ cháy.

      Gia đình: Là con trai (gái) của Ashura_ou và một cô gái loài người tên là Sashi.Không nói nhiều đến bố chồng của bạn nhưng bà mẹ chồng mới thật là khủng khiếp.Đến con trai bà còn tự tay giết được thì đừng có mong bà yêu thương con dâu.Chỉ có lấy Ashura bạn mới cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nó kinh khủng như thế nào.Nhưng yên tâm đi,nếu Sashi có làm gì bạn thì Ashura sẽ không ngần ngại gì trong việc giết luôn bà ấy.

      Tài chính: Làm ông chủ quán bán đồ nướng có lẽ không được nhiều tiền lắm đâu.Trừ phi chồng bạn có tay nghề và có ý định mở rộng quán.

      Nội trợ: Có thể Ashura biết làm một số công việc nhà nhưng tốt nhất là đừng có nhờ mà bạn hãy tự làm hết nếu không muốn cái bếp cháy thành tro sau khi giao cho ông chồng yêu quí nấu bữa tối.

      Phiền phức: Với hai nhân cách của Ashura thì bạn sẽ rất khó khăn trong việc đoán biết ý chồng.Nếu là Ashura trẻ con thì bạn là một bà bảo mẫu không hơn không kém,còn nếu là Ashura lớn hơn thì bạn lại phải đóng vai người vợ hiền thảo mẫu mực hết cỡ.

      Điều hay ho kèm theo: Thời buổi xăng dầu lên giá mà bạn lại không phải tốn đồng xu teng nào để mua gas.Có nấu ăn thì dùng lửa của Ashura là được rồi.Đảm bảo vẫn ngon như thường.

      Tình địch: Yasha có thể là một tình địch chẳng dễ chịu gì.Mà tình cảm của Ashura dành cho Yasha có vẻ nhiều đến nỗi chẳng còn chỗ nào cho bạn cả.Thế nên đừng hi vọng quá nhiều vào việc một ngày đẹp trời nào đó,Ashura nghĩ lại và cảm thấy yêu vợ hơn yêu Yasha.

      Lời khuyên: Nếu thật sự muốn lấy Ashura làm chồng thì lời khuyên tốt nhất dành cho bạn là hãy đi học một lớp học ngắn hạn về phòng cháy chữa cháy đi nhé.



      6/ Chii

      (Chobits/TRC)



      Tên: Chii

      Giới tính: Nữ

      Ngoại hình:
      Xinh cực kì với mái tóc màu vàng .

      Tính cách: Cực kì ngây thơ, ném vào loại ai nói gì cũng tin, nên lắm khi bạn sẽ thấy cô em này rất dễ dãi, rất dễ trao cho người khác 1 cái ôm hơi bị thắm thiết quá lắm ... Dĩ nhiên không ghen là 1 đức hạnh ....

      Gia đình: Có cha mẹ nuôi, nhưng cha nuôi đã mất ...Chii có 1 người chị, ... hì hì, hơi bị ... mà thôi, ai muốn biết thì cứ thử thì ...

      Công việc: Vì có ngoại hình quá dễ thương, cô bé dễ dàng tìm được công việc như tiếp thị hay bán hàng ...Tuy nhiên, số tiền ấy cũng không khá lắm, nên bạn sẽ phải cày ra nuôi cả 2 là tất yếu

      Tài chính: Như đã nói ở trên, bổn phận của bạn là nai lưng ra kiếm tiền ...

      Nội trợ: Nấu ăn cũng tàm tạm, thật ra lúc đầu cô nàng có xu hướng làm 1 nồi hổ lốn tây ta hợp bích cho bữa tối, nhưng sau này được sự chỉ dẫn của mẹ vợ nên Chii đã nấu ăn khá hơn ... nhưng lời khuyên là cơm tiệm tránh được nhiều nguy cơ...

      Tình địch: Không nhiều , không ít, chỉ tính tới gần đây, thì tình địch nặng đô nhất của bạn là anh chàng đẹp mã Fye .... Mà tình cảm chủa Chii với Fye nào có thua gì Sya-Sak ...Nhưng không sao, ông bà ta có câu :"vạn sự khởi đầu nan - Gian nan riết rồi nản (dĩ nhiên đây là Chii đối với Fye thôi, còn chiều ngược lại thì ko biết )

      Phiền phức: Tránh nguy cơ vợ mình bỏ nhà theo Fye là trọng trách lớn nhất của bạn , đồng thời , chẩ biết có bao nhỉêu fan đang lâm le phỗng tay trên bạn, nên vừa đi làm kiếm tiền vừa giữ vợ là 1 bài toán cỡ tích đạo hàm bậc n ...Nhưng vì lòng yêu vợ, nên chắc bạn sẽ vượt qua được ..

      Điều hay ho kèm theo: Vì vợ bạn quá ư là ngây thơ, nên bạn sẽ không phải tốn cả đống tiền dẫn vợ đi shopping , ăn uống ....Và dĩ nhiên, do cô nàng là máy tính, nên công đoạn xin con nuôi là tất yếu

      7/ Akira
      (CLAMP gakuen Tanteidan)


      Họ tên: Akira Ijyuin

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: rất rất rất dễ thương với mái tóc và đôi mắt to, đen láy.

      Tính cách:

      Rất rất dịu dàng nên rất dễ bị dụ, có lấy thì tốt nhất là nên bám theo chàng suốt để khỏi lạc.Và fan hâm mộ của Akira cũng không ít đâu nhé (=.=").

      Gia đình: Ơ hờ, đạo chích.Đặc biệt bạn sẽ có 2 bà mẹ chồng cực kì cute

      Tài chính: Khỏi lo!Khi cần kim cương bạn chỉ cần nói thủ thỉ với chàng, lát sau có ngay (Cảnh sát tới hỏi phải "chối tội dữ dội như lửa" nhé!).Bạn có 1 ông chồng tuyệt vời có thể mang cả tháp Tokyo về cho bạn luôn đó (hay tượng Nữ Thần Tự Do?).

      Nội trợ: Oh yeah.Tớ bảo đảm bạn không cần đụng đến chút móng tay!Bạn đã có 1 đầu bếp tuyệt vời khiến Yan Can Cook phải nhai luôn cái mũ ()

      Tình địch: Nói nhỏ nhé, có thể Akira vẫn lén lút hẹn hò với Ohkawa đó.Cho nên tốt nhất là..., bạn cứ đi theo canh chừng đi.Và nên học qua một lớp huấn luyện làm đạo chích của KID để đảm bảo an toàn cho chồng bạn nếu nguy cấp.

      Chú ý: Akira cũng đang tuổi vị thành niên, đừng dại mà lấy ngay đấy nhé.Hơn nữa, Akira luôn làm theo chỉ bảo của 2 bà mẹ, vậy nên nếu có đêm nào chàng vắng mặt thì bạn đừng hiểu lầm nha(nhưng nếu đêm nào cũng mò đi thì chắc chắn tới nhà Ohkawa rồi đó bạn!)

      8/ Yuuko Ichihara

      (XXX Holic)


      Tên: Bí mật (cái trên kia là tên giả)

      Tuổi: Bí mật

      Ngày sinh: Bí mật

      Giới tính: Nữ (Chắc thế)

      Ngoại hình:

      Yuuko được vẽ theo kiểu shounen, vì vậy cô ấy không có đôi mắt long lanh to tròn, cũng không có mái tóc bồng bềnh quyến rũ như những nhân vậy khác của Clamp.

      Tính cách:

      Bí ẩn là hai từ hợp nhất với Yuuko. Không muốn người khác biết quá nhiều về mình, nhưng lại luôn biết rất rõ về những thứ mà họ cố giấu đi. Vì vậy, lấy Yuuko, hãy quên ngay chuyện cặp bồ hoặc lập quỹ đen quỹ đỏ gì đó đi vì tuy bạn có che giấu thế nào thì cô ấy cũng sẽ biết ngay và lúc đó thì thật là kinh khủng...

      Gia đình: Bí mật

      Nghề nghiệp:

      Là chủ một của tiệm kì quái, của tiệm chuyên thực hiện ước muốn của người khác. Hơn nữa còn kiêm thêm nghề phù thủy.

      Tài chính:

      Tớ chưa từng thấy Yuuko nhận tiền của khách. Yuuko thực hiện mong ước của một người nào đó và lấy đi của họ một thứ gì đó tương xứng. Cá chắc là bạn sẽ không biết làm gì với những thứ mà Yuuko kiếm được ví dụ như: một hình xăm (Fye_san), trí nhớ của một người về một người khác (Sakura &Syaoran). Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có những thứ có giá trị như thanh Ngân Long (Kurogane) hay cái ghế (của bà cô nào đó nghiện Internet_không biết tên). Tất nhiên thứ giá trị nhất phải là Watanuki_san rồi. ><

      Nội trợ:

      Không rõ Yuuko có biết làm việc nhà không (tưởng tượng bạn nói với Yuuko là hãy đi nấu cơm đi, nghĩ xem cô ấy sẽ trả lời ra sao: "Được thôi, nhưng anh phải trả một cái giá tương xứng với bữa cơm" ). Nhưng thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, vì Watanuki sẽ làm hết mọi việc trong nhà (cho đến khi cậu ta trả xong nợ).

      Điều hay ho kèm theo:

      Lấy Yuuko, bạn sẽ được biết đến về một cái gọi là thế giới khác, về những thứ mà từ trước tới nay bạn (và hầu hết dân số trên hành tinh này) nghĩ rằng không hề tồn tại.

      Phiền phức:

      Bạn có chấp nhận việc nhà mình thỉnh thoảng lại đón những vị khách không mới mà tới, những vị khách có hình dáng kì quặc (cáo, chồn...), những vị khách từ trên trời rơi xuống (nhóm Sakura chẳng hạn), hay thậm chí những vị khách đến từ thế giới bên kia...

