oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 30
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Preview] Katekyo Hitman Reborn! - Amano Akira




      Thông tin cơ bản


      Tên gốc: 家庭教师 REBORN ! / Kateikyoushi Hitman Reborn! / Katekyo Hitman Reborn!
      Tên khác/thường gọi: Reborn! / KHR
      Tác giả: Akira Amano
      Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, School Life, Shounen, Supernatural
      Phát hành: 4/5/2004 - 12/11/2012
      Số Vol: 42 (completed)
      Tình trạng phát hành ở Việt Nam: Từng xuất bản lậu không rõ mấy lần ở Việt Nam. Năm 2014 được NXB Kim Đồng mua bản quyền và xuất bản với tên 'Gia sư Hitman Reborn!'

      Nội dung chính

      Sawada Tsunayoshi là một nam sinh trung học bình thường đến mức vô dụng. Một hôm cậu trở về nhà và phát hiện mẹ mới mời một đứa bé 5 tuổi - Reborn - làm gia sư cho mình. Tuy nhiên, Reborn thực ra là một sát thủ trong giới mafia, và nhiệm vụ của cậu bé khi đến Nhật là đào tạo Tsuna trở thành Đệ Thập của Nhà Vongola - một nhà mafia quyền lực. Từ đây, cuộc sống bình lặng của cậu bé Tsuna đã dần dần được thay đổi.

      Nhân vật

      • Sawada Tsunayoshi: nhân vật chính, tên thường gọi là Tsuna, biệt danh "Tsuna vô dụng", một nam sinh trung học 14 tuổi bình thường đến không thể bình thường hơn. Thích Sasagawa Kyoko - hoa khôi trường nhưng chưa bao giờ đủ can đảm tỏ tình với cô. Cậu cũng được chọn là Đệ Thập tương lai của Nhà Vongola do là cháu ba đời của Boss Vongola đầu tiên và những ứng cử viên kế vị khác đều đã chết cả. Khi bị Reborn bắn đạn Dying Will, cậu có thể có sức mạnh phi thường và tính cách mạnh mẽ khác hẳn bình thường.
      • Reborn: Sát thủ thuộc quyền Nhà Vongola, là người được Vongola Đệ Cửu tin tưởng nhất. Mang hình hài một đứa bé 5 tuổi, thường mang theo một con tắc kè tên Leon trên mũ. Cậu đến Nhật do lệnh của Vongola Đệ Cửu, nhằm đào tạo Tsuna trở thành Đệ Thập tương lai của Nhà Vongola.
      • Gokudera Hayato: Học sinh trao đổi từ Italia, được xếp vào lớp Tsuna, tính cách cục cằn, dễ nổi nóng. Thực ra là chuyên gia sử dụng thuốc nổ, biệt hiệu "Smoking Bomb Hayato", cậu đến Nhật để kiểm tra sức mạnh của Tsuna - Boss Vongola tương lai. Ban đầu, cậu coi thường Tsuna và cho rằng Tsuna không có khả năng trở thành Đệ Thập Vongola. Nhưng sau khi được Tsuna cứu mạng, cậu đã thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng trung thành và luôn muốn làm cánh tay phải của Tsuna.
      • Yamamoto Takeshi: Bạn cùng lớp với Tsuna, một nam sinh luôn vui vẻ lạc quan, yêu bóng chày như sinh mạng. Sau khi được Tsuna cứu, cậu đã xem Tsuna như bạn thân của mình.
      • Lambo: Sát thủ 5 tuổi Nhà Bovino, có sừng trên đầu và luôn ăn mặc giống một con bò nhỏ, ước mơ tương lai là thống trị thế giới. Đến Nhật với mục đích giết Reborn, tuy nhiên đã thất bại thảm hại. Cậu ở lại nhà Tsuna và được xem là một thành viên trong gia đình. Một cậu bé 5 tuổi hay khóc nhè, mỗi khi bị Reborn đánh bại thường sử dụng vũ khí "Khẩu Bazooka Mười năm" để tráo đổi với bản thân 10 năm sau của mình.
      • Sasagawa Ryohei: Đàn anh của Tsuna, trưởng câu lạc bộ quyền Anh trường Trung học Namimori, một con người đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ và đầy sức sống. Câu cửa miệng của cậu là "Hết mình!". Luôn muốn mời Tsuna vào CLB sau khi chứng kiến cậu ở trạng thái Dying Will. Là anh trai của Sasagawa Kyoko và rất yêu quí em gái mình.
      • Hibari Kyoya: Đàn anh của Tsuna, Hội trưởng Hội Kỷ luật trường Trung học Namimori, trên thực tế là lãnh đạo một nhóm côn đồ trung thành tuyệt đối với mình. Một con người lạnh lùng, thích đánh với kẻ mạnh, thích cô độc, ghét ồn ào và tụ tập đông người. Câu cửa miệng mỗi khi gặp kẻ thấy không vừa mắt là "Ta sẽ cắn chết ngươi".
      • Sasagawa Kyoko: Hoa khôi trường, em gái Sasagawa Ryohei, và là người trong mộng của Tsuna.