      Lời khuyên:

      Hãy chấp nhận - đó là lời khuyên bổ ích nhất dành cho bạn. Ngoài ra, bạn nên cẩn thận với những món đồ trong chính căn nhà của mình... nếu không muốn rước lấy tai họa (bàn tay khỉ chẳng hạn)

      Chà, không biết có ai muốn lấy Yuuko không nhỉ?

      9/ Watanuki Kimihiro
      (XXX Holic)



      Ngày sinh 1/4/ko biết

      Giới tính : Nam

      Ngoại hình :

      Tóc đen , mắt đen , đồng phục đen , da vàng ( Japanese chính hiệu ). Khá đẹp trai ( với tớ ), nhưng mặt hay cau có , mắt hay liếc xéo Doumeki và khi cười tươi thì chắc chắn là nhìn thấy Himawari .

      Tính cách :

      Khá ( phải nói là rất ) trẻ con , hay tị nạnh với Doumeki ( và vì Doumeki thamgia clb bắn cung nên nếu bạn là một cung thủ thì tốt nhất hãy ém cho kỹ , kẻo chàng giận cá chém thớt ).

      Tính tình hơi quái dị , vì thế bạn nên giấu kĩ hình chụp lúc nhỏ , nếu không muốn một ngày đẹp trời chàng tìm thấy trong lúc quét dọn nhà cửa ( đã thấy chuyện gì xảy ra với Doumeki chưa ) . Đôi khi hay cáu giận , hay hét lên giữa trời trưa nắng và làm một số động tác kì lạ ( chưa kể là khá tin bói toán , hơi dễ bị lừa ... ). Nhưng khá chân thật , giàu tình thương người , đầy lòng trắc ẩn ( hơi nhát gan nữa ). A , một lời khuyên chân thành cho bạn trước khi bước vào cuộc sống gia đình với ngôi sao của xxx Holic đó là tham gia một khóa học dài hạn với Doumeki ( liên hệ Yuuko, nhớ đừng dại dột trả giá ) để học tính phớt lờ trước mọi biểu hiện bất thường của ông chồng yêu quý .

      Gia đình

      Độc thân , song thân đều đã không còn , nên bạn cứ yên tâm rằng sẽ không phải chịu đựng cảnh mẹ chồng nàng dâu , nhưng bạn cũng nên đăng kí học một khóa nữ công gia chánh vì biết đâu đôi khi chồng lại kiêm luôn chức mẹ chồng ( mà Watanuki lại khó tính hơn gấp bội ).

      Nghề nghiệp

      Tương lai gần : Học sinh cấp 3 , làm thêm tại tiệm của Yuuko ( nói trắng ra là osin đấy) .

      Tương lai xa : chưa biết . Tuy nhiên , với những khả năng khá đặc biệt ( nhìn xuống dưới sẽ biết ) , Watanuki sẽ có nhiều cơ hội tìm việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng nhiều mức lương khác nhau ( cái này là tùy theo khả năng trả giá của bạn , Watanuki ko phải là người thích làm khó người khác đâu ) vì thế bạn có thể hi vọng vào môt tương lai tươi sáng cho hai người .

      Tuy nhiên ( lại tuy nhiên , bạn nên tham khảo thêm mục " phiền phức " ở dưới , nếu không muốn vỡ mộng )

      Khả năng Nội trợ :

      Very good . Không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả hơn là perfect . Rửa chén , quét nhà , nấu cơm , là ủi quần áo , chăm sóc người bệnh , đặc biệt là người nghiện rượu ( bạn có thể yên tâm chè chén thoải mái rồi nhá , nhưng Watanuki không thích phụ nữ rượu chè cho lắm đâu ) ... Watanuki đều làm tốt . Mà hình như nội trợ chính là niềm yêu thích của Watanuki , nên chàng luôn làm việc với một nụ cười khá là thỏa mãn ( há , bạn không phải mang tiếng lấn át ông xã , lại được thưởng thức rượu ngon cùng mồi nhắm ) . Lấy Watanuki , bạn sẽ làm việc một cách thoải mái vì đã có " hậu phương " vững chắc ở nhà .

      Điều đăc biệt hiếm ai có :

      Nhìn thấy ma , âm hồn và bị chúng đeo theo . Với khả năng này , Watanuki dư sức làm trợ thủ cho một pháp sư nào đấy ( Doumeki chẳng hạn ) để kiếm hoa hồng . Và vì nghề pháp sư hiện nay đang hiếm hàng , nên lợi nhuận sẽ hơi bị cao đó . Bạn cũng hãy thử mua vài cuốn kinh cổ về nhà nghiên cứu để cùng trợ lực với Watanuki xem sao ( biết đâu lại vớ phải hàng độc nào đấy , lúc này hãy chọn một tiệm đồ cổ nào khác để bán ngoài tiệm của Yuuko , trừ phi đó là số mệnh an bài , lúc này thì hãy tập trung vào nụ cười của Yuuko , đừng trông chờ vào Watanuki )

      Tình địch

      Chưa thấy có nhân vật nào lại có " đào hoa kiếp " như Watanuki ( mà lại vớ phải toàn người đẹp mới ác chứ ) .

      Đầu tiên phải kể đến người tình trong mộng của chàng : Himawari . Một thiếu nữ xinh xắn dễ thương , duyên dáng , có nụ cười đẹp như mơ , tính tình hoạt bát .

      Thứ hai , Zashiki Doushi - tọa phu đồng tử . Xinh đẹp như tiên ( đương nhiên rồi ) , dịu dàng hiền thục , tính hay e thẹn ( cái này đến cả người viết bài còn " đổ " nữa là ...) , tóm lại là mẫu con gái mà ai cũng thích .

      Ngoài ra , do sự nhạy cảm với cõi âm , chàng còn nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều "anh thư nữ kiệt " chẳng hạn như là Nhện nữ lang hay Vũ đồng nữ và đại loại như thế ( và ai cũng có ngoại hình quá chuẩn , ăn đứt Siêu mẫu Việt Nam , gương mặt bỏ xa Miss world hay Miss universal gì đó ) . Nhưng với người đàng hoàng tử tế và có trách nhiệm ( và không có lá gan quá to ) như Watanuki thì sẽ không có chụyên chàng ngoại tình để bạn mòn mỏi ngóng chờ đâu .

      Dù vậy , vẫn phải coi chừng tình địch nguy hiểm nhất của bạn : Doumeki Shizuka ( ở ngay bên cạnh ) . Với lợi thế ngoại hình ( quá xá đẹp trai ) , tài năng ( bóng đá , bắn cung đều siêu hạng ) , quen biết đã lâu ( bạn cùng trường ) lại thêm việc cùng cộng tác trừ yêu (nếu như bạn nghe lời khuyên ở trên , á , đừng nổi giận ) , Doumeki đã có được ưu thế " nhất cự li , nhì tốc độ " . Cho nên hãy nâng cao mức độ cảnh giác đến " đẳng cấp quốc tế " . Và nếu muốn biết cách giữ chồng , liên lạc Yuuko ( nhớ đừng để Watanuki biết , mà mức độ trả giá cũng cỡ " đằng cấp quốc tế " nha )


      Phiền phức :

      Bạn sẽ phải kí sổ nợ dài hạn với Yuuko , đồng nghĩa với viêc bao nhiêu tiền lương của chàng đều bay đi mất ( chưa kể nếu chàng giữ nguyên part - time hiện nay thì gia đình bạn sẽ thường xuyên lâm vào tình tràng thiếu hụt . Hơn nữa vì Watanuki luôn đối mặt với yêu ma nên cuộc sống gia đình bạn không được bình yên cho lắm đâu ( ăn , ngủ , nghỉ cùng một dàn yêu ma ). Có một lời khuyên là bạn cũng hãy cùng vào làm việc ở chỗ Yuuko đi , vừa được bao ăn , lại ở cùng chàng ( canh cho kĩ ) , tránh được yêu ma , lại có cơ hội gặp " những điều kì thú " . Nếu có điều kiện thì nhờ Yuuko tư vấn cách mở cửa hiệu " Những điều mà ai cũng biết là điều gì đấy " chuyên trưng bày ma quỷ ( nhờ thể chất đặc biệt của Watanuki cùng hợp tác với Doumeki , á đừng vội la làng ) , dễ kiếm tiền lắm đó ( chỉ cần nhớ chia tiền lời cho Yuuko là được rồi ) . À , mà Watanuki chơi mạt chược rất dở , nên tốt nhất bạn đừng để chàng dính vào ( đặc biệt là trò đánh bạc cởi áo )

      Sau khi đã đọc xong những dòng trên mà bạn vẫn còn nuôi giấc mộng kết duyên với Watanuki , xin hãy tìm đọc " Hành trình bí ẩn " hoặc XXX Holic để biết thêm chi tiết .

      Mọi thắc mắc xin gặp Yuuko Ichihara .

      Cách thức liên lạc : nếu có duyên đương nhiên bạn sẽ gặp .


      10/Touya Kinomoto

      (Card Captor Sakura)



      Tuổi: 17

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: cực kì đẹp trai (chàng trai vàng của Clamp đó nhá).

      Tính cách: bên ngoài thì mạnh miệng nhưng bên trong thì hay e thẹn.

      Gia đình: Bố Fujitaka, em Sakura, mẹ Nadesiko và cuối cùng là người yệu Yukito().

      Nghề nghiệp: học sinh và làm thêm tùm lum (), nói chung Sakura ở đâu Touya ở đó.

      Tài chính: Ơ hờ, làm thêm mọi chỗ, chỗ nào cũng chơi tuốt.Vậy nên có lẽ bạn sẽ có ít tiền tiêu vặt.Nhưng nghề nghiệp không ổn định thế này cũng nguy.Nói chung về vấn đề tài chính bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều.