      Cảm nhận

      Với mình, một đứa đã đọc KHR từ một năm trước và giờ vẫn yêu nó vô cùng, đây thực sự là bộ shounen bạn nên đọc ngay và luôn KHR không có những tình tiết gay cấn và dồn dập ngay từ đầu, khoảng chục chương đầu thật sự rất là chậm chạp, hài nhạt và hơi lạc đề, nên có thể không thể thu hút ngay. Nhưng nếu kiên nhẫn đọc, sẽ nhận ra thế giới của nó rộng lớn, đa dạng và gây phấn khích thế nào. Thêm nữa là art truyện đẹp dần theo thời gian, càng về sau càng đẹp


      Sửa lần cuối bởi lycoris; 06-02-2015 lúc 11:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      287
      Cấp độ
      35
      Reps
      1707

      Mở hàng nhé

      Mình nghĩ tác giả dùng những tập đầu chỉ để giới thiệu nhân vật chứ chưa đi vào cốt truyện chính nên nó khá rời rạc, tưng tửng. Nhưng một khi vô được đề rồi thì sẽ bị cuốn hút bởi thế giới Mafia lắm kẻ bất thường kia. Một đặc điểm câu fangirl nữa là dàn nhân vật đẹp trai xinh gái ngầu lòi của sensei rải dài từ Nhật qua Ý. ╮( ´ ▽ ` )ノ

      Điểm trừ là sau Future arc thì chả hiểu sau mình thấy nét vẽ càng ngày càng ẩu, không còn ổn định nữa. Khi đọc kết cục, mình chỉ muốn nói: "WTF, vậy là hết sao? ".

      P/s: bạn nên chèn một tí BBcode đơn giản cho bài post thêm xinh đợp
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. @Phong Hoa Kết KHR đúng là hơi cụt và gây thất vọng không nhẹ Cảm giác như sensei hết ý tưởng hoặc hứng thú vẽ rồi nên kết :/
      Btw, cảm ơn bạn đã nhắc. Mình đang bận retrans mấy bài wiki của KHR, có thời gian sẽ chỉnh lại bài giới thiệu cho đẹp hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Đúng vậy đó, về sau này có những chap thì vẽ cực kỳ ngầu , nhưng có chap vẽ chán cực , mặc dù nội dung về sau cũng hay, nhưng cái kết hơi bị hẫng, làm mình chả biết dg nào mà lần... đang chờ sensei công bố về 2 cp dc ship trong truyện...
      (P/s: Nghe nói là sang năm sẽ có 1 chap về tương lai sau này của các nhân vật )
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Nếu có thì hẳn là đề cập đến những chuyện Future arc chưa kịp nói hết
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc truyện thì thấy hay nhất là đoạn tranh đoạt nhẫn Vongola cùng đoạn ở thế giới song song. Chứ từ đó về sau cảm giác cứ hụt hụt (có lẽ vì về sau boss khỏe quá so với quy định)
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      287
      Cấp độ
      35
      Reps
      1707


      Ra vụ nhà Simon và ân oán từ mười mấy hai chục năm trước là thấy sensei bí rồi, cụ Dưa và cái quyết tâm của cụ càng chán dữ nữa. Và mấy trận chiến đồng hồ arc cuối thì mình bỏ, không coi nổi )))

      Nếu có cp SA thì 100% sẽ là 8059

      Hi vọng sẽ được thấy mặt Tsuna TYL
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Cuối arc về Nhà Simon thấy cách Tsuna thắng nó ảo lòi à, nhưng vẫn coi bằng hết truyện, chủ yếu để xem các Arcobaleno có trở về hình dạng cũ được không ) À mà ân oán cụ Dưa bày ra nó phải từ trăm năm trước rồi )
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      287
      Cấp độ
      35
      Reps
      1707


      Cái ân oán mình nói là vụ Simon chết cả nhà và vu cho ba Tsuna :3

      Cảm giác rất truyền hình giờ vàng )) À mà cuối cùng thì vụ Arcobaleno ra sao? )))
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi Phong Hoa Xem bài viết


      Cái ân oán mình nói là vụ Simon chết cả nhà và vu cho ba Tsuna :3

      Cảm giác rất truyền hình giờ vàng )) À mà cuối cùng thì vụ Arcobaleno ra sao? )))
      À, ra là vụ đó ) Kể ra cũng không đến mười mấy năm, lúc đấy Enma chắc đã có nhận thức cá nhân khá đủ rồi, chắc 11 năm là kịch.
      Còn vụ Arcobaleno, để không mang tiếng tiết lộ trước cho người muốn đọc mà chưa đọc đến thì đây, chỉ spoil sau khi Bermuda tham chiến thôi:
      .


      .


      .



      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .



      .



      .




      .



      .




      .





      .






      .







      .
      Cảnh báo spoil, ai muốn đọc bằng hết mà còn xông vô, xem xong hối ráng chịu, nghiêm túc đấy!
      Sửa lần cuối bởi lycoris; 10-02-2015 lúc 17:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.