      Nội trợ: Rất rất rất siêu.Vì thế anh ấy sẽ làm hết tất cả mọi việc cho bạn.Nhưng chỉ khi mới cưới thôi.Nếu bạn lười quá thì...có khi là ra ngoài đường sống luôn đó.

      Điều hay ho kèm theo: em gái mà Touya còn kè kè theo sau bảo vệ chứ đừng nói là vợ.Thế nên bạn cứ an tâm-An Toàn Tuyệt Đối Ở Mọi Lúc Mọi Nơi.

      Phiền phức:Thỉnh thoảng Touya cũng hay nhìn thấy mẹ và nói chuyện với mẹ nên bạn đừng nghĩ anh ấy bị hoang tưởng nhé.Vả lại anh ấy luôn đi theo bảo vệ bạn nên ít khoảng thời gian riêng tư lắm (ngoại tình là ảnh bái bai lun đó)

      Lời khuyên: Touya cũng được rất nhiều người hâm mộ, vậy nên bạn cứ đi học lớp Yoga đi (tập kiên nhẫn ấy mà).Và Touya cũng chưa tới tuổi kết hôn đâu, nhớ canh chừng ổng cẩn thận khi ra ngoài đó.

      11/ Sakura Kinomoto(CCS)



      Họ tên: Sakura Kinomoto

      Giới tính: nữ

      Ngoại hình: cực dễ thương^^

      Tính cách: nói chung là perfect ngoài tội hơi ngốc 1 tí^^

      Gia đình: anh trai của Sak-Touya(cảnh báo bạn nếu *đụng vào em gái iu quý của Touya*) và bố chồng tên (gì quên mất rồi).

      Tài chính:

      Gia đình này bình thường, khá giả nên việc bạn phải cày để giúp là tất nhiên.

      Nội trợ:

      Bạn chẳng cần lo nữa,vì Touya nấu ăn rất giỏi,sướng chưa?

      Tình địch:

      Tình địch lớn nhất của bạn là Li Syaoran,bạn đừng nên nổi máu ghen khi thấy vợ mình đi thu lá bài cùng Sysaoran (nhà Li có tiền đồ rất lớn nên đừng chuốc họa vào thân).

      Chú ý:

      Vợ bạn sẽ rất bận rộn (việc bạn thấy vợ bạn thường vắng nhà là tất nhiên) trong việc thu phục các lá bài thế nên đừng nổi nóng với cô vợ nhé.

      12/ Kamui (X/1999)


      Họ tên: Kamui Shirou

      Giới tính: nam

      Ngoại hình: mang phong cách giống Subaru-tức là đẹp trai kiểu con gái. Nhưng vấn đề là cậu này giống con gái-mắt tím, tóc đen tím (chắc vậy), khuôn mặt thanh tú, da trắng, thân hình nhỏ nhắn- hơn rất nhiều.

      Tính cách:

      Nói sao nhẩy? Trong sáng ( nhưng không đến nỗi quá "nương" thiện như Subaru), yếu đuối nhưng lại rất kiên cường ( đó gọi là "kiểu mẫu của những thiếu "lữ" trong manga")

      Luôn thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay trên khuôn mặt như 1 đứa trẻ ( vậy nên bạn có thể dễ dàng nhận ra mà ứng biến, tốt thế còn gì!?).

      Không bao giờ chịu từ bỏ ước mơ của mình ( vậy nên khi thấy chồng đang làm gì thì đừng nên bảo chồng bỏ cuộc. Giận đấy!). Và nói tóm lại, để làm vợ của Kamui thì cái mà bạn cần nhất chính là tấm lòng chân thực của mình. ( may thế! Không cần phải độ lượng như mấy bà vợ của sama khác ). Kamui rất quan tâm đến mọi người dù hơi lanh lùng 1 chút^^

      Gia đình: Mẹ Tooru Shingami........Hết! Có thể coi mấy Thiên long sống cùng nhà là gia đình được không nhẩy?

      Nghề nghiệp_Tài chính:

      ........Không biết phải nói gì! Kamui đang đi học, không có điều kiện đi làm vì các địa bàn làm ăn đều đang bị phá. Nên nói chung, Kamui có nghề "cứu Trái Đất" và tài chính là 0. Nhưng được làm vợ của anh hùng là hạnh phúc roài ( cũng chưa chắc)

      Nội trợ: vào hàng không siêu không dở. Món cậu làm tốt nhất là sandwich, và rất hay vào bếp cùng Nekoi, nên vấn đề này không phải là vấn đề của "các vợ" ha!

      Tình địch:

      Nếu bạn chọn Kamui, thì ngoại trừ các bé yêu Kamui trên thế giới này, thì bạn sẽ phải luôn ứng phó với 1 tên sát thủ ( tạm gọi vậy) "Kamui" luôn lẽo đẽo theo Kamui với cái nụ cười....đến là nụ cười . Nếu bạn sẵn sàng đối diện với hắn cùng chiến thắng vẻ vang đã định trước ( có lẽ là hơi khó) thì cứ vô tư đi

      Phiền phức:

      Ngoại trừ việc luôn phải dè chừng chồng (vì sợ chồng lại đến bên "Kamui" để lôi Fuuma về), bạn sẽ luôn phải đối ứng ( và đáp trả) lại những cuộc tấn công bàng súng ( nước) của cả nam nhân lẫn nữ nhân trong cuộc chiến gianh giật sama. Chắc chắn là với ngoại hình của Kamui, sẽ không có ai không xìu, nên hãy sẵn sàng tinh thần giành giật!

      Điều hay ho kèm theo: luôn được sống, chăm sóc chồng. Luôn được chồng quan tâm v...v.........Uhmmmm.....và ....rất nhiều điều khác nữa!


      13/ Fai D Flowright
      (Tsubasa Reservoir Chronicle)


      Tên thật: Yui

      Ngoại hình: Hẳn bạn đã biết. Anh chàng sở hữu một vẻ đẹp phương Tây đầy nho nhã ấy đã làm bao nhiêu fan nữ la liệt xin chết vì anh ấy. Tuy nhiên nếu tiêu chuẩn thẩm mỹ của bạn thuộc về vóc dáng thì Fai rớt ngay vòng đầu. Lí do: anh ta phải nói là như….con khỉ ốm.

      Tính cách: Làm vợ Fai thì sướng rồi nhá. Vì bạn chẳng những vớ được ông chồng đẹp như hoa mà còn dịu dàng hết cỡ. Điểm đặc biệt của chàng này là vô cùng lịch sự hoà nhã với….nhiều phái. Anh ấy sẽ không khiến bạn ghen đâu nhưng vẫn phải cẩn thận đấy. Ngoài ra anh ấy còn là 1 người rất hài hước nữa. Mà thông thường thì người có miệng dẻo quẹo thường đào hoa, ấy mới là khó khăn trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra chàng hơi nhẹ, bạn nhớ tẩm bổ cho chàng nhé. Đừng cho chàng uống rượu, nó không tốt cho sức khoẻ đâu….hơn nữa nếu mà chàng…xỉn thì…..chàng sẽ chạy lăng quăng và kêu meo meo đấy.

      Gia đình:

      Thật: Fai (anh song sinh), cha, mẹ, bác (tất cả đều đã chết) => khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu nhá. Tiếc mỗi cái gia đình này lại là hoàng tộc, nếu làm vợ của hoàng tử thì sướng rồi. Mà bây giờ cái vương triều đó không còn nữa.

      Giả: Sakura (con gái nuôi), Syaoran cả 2 clone lẫn Real (con trai nuôi), Mokona (con cả), Kurogane (chồng của chồng mình…ặc)

      Nội trợ: Dù rằng anh ấy không thể sánh với Watanuki. Nhưng yên tâm, anh ấy rất khéo tay và cũng khá trong việc nấu ăn. Vì thương vợ chắc anh ấy ko sanh nạnh việc nấu ăn với vợ đâu. Yên tâm.

      Nghề nghiệp_tài chính: Dù rằng nghề nghiệp na ná như Subaru, có thể kiếm ra tiên nhiều. Nhưng chàng của bạn “thường hay đi lang thang”. Nhà mà anh ấy còn trốn huống chi chỗ làm việc. Thành ra tiền nong chắc là ko dư dả lắm.

      Ngoài ra anh ấy có năng khiếu kinh doanh quán nước, phóng phi tiêu, vẽ tranh biếm hoạ, giảng dạy môn hoá học, làm bánh. Đặc biệt có khả năng đóng kịch rất giỏi, nói xạo rất tài. Có thể lưu ý cho nghề giáo viên. diễn viên, mangaka hay vận động viên phóng phi tiêu đều được. Nhớ lưu ý coi ổng có phòng nhì không đó. Ổng nói xạo mà mặt tỉnh bơ hà.


      Phiền phức: chẳng có phiền gì với việc hay thường xuyên đi du lịch. À mà gần đây anh ấy đổi món chính rồi đó. Bạn nên tìm Kaname hay Zero gì đó trong VK ,hoặc nếu có khả năng xuyên thời gian thì ráng kiếm cho bằng được cặp Vampire song sinh Subaru Kamui để biết thêm chi tiết. Nhớ coi chừng cảnh thân mật giữa chồng mình và Kuro-san khi anh ta cho chồng mình máu.

      Tình địch: Kurogane là tình địch lớn nhất. Bày cho cách này để giữ hạnh phúc gia đình này: tìm đủ mọi cách để Kurogane và Tomoyo trở thành cặp, có thế thì chồng mình mới không tơ tưởng đến người khác.

      14/ Yue
      (Card Captor Sakura)


      Họ tên: Yue

      Giới tính: ?!?

      Ngoại hình: Có 2 từ miêu tả rất đúng là lạnh lùng. Mái tóc trắng dài và đôi mắt màu bạc =>khiến bao nhiu cô nàng phải đổ

      Tính tình: lạnh như 1 cục băng. Cho vô lò nướng chắc cũng chả tan được đâu

      Family: biết nói gì đây nhỉ? Chả lẽ là Touya, Sakura, Kero và bác Fujikata

      Tài chính: cũng khá đấy.

      Nội trợ: hôngo cần bít nấu ăn bạn cũng có thể làm vợ (chồng) của Yue vì cậu (cô) ta có ăn uống gì đâu.

      Tình địch: Không có 1 ai luôn, nếu ko thì may ra là Touya

      Chú ý: Yue vô vô cùng lạnh lùng và muốn cưa thì vô cùng khó đó. Không kiên nhẫn coi chừng bị hắn ta cho ra tòa li dị lun. Khó khăn thứ 2 là Yue ko có...giới tính.

      15/ HIMAWARI KUNOGI
      (XXX Holic)


      Tên: HImawari Kunogi

      Giới tính: Nữ

      Ngày sinh: 27/11

      Ngoại hình: xinh xắn,dễ thương,luôn vui vẻ tươi cười.

      TÍnh cách: Vui vẻ,chà...cũng nội tâm và khó nắm bắt lắm. Nhiều khi hay nói những câu "vô tư" nhưng làm bạn "xốc hông" (biết thêm chi tiết xin liên hệ người "chịu thiệt hại nặng nề" nhất: Watanuki Kimihiro)

      Công việc: -hiện nay: Học sinh
      Sau này: chưa xác định,nhưng nếu với lực học thế này,và bỏ qua cái phần phiền phức,nàng có thể làm nhiều nghề (diễn viên tấu hài ??)

      Tài chính: Không rõ lắm về gia đình Kunogi,nhưng cứ xem cái kiểu Himawari thường mua đồ ăn trưa ở ngoài (ôi!!Tokyo ,là TP đắt đỏ nhất TG đấy ...) và được học dương cầm -->gia thế cũng vào loại trung bình khá đấy.

      Gia đình:

      Cha mẹ không rõ,chỉ chắc 90% Himawari là con một.Thế nên nếu bạn là một chàng trai ương ngạnh,nói nhiều hay "bạo lực" thì đừng mong bước vào nhà Kunogi nhá!!

      Nội trợ:

      Cực kỳ kém.Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà càu nhàu,vì rất có thể nàng sẽ xiêu lòng bỏ bạn đi theo Watanuki đoá (lúc ấy đừng có trách nhá)

      Lời khuyên chân thành: nên học một khoá nấu ăn trước khi cưới.Còn nếu thuộc dạng hào phóng,thì ngày nào cũng ra nhà hàng ăn đều đều đi bạn nhe!!! (chỉ sợ ví bạn ko chịu nổi thôi)

      Phiền phức:

      Nàng là người mang lại xui xẻo,cũng may mà dào nạy có con Tanpopo.Nhưng tốt hơn hết bạn nên đề phòng tối đa,ngay cả khi ở trong nhà,để tránh trường hợp "cái gì đó" rơi vào người hoặc tệ hơn bị nàng "vô ý" đẩy té

      Lời khuyên: Không nên mua nhà chung cư (cứ nhìn gương Watanuki ấy,mới chỉ bị té ở tầng 2 mà suýt chểt,giả sự nhà bạn ở tầng 10 thì sao nhỉ )

      Điều hay ho kèm theo:

      Được nghe nàng đàn Piano (đấy là nếu bạn giàu đến mức mua đc Piano,hoặc quỳ xuống van lạy cha mẹ vơ cho "chôm" ,ý lộn,"chuyển hộ khẩu" cái Piano nhà bên ấy đi)

      Tình địch:

      Lớn nhất là Watanuki: đẹp zai,cùng trường,nấu ăn giỏi,đảm đang,có trái tim nhân hậu,và hơn nữa là "thầm thương trộm nhớ" nàng từ rất lâu rồi

      Thứ hai là Doumeki Shizuka (??):Đẹp zai,cùng trường,cùng trong ban cán sự.Hơn nữa càng lại giỏi thể thao (điểm này "đánh gục" biết bao cô gái),và đặc biệt khi ở cạnh chàng,nàng sẽ không sợ đây ra xui xẻo (chàng là người rất rất rất...thanh tịnh...thì pháp sự trừ tà mà lị ^^)

      16/ Sakurazuka Seishirou

      (Tokyo Babylon)


      Họ tên: Sakurazuka Seishirou

      Ngoại hình: hình thể: đô con, cao ráo, nói chung là tuyệt chỉ có điều phần vai hơi quá khổ thì phải.

      Gương mặt: vô cùng vô cùng đẹp trai, theo kiểu trí thức, hoà nhã, hiền lành…ấy ấy chớ trông mặt bắt hình dong nhá, nếu không thì tiêu đấy. Bởi vì đằng sau cái cặp kính cận mà anh ta đeo còn rất nhiều rất nhiều điều khác…………

      Gia thế: Tộc trưởng của gia tộc Sakurazuka, một danh gia nổi tiếng ở Nhật, được mệnh danh là người giữ Hoa Anh đào, nghe thì lãng mạng nhỉ….nhưng…(xin xem phần sau)

      Tính cách:

      Nói sao nhỉ? Nếu như lúc bình thường thì anh ta sẽ là 1 người chồng kiểu mẫu tuyệt vời đó. Anh ấy sẽ dắt bạn nào là hết ăn lợn quay đến đi chơi sở thú, đi ngắm hoa, chở bạn đi đi về về bằng xe hơi rất tận tình. Lâu lâu anh ấy sẽ nấu một bữa lãng mạn khi bạn đi làm về…….Nhưng đó là chỉ khi……anh ta thực sự YÊU bạn. Có cần hỏi vì sao tôi nói thế không? Chắc bạn cũng đủ hiểu.

      Nghề nghiệp_tài chính: Bác sĩ thú y kiêm…..sát thủ Hoa anh đào.(trong X1999 thì còn làm Địa Long đi phá Trái Đất nữa)

      Về mặt tài chính thì không cần phải lo lắng gì cả, phòng khám thú y của anh ta rất nổi tiếng và đông khách, ngoài ra nghề chính của Seishirou lại không thiếu khách hàng, mà phi vụ nào cũng…ớn óc cả.
      Gần đây trong manga TRC, Seishirou đã đổi nghề làm Hunter chuyên đi săn Vampire, mà đặc biệt chỉ duy nhất một Vampire thôi, đó là Su-kun yêu dấu. Mà nghề này thì không ổn định, không ai trả lương cả, lại phải tốn tiền đi du lịch thường xuyên nên tốt nhất là bạn nên nai lưng ra kiếm một cái nghề theo thời vụ nào đó.

      Khả năng nội trợ: không nghe nói đến nhiều nhưng Seishirou khá sành ăn thì chắc nội trợ cũng khá. Anh ấy sống 1 mình mà nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ cho nên bạn không cần lo chuyện “lợn kêu con khóc “ nhóc nheo một mình đảm đương hết đâu.

      Phiền phức: anh ta sẽ thường hay đi đêm…nhưng không phải để gặp bồ nhí mà là….đi kill người ta. Cảnh sát sẽ nghi ngờ bạn, nhưng cũng không cần lo quá vì anh ta tự biết cách che giấu. Chỉ sợ bạn CÓ GAN sống với chàng nữa không thôi

      Điều hay ho kèm theo: được làm bạn với các bạn thú dễ thương….và nó chỉ thật sự có ý nghĩa nếu như bạn không biết lí do thực sự khiến chồng mình mình làm bác sĩ thú y.

      Sau khi tái xuất hiện trong TRC thì anh nhà ta được trẻ mãi không già, bạn sẽ hạnh phúc khi thấy lúc nào chồng mình cũng trẻ trung tươi xinh như thuở nào….

      Tình địch: không nhiều, và hình như chỉ có 1. Đó là Sumeragi Subaru đáng yêu của chúng ta. Được cái Su-kun không hay tranh giành và cũng rất hiền nên cũng không có vấn đề gì rắc rối lắm. Chỉ sợ là ở chồng của bạn kìa…..xem anh ta có buông tha cho Su-kun không thôi.

      Lời khuyên chân thành: đừng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện làm vợ Seishirou, vì việc bạn chen vào giữa anh ta và Su thôi cũng có thể là cớ để anh ta “xử” bạn. Bộ mặt thật sự của chàng là không kiêng nể ai đâu nhé, mẹ chàng và chị dâu “xém” của chàng mà chàng còn….kill nữa thì chắc vợ chẳng là gì đâu.

      17/ Hokuto Sumeragi

      (Tokyo Babylon)


      Tên: Hokuto Sumeragi. ( Cái tên có nghĩa là ngôi sao phương bắc)

      Tuổi: 16 và mãi mãi là 16 thôi

      Ngày sinh: 19/2

      Chiều cao: 163 cm

      Cân nặng: 48 kg ( chuẩn nhỉ???)

      Cung hoàng đạo: Bảo bình

      Nghề nghiệp: học sinh trung học, chuyên trách quản lý gia đình Sumeragi và là “người tạo mẫu” riêng của Subaru^_^

      Màu sắc yêu thích: hồng

      Thức ăn yêu thích: Mc Donalds

      Thích: mua sắm, thời trang, dressing-up Su-chan^_^, karaoke

      Không thích: tới trường, phải tuân theo mệnh lệnh của bà nội, quần áo xám xịt, những anh chàng buồn tẻ, những tên đàn ông chuyên trêu chọc phụ nữ

      Điểm tốt: đáng tin cậy, luôn bảo vệ và khuyến khích, động viên người khác, nhiệt tình, đầy sức sống và luôn tươi cười
      Điểm yếu: hơi độc đoán, đôi lúc bảo vệ Subaru đến ... quá mức và ồn ào ( trích dẫn từ bên Review)

      Gia đình: Có một cậu em trai song sinh cực dễ thương, lời nhé, hiếm có một ông em vợ nào như thế đâu, bà nội - hơi khó tính nhưng rất yêu cháu nên nếu bạn làm cho Hokuto hạnh phúc thì con đường sẽ mở ra rộng thênh thang.

      Hokuto là người thuộc gia tộc Sumeragi chuyên hành nghề pháp sư nhưng cô ấy không tài năng như em mình nên bạn khỏi lo phải chống đối lại các thế lực siêu nhiên.

      Hokuto cũng rất yêu em trai mình nên bạn phải chịu khó xếp thứ hai sau Subaru và chớ có ghen lồng lộn lên trước những cử chỉ âu yếm Hokuto dành cho Subaru.

      Bạn yên tâm là Hokuto sẽ là một người vợ đảm đang: Nấu ăn giỏi, may vá đẹp tuy có một vài bộ hơi quái quái. Nếu muốn lấy cô ấy, bạn phải mặt dầy một chút để mặc những trang phục đó.

      Nghĩa vụ của bạn với gia đình là đi kiếm tiền để phục vụ cho sở thích mua sắm ko bao giờ mệt mỏi của Hokuto.

      Tình địch:

      1. Subaru

      2. Kakyou- người này cực yêu Hokuto, đôi này cũng cực đẹp. Anh ấy lại là một người đoán mộng nữa nên việc bạn canh gác cô vợ bay nhảy của mình ban ngày là chưa đủ, bản đủ sức để thức đêm ko? hay học một khóa đoán mộng cấp tốc?

      Nếu bạn lấy Hokuto thì bạn sẽ có nhiều cái lợi ( như trên) và bạn có thể hạnh phúc bên cô ấy suốt đời ( nếu như đáp ứng được các yêu cầu như trên)

      Lời khuyên:

      Nếu bạn làm cho Su- chan khóc ( ko cần biết lí do) thì Hokuto sẽ ngay lập tức tiễn bạn về Địa ngục . Nếu bạn yêu quý Subaru thì khỏi lo rồi.

      Chúc trăm năm hạnh phúc


      18/ Fuuma Monou
      (X1999)



      Giới tính: Nam

      Tuổi: 17

      Ngoại hình: Đẹp trai ,cao ráo, nói tóm lại là vô cùng “manly”. Trước khi trở thành “Kamui” thì chàng cũng cau có, khó gần (chỉ hiền trước mặt Kamui và Kotori thôi), còn thành “Kamui” rồi thì… lúc nào cũng nở một nụ cười “đẹp muốn lạnh gáy”

      Tính cách:

      X 1999

      Trước: Khó gần nhưng luôn yêu thương và bảo vệ em gái, có trách nhiệm với gia đình.(Mẫu đàn ông hoàn hảo đấy! )

      Sau: Thay đổi 180 độ .Tính cách của chàng trở nên hơi bất bình thường. Nói tóm lại là tùy hứng. Không thích ở nhà mà cứ đi phá hủy kết giới + tìm Kamui .

      TRC: Lúc nào cũng cười ?!?

      Gia đình: Mẹ:Saya, Ba:Kyguou và em gái:Kotori (Chết ráo trọi).

      Nghề nghiệp:

      Trước khi thành Địa Long thì là học sinh cấp 3 nhưng sau đó thì hình như là bỏ học.(Kiểu này thì hủy diệt TĐ xong chắc phải học bổ túc quá!) Khá là vô công rồi nghề. Hiện giờ thì chàng có vẻ khá nhàn hạ với nhiệm vụ đi vòng vòng phá hủy kết giới + thực hiện ước nguyện của người khác nên chắc sẽ vắng nhà thường xuyên.

      Bạn cũng phải nên học qua một khóa sơ cứu để lo mà băng bó cho chồng(sống với ông chồng này coi bộ thấp thỏm dữ đa). Ngoài ra, trong TRC thì anh chàng còn làm nghề thợ săn báu vật nhưng nghề này chắc thu nhập chẳng bao nhiêu.

      Tài chính: Với vẻ ngoài “COOL đến chết người” thì dư sức đi làm người mẫu lúc đó bạn tha hồ ở nhà đếm tiền.

      X1999: Không được đề cập đến tromg truyện nhưng với cái nghề “hủy diệt TĐ” thì chắc chàng chẳng kiếm được cắc nào. Nhưng chớ lo vì Kanoe sẽ chu cấp đầy đủ tiền nong, bạn khỏi sợ đói.(Thế nên Fuuma mới rảnh rỗi mà đi ăn kem chứ!)

      TRC: Tiếc là số bạn không được may như trên vì chàng còn mắc nợ một cái hợp đồng trả góp dài hạn với Yuuko.

      Tình địch: Ha ha ha! Cái này thì khỏi phải hỏi. Tình địch lớn nhất của bạn dĩ nhiên là Kamui ( Chưa kể hàng ngàn fan cũng đang thầm thương trộm nhớ chàng). Nếu xét về ngoại hình thì chắc chắn bạn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu (vì làm sao thắng nổi Kamui). Rất may cho bạn (hay không may ) là với tình hình Fuuma hiện nay Kamui thật sự là “thương không nổi”. Có điều là Fuuma cứ suốt ngày đòi đi thực hiện ước nguyện của Kamui nên việc giữ chồng là hơi khó đấy.

      Note: Nếu thấy chàng với Kamui thì đừng dại dột xen vào giữa vì trận đấu giữa hai người họ thường là long trời lở đất (Thiên long VS Địa long mà lị).

      Điều hay ho:

      X1999: Bạn sẽ được hưởng một bầu khong khí trong lành ,không sợ ô nhiễm ảnh hưởng nhan sắc (sướng thế còn gì)

      TRC: Tha hồ được đi du lịch các thế giới! Quá Sướng.

      Phiền Phức:

      X1999: Nếu như chàng phá hủy TĐ thật thì coi như là văn minh hiện đại, trung tâm mua sắm sẽ đi tong. Và quan trọng là Clamp sẽ lấy chỗ đâu mà vẽ truyện cho ta coi tiếp. Rắc rối to! Rắc rối to!

      TRC: Vì Fuuma thuộc dạng là kẻ khoái gây rối (theo Yuuko) nên kẻ thù không ít đâu, đặc biệt là Kamui-Vam. (Tìm cách giữ chồng cho thật kỹ, vì ảnh khoái đi tìm Kamui lắm)

      Lời khuyên chân thành: nếu bạn dám chọn Fuuma thì gan bạn quả thật là quá to. Lời khuyên duy nhất là đừng có bao giờ có cái ước muốn kiểu “muốn chết vì người mình yêu” hay “hy sinh tính mạng bảo vệ ai đó” vì nếu không chính tay chàng sẽ tiễn bạn “lên đường” đấy.

      Đức tính cần có của bạn là phải biết nhẫn nại, và không có máu ghen (chàng khoái đi tìm Kamui lắm) và có lẽ là vì chàng cũng khá giống Sei nên bạn cũng cần có thần kinh thép cỡ samurai hay ninja ấy(để khỏi phải xỉu khi thấy chàng về nhà mà máu me tùm lum.)


      19/ Kurogane
      (RG Veda)


      Giới tính: nam

      Tuổi: 20 (chắc vậy)

      Ngoại hình:

      Khỏi nói Kuro nhà ta được kế thừa một body hoàn hảo cao ráo đẹp trai và cực kì manly.

      Tính cách lạnh lùng vô cùng , rất dễ nổi cáu, nhưng rất dễ xấu hổ , hay quan tâm tới mọi người (nhưng never tell) , làm cha thì vô cùng 'nguy hiểm' vì chàng có thể làm cho con bạn kiệt sức để tập luyện kiếm

      Gia đình

      Trước: mẹ, cha (chết ráo), Tomoyo

      Sau: vợ : Fye , Sakura (con gái nuôi), Syaoran cả 2 clone lẫn Real (con trai nuôi), Mokona (con cả);

      Nghề nghiệp ninja, thợ săn quỷ , thầy giáo

      Nội trợ không biết
      Tài chính không rõ nhưng có lẽ đã từng là người của quý tộc nhật (được gọi là thiếu chủ cơ mà)

      Tình địch Chàng có tới hai người là công chúa Tomoyo và Fai nên xin cẩn thận khi mà về nhà thấy chàng hơi lạ là cận thận đó, cách duy nhất là thủ tiêu Fai (á đừng giận) hay là nên tìm một cô gái cho fai ( trong số các fan Fai), tiếp theo là nên đi qua các chiều ko gian và tìm Eriol về làm chồng tomo hoặc là xé nón nhìn chàng ra đi

      Điều hay ho luôn được quan tâm , luôn làm người cha , chồng tốt ; nhưng ko tìm hiểu quá khứ của chàng nhá (tội nghiệp ổng), bạn cũng có thể khoe với bạn bè một cách 'phổng mũi' bởi chàng hơi bị hot nhưng đừng là ở bể bơi, chàng mà cởi ra là một đám con gái sẽ ngất mà Fai còn ở đó là tiêu........., à mà chàng sẽ hiểu mình vô cùng đó

      B]Phiền phức [/B] là ninja bạn có thể lo sốt vó khi chàng không về, nhưng không sao chàng là người rất mạnh nên không sao chỉ lo là chàng cầm 1 cái đầu người về nhà là........, không nên chọc cười vi dễ bị rượt bằng dao , không nên ngoại tình vì rất dễ bị die, bạn sẽ dễ dàng bị nhìn thấu tim gan nên đừng giấu tiền hay ngoại tình

      Lời khuyên nói chung là người chồng tốt nhưng chớ có ghen vì chàng có lẽ thân mật khi cho phải uống máu hay lúc phụng sự chủ nhân Tomoyo.

      Đức tính cần có cần phải nhẫn nại và có 1 trong các đức tính của phụ nữ nhật bản xưa (hơi khó) nhưng chàng sẽ đem lại hạnh phúc và sự bảo vệ tuyệt đối cho bạn và nên cẩn trọng với bảo kiếm của chàng .


      21/ Lelouch Lamperouge
      [Code Geass




      Tên : Lelouch Lamperouge hay Lelouch vi Britannia cũng là ảnh

      Nickname : Lulu

      DoB: 5/12/1999 a.t.b. (tính theo lịch của Britannia nên bạn đừng lo)

      Tuổi : 18

      Nghề nghiệp :
      1. Cựu hoàng tử thứ 11 của Britannia.
      2. Học sinh của Ashford Academy.
      3. Trùm khủng bố, ủa lộn, CEO của Order of the Black Knights.
      4. Geass user
      5. Hoàng đế thứ 99 của đế quốc Britannia (VIP chưa)

      Ngoại hình ư: Con nhà đế vương nên vẻ ngoài của ảnh rất chi là vương giả. Lại còn thừa hưởng vẻ quyến rũ chết người của papa (cái vụ này thì không chắc lắm) nên khỏi cần tốn công tốn sức cũng làm bao nhiêu em đổ rầm rầm xin chết mà ảnh vẫn không thèm liếc mắt nhìn đến. Chỉ có điều không biết tại thể chất của ảnh hay tại suốt ngày mặc mấy bộ đồ hầm hầm kín mít mà thân hình của ảnh ốm nhách. Nếu rước ảnh về thì bạn nhớ chăm sóc bồi bổ kỹ lưỡng cho ảnh tăng cân để còn sức mà tiếp tục đi khủng bố.

      Tính cách:

      Rất đau lòng khi phải thông báo với bạn là chồng của bạn có mầm mống bị tâm thần phân liệt, mà bệnh tình càng ngày lại càng trầm trọng. Đừng bị cái nụ cười dễ thương của ảnh che mắt bạn, biết đâu lúc đó trong đầu ảnh đang âm mưu tính toán định giết ai đó thì sao. Phương châm của ảnh là tất cả vì sự nghiệp cao cả. Ngoại trừ em gái và mama của mình ra, với ảnh, mọi người đều là con tốt thí hết ráo nên cũng đừng ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời nào đó, ảnh đem bạn ra làm vật hi sinh phục vụ cho sự nghiệp cao cả của ảnh.

      Ấy ấy, xin bạn đừng vội trách ảnh là vô lương tâm, là độc ác, tàn nhẫn. Tất cả chỉ vì ảnh phải trải tuổi thơ cay đắng nghiệt ngã với lại phải đấu tranh tâm lí nhiều quá nên mới trở nên như thế thôi.

      Gia đình:

      - Papa: Charles di Britannia. Ba chồng của bạn có tính cách khác người, không thèm quan tâm con ruột mình sống chết ra sao nên đừng mơ ổng đối xử tốt với con dâu. Nhưng bạn yên tâm, anh Lelouch đã “xử đẹp” papa ảnh rồi nên bạn khỏi lo phải hầu hạ ba chồng .

      - Mama: Marianne vi Britannia. Bạn thiệt là sướng, không phải chịu cảnh mẹ chồng – nàng dâu vì mẹ chồng bạn đã die từ lâu (há há há).

      - Anh chị em chồng : vì ba chồng của bạn là một womanizer chính hiệu với 108 bà vợ nên số anh chị em của chồng bạn là hơi bị nhiều. Kể sơ sơ mấy người.

      + Nunally vi Britannia , em ruột của chồng bạn đó, chuẩn bị tinh thần làm chị dâu ngoan hiền nha.

      + Cornelia li Britannia (cẩn thận, bà chị này rất dữ)

      + Euphemia li Britannia, tội nghiệp, bạn đã mất đi một cô chị/em chồng rất dễ thương (nhờ “phước” của chồng bạn đó).

      Số còn lại 1 là chết ngắc 2 là dính Geass của chồng bạn nên trở thành người hầu trong cung điện ráo trọi. Thế là một mình bạn làm bá chủ, quá đã.

      Khả năng kinh tế:

      Hồi đó ảnh vừa phải đi học vừa phải chăm sóc em gái bị tật nguyền, sống nhờ nhà Ashford nên tiền bạc không dư dả. Đã thế lại thích cá cược, dăm bữa nửa tháng lại đi bài bạc với xã hội đen (ảnh chỉ đánh cờ vua thôi ạ), lỡ bị công an tóm thì bạn sẽ phải xách giỏ thăm nuôi, mệt lắm. Vậy nên nhớ khuyên bảo ảnh nhá.

      Nhưng mà lo gì, sau này ảnh lên làm hoàng đế, bạn nghiễm nhiên thành hoàng hậu, cùng ảnh thống trị 2/3 thế giới. Lúc đó vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, bạn tha hồ mà hưởng. Nếu như ảnh không làm vua cũng chả sao. Bạn có thể cho ảnh đi chơi chứng khoán (cứ xem phim đi là biết ảnh bói giỏi cỡ nào) hay làm MC trên VHS (ảnh chỉ cần uốn bảy tấc lưỡi nói vài câu là thiên hạ nghe theo răm rắp, đảm bảo không xài Geass).

      Chống chỉ định các nghề lao động nặng nhọc vì thể lực ảnh rất kém. Bạn nhớ đối xử nhẹ nhàng với ảnh, đừng bắt ảnh chở bạn bằng xe đạp đi chơi kẻo rốt cuộc bạn phải cõng ảnh (cùng cái xe đạp) lết về nhà.

      Cũng xin bạn đừng xúi ảnh đi làm nghề thiết kế thời trang bởi mấy bộ đồ của ảnh thường có xu hướng kín mít từ đầu đến chân mà trong tình trạng global warming như hiện nay thì mặc vào chỉ có nước chết vì nóng.

      => Nếu lấy ảnh, bạn luôn rủng rỉnh tiền bạc để shopping.

      Tình địch: Chồng bạn quá ư là đẹp giai + cá tính + có super power nên vô khối cô chạy theo xin chết.

      Tính địch số 1 của bạn không ai khác ngoài chính cô em chồng dễ thương của bạn (sốc chưa). Hơn 50 tập phim mà ảnh chỉ nói câu “Aishiteru” với mỗi Nunally thôi đó. Mà khổ nỗi ngày ngày bạn luôn phải đụng mặt tình địch nên yêu cầu bạn cực kỳ vị tha. Chứ lỡ như bạn cứ ghen bóng ghen gió khi thấy chồng lo cho em mà bỏ quên mình, hay ghê gớm hơn là ghen lồng lộn lên thì đời bạn tàn rồi. Đụng tới một sợi tóc của Nunally đi ảnh sẽ khiến bạn chết không toàn thây (mặc kệ bạn có là vợ ảnh hay không). Có khi hồn lìa khỏi xác mà bạn vẫn còn ngu ngơ “Vì sao em chết?” – Ảnh xài Geass bảo bạn chết đi cho khuất mắt ấy mà..

      Tình địch số 2 của bạn là chị C.C., chị phù thủy tóc xanh xinh đẹp. “Tình sử” của chị ấy với anh Lelouch rất đặc biệt, bạn không dễ gì chen vô giữa. Ngoài nhan sắc lộng lẫy kiêu sa (mà chắc 100% bạn thua ngay từ vòng “gửi xe”), chị C.C. còn bất tử nữa. Tưởng tượng đi, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn nhìn vào gương thấy nhan sắc tàn phai thậm tệ trong khi chị ấy cứ xinh tươi mơn mởn. Đừng nói là anh Lelouch chứ đến mình cũng sẽ giở chứng chán cơm thèm phở (há há há, mình là con gái đấy).

      Đuối rồi, không thèm kể tình địch nữa. Bạn thử xem có cách nào trị ông chồng của bạn không đi đã.

      Ảnh hay đi đêm, lâu lâu lại bỏ nhà đi mấy ngày trời không thèm báo cáo. Ấy ấy đừng ghen, ảnh không có “phòng nhì” đâu, ảnh đi làm trùm khủng bố đó mà. Cho nổ chỗ này một tí, tàn sát chỗ kia một chút, phục kích chỗ nọ bắt sống vài VIP làm con tin. Xem TV thấy ai mặc áo choàng mang mặt nạ là ảnh đấy (sướng quá ta, có chồng ngày nào cũng lên TV trong mục…truy nã khẩn cấp). Tội nghiệp bạn phải vò võ đợi chồng ở nhà. Lỡ ảnh đi léng phéng với em nào bạn cũng không biết, tại vì ảnh có tài nói dối như Cuội.

      Bạn nhớ là phải né xa công việc của chồng ra, bạn mà táy máy hư bột hư đường của ảnh là coi như cầm chắc cái chết. Cả ba mẹ, anh chị em trong nhà ảnh còn không tha thì vợ cũng không phải là vấn đề. Với lại ảnh có hậu cung như papa ảnh cũng không ai dám hó hé, bạn die rồi ảnh có ngay người khác (chấp nhận đi, bạn sẽ “không bao vờ” là người duy nhất trong đời ảnh). Ráng chịu, làm vợ bậc đế vương nó khổ thế đấy!

      Và còn nhiều nhiều những “niềm đau chôn giấu” khác nữa mà bạn sẽ được nếm trải khi về làm dâu nhà ảnh. Nên thôi, tốt hơn hết là bạn cứ cúc cung tận tụy một lòng vì chồng và… em chồng. Cứ tin tưởng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, nhá!




      22/ Kotori Monou
      (X1999)




      Tên: Kotori Monou

      Tuổi: 15 (còn nhỏ quá thôi để học hết đại hoc rồi hẵng lấy.)

      Tính nết: Hãy vui mừng đi nếu vớ được cô ấy.Chăm chỉ,hiền lành,vị tha,kiên nhẫn.Bạn tha hồ đi nhậu mà không phải nghe tiếng càu nhàu của vợ yêu!

      Nghề nghiệp:Học sinh.

      Gia đình:

      Có mẹ là Saya Monou & bố Kyguou nhưng đã mất cả,bạn đỡ tốn tiền phụng
      dưỡng cha mẹ vợ.

      Anh: Fuuma Monou (cái này mới là rắc rối)

      Ngoại hình: Đẹp như thiên thần

      Kinh tế: Con nhà khả giả

      Rắc rối:

      Fuuma: cứ đối xử bội bạc với cô ấy đi,thì...bị ảnh dìm xuống biển tới khi cá rữa cho mục xác nè,bị ném vô lửa cho tới khi hạt bụi cuối cùng bay đi nè,hay dễ nhứt là anh ta treo bạn lên thánh giá rồi rỉa thịt từ từ nè,lúc đó bạn tha hồ mà biết thế nào là chúa Jesus.
      Người ko kém quan trọng là Kamui: muốn lấy nàng thì đầu tiên phải bước qua xác anh ta cái đã,nếu không muốn chết mà đầu bạn đây chân tay bạn đằng kia(như trong The Ring ấy)..Ngoài ra còn một lô lốc những anh chàng đẹp zai đang cưa nàng (cái này tự xử lí)

      Cẩn thận: Nàng bị bệnh tim,cho nên:

      Không được chơi các trò cảm giác mạnh

      Không cho nàng biết việc chi tiêu trong gia đình,cái đó phải cho người giúp việc.Cứ cái đà giá cả lên cao...

      Không cho nàng chơi chứng khoán và mua bán bất động sản.Lỡ nàng chơi mà giá giảm đột ngột...

      Không cho nàng xem phim ma,phim hành động

      Vài việc linh tinh:nàng là 1 dream gazer,nên tối mà nàng la hét hay khóc lóc thì biết rồi đó.

      Ngoài ra lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái quan tài ở nhà vì dark Kamui sẽ giết cô ấy bất cứ lúc nào.

      Bàn cho vui vậy thôi vì...bạn chỉ cần hun cô ấy 1 cái là Kamui... băm xác bạn ra rồi,không có chuyện Happy ending đâu.

      23/ Tomoyo Daidouji

      (Card Captor Sakura)




      Ngoại hình: Thiên sứ của các thiên sứ, nhu mì, hiền lành, đáng yêu, xinh đẹp, như một con búp bê, cực kì hoàn hảo, là nhân vật nữ tuyệt vời nhất của Clamp

      Tính cách:

      Lịch sự, nhã nhặn, lễ phép, đáng yêu, được lòng mọi người, dịu dàng, chững chạc, chu đáo.Nói tóm lại là gần như perfect .Nhưng khi nói đến những thứ mình thích thì… khá là vô tư (đại để là Sakura đấy), thường có những câu nói làm người khác ngã bổ ngữa, lo cho máy quay phim hơn là lo cho mình ,và đi cùng với tính cách quái quái là sở thích cũng quái nốt (thiết kế trang phục cho Sak, quay phim ,.,) (Nhưng hình như nũ nhân nào của Clamp cũng kì quái thế cả).

      Thông minh (tên là Tri Thế mà lị ), chắc vì thông thái quá nên hơi kì quặc.Dịu dàng, vị tha( chỉ cần người mình yêu hạnh phúc ) ( Nhưng đừng có dại gì mà lừa dối Tomoyo, hàng ngàn fan của cô ấy-trong đó có tôi-sẽ sẵn sàng xử đẹp cậu đấy), có một nụ cười phải nói là đến say như điếu đổ (xem hình thì biết).Và trên hết là sự chung thủy (cái này thì mình thấy thế thôi chứ cũng không rõ lắm.)

      Gia thế:

      CCS:Mẹ:Sonomi (còn ông bố thì chả thấy đâu). Là con gái rượu của chủ tich tập đoàn Daidouji,giàu “nứt tường đổ vách” nên bạn khỏi sợ thất nghiệp vì đã có chỗ trong công ty mẹ vợ rồi. Nhưng nếu bạn có ‎‎ định ăn bám thì sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà là cái chắc. Yêu cầu tuyển con rể cũng không thấp đâu ^_^.

      TRC: Công chúa phù thủy NB quốc, nhưng với lực lượng bảo vệ dày đặc thế thì bạn muốn tới gần cũng khó.

      Khả năng-Nghề nghiệp

      Tương lai dĩ nhiên là nàng sẽ thừa kế gia tài kếch xù cùng tập đoàn đồ sộ của mama rồi. Nhưng ngoài ra Tomoyo còn rất nhiều tài lẻ khác để làm nghề tay trái như:

      Thông minh, học giỏi (hoàn toàn có đủ khả năng để vào Harvard), Thiết kế trang phục (nhưng chỉ cho Sak thôi,cực cute và toàn là hàng độc, “handmade” thôi đấy nhé): nhà tạo mẫu, Quay phim(kinh nghiệm đầy mình)

      Ca hát cực hay,giọng cực dễ thương: Ca sĩ,seiyuu

      Nấu ăn:tuyệt vời và dĩ nhiên với ngoại hình như thế thì dư sức làm người mẫu.(Như mẹ Sak ấy). Ngoài ra trong TRC thì nàng còn là công chúa phù thủy, yumemi (nhưng giờ thì hết rồi), giám đốc kiêm tổng thống của Piffe World.

      Tomoyo còn có khả năng quan sát tinh tế và rất hiểu lòng người khác nên nếu bạn có thầm thương trộm nhớ là nàng biết hết cả. Một người vợ quá lí tưởng rồi còn gì! Nhưng vợ trên cơ nhiều thế thì cũng oải nhỉ.

      Tình địch:

      1. Sakura : Như đã nói ở trên, Tomoyo là một người chung thủy nên sẽ không dễ gì mà quên Sak đâu nhưng may là Sak đã có Syao rồi (buồn cho Tomoyo nhỉ) .

      2. Kurogane: Đây là tình địch lớn nhất của bạn. Không biết đây có là một cặp không nhưng xét tình hình hiện nay thì bất cứ kẻ nào lại gần Tomoyo cũng bị Kuro-sama chẻ làm hai cả. Khuyến cáo: Tốt hơn hết là bạn nên đi học một khóa làm ninja để phòng thân.

      Điều kiện thiết yếu: Bạn phải xuất thân từ gia đình danh giá (chí ít cũng phải cỡ Nokoru) (Vì ở phiên bản nào thì Tomoyo cũng đều là con nhà quyền qu‎‎ý cả), có bằng đại học (tốt nhất là Harvard), và nên giỏi võ cỡ ninja để mà đối phó với Kurogane.

      24/Kobato
      (Kobato)



      Tên đầy đủ: Hanato Kobato


      Đặc điểm bên ngoài: Cực cực cực kì dễ thương
      Mái tóc nâu dài dù tết đuôi sam, buộc gọn lên hay để thả cũng đáng yêu hết.

      Khuôn mặt trẻ con, má hồng bầu bĩnh Đôi mắt to tròn ngây thơ ngơ ngác.

      Kobato được xây dựng theo kiểu nhân vật nữ quen thuộc của CLAMP. Đồng nghĩa với một thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối. Chưa kể còn thêm xu hướng loli- lúc nào cũng trong tình trạng chao đảo, thiếu cân bằng và dễ ngã. Thế nên dễ hiểu là Kobato-chan rất hậu đậu Nếu bạn yêu Kobato và yêu đồ thủy tinh, đồ sứ,.... Bạn bắt buộc phải chọn 1 trong hai.

      Tính cách: Ngây thơ và ngốc nghếch dễ sợ.

      Mặt tốt của điều này là nó cực kì đáng yêu . Chưa kể bạn tha hồ đi sớm vè muộn mà không phải lo lắng, nói dối nàng cũng tin mà.

      Nhưng mặt trái của nó là nàng rất dễ bị lừa, rất hay làm những việc chỉ có God mới hiểu như ngồi trong 1 cái hộp với 1 con mèo hay lao tới tấp và nói với mọi người: "Hãy để tôi chữa cho bạn". Đương nhiên là như vậy thì bạn không thể yên lòng mà đi sớm về muộn được rồi

      Khả năng nấu nướng:...............

      Sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu bạn nghĩ tới một bữa tối ngon lành từ nàng sau giờ làm việc. Chưa tính đến vị của nó như thế nào, nhìn hình của nó đã đủ sợ rồi

      Và nguy cơ đau bụng sau khi ăn là rất cao.

      Thế nên nếu muốn sống lâu thì nấu cơm đi nhá

      Tình hình tài chính: Hiện tại, Kobato đang làm công cho 1 nhà trẻ tư nhân sắp sập. Có nghĩa là tiền lương cực hẻo. Kobato cũng còn làm một việc khác là "chữa cho những trái tim bị tổn thương" thì lương là mấy cái viên gì gì đấy trong cái chai. Mấy cái viên này chả có giá trị gì ngoài việc làm cái chai đầy lên. Mà khi cái chai đầy thì bạn cần tìm đến cô Yuuko đấy ^^. Quay lại hiện tại, đúng dậy và đi kiếm tiền đi nào!!!

      Gia đình: Không có.

      Cái hay là bạn sẽ chẳng phải lo việc đối đãi với cha mẹ vợ, còn cái bất lợi ở đây là nàng có Ioryogi và một đám quỷ thần đội lốt thú bông đi theo.

      Thế này còn mệt gấp mấy cha mẹ vợ nhỉ

      Và bây giờ là vấn đề quan trọng nhất: Tình địch của bạn. Ngoài 1 đống fan của Kobato mà tớ tài hèn sức mọn không thể nêu ra được, kẻ thù lớn nhất của bạn là tên này: Fujimoto Kiyokazu
      Xét về bề ngoài và độ cool, bạn thua hắn từ vòng gửi xe, cho dù hắn đi xe máy bạn lái ô tô đi nữa thì bạn vẫn thua. Nếu xét về tính cách, tài nắng và đủ thứ hầm bà là nhằng khác thì bạn hoàn toàn bị knock out rồi. Thứ duy nhất bạn hơn hắn là tình yêu to lớn dành cho Kobato-chan CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!! Tình yêu có thể làm được tất cả!!!!!


      25/ Clow Reed
      (Card Captor Sakura)

      Tên : Clow Reed

      Giới tính : Nam ( think so )

      Ngoại hình : Đẹp trai theo đúng mẫu của người đàn ông lịch lãm, sang trọng

      Tính cách : Hiền hậu. lịch thiệp. Luôn ở sau nhẹ nhàng đỡ đần, giúp đỡ cho bạn những lúc khó khăn ( tuy nhiên chỉ hướng dẫn thôi, chả bao giờ nhúng tay vào đâu ) Có khả năng nhậu nhẹt cao ( như Yuuko ý ), nên tối đến không thấy Clow thì cứ mò đến chỗ Yuuko là thấy ( đừng lo, không vấn đề gì đâu, họ chỉ là bạn thôi mà.... hi vọng thế =.= ). Nói chung là cứ canh chừng cẩn thận là được
      Gia đình :
      Có bố là người Anh, mẹ là người Trung Quốc, còn tên tuổi bố mẹ thế nào thì còn là một ẩn số ( may cho bạn nhé, đỡ đi một bà mẹ chồng khó tính )
      Nghề nghiệp, tài chính :
      Là một pháp sư mạnh nhất thế gian, và có vẻ là giàu nứt đổ đố vách. Bạn cứ vô tư là sẽ được cuộc sống sung sướng, muốn gì được nấy
      Nội trợ :
      Nấu được cả món Âu và món Á, giỏi tất cả mọi việc ( không thì sao có bố Sakura và Eriol hoàn hảo và tài giỏi thế được ! ) Bạn sẽ nhàn lắm đây
      Tình địch :
      Không có nhiều lắm, nhưng mà cần thận nhé, Yuuko với Clow là bạn đóa, chả biết chuyện gì có thể xảy ra được đâu
      Chú ý :
      Clow là một pháp sư rất tài giỏi => không bình thường cho lắm ( người ta có câu thiện tài với kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ mà ) Chả biết lúc nào tự nhiên nổi hứng muốn tự tử thì bạn cẩn thận đóa nhé


      26/ Suoh Takamura
      (CLAMP gakuen Tanteidan)



      Tính cách: là một người vô cùng lạnh lùng(nhưng chưa đến mức bằng Yue đâu ạ), tận tụy, chăm chỉ, và ghét những người thích chơi hơn thích làm, vì thế nếu ý trung nhân của bạn là Suoh thì hãy cẩn thận đấy, nếu không chăm chỉ bằng chàng thì cứ đợi đấy

      Gia thế: trong truyện cũng không nhắc đến mấy nhưng có lẽ là cũng khá giả, cỡ gần bằng nhà Nokoru thôi (thế chắc tiêu chuẩn cao lắm đấy ạ)

      Cha: không biết

      Mẹ: hình như là cực kì ghê(trong lúc uống trà còn thả một đống giáo mác xuống con mình cơ mà) thế cho nên 1 là bạn nên rèn luyện thần kinh sắt và học làm võ sư, 2 là bạn nên ngậm ngùi tạm biệt chàng đi cho sớm, nếu bạn không chịu được cảnh mẹ chồng nàng dâu
      Tài chính: nhà chàng (như đã nói ở trên) là rất giàu và chàng lại còn có đầu óc vô cùng tốt thế cho nên bạn không cần phải lo gì cả , chỉ sợ mẹ chàng không ưng thôi.
      Tình địch: tình địch lớn nhất của bạn là Nagisa. Hai người này gặp nhau trong tình cảnh vô cùng lãng mạn nên chắc chàng không dễ quên được đâu. còn vô số tình địch khác nữa, fan của chàng đông mà, thế cho nên bạn giữ chồng cho tốt, nếu không muốn chàng chạy theo Nagisa hay bị các fan lôi đi mất. Đặc biệt chàng luôn ở bên Nokoru để bảo vệ cho cậu ấy, thế cho nên chồng hay vắng nhà là chuyện bình thường.
      Cảnh báo: Suoh vẫn chưa đến tuổi vị thành niên đâu (mới lớp 5 thôi mà) thế cho nên bạn cứ ngồi đợi dài cổ mà trông ngóng, nhé

      -Sưu Tầm-
      Sửa lần cuối bởi Rosa Multiflora; 03-02-2015 lúc 18:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Mình yêu Syaoran nhưng k bao giờ nỡ là người xen vào mối quan hệ quá hoàn hảo của Syaoran và Sakura nên mình chọn Toya Mẫu hình người chồng lí tưởng.
      Đổi vote Stour ROUND 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Trích dẫn Gửi bởi phuong_teddy Xem bài viết
      Mình yêu Syaoran nhưng k bao giờ nỡ là người xen vào mối quan hệ quá hoàn hảo của Syaoran và Sakura nên mình chọn Toya Mẫu hình người chồng lí tưởng.
      Sao lại nỡ xen vào mối quan hệ hoàn hảo của anh vs yukito ế
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      69
      Cấp độ
      3
      Reps
      111
      không có Syaoran bên TRC là 1 thiếu sót lớn
      mình thì chắc chọn Chii
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      After all this time? // Always ♥
      Khanh Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      367
      Cấp độ
      152
      Reps
      7590
      Nói thiệt thì sau khi đọc review của [W]ings về Sumeragi Subaru với Sakurazuka Seishirou, và phần cuối bạn ý chỉ ra chân lý yêu nhau móc mắt trao nhau của Clamp thì mình nghĩ giai xinh gái đẹp nhà Clamp chỉ để ngắm chứ chẳng dám cua

      Nhưng phải công nhận là khảo sát của cậu rất thú vị, nhất là mấy cái lời khuyên )))))

      Kể ra trong số các nhân vật ở đây, mẫu bạn đời lý tưởng của tớ chắc là Yuuko, cô là người tinh tế, rất tinh tế. Mà tinh tế là xây dựng trên tình yêu, chỉ có yêu mới để ý và tinh tế. Sự lựa chọn quá tuyệt vời cho kẻ kém tinh tế như tớ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Trích dẫn Gửi bởi [W]ings Xem bài viết
      Sao lại nỡ xen vào mối quan hệ hoàn hảo của anh vs yukito ế
      Tại mình không yêu Toya bằng Syaoran mà nên có thể nhẫn tâm xen vào mối quan hệ ấy của anh :
      Mà sao không cho bố Fujitaka vào nhỉ ? Bố mới là mẫu người chồng lí tưởng nhất nhất nhất trên đời ( vậy nên mới sinh được thằng con tuyệt vậy )
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Ngồi đọc cả buổi nhìn lại thấy mất cả tiếng cơ mà bài này còn sai hơi bị nhiều thông tin căn bản đấy ví dụ như tình địch của Chii, cái này phải là Hideki mới đúng

      anw, nửa kia (giả sử) của mình từ lâu đã định đó là Syaoran, CCS hay TRC đều ok hết nằm top những trai hoàn hảo nhất của CLAMP, từ điển trai, giỏi nội trợ, chân thành, chung thủy, có trách nhiệm, tình cảm đến giỏi chiến đấu (cả võ thuật lẫn kiếm thuật), điểm trừ duy nhất chắc có lẽ là hơi bị tờ sun trong CCS (ơ mà với mình nó là điểm cộng), hay vô lo cho bản thân khiến người khác lúc nào cũng phải lo lắng dùm như trong TRC
      Tất nhiên tuýp yêu thích nhất thì là thế chứ bạn đời mà hoàn hảo quá thì cũng khổ lắm )
      Sửa lần cuối bởi hellomelody; 04-02-2015 lúc 00:50.
      đậu xanh photobucket...
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      4
      Reps
      156
      *Ngó đi ngó lại* Mấy trai mình thích hình như toàn có đôi có cặp hết rồi (không nỡ xen vào)...

      Subaru thì đã có Seishirou...
      Syaoran thì có Sakura, Fye thì có Kurogane, Kurogane thì chỉ nguyện trung thành với Tomoyo, Touya thì có Yukito, Suoh thì có Nagisa
      Watanuki còn FA nhưng giờ cậu ấy chỉ nghĩ đến cô Yuuko thôi
      Doumeki thì... trước đã kết hôn với Kohane rồi sau còn lấy cả cô Yuuko nữa )) Giờ mà thêm mình vào là thành 3 vợ hả trời? No
      Nói chung là, trai Clamp hầu hết chỉ để ngắm và... yêu đơn phương thôi
      Cơ mà nếu phải chọn thì, người yêu là Subaru và người chồng sẽ là Fye, Touya hoặc Watanuki )) bị thích trai đảm đang dịu dàng
      Đổi vote S-Tour:
      A4 - Syaoran Li @ Tsubasa Reservoir Chronicle
      D4 - Sumeragi Subaru @ X/1999
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Syaoran Syaoran yêu vấu hãy về với đội của chụy
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Touyaaa
      mỗi tội ảnh có Yukito
      toi muốn tìm Touya ngoài đời thật quáaaaaa
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